Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 122 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1827 bài trong đề mục
nguyenngoat 05.02.2016 17:12:53 (permalink)
0
   NÀNG XUÂN
 
Nàng xuân bỡ ngỡ trở về
Gió hôn nụ biếc tràn trề ý thơ
Én bay,biển khát hôn bờ
Trùng dương sóng dậy để mơ chốn nào
Tóc xanh điểm trắng thật sao
 Nhớ ai cười nụ hoa đào Hội Lim
 
Tìm em chi nữa mà tìm
Tình xuân ngày cũ đã im lâu rồi
Câu thơ gởi gió xa xôi
Tình trong cõi ảo dần trôi tháng ngày
Rượu tràn
                Say khướt 
                             Đêm nay
Loạn cuồng
Câu
Chữ
Giãi bày
Mình ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2016 17:15:23 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 13.02.2016 18:21:15 (permalink)
0
              XUÂN VỀ EM VẪN XỨ NGƯỜI
 
Xuân về em vẫn xứ người
Đêm buông lặng lẽ nụ cười ưu tư
Chung vui cùng với con thơ
Bao năm cách trở bây giờ còn nguyên...
 
Em còn một chút bình yên
Hội Lim hoài niệm giữ bên tim mình
Quê hương mong ngóng thanh bình
Ngày mai về với cầu tình ngày xưa
 
nguyenngoat 14.02.2016 08:33:56 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
THƠ CHO NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
( Tặng những người bạn yêu thương của tôi)
Hãy hôn nhau bằng nụ hôn nồng ấm
Để mùa xuân in đậm dấu yêu thương
Người đang yêu chớ ngại tháng năm trường
Xin hướng đến với cuộc tình viên mãn
 
Người dang dở đừng bao giờ buồn chán
Bởi vầng trăng có khi khuyết khi đầy
Từ hoang tàn ta hãy cố dựng xây
Bằng cảm xúc của trái tim nghị lực
 
Kẻ thanh xuân cũng như người đầu bạc
Hãy cứ yêu kệ tuổi tác thời gian
Cuộc đời vui ngay ở chốn địa đàng
Chờ gì nữa mùa xuân không vĩnh viễn!

 
nguyenngoat 22.04.2016 16:50:55 (permalink)
0
HẠ TRONG KỈ NIỆM CHƯA PHAI
 
Hạ trong kỉ niệm chưa phai
Thơm nồng áng tóc Liêu Trai đêm dài
Gió hôn từng sợi tóc mai
Ve lên nhạc khúc bi ai tiễn người
Gởi lại tôi một nụ cười
Ươm mơ tỏa rạng nắng tươi sân trường
 
Hạ trong kỉ niệm thân thương
Ái Thy tròn khúc đoạn trường phân ly
Câu thơ cũ biết nói gì
Sao nghe nhung nhớ cố ghì thời gian
 








nguyenngoat 26.04.2016 22:06:30 (permalink)
0
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
( Thương tặng Lầu Vàng và học trò trường Lý Thường Kiệt ngày xưa)
Một thời áo trắng tóc dài
Nét thương bình dị để ai mơ màng
Em không gót ngọc đài trang
Nên nguồn cảm xúc ngập tràn thơ tôi
Hơn hai mươi năm đó dần trôi
Người thơ cứ tưởng như hồi hôm qua
Bao mùa phượng vĩ đã xa
Trường xưa ghi lại dấu hoa một thời
ngng

 
nguyenngoat 29.04.2016 22:23:45 (permalink)
0
 
   HẠ VẪN CÒN NỒNG
 
Hạ xưa tình vẫn còn nồng
Màu hoa kỉ niệm còn trông người về
Cớ sao
Biền biệt sơn khê
Ai đem nỗi nhớ bộn bề
Ra đi
Trang lưu bút
Vẫn còn ghi
Màu hoa năm ấy
Gợi gì cho em
Tôi về ươm mộng ngàn đêm
Thư sinh tuổi ngọc
Khắc thêm bóng hình
nguyenngoat 22.10.2016 20:57:18 (permalink)
0
MỜI... 
Em ơi uống cạn li này 
Để men chia biệt đượm đầy môi son 
Mắt xanh in những lối mòn 
Hồn anh qua đó vẫn còn gượng say 
Gặp nhau lần cuối chiều nay 
Buồn dâng ngập lối bàn tay ngập ngừng 
Uống đi em giọt cuối cùng 
Để lòng trĩu nặng lặng chùng phím thương. YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

nguyenngoat 02.11.2016 19:22:30 (permalink)
0
BẤT CHỢT 

Bất chợt em đến cùng ta 
Cung trăng loả thể rượu đà lên ngôi 
Men tình đẫm ướt bờ môi 
Người về chi giữa xa xôi ...bây giờ... 
Tiếng thương líu lưỡi tay quờ... 
Đang trôi giữa một sông mơ dị hình
nguyenngoat 04.11.2016 14:33:10 (permalink)
0
            DÒNG SÔNG NÀO CÓ BIỆT LY
 
Dòng sông nào có biệt ly
Em trong vạn nẻo nhớ gì ngày qua
Tôi về chốn cũ ngày xa
Vu vơ câu hát bóng tà chiều đông
 
