Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 123 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
nguyenngoat 12.04.2015 21:12:27 (permalink)
0
NGHE LẠI CÂU KIỀU
Nghe em thao giảng "Trao Duyên"
Giọng thương gợi lại một miền xa xăm
Tình ai không đặng sắt cầm
Nỗi niềm tâm sự tím bầm hồn đau
Kiều đi ôm mối tình đầu
Còn Vân ở lại nỗi đau vô hình
Người đời cho em vô tình
Chỉ thân máu mủ biết mình ra sao
Cảm kiều tiếng nấc nghẹn ngào
Thương Vân chấp nhận tâm bào ai hay
Chị ơi!Thân chị đọa đày
Duyên em một kiếp như vay nợ tình
Trái tim chị vẫn băng trinh
Suốt đời lưu giữ bóng hình chàng Kim
Còn em cố nén nỗi niềm
Đành câu tình chị duyên em phũ phàng.
ngng

 
nguyenngoat 12.04.2015 21:17:41 (permalink)
0
NHỚ "MƯA"
Đêm không mưa lại nhớ mưa
Biết bao tâm sự để vừa lòng em
Hơi men đánh thức nỗi niềm
Trời Cam Lâm bỗng lặng chìm trong mơ
Em hôm qua
Em bây giờ
Vẫn trong tiềm thức
Bài thơ ngọt ngào
Tôi ngu ngơ giữa chiêm bao
Tóc pha sương lạnh
Vẫn trào ý thơ
May mà có một Trang Thơ
Bút Chì
Tôi vẽ vu vơ nỗi buồn
ngng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2015 10:36:24 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 18.08.2015 16:17:18 (permalink)
0
                NGƯỜI EM GÁI NHỎ ĐÂU RỒI
 
Thu sang
Bóng nắng hanh vàng
Em
Đâu để nhớ vô vàn trong tôi
Dòng sông xưa
Vẫn còn trôi
Nẻo về 
Biển nhớ bồi hồi
Đại dương
Người còn trăm nhớ ngàn thương
Thu sang
Giọt nắng
Bám vương mộng hồn

 
 
 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2015 11:48:12 bởi Nguyệt Hạ >
tonnuthihanh 18.08.2015 16:39:03 (permalink)
0
nguyenngoat


                NGƯỜI EM GÁI NHỎ ĐÂU RỒI

Thu sang
Bóng nắng hanh vàng
Em
Đâu để nhớ vô vàn trong tôi
Dòng sông xưa
Vẫn còn trôi
Nẻo về 
Biển nhớ bồi hồi
Đại dương
Người còn trăm nhớ ngàn thương
Thu sang
Giọt nắng
Bám vương mộng hồn



Bài thơ nghe trăn trở quá, cảm ơn tg đã cho thưởng thức.
Buổi chiều an lành.
 
tnth
nguyenngoat 27.11.2015 10:47:56 (permalink)
0
 MÙA ĐÔNG CÒN NHỚ CỐ NHÂN
Mùa đông
Gợi nhớ cố nhân
Em trong hoài niệm
Vạn lần thương yêu
 
Màu đông
Đau khổ đã nhiều
Đường trơn
Gió thốc
Làm xiêu mộng lòng
Còn gì đâu nữa
Đừng mong
Áo tôi lệ ướt
Ai hong lửa hồng
nguyenngoat 16.12.2015 20:16:17 (permalink)
0
 
 LÒNG ĐÊM
Đêm hoang
Nhớ bóng đại dương
Xa xôi sóng vỗ
Người thương nơi nào
Tôi theo cánh sóng lao xao
Vượt qua sầu khổ đổ ào vần thơ
Hỏi trăng
Trăng khuất bao giờ
Còn mây giăng lạnh bến bờ xa xôi
Hỏi sông
Sông đã đi rồi
Hương Giang đêm lạnh
Thuyền trôi chốn nào
Tôi về hỏi giấc chiêm bao
Quên nhau mà cứ
Khó sao thế này
Lạnh hoang
Tay nắm bàn tay
Giật mình
Nghĩ đến 
Tháng ngày đi hoang
Rượu tràn .Thơ cũng lệ tràn
Pha nguồn cảm xúc dở dang trao người
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:48:18 bởi Huyền Băng >
nguyenngoat 31.12.2015 21:20:24 (permalink)
0
 
 
TÌM BÓNG HÌNH XƯA
 
Ta về tìm bóng hình xưa
Mùa xuân gần đến
Cơn mưa lại về
Tóc ai lay mộng
Hồn quê
Dòng sông
Kỉ niệm
Tràn trề hồn thương
Ta về
Tìm chút dư hương
Tóc thơm hương bưởi
Con đường em qua
Ta về
Tìm lại chính ta
Bao nhiêu thương nhớ
Sương tà dần buông
 
Ta về suối lạnh đầu nguồn
Mưa xuân
Phố núi
Còn vương bụi hồng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 16:46:31 bởi Huyền Băng >
nguyenngoat 08.01.2016 21:19:38 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
         ĐÊM CỦA TÌNH YÊU
 
