Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 124 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1847 bài trong đề mục
nguyenngoat 20.05.2010 07:00:12 (permalink)
0
 MÙA HẠ CUỐI
 
Mùa hạ cuối người ra đi biền biệt
Lưu bút còn luyến tiếc một thời xa
Chừng như vừa mới hôm qua
Bây giờ người đã cách xa nghìn trùng
Áo dài ai gợi nhớ nhung
Bay trong kỉ niệm lệ hồng phượng rơi
 
ngng
nguyenngoat 20.05.2010 07:05:28 (permalink)
0
TỪ ĐÓ
 
Từ đó ta về
Đường khuya vắng lặng
Nỗi buồn sương trắng
Giăng ngang lời thơ
 
Từ đó ta về
Lục trong kỉ niệm
Một màu hoa tím
Gợi nỗi bâng khuâng
 
Từ đó ta về
Gieo vần thơ lạnh
Mưa đời không tạnh
Cho lòng bơ vơ
 
ngng
 
 
nguyenngoat 20.05.2010 07:10:46 (permalink)
0
ĐƯA EM ĐẾN PHI TRƯỜNG
 
Đưa em đến phi trường
Chiều vương bao tâm sự
Trở thành người cố xứ
Em còn nhớ đến anh
 
Thăm thẳm một màu xanh
Trời Cam ranh vẫn thế
Biết có ai nhỏ lệ
Cho những lần chia ly
 
ngng
nguyenngoat 20.05.2010 07:16:42 (permalink)
0
SÂN GA TIỄN NGƯỜI
 
Sân ga nhỏ tiễn người đi
Bàn tay lưu luyến nói gì với nhau
Sân ga biết mấy đoàn tàu
Lướt qua vội vã cho đau nỗi lòng
Về đâu đường sắt song song
Để ta nghe tiếng còi lồng trong sương
 
ngng
nguyenngoat 21.05.2010 09:40:56 (permalink)
0
MƠ HOANG
 
Mơ hoang kiếp lai sinh
Gặp người tình trong mộng
Tỉnh dậy chỉ thấy mình
Bên đại dương dậy sóng
 
ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2010 09:42:41 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 21.05.2010 09:47:26 (permalink)
0
VỀ MIỀN CỔ TÍCH
 
Về miền cổ tích hoang sơ
Em trong xiêm áo đợi chờ trong trăng
Anh người trấn giữ cung hằng
Tiếng yêu buổi ấy dệt bằng sông Ngân
 
ngng
nguyenngoat 21.05.2010 09:52:26 (permalink)
0
ÁO TRẮNG
 
Áo em trắng buổi chia ly
Một mùa hạ cuối còn ghi trang đời
Mắt nhìn từng giọt nắng rơi
Em xa để lại một trời nhớ nhung
Nhìn nhau giây phút sau cùng
Trường xưa in dấu tình chung một thời
 
ngng
nguyenngoat 21.05.2010 09:59:20 (permalink)
0
CHÂN DUNG
 
Trên vầng trán ưu tư
In vết hằn năm tháng
Đôi mắt buồn lãng mạn
Sâu thẳm những buồn vui
Thích vần thơ ngậm ngùi
Yêu bóng Trăng đã xế
Thơ cũng thường hay kể...
Những cuộc tình dỡ dang...
 
nguyenngoat 24.05.2010 02:38:37 (permalink)
0
DÕI MỖI ĐÊM
 
Dõi mỗi đêm âm thầm thơ tôi khóc
nặng nhọc
Buông xuôi
Một chút ngậm ngùi
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
nhabe 24.05.2010 03:51:01 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

DÕI MỖI ĐÊM
 
Dõi mỗi đêm âm thầm thơ tôi khóc
nặng nhọc
Buông xuôi
Một chút ngậm ngùi
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ


tìm mỗi sáng

mỗi sáng tìm một niềm vui
gởi cho người
xa xôi
thầm thì
"yêu thương và tha thứ"

