Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 125 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1863 bài trong đề mục
nguyenngoat 24.06.2012 15:44:42 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/81E821F573DF4EFD8B0DC90E87C45CCC.gif[/image]

Cho Anh


Hỏi lòng còn nhớ hay quên ?
Mong cơn mưa đổ có thênh thang buồn .
Đếm từng hạt nhỏ mưa tuôn ,
Dặm anh nỗi nhớ - khoét hờn lòng em .
Buồn vì đâu ? Nhớ đầy thêm ,
Cho Anh đong đếm , khắc tên dại khờ !
Cơn mưa giăng bụi mịt mờ ...
Ngẩn ngơ là bấy ...tình hờ ...mong manh
Mưa lòng chối quẩn chối quanh ,
Liếc đuôi con mắt ,tròng trành tim ai .

Mưa phố Núi

* Ghé thăm sư phụ mạnh giỏi .


 
                                                 CHO CHÚNG MÌNH
 
                     Để cho ngày tháng thu phai
                           Nghe từng chiếc lá cứ mài đời nhau
                         Mưa đêm phố núi giăng sầu
                           Áo đơn lạnh giá cõi sầu sương giăng
 
                               Sương mờ  đơn lạnh vầng trăng
                                   Lời thề dĩ vãng đóng băng lâu rồi
                                 Tôi hôn quờ quạng đôi môi
                                   Lửa hương lịm tắt bên đồi Cù xưa
 
 
 
   Nhớ đệ tử quá chừng!
            
nguyenngoat 28.06.2012 17:18:31 (permalink)
0
            ĐÊM CỦA TRẦM TƯ
 
Quỹ thời gian cứ cạn dần theo ngày tháng
Tình yêu đầu bóng dáng vẫn trinh nguyên
Ta đếm vội từng nếp nhăn trên trán
lời thơ nào còn nhắc mãi tình duyên
 
Người năm cũ nơi viễn phương đầy tuyết
Mắt vọng về một kí ức xa xăm
Em có biết một vầng trăng vừa khuyết
Là tiếng lòng rỉ máu nhớ xa xăm
nghinhnguyen 04.07.2012 01:08:14 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenngoat

            ĐÊM CỦA TRẦM TƯ
 
Quỹ thời gian cứ cạn dần theo ngày tháng
Tình yêu đầu bóng dáng vẫn trinh nguyên
Ta đếm vội từng nếp nhăn trên trán
lời thơ nào còn nhắc mãi tình duyên
 
Người năm cũ nơi viễn phương đầy tuyết
Mắt vọng về một kí ức xa xăm
Em có biết một vầng trăng vừa khuyết
Là tiếng lòng rỉ máu nhớ xa xăm


THAO THỨC

Nghe từng nhịp đập con tim
Nhìn thời gian cứ nhận chìm chờ mong
Nợ duyên một kiêp long đong
Ân tình thôi đã xa tầm với tay
Kiếp trần ai - chốn lưu đày
Để lòng trĩu nặng tháng ngày nhớ trông
Hạ huyền khung cửa trăng lồng
Mà nghe thao thức từ trong đáy hồn...

NGHINH nGUYÊN


nguyenngoat 07.07.2012 12:07:19 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Trích đoạn: nguyenngoat

            ĐÊM CỦA TRẦM TƯ
 
Quỹ thời gian cứ cạn dần theo ngày tháng
Tình yêu đầu bóng dáng vẫn trinh nguyên
Ta đếm vội từng nếp nhăn trên trán
lời thơ nào còn nhắc mãi tình duyên
 
Người năm cũ nơi viễn phương đầy tuyết
Mắt vọng về một kí ức xa xăm
Em có biết một vầng trăng vừa khuyết
Là tiếng lòng rỉ máu nhớ xa xăm


THAO THỨC

Nghe từng nhịp đập con tim
Nhìn thời gian cứ nhận chìm chờ mong
Nợ duyên một kiêp long đong
Ân tình thôi đã xa tầm với tay
Kiếp trần ai - chốn lưu đày
Để lòng trĩu nặng tháng ngày nhớ trông
Hạ huyền khung cửa trăng lồng
Mà nghe thao thức từ trong đáy hồn...