Đêm hoang lay mộng tình xưa
Em trong cõi ảo để vừa bơ vơ
Em không dệt mộng cho thơ
Vần nghiêng đổ những mộng hờ chiêm bao
Ta còn say mộng Ly Tao
Khúc ngâm mòn héo tâm bào quặn đau
Dòng sông rủ bóng liễu sầu
Bảy năm còn đọng lại câu chung tình
Duyên ba sinh,kiếp một mình
Nỗi buồn giờ chỉ còn mình mà thôi
Dòng sông ơi hãy ngừng trôi
Để tôi soi bóng bồi hồi dòng Thương
nguyenngoat 19.01.2016 10:51:45 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
 
                   NHỚ NGƯỜI VIỄN XỨ
 
Xuân viễn xứ tuyết còn giăng ngập lối
Về quê hương để nối những lời yêu
Nhớ nhung thơ viết đã nhiều
Bóng cô đơn thấm sương chiều buồn tênh
Thương người! Người chắc đã quên
Giang đầu,giang vĩ cuộn lên sóng cồn.
nguyenngoat 20.01.2016 11:04:17 (permalink)
0
                    TẠO DÁNG
 
Mùa xuân tạo dáng mai vàng
Yêu em anh tạo dáng nàng trong thơ
Xa xăm đôi mắt mộng mơ
Gió hôn vầng trán lay bờ vai thon
Tóc thề trong bóng hoàng hôn
Cành hồng tay đỡ vẫn còn trinh nguyên
Sáng ngời một nụ cười duyên
Đưa buồn về với tận miền xa xăm
 


 
 
nguyenngoat 21.01.2016 19:24:00 (permalink)
0
 
PHÔI PHA
 
Cơn mưa viễn xứ lại về
Buồn mưa phố núi tràn về ý thơ
Em người của mộng và thơ
Xa xôi vạn lối vẫn chờ đợi nhau
 
Rừng xưa thay lá bao lâu
Mùa xuân gần đến bến sầu trăng buông
Gió đưa trăng lạnh về nguồn
Pleiku còn nhớ mưa tuôn ngày nào
     Tôi yêu em
Chẳng vì sao
Chỉ mong em mãi đi vào trang thơ
   Cho đời tôi
Bớt bơ vơ
   Cho đời em
Áng mây tơ lưng đồi
  Em xa xôi
Tôi xa xôi
Lặng chùng nỗi nhớ
Bờ môi ngập ngừng
 


 


nguyenngoat 25.01.2016 19:21:14 (permalink)
0
XUÂN MONG NHỚ
Ai đem mong nhớ đến cho xuân
Sao lòng bỗng cảm thấy bâng khuâng
Mai đã nở vàng trên đồi biếc
Mộng hồn luyến tiếc mắt giai  nhân
 
Em bỏ mùa xuân của tình tôi
Mang theo kỉ niệm tận phương trời
Hồn thơ yếu đuối theo  hoài niệm
Chút tình còn sót ở trên môi




 






 


nguyenngoat 29.01.2016 20:01:25 (permalink)
0
 
XUÂN HOÀI NIỆM
 
Xuân trong hoài niệm
Ngỡ ngàng
Nhành mai một chút nắng vàng
Phôi pha
Người con gái ấy
Đã xa
Vẫn vần thơ ấy
Còn ta một mình
Ai hay
Hai tiếng chung tình
Em đành khâm liệm
Để tình tôi xa
Xuân sang
Lay lắt bóng tà
Hắt vào dĩ vãng
Cho ta nhớ mình
 
nguyenngoat 03.02.2016 09:24:50 (permalink)
0
                TỨ XUÂN
Xuân về.Em đã về chưa?
Nỗi lòng lữ khách cũng vừa cô đơn
Giao mùa
           Gió lạnh
                       nhiều hơn
 
Em hay tôi
Nỗi ưu hờn trong tim
Biết là tăm cá bóng chim
Tôi mang ảo vọng đi tìm tri âm
Đôi khi
Cũng muốn lặng câm
Trái tim lại nhắc âm thầm tên em
 
Xuân về
             Cánh én nhiều thêm
Tôi cô đơn
               Lại nhớ em
                                Vạn lần
Tay gầy gõ phím phân vân
Nơi xa em có một lần nhớ tôi
 
                          
 
nguyenngoat 04.02.2016 20:16:50 (permalink)
0
XUÂN LÒNG
Xuân về
Gõ nhịp thời gian
Cho em
Một nhánh mai vàng
Trong tim
Một đời
          Mải miết đi tìm
                                 Ai đan sợi nhớ
                                                         Vào tim
                                                         Một thời
                                                       Em đi
                                           Xuân bỗng chơi vơi
Câu thơ lục bát
                           Rã rời vì đau
                                                      Én về
                                                                Trời bỗng xanh màu
Nhưng em dệt cả trời sầu
                                            Cho tôi
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 123 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9