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2010 04:17:30 bởi nhabe >
Lam Hồng Minh 24.05.2010 04:04:36 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenngoat

SÂN GA TIỄN NGƯỜI
 
Sân ga nhỏ tiễn người đi
Bàn tay lưu luyến nói gì với nhau
Sân ga biết mấy đoàn tàu
Lướt qua vội vã cho đau nỗi lòng
Về đâu đường sắt song song
Để ta nghe tiếng còi lồng trong sương
 
ngng

Thà đừng tiễn bóng người thương
Đừng lời tạm biệt con đường buồn hơn
Dẫu như một chút dỗi hờn
Dẫu như chưa muốn cô đơn đi về
Sân ga lữ khách nhiêu khê
Cứ như chưa hẹn lối về vỡ tan

Lam Hồng Minh


Cám ơn Nguyênngoat đã ghé vườn thơ của Lam hôm nọ. Thật cảm động mấy câu thơ ở sân ga nhỏ.
Chiều chúa nhật vui!
nguyenngoat 26.05.2010 11:10:09 (permalink)
0

Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: nguyenngoat

DÕI MỖI ĐÊM
 
Dõi mỗi đêm âm thầm thơ tôi khóc
nặng nhọc
Buông xuôi
Một chút ngậm ngùi
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ


tìm mỗi sáng

mỗi sáng tìm một niềm vui
gởi cho người
xa xôi
thầm thì
"yêu thương và tha thứ"

nhabe

 
TẢN MẠN MỖI CHIỀU
 
Hoàng hôn tím nhớ thương
Tím cả con đường ngày xưa em đến
Nhưng chiếc áo tím dài thương mến
Bây giờ người cất nơi mô?
 
Ngọn gió hoang vu về
Một mình trên mê lộ
Đếm bước hoang sơ
Trở gót hững hờ
Về một vùng trời kỉ niệm
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoat 26.05.2010 11:21:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh


Trích đoạn: nguyenngoat

SÂN GA TIỄN NGƯỜI
 
Sân ga nhỏ tiễn người đi
Bàn tay lưu luyến nói gì với nhau
Sân ga biết mấy đoàn tàu
Lướt qua vội vã cho đau nỗi lòng
Về đâu đường sắt song song
Để ta nghe tiếng còi lồng trong sương
 
ngng

Thà đừng tiễn bóng người thương
Đừng lời tạm biệt con đường buồn hơn
Dẫu như một chút dỗi hờn
Dẫu như chưa muốn cô đơn đi về
Sân ga lữ khách nhiêu khê
Cứ như chưa hẹn lối về vỡ tan

Lam Hồng Minh


Cám ơn Nguyênngoat đã ghé vườn thơ của Lam hôm nọ. Thật cảm động mấy câu thơ ở sân ga nhỏ.
Chiều chúa nhật vui!


 
 
 
 
ĐÃ QUEN
 
Đã quen bao cuộc hợp tan
Đã quen với những dỡ dang trong đời
Đã quen vật đổi sao dời
Nhưng không quen được những lời chia ly
Sân ga nhỏ nói những gì
Mà tim quặn thắt mỗi khi đưa người
 
ngng
 
( Cảm ơn Lam đã hồi âm bằng những vần thơ sâu lắng!)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoat 26.05.2010 11:27:32 (permalink)
0
MẦM
 
Mầm đau chưa mọc đâu em
Dù vùng tình cũ đã mềm lệ mưa
Xin em quên hẳn người xưa
Như cơn gió ấm xua đưa mây hàn
 

ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 11:56:01 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 26.05.2010 11:41:29 (permalink)
0
Đá,...
 
Vỗ đều con sóng tình yêu
Bên bờ đá lạnh lở xiêu mộng lòng
Đảo hoang hướng mắt chờ trông
Con thuyền năm cũ theo dòng về đâu?
 
ngng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 124 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9