NGHINH nGUYÊN



          TRĂN TRỞ
 
Biết đời ngã bóng hoàng hôn
Mà sao đày đoạ cho hồn thương đau
Cuộc đời bãi biển nương dâu
Tử quy sinh kí biết đâu mà lường
 
Trần ai biết mấy ai thương
Cùng chung một hướng một đường dửng dưng
Thơ anh nước mắt lưng chừng
Thơ tôi tiếng nấc ngập ngừng trời đêm
 











 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 12:08:34 bởi nguyenngoat >
nghinhnguyen 07.07.2012 23:21:10 (permalink)
0



[code]

TRĂN TRỞ

Biết đời ngã bóng hoàng hôn
Mà sao đày đoạ cho hồn thương đau
Cuộc đời bãi biển nương dâu
Tử quy sinh kí biết đâu mà lường

Trần ai biết mấy ai thương
Cùng chung một hướng một đường dửng dưng
Thơ anh nước mắt lưng chừng
Thơ tôi tiếng nấc ngập ngừng trời đêm



TRĂN TRỞ MỘT ĐƠI

Đã bước chân vaò coĩ tình trường
là phaỉ vương mang môí sâù thương
gặp gỡ để rôì buồn chia cách
ân tình chỉ còn - sơị tơ vương

Âm vang còn đọng những lơì ru
coĩ tinh khuất trong áng mây mù
bức tường sâù khổ từ muôn kiếp
nôĩ sâù còn maĩ đến thiên thu

Từng cánh hồng bay theo gió lay
mang theo hoaì niệm những đắm say
từ chuyến taù chiêù rơì ga vắng
tiếng coì rơi xuống đaý sông daì

Mang môí tình si = môí tình si
thuở bước vaò yêu - thuở xuân thì
vẫn còn jn đậm vaò ký ức
hoaì niệm theo ta những bước đi

Dễ vay khó trả bạn tình ơi !
trăm năm không trọn kiếp duyên rôì
đượm maù thương nhớ theo năm tháng
trăn trở một đơì chuyện lưá đôi.

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2012 11:19:18 bởi nghinhnguyen >
nguyenngoat 12.07.2012 09:15:54 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




[code]

TRĂN TRỞ

Biết đời ngã bóng hoàng hôn
Mà sao đày đoạ cho hồn thương đau
Cuộc đời bãi biển nương dâu
Tử quy sinh kí biết đâu mà lường

Trần ai biết mấy ai thương
Cùng chung một hướng một đường dửng dưng
Thơ anh nước mắt lưng chừng
Thơ tôi tiếng nấc ngập ngừng trời đêm



TRĂN TRỞ MỘT ĐƠI

Đã bước chân vaò coĩ tình trường
là phaỉ vương mang môí sâù thương
gặp gỡ để rôì buồn chia cách
ân tình chỉ còn - sơị tơ vương

Âm vang còn đọng những lơì ru
coĩ tinh khuất trong áng mây mù
bức tường sâù khổ từ muôn kiếp
nôĩ sâù còn maĩ đến thiên thu

Từng cánh hồng bay theo gió lay
mang theo hoaì niệm những đắm say
từ chuyến taù chiêù rơì ga vắng
tiếng coì rơi xuống đaý sông daì

Mang môí tình si = môí tình si
thuở bước vaò yêu - thuở xuân thì
vẫn còn jn đậm vaò ký ức
hoaì niệm theo ta những bước đi

Dễ vay khó trả bạn tình ơi !
trăm năm không trọn kiếp duyên rôì
đượm maù thương nhớ theo năm tháng
trăn trở một đơì chuyện lưá đôi.

Nghinh Nguyên

                  NGÀN NĂM THƯƠNG NHỚ
 
Tơ vương sợi nhớ lẫn sợi thương
Mà người đâu hỡi nhớ muôn phương
Vần thơ lưu lạc ai trông đợi
Cho kẻ nơi đây khóc đoạn trường
 
Thiên thu sầu khổ tựa ngục tù
Giam cầm thương nhớ những lời ru
Miền thương mây trắng trời viễn xứ
Sao nặng tâm tình chốn thâm u
 
Tiếng còi đã lặng với tháng ngày
Hay tình thảng thốt gọi nhau đây
Tàu đêm năm cũ buồn ly biệt
Như ánh sao đêm nhớ trăng gầy
 
Bước đi ghi dấu ấn chia ly
Mắt em đẫm ướt lệ tràn mi
Nụ hôn rơi vội vào quên lãng
Ngày tháng cho chỉ sầu bi
 
Chuyện lứa đôi của đời người
Ha tàn nhuỵ rửa lại thêm tươi
Biết bao trăn trở và vô vọng
Hy vọng vẫn về với nắng tươi
 
           
 
