Lụa Vàng (trần đại)
trandaik 10.08.2009 07:26:08 (permalink)
0
Giấc Mơ một Loài Ngựa

từ buổi xa người dắt bóng đi
vạt áo đề thơ chẳng hạn kỳ
hồng nhan tri kỷ mờ quan tái
đường ngậm ngùi xa bóng đổ dài

qua rồi mấy thuở mơ khanh tướng
đường mãi còn xa thêm xác xơ
thơ văn một thời bong bóng nước
còn chăng tri kỷ vẫn trông chờ?

cũng có lúc, mơ về bến cũ
thả hồn thơ mộng giữa văn chương
được uống ân tình say chất ngất
mới đấy mà như đã hoang đường

mỗi dậm đường đi mây hờn dỗi
những ngã ba đời nắng băn khoăn
ngoảnh lại đường về mưa chắn lối
tri kỷ, em còn đó hay chăng ?

từ buổi xa người đưối cơn mê
đêm nay để bóng dắt đưa về
đọc bài thơ cũ trên vạt áo
xót một niềm đau lỡ bội thề

ta về cờ rũ trơ manh giáp
bãi chiến trần gian nét u hoài
hành trang sót lại tình tri kỷ
bụi lấm thơ người thương ý ai

.





núi đồi ngửa mặt
nhìn trăng
rừng khuya hiu hắt
mây giăng giăng mờ
mùi trăng,
mùi rượu,
mùi thơ
màu thương,
màu nhớ,
màu chờ đợi ai
men say đã ngấm u hoài
sao em chưa đến cho dài đêm nay
em ơi !
rượu bắt đầu cay
núi rừng nghiêng ngả trăng lay bóng ngà
chờ em khắc khoải
trăng tà
gã say vừa gối hồn ta ngủ vùi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 23:31:49 bởi trandaik >
#1
    ngày mai 10.08.2009 11:12:49 (permalink)
    0




    từ buổi xa người đưối cơn mê
    đêm nay để bóng dắt đưa về
    đọc bài thơ cũ trên vạt áo
    xót một niềm đau lỡ bội thề

    ta về cờ rũ trơ manh giáp
    bãi chiến trần gian nét u hoài
    hành trang sót lại tình tri kỷ
    bụi lấm thơ người thương ý ai


     
    ai thương ai lấm bụi đường thơ
    vó ngựa chinh nhân bóng bóng mờ
    chiến trận trần gian ai thua được?
    màu cờ vẫn thắm khải hoàn mơ
     
    bài thơ ai giữ trên vạt áo
    ân tình theo mãi khắp cơn mê
    đời người ngắn ngủi trong gang tấc
    hiểu nhau ai nỡ trách câu thề
     
    rung mãi dây tơ hồn tri kỷ
    kéo dài theo suốt vạn không gian
    mà thời gian ấy sâu thăm thẳm
    vạt áo đề thơ chẳng hạn kỳ
     

    ai mong ai còn mơ bến cũ
    theo bóng trôi về sông văn chương
    cùng nhau cạn chén trăng ngây ngất
    vó ngựa năm xưa có nhớ đưởng? 
     


    thuyền nhân
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 11:13:52 bởi ngày mai >
    #2
      Huyền Băng 10.08.2009 11:43:49 (permalink)
      0
      Chào Trandaik,

      VNTQ chúng tôi rất vui khi bạn tham gia sáng tác. Và như đã hướng dẫn đối với những bạn mới vào, chúng ta chỉ mở một chủ đề chính và dùng chức năng trả lời để đăng tiếp, HB sao lại bài của bạn ở chủ đề khác vào đây bài đầu của bạn để bạn có thể lấy lại, dùng chức năng trả lời của chính trang này để đăng lại bạn nhé.

      Khi đăng xong, bạn có thể vào đó xóa đi...

      Bạn nên tham khảo thêm ở link dưới đây bạn nhé! 


      Bạn muốn tham gia...

      Chúc vui,
      HB

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 11:50:28 bởi Huyền Băng >
      #3
        vitchetduoi 10.08.2009 12:28:37 (permalink)
        0

        Trích đoạn: trandaik

        .









        núi đồi ngửa mặt
        nhìn trăng
        rừng khuya hiu hắt
        mây giăng giăng mờ
        mùi trăng,
        mùi rượu,
        mùi thơ
        màu thương,
        màu nhớ,
        màu chờ đợi ai
        men say đã ngấm u hoài
        sao em chưa đến cho dài đêm nay
        em ơi !
        rượu bắt đầu cay
        núi rừng nghiêng ngả trăng lay bóng ngà
        chờ em khắc khoải
        trăng tà
        gã say vừa gối hồn ta ngủ vùi