Tôi từng yêu một dòng sông
Từng bao năm tháng ngóng trông đợi chờ
Đã nghe thuyền đến bến mơ
Triều lên cuộn sóng vần thơ dâng trào
 
Gặp người trong giấc chiêm bao
Mong manh Hồ điệp nghẹn ngào thủy chung
Mùa yêu ngọn lửa thổi bùng
Mưa đâu dập tắt vô cùng xót xa
Em giờ là của hôm qua
Em giờ về với bến xa mất rồi
Tôi buồn tôi viết cho tôi
Dòng sông ly biệt đắp bồi cô đơn


nguyenngoat 19.01.2017 21:20:54 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
VŨ VẪN CHƯA VỀ
Vũ chưa về được xuân này
Mai vàng ngày cũ bỗng gầy hơn xưa
Khánh Hòa chưa dứt gió mưa
Tuyết giăng Kiev .Người chưa ấm lòng...
Đợi mong
Biết mấy mùa đông
May anh còn chiếc yếm hồng trong tim
Biết người tăm cá bóng chim
Để nguồn thi hững nỗi niềm không vơi!
Mong xuân nhanh đến với đời
Cho thơ ôm trọn một trời nhớ nhung

 
nguyenngoat 04.02.2017 21:29:05 (permalink)
0
  MONG NHỚ
 
Xuân lại trở về với chiều say
Người nơi viễn xứ có thấu hay
Một mình hoang tưởng trong hoài niệm
Rượu đào em rót mỏi đôi tay
 
Lâu lắm không về với hội Lim
Nón thúng quai thao biết đâu tìm
Dòng Thương chảy mãi vào thơ nhớ
Ngàn trùng xa cách ...lạnh cõi  tim
 


 


nguyenngoat 10.02.2017 18:43:19 (permalink)
0
 
      XUÂN THEO MÀU NHỚ
Xuân theo sắc nắng hanh vàng
Tứ thơ gợi nhớ Thương Giang bên trời
Nhủ lòng đừng nhắc lòng ơi
Mà sao tràn ngập cả trời suy tư
 
Em trong cõi mộng thực hư
Tôi trong nồng thắm ngôn từ gọi tên
Hoa đào còn thắm bên hiên
Người nơi viễn xứ nhắc miền cô đơn
 


 
nguyenngoat 10.02.2017 19:00:32 (permalink)
0
NHỚ NGỌC DUY THANH
 
Lâu lắm mới vào được Thư Quán
Biết tin bạn cũ đã ra đi
Câu thơ đọng lệ trên từng chữ
Tiếng lòng đứt đoạn nỗi sầu bi
 
Người về với đất trong tĩnh lặng
Câu thơ còn đó nói những gì
Từ đây trên  thi đàn mãi vắng
Mãi mãi tim này nhớ cố tri
 




nguyenngoat 15.02.2017 20:16:09 (permalink)
0
HOANG VU
Đàn lên cung bậc hoang vu
Mùa xuân mây vẫn âm u trời sầu
Người về đâu
Thơ về đâu
Thêm ly rượu đắng nhuộm sầu tóc xanh
 
Người không đành
Ta cũng đành
Ngỡ ngàng đón giọt nắng hanh giữa mùa
nguyenngoat 26.02.2017 19:29:03 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
LÃNG ĐÃNG MIỀN THƯƠNG.
Chỉ có em thôi
Dù dòng đời nổi trôi
Dòng sông Thương bên bồi bên lở
Trong tim anh luôn nhớ
Người con gái mang tên một dòng sông
Chiều nơi đây không phải mùa đông
Cơn gió xuân sao lạnh lùng khôn xiết
Những dòng thơ mải miết
Tìm em trên suốt cuộc hành trình
Em ở đâu giữa khoảng lặng thinh
Không gian chìm trong muôn ngàn tuyết trắng
Những vần thơ nhiều dấu lặng...
Bỏ lửng những cảm xúc tràn về
Người con gái đã bao năm xa quê
Mang theo điệu quan họ giữa bốn bề xa lạ
Nhịp thời gian cứ bước đi hối hả
Không làm phai đôi mắt ngọc dịu hiền
Vừa qua tháng giêng
Ngày Lễ tình nhân không còn nữa
Chỉ còn đây những lời chan chứa
(Dù ngày xưa mình chưa hứa một lần)
Ta hãy gọi nhau là tri âm
Để thêm ấm một nỗi lòng cô lẻ
Không còn những đêm trắng lê thê lạnh lẽo
Không còn dáng vẻ bạch dương buồn
Anh mãi nhớ luôn
Dòng thơ cứ tuôn vào khoảng thời gian vô định
Mai nếu em về
Rồi ra đi trong bịn rịn
Buổi chia tay lưu luyến ngậm ngùi
Anh nâng niu từng giây phút yên vui
Đẩy lùi bao cháy khát
Trên bến xưa muốn nghe em một lần khẽ hát
Câu quan họ ngập ngừng
Rưng rưng trong nắng nhạt
Chiều quê...
Người ơi!Người đã trở về
Câu thơ bật khóc yếm thề thắm xuân

 
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 122 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1827 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9