 
 
 
nguyenngoat 16.07.2012 10:08:40 (permalink)
0
               MÀU HOA HOÀI NIỆM
 
Em không phải bằng lăng
Em mang tên hoa công chúa
Nhưng không sống trong hào quang nhung lụa
Em vẫn dịu dàng ngự trị trái tim anh
 
Những mùa hạ đi qua
Nhữngmùa thu lại đến
Em vẫn nhìn anh trìu mến
Bằng đôi mắt vô tư trong trắng tuổi học trò
mưa phố núi 16.07.2012 13:34:46 (permalink)
0
MÀU HOA HOÀI NIỆM

Em không phải bằng lăng
Em mang tên hoa công chúa
Nhưng không sống trong hào quang nhung lụa
Em vẫn dịu dàng ngự trị trái tim anh

Những mùa hạ đi qua
Nhữngmùa thu lại đến
Em vẫn nhìn anh trìu mến
Bằng đôi mắt vô tư trong trắng tuổi học trò

Nguyen Ngoat

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8E248FF02B4142089FD4321840607AD2.jpg[/image]

Hoa Ngây Ngô

Những ngày mưa nối dài ,
kéo hoài sâu thêm nỗi nhớ .
Nàng công chúa ngu ngơ không chịu lớn ,
ưa dỗi hờn chàng hoàng tử bạc râu .

Để chàng đếm nổi sầu ...
Lòng trĩu đau nhung nhớ .
Một trái tim chỉ có cho và mở ...
Một tình yêu thuần khiết , chân nguyên .

Chạy trốn nỗi ưu phiền
Tìm một chỗ trong tim anh ở trọ .
Bởi vì trái tim anh bé nhỏ ,
Em lớn lên mà chi ?

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2012 14:32:06 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
nguyenngoat 19.07.2012 09:14:26 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

MÀU HOA HOÀI NIỆM

Em không phải bằng lăng
Em mang tên hoa công chúa
Nhưng không sống trong hào quang nhung lụa
Em vẫn dịu dàng ngự trị trái tim anh

Những mùa hạ đi qua
Nhữngmùa thu lại đến
Em vẫn nhìn anh trìu mến
Bằng đôi mắt vô tư trong trắng tuổi học trò

Nguyen Ngoat

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8E248FF02B4142089FD4321840607AD2.jpg[/image]

Hoa Ngây Ngô

Những ngày mưa nối dài ,
kéo hoài sâu thêm nỗi nhớ .
Nàng công chúa ngu ngơ không chịu lớn ,
ưa dỗi hờn chàng hoàng tử bạc râu .

Để chàng đếm nổi sầu ...
Lòng trĩu đau nhung nhớ .
Một trái tim chỉ có cho và mở ...
Một tình yêu thuần khuyết , chân nguyên .

Chạy trốn nỗi ưu phiền
Tìm một chỗ trong tim anh ở trọ .
Bởi vì trái tim anh bé nhỏ ,
Em lớn lên mà chi ?

Mưa phố núi


 
                                LÝ DO
 
                                            Tim anh lớn nhưng tình đời lại chật
                                             Nên chỉ dành một chỗ cho em
                                               Em của anh không bao giờ đánh mất
                                            Một loài hoa kỉ niệm êm đềm
 
 
 
 
 
 
nguyenngoat 10.08.2012 09:18:07 (permalink)
0
DÒNG SÔNG XƯA CHẢY VỀ ĐÂU
 
Dòng sông xưa chảy về đâu
Để cho bến nhớ còn chờ đợi nhau
Qua bao mưa nắng dãi dầu
Lênh đênh nhịp sóng bạc đầu thời gian
 
Em tôi lỡ nhịp đò ngang
Nghìn năm vẫn nhớ Thương Giang bên đời
Sóng lòng vỗ nhịp trùng khơi
Nghe như tim mộng vọng lời cố nhân
 
 
 
nguyenngoat 22.08.2012 11:12:39 (permalink)
0
    BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU
 
      Em ở đâu hỡi mưa sầu phố núi
           Buồn dâng lên sương trắng bạc mái đầu 
           Cánh chim chiều chới với giữa rừng sâu
 Thác gầm thét âm hưởng sầu bi khúc
 
        Em ở đâu hỡi dòng Thương mềm mại
             Có sóng yêu vỗ mãi trái tim lành
             Nỗi đau đời đã phai nhạt trong anh
             Câu thơ cất để dỗ dành hoài niệm
        
 
                 
           
      
              
 
        
               
 
mưa phố núi 22.08.2012 16:04:55 (permalink)
0
Thu bổng ...

