Đi tìm hơi ấm trong nhau
Minh Nguyệt 10.08.2009 21:38:27 (permalink)
0

Đi tìm hơi ấm trong nhau
Thơ Nguyệt VŨ
 
Xôn xao mùa thu Hà nội
Chút mưa trong nắng bồi hồi
Heo may chợt về bối rối
Đi tìm hơi ấm trong nhau

 
Anh ơi ở đâu, ở đâu?
Sao thèm bờ vai gục nhẹ
Đâu đây tiếng cười thật khẽ
thu về nắng hát trong mưa

 
Em tìm ngơ ngẩn ngày xưa
Thu reo sắc vàng trên phố
Em đi vơi đầy nỗi nhớ
là anh
           là anh
                       là anh

 
Ơ kìa hoa sữa mờ xanh
Vương trên tóc em rạo rực
Trái tim bồi hồi náo nức
mơ màng, hơi ấm đâu đây …

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 20:24:56 bởi Minh Nguyệt >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9