Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 134 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2006 bài trong đề mục
nguyenngoat 04.07.2010 09:30:33 (permalink)
0
CHÙNG CHÌNH
 
Chùng chình lỡ gót phiêu du
Tìm em giọt nắng mùa thu bên trời
Đi hoang mấy nẻo hồn khơi
Chùng chình chẳng biết trao lời cho ai
 
ngng
nhabe 04.07.2010 10:10:30 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

CHÙNG CHÌNH
 
Chùng chình lỡ gót phiêu du
Tìm em giọt nắng mùa thu bên trời
Đi hoang mấy nẻo hồn khơi
Chùng chình chẳng biết trao lời cho ai
 
ngng


chùng chình

chùng chình cũng có cái hay
bởi không vội vã...
không làm phiền ai
vội chi rồi để đem buồn vào thân...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 11:28:15 bởi nhabe >
nguyenngoat 05.07.2010 10:59:20 (permalink)
0
SẮC NHỚ THỜI GIAN
 
Thu em từ khoảng xa xăm
Buồn lây lất nhớ âm thầm nắng rơi
Đợi ai góc bể chân trời
Mùa vương nước mắt trong lời thơ đau
Ta mang một nỗi hận sầu
Em vô tư giữa sắc màu thời gian
 
ngng
Cúc Hương 05.07.2010 17:33:07 (permalink)
0
Dẫu người có bước sang ngang
Thì anh vẫn mãi mãi ngàn năm yêu?!
nguyenngoat 05.07.2010 22:58:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

Dẫu người có bước sang ngang
Thì anh vẫn mãi mãi ngàn năm yêu?!

 

 
Thôi đành lỡ chuyến đò chiều
Em rời bến mộng hắt hiu cõi lòng
 
ngng
 
nguyenngoat 08.07.2010 01:26:21 (permalink)
0
THU PHAi
 
Thu phai trong sắc vàng mơ
Mây bâng khuâng cuối nẻo chờ tương tư
Con đò cập nẻo thực hư
Bến Thương Giang để tương tư một đời
 
ngng
 
 
nguyenngoat 08.07.2010 23:10:36 (permalink)
0
ẢO NIỆM
 
Ngày mình còn thương nhau
Tên anh và em sóng đôi trên mạng
Khi chúng mình chia cách với niềm đau
Không tìm thấy qua biết bao năm tháng
 
ngng
thaianh49 09.07.2010 20:32:10 (permalink)
0
Từ chấm phạt đền
Nơi in dấu vinh quang và đau khổ
Nơi cầu trường tiếng cười bùng nổ
Nơi những người đàn ông biết khóc vỡ oà
Đây là lúc những tuyển thủ quốc gia
Đứng trước sự thử thách của đôi chân và trái tim dũng cảm
Bóng đá là trò chơi của những người can đảm
Không hề run chân trước cơ hội ghi bàn

ngng
 

...............................
 
Bóng đá là môn thể thao vua
Muốn quân mình thắng không chịu thua
Ngoài sự thông minh và lanh lợi
Cần có lòng dũng cảm của con người !
Thái Anh
  Chị cảm ơn NguyenNgoat nhé,chúc em vui với trận chung kết ,chị đang háo hức đón xem em à

nguyenngoat 11.07.2010 10:55:32 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

SẮC NHỚ THỜI GIAN
 
Thu em từ khoảng xa xăm
Buồn lây lất nhớ âm thầm nắng rơi
Đợi ai góc bể chân trời
Mùa vương nước mắt trong lời thơ đau
Ta mang một nỗi hận sầu
Em vô tư giữa sắc màu thời gian
 
ngng

 
NIỆM KHÚC TÌNH YÊU
 
Ngày tháng dần trôi
Bồi hồi thương nhớ
Giã từ sách vở
Người đã ra đi
Khung trời biệt ly
Cháy mùa phượng đỏ
Người em gái nhỏ
Bây giờ nơi đâu
Nước mắt mùa thu
Rơi trên lối nhớ
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kimrbl 11.07.2010 15:40:53 (permalink)
0
Trích đoạn: Cúc Hương

Dẫu người có bước sang ngang
Thì anh vẫn mãi mãi ngàn năm yêu?!

Hóa làn gió nhẹ ban chiều
Mơn man mái tóc mỹ miều người thương
 
K.N 
nguyenngoat 11.07.2010 23:52:24 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Cúc Hương

Dẫu người có bước sang ngang
Thì anh vẫn mãi mãi ngàn năm yêu?!

Hóa làn gió nhẹ ban chiều
Mơn man mái tóc mỹ miều người thương
 
K.N 
Rồi em khuất nẻo thiên đường
Tương tư mái tóc còn vương nẻo về
Quấn tôi trong cõi đam mê
Để mai chia cách tràn về nỗi đau
 
ngng
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoat 13.07.2010 08:04:07 (permalink)
0
xa xôi
 
Trong lời nói người  con gái
Chỉ có mình anh thôi
Trong trái tim người con gái
Tình yêu luôn đổi ngôi!
 
ngng
nguyenngoat 14.07.2010 10:23:15 (permalink)
0
HƯƠNG NẮNG
 
Hương nắng hoa thời gian trên tóc
Mắt em buồn giọt ngọc khung trời xa
Thơ ngát hương ân ái một thời qua
Tình diễm tuyệt vẫn tươi màu vĩnh viễn
 
ngng
Tinhkhgbiengioi 15.07.2010 04:55:01 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenngoat


Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Cúc Hương

Dẫu người có bước sang ngang
Thì anh vẫn mãi mãi ngàn năm yêu?!

Hóa làn gió nhẹ ban chiều
Mơn man mái tóc mỹ miều người thương
 
K.N 
Rồi em khuất nẻo thiên đường
Tương tư mái tóc còn vương nẻo về
Quấn tôi trong cõi đam mê
Để mai chia cách tràn về nỗi đau
 
ngng


Giờ tim tôi đã úa nhàu
Yêu chi để phải quặn đau chiều chiều


Tinhkhgbiengioi
amour et musique 16.07.2010 00:24:26 (permalink)
0
HOÀI NIỆM LỜI RU
 
Em trong hoài niệm lời ru
Cung đàn chùng phím mùa thu có buồn
Mây đưa nỗi nhớ về nguồn
Tôi đưa tiếng hát ru hồn cho em
Trời còn lấp lánh sao đêm
Anh còn thao thức ru em giấc nồng
Em trong mơ giữa cõi lòng
Kết thêm thành nỗi nhớ mong hình hài
Nỗi niềm vương sợi tóc mai
Ru em trọn khúc để mai chia lìa
Ngủ đi em đêm về khuya
Nghìn thương trăm nhớ cách chia muôn trùng
 

Ru Anh, Một Giấc Vô Thường!

Không Mây, chẳng gió, nào Thơ
Em đâu thần thánh, cũng vờ làm Tiên
 
Thơm em, dáng dấp dịu hiền
 Mát anh, gột hết ưu phiền trần gian.
 
Anh cười, em hết đa đoan
Em cười, anh dứt hoang mang ái tình
 
Bình yên- anh giữ bên mình
Em mang cuộc sống điều đình giấc mơ.
 
Thiên thu, ghi lại một giờ
Lên trang nhật ký tình cờ yêu thương !
 
Hạnh phúc còn ở cuối đường
Ru anh vững bước vô thường, à ơi....
 
Le Tran





Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 134 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2006 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9