Dẫu im lìm trái tim vẫn khóc ,
Khi tình đầu mong manh hư vô .
Giữa rừng thơ một nỗi mong chờ...
Từng sợi nhớ đan xen vào tóc .

Những niềm riêng rồi buồn lăn lóc
Trái tình khô cất giấu vào đâu ?
Hỡi nhân gian hững hờ, thu bổng !
Khẽ khàng rơi chiếc lá quạnh không .

mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 16:20:26 bởi mưa phố núi >
nguyenngoat 24.08.2012 10:09:56 (permalink)
0

Trích đoạn: mưa phố núi

Thu bổng ...

Dẫu im lìm trái tim vẫn khóc ,
Khi tình đầu mong manh hư vô .
Giữa rừng thơ một nỗi mong chờ...
Từng sợi nhớ đan xen vào tóc .

Những niềm riêng rồi buồn lăn lóc
Trái tình khô cất giấu vào đâu ?
Hỡi nhân gian hững hờ, thu bổng !
Khẽ khàng rơi chiếc lá quạnh không .

mưa phố núi


 
            DỖ DÀNH
                        (Thương tặng đệ tử)
Nín đi trái tim đau
Em ơi!đừng khóc nữa
Đời có nghĩa gì đâu
Chớ để dòng lệ ứa!
 
Trái tình khô cất giấu
Nơi dĩ vãng một thời...
Ta đã từng yêu dấu
Cho lòng được thảnh thơi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nguyenngoat 25.08.2012 12:17:32 (permalink)
0
    ĐÔI MẮT BUỒN PHỐ NÚI
                                            (Thương tặng đệ tử)
 
Em mang đôi mắt kính sương mù
Gợi mùa thu đi hoang nơi cao nguyên tĩnh lặng
Nếu trăng về  một đêm nơi rừng vắng
Hãy cho mây tình tự những lời ru
 
Anh mải miết tìm em nơi rừng Xà Nu
Dáng cao vút như thông buồn Đà Lạt
Vẳng trong đêm bản tình ca suối hát
Lại thương nhiều vùng đất lạ Tây Nguyên
 
Em bây giờ cái tên vẫn trinh nguyên
Vẫn thật buồn mang suối nguồn lãng mạn
Mưa phố núi vẫn còn nguyên bóng dáng
Đất đỏ bây giờ có còn lấm gót chân son
Thu KonTum lại nhớ nắng Sài Gòn
Kỉ niệm hoa niên của một thời trung học
 
mưa phố núi 25.08.2012 14:40:35 (permalink)
0
ĐÔI MẮT BUỒN PHỐ NÚI
(Thương tặng đệ tử)

Em mang đôi mắt kính sương mù
Gợi mùa thu đi hoang nơi cao nguyên tĩnh lặng
Nếu trăng về một đêm nơi rừng vắng
Hãy cho mây tình tự những lời ru

Anh mải miết tìm em nơi rừng Xà Nu
Dáng cao vút như thông buồn Đà Lạt
Vẳng trong đêm bản tình ca suối hát
Lại thương nhiều vùng đất lạ Tây Nguyên

Em bây giờ cái tên vẫn trinh nguyên
Vẫn thật buồn mang suối nguồn lãng mạn
Mưa phố núi vẫn còn nguyên bóng dáng
Đất đỏ bây giờ có còn lấm gót chân son
Thu KonTum lại nhớ nắng Sài Gòn
Kỉ niệm hoa niên của một thời trung học

nguyenngoat 24-8-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/97F4E278B35344EE993C74B845349C37.jpg[/image]


* Cám ơn chân tình của sư phụ

Mù u

Kỷ niệm nào còn mãi trong nhau
Từng mùa thu lặng lẽ qua đầu.
Xa vạn nẻo trái tim vẫn hát
Người ru người - nắng đợi mưa ngâu.

Càng xa cách men nồng dậy thắm,
Cũ nét tình chữ nghĩa bền lâu .
Lời thầy dạy trước sau vẫn nhớ,
Áo mặc em ơi chớ qua đầu !

Ngày lấy chồng em mang theo hồi môn,
Chồng thư anh ủ sương mù Đà Lạt...
Hát ru con bằng câu xưa anh hát...
Ý tứ nồng nàn vọng mãi ngàn sau.

À ơi , nỗi nhớ về đâu ?
Đêm trăng tĩnh lặng -dàu dàu lời ru.
Cũ chưa chiếc áo mùa thu ?
Đông chưa qua ngõ- mù u rã hồn .

Ai đem xác bướm đi chôn ?

mưa phố núi 24-8-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2012 14:57:13 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 125 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1863 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9