Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 124 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1851 bài trong đề mục
nguyenngoat 31.05.2010 16:33:52 (permalink)
0
LẶNG YÊN
 
Có những khoảng lặng im bất chợt
Đó là khi chúng mình chẳng nói với nhau
Đó là khi ùa về những nỗi đau
Và sóng lòng mang phong ba gào thét
 
ngng
nguyenngoat 31.05.2010 16:41:50 (permalink)
0
TRĂNG VẪN CÒN NGUYÊN
 
Trăng vẫn còn nguyên màu hẹn ước
Lời thề non nước bước theo ai
Em còn dáng vóc Liêu Trai
Mùa yêu ngủ giữa đêm dài bơ vơ
Trăng nguyên màu nhớ đợi chờ
Nỗi lòng người cũ bây giờ ra sao?
nguyenngoat 31.05.2010 17:02:59 (permalink)
0
EM CỦA NGÀN SAU
 
Em bây giờ của ngàn sau
Hoa bằng lăng tím nỗi đau chưa nhoà
Mùa hè in dấu chân qua
Người thương viết vội bài ca chia lìa
 
ngng
nguyenngoat 31.05.2010 17:06:23 (permalink)
0
MƯA CHIỀU
 
Sài Gòn bỗng đổ mưa chiều
Lối xưa ghế đá tiêu điều hàng cây
Em còn trong gió đâu đây
Mưa xưa để lại tháng ngày nhớ nhung
 
ngng
nguyenngoat 31.05.2010 17:09:57 (permalink)
0
DƯ ÂM
 
Âm thanh buổi ban đầu hò hẹn
Âm thanh của những cuộc chia tay
Vẫn còn mãi...vẫn đong đầy
Như nụ hôn ban đầu trên nẻo về kỉ niệm
 
ngng
nguyenngoat 01.06.2010 20:34:03 (permalink)
0
ĐÀNH
 
Giờ đành ngậm cứng lời nguyền
Em đem nhuộm tím tình duyên lâu rồi
Quên làm sao được em ơi
Một lần gặp gỡ nghìn đời vấn vương
 
ngng
nguyenngoat 01.06.2010 20:37:29 (permalink)
0
LỠ

Về đâu con nước mênh mang

Hoa trôi bèo dạt lỡ làng ước mơ
Phiến buồn vỡ vụn thành thơ
Ghim vào tim để đợi chờ người xưa
 
ngng

 
 
nguyenngoat 01.06.2010 20:43:12 (permalink)
0
ĐƯỜNG
 
Đường hoang mỏi bước lặng thinh
Hành trang với gánh chung tình trong tim
Lối về một cánh hoa đêm
Cười đau cùng ánh trăng chìm ngậm sương
 
ngng
nguyenngoat 01.06.2010 20:47:57 (permalink)
0
YÊU
 
Ánh trăng nghiêng bóng xuống lòng
Quên từ lâu lắm mà lòng nao nao
Bàng hoàng những giấc chiêm bao
Gởi vào tim giọng nói nào yêu thương
 
ngng
nguyenngoat 01.06.2010 20:53:15 (permalink)
0
MỎI

Nửa đời đã mỏi chờ mong

Môi em uống cạn giọt nồng ái ân
Thâm quầng đôi mắt thi nhân
Bóng cô đơn giết một phần tương lai
 
ngng
nguyenngoat 01.06.2010 20:57:27 (permalink)
0
VUI

Vui đi cho trọn một đời

Lời em tôi giữ tận hơi thở tàn
Niềm đau từ buổi sang ngang
Tôi đem niêm kín nghĩa trang ân tình
 
ngng
nguyenngoat 01.06.2010 21:02:08 (permalink)
0
VÀNG

Mùa thu lá rụng đợi chờ

Đôi môi tình ái hững hờ trao nhau
Vàng thêm một khoảng trời sầu
Từng cơn gió lạnh cúi đầu chờ ai
 
ngng
 
nguyenngoat 01.06.2010 21:06:32 (permalink)
0
ĐỎ
Người đi biền biệt không về
Trái yêu chín đỏ lời thề năm nao
Cánh chim tìm mộng phương nào
Để rừng lá cũ úa màu tưởng mong
 
ngng
 
 
 
 



nguyenngoat 01.06.2010 21:10:02 (permalink)
0
TRẮNG

Hạ về trời chít khăn tang

Khóc ai giọt nắng bàng hoàng rơi nhanh
Xa rồi kỉ niệm ngày xanh
Nhớ thương về ngự bên thành thời gian
 
ngng
nguyenngoat 01.06.2010 21:13:31 (permalink)
0
XANH

Xuân cho người đẹp thêm nhiều

Trên vành môi ngọt tình yêu đượm nồng
Đã mòn con mắt chờ mong
Lối về lẻ bóng trăng lồng quạnh soi
 
ngng
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 124 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1851 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9