        ĐỘC ẨM

        mắt lệ cạn rồi biết ai đau ...
        tiễn bước mùa thu biết ai sầu
        bờ môi hoang hoải miền hôn đắng
        đêm cuối còn gì để cho nhau ...
        ...
        ơ kìa ai đó đang ngồi khóc
        rượu cạn đời say
        chén ngà đơn bóng tình nhi nữ
        đời vui mấy thủơ sương tình phụ
        mắt lệ cạn rồi biết ai đau ....
        ...
        ơ kìa ai đó đang ngồi khóc ...
        rượu tặng sầu vay ...
        một đời tri kỉ hồn đi vắng
        tóc ẩm tay thon cười câm lặng
        tiễn bước mùa thu biết ai sầu ...
        ....
        ơ kìa ai đó đang ngồi khóc
        rượu nhạt tình cay
        mắt thu e ấp lời thu mặn
        bờ môi hoang hoải miền hôn đắng...
        đêm cuối còn gì để cho nhau
        ......
        ơ kìa ai đó đang ngồi khóc
        rượu mặn lời phai ...
        đời người chuốc rượu say đời thực ...
        rượu uống cạn rồi cười vô thức
        ta tỉnh 1 mình biết đau ai ...
        .....
        đời ta không uống mà say...
        đời người 1 chén lệ cay hoen đời...
        đời ta uống hộ cho người...
        tình ta giữ lấy 1 đời ta đau ...
        ....
        môi hồng em như chén rượu .... ta uống một ly mà say đến ngàn đời .....
        đau tình em như chén rượu .... ta uống 1 ly mà đau đến ngàn đời ....
        khoá ngàn năm bằng một nụ cười
        ngậm hơi thở em trên đôi môi
        người say một chén người thoả khóc
        ta tỉnh một đời ta trầm mặc
        lệ đắng môi nồng
        tình say như mộng
        rượu chảy hai hàng
        cạn chén mi hoang
        mùa thu rót rượu cho nàng
        lời yêu xen tiếng lá vàng ngẩn ngơ
        đôi mình uống rượu bằng thơ
        má hồng e lệ mong chờ môi hôn
        ...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 12:30:43 bởi vitchetduoi >
        #4
          trandaik 12.08.2009 23:21:46 (permalink)
          0
          cám ơn Ngày Mai (TN) lại ghé thăm nơi đây
          #5
            trandaik 12.08.2009 23:23:11 (permalink)
            0
            Đa tạ Huyền Băng nhắc nhở
            #6
              trandaik 12.08.2009 23:24:36 (permalink)
              0
              Cám ơn VitChetDuoi ghé thăm vằ để lại thơ hay
              #7
                trandaik 12.08.2009 23:27:31 (permalink)
                0

                Lụa Vàng

                rừng mênh mông
                núi chập chùng
                tên anh
                ai gọi
                một vùng luyến thương
                hồ mênh mang
                nắng lụa vàng
                tên em
                anh gọi
                âm vang vào lòng
                em ở thành đô
                quên hạ cũ ?
                lên rừng
                anh nhớ những mùa thu
                có những chiều mơ sương khói phủ
                chờ xe mầu nhiệm chở em sang
                em yêu !
                còn giữ nắng vàng
                thả bay vào núi cho tan sương sầu


                .

                Trần Đại
                #8
                  mây trắng 15.08.2009 09:54:58 (permalink)
                  0
                  Dạ Cầm ...

                  tiếng đàn lạ
                  giữa đêm thâu
                  ai nâng chén tựa đêm sầu gọi nhau
                  dường như tỉnh
                  ngỡ như mơ
                  chênh vênh cánh hạc lạc loài kêu sương

                  gió thì thào
                  hoa run rẩy
                  mang chút tình gởi lại đáy hồ sâu
                  đêm lênh đênh
                  hồn lặng lẽ
                  u trầm phảng phất vẳng nghe vô thường

                  lệ rưng rưng
                  cạn chén đời
                  ngậm ngùi thương mãi một thời xa xanh
                  người ở đâu
                  ta ở đâu
                  vọng đêm hư ảo một màu tịch liêu…
                  MT
                  #9
                    trandaik 17.01.2011 13:24:35 (permalink)
                    0
                    Vĩnh Biệt Dugu Qiubai
                    (Tưởng Niệm Anh Độc Cô Cầu Bại )

                    Có ai ngờ chim kia cánh mỏi
                    giữa đêm trường rũ bụi hào hoa
                    bầu chưa vơi thêm lần tái ngộ
                    nỡ một mình cạn chén hư vô

                    Cũng ngày xưa tình như Hoàng Thị
                    ngủ bên song thả mộng nhà nàng
                    cũng đời binh đi mây về gió
                    mà giờ đây cờ phủ cỗ quan

                    Chưa phỉ đời trai lòng hào hiệp
                    ai khiến cho anh dứt nợ trần
                    anh đi đầy khẳm thuyền yêu dấu
                    thôi luyến lưu gì cuộc bể dâu !

                    Tôi đứng bên này ôn chuyện cũ
                    anh vừa khép lại cửa thiên thu
                    thơ Say rớt lại thềm sinh tử
                    ướt sũng hồn tôi thấm ngậm ngùi

                    Đây! một chén run run sầu muộn
                    tiễn anh đi lòng dạ hoang mang
                    một ly an ủi họ hàng
                    ly này kính những vành tang trong lòng
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9