thơ: võ thanh bình
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 137 bài trong đề mục
bachvan25 24.09.2009 01:34:19 (permalink)
0
Miền Trung! Miền quê tôi yêu dấu
Gió lào,nắng rát là gì đâu
Lúa ngô xanh mãi một màu
Lòng người xa xứ mong mau trở về.
#61
    lelong54 26.09.2009 17:24:09 (permalink)
    0
    bạn
    thấm thoát thời gian trôi lặng lẽ
    bạn ân tình đâu dể quên nhau
    ngày nào tớ tớ tao tao
    mầy ơi chuyện kín nói nhau là thường
    lở mà mỗi đứa một đường
    lên xe xuống ngựa cũng nhường với nhau
    kiếp người biết nói làm sao
    trăm năm dâu bể còn tao với mầy ./.

    _____________________________

    võ thanh bình

    Đã cần....hai chữ thâm giao
    Thì ta với bạn....cớ sao nảo nề
    Nhắc chi ân oán....hẹn thề
    Bởi tôi với bạn như hề vẫn vui
    Lãng quên số kiếp đen thui
    Ngẩn ngơ....mà sống....cho vùi niềm đau !
     
    #62
      lelong54 26.09.2009 17:28:32 (permalink)
      0
      em tôi muốn gấm muốn hoa
      muốn người không xỉn thật là khó ghê
      bạn tôi rũ nhậu hỗng chê
      vui mà không bỏ đường về mới hay
      thôi thì hảy rộng đôi tay
      làm người không lỗi có ai được nào !

      _____________________________

      võ thanh bình
       
      SAY

      Say mồi, say rượu … không chê
      Say tình, say gái … thiệt … ghê thí mồ
      Ngày xưa khi mới … cặp bồ
      Không say xỉn, không ... hồ đồ … tình tang
      Ngày nay má phấn phai tàn
      Bạn bè tụ tập … cả làng ra trông
      Làm thân gái có lấy chồng
      Khéo mà lo giữ kẻo … phòng trống không!


      < Sửa đổi bởi: Cúc Hương -- 26.9.2009 10:31:02 >


      _____________________________

      Cúc Hương

       
      #63
        binhkho 27.09.2009 00:38:03 (permalink)
        0
        cao nguyên
        núi cao nhìn ngàn cây nhỏ bé
        dốc tiếp đồi nương rẩy mênh mông
        thác tuông đỗ chiều về sơn nử tắm
        mây giăng ngan lưng chừng núi mưa rơi
        đoá hoa dại cũng khoe màu sắc thắm
        rét từng cơn rung nhẹ những luốn trà
        nắng nhè nhẹ tan sương mù buổi sớm
        tối rét căm nghe văng vẳng tiếng thú... buồn
        một lần đến cao nguyên hùng vỉ quá
        trở về xuôi đồng bằng nhớ đại ngàn ./.
        #64
          binhkho 27.09.2009 16:21:06 (permalink)
          0


          Trích đoạn: bachvan25

          Miền Trung! Miền quê tôi yêu dấu
          Gió lào,nắng rát là gì đâu
          Lúa ngô xanh mãi một màu
          Lòng người xa xứ mong mau trở về.



          vì đâu
          vì đâu em phải xa quê
          theo chồng xa xứ, hẹn thề nào quên
          dẫu cho lên thác xuống ghềnh
          chốn xưa quê ấy buồn tênh nhớ hoài ./.
          #65
            Saohom42 28.09.2009 19:12:59 (permalink)
            0
            những vì sao trong mưa
            mùa mưa... đêm, nhiều quá em ơi !
            nên tìm lấy những vì sao rất khó
            trời ũ dột, ngoài hiên buồn vắng vẻ
            chợt nhớ ai, ai có nhớ ai không ?
            cho nổi nhớ ngấm vào hồn thấm thía
            cho đêm đen gậm nhấm những suy tư
            cho tiếng gọi rơi vào tôi lặng lẽ
            thương một vì sao da diết...trốn tim ./.



            Bài viết đã đăng: 79
            Gia nhập ngày: 4.4.2009
            Hiện trạng: online
            Mưa đêm giăng phủ kín trời
            Gợi lòng xao động tình người thẳm sâu
            Sao ơi chạy trốn nơi đâu?
            Để ai chợt nhớ, chợt sầu, chợt thương !
             
                                                                    SH
            Chào ban Bình Kho đã đến thăm và gửi lại bài thơ tình cảm. SH cám ơn và xin gửi mấy dòng đáp lễ !


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 19:16:53 bởi Saohom42 >
            #66
              binhkho 30.09.2009 22:51:45 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Saohom42
              Mưa đêm giăng phủ kín trời
              Gợi lòng xao động tình người thẳm sâu
              Sao ơi chạy trốn nơi đâu?
              Để ai chợt nhớ, chợt sầu, chợt thương !
               
                                                                      SH


              sao nhỏ
              sao ơi ! sao dựa nhành buồn
              đễ cành úa lá đễ muôn gió sầu
              thu về lá rụng vì đâu
              một vì sao nhỏ đêm thâu thức hoài ./.

              tặng bạn SH
              #67
                binhkho 30.09.2009 23:49:55 (permalink)
                0
                thương lắm
                thương lắm một miền trung gió dông bảo lũ
                thương lắm những con người đói lạnh, lầm than
                thương lắm những làng quê chìm trong biển nước
                đã bao đời gầy dựng lại tan hoang
                đã bao đời miến cơm khó nhọc
                nơi bình yên, sao nở làm ngơ
                nơi bình yên, ấm...no, hạnh phúc
                đành quên sao...khúc ruột...đồng bào. ./.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 23:51:09 bởi binhkho >
                #68
                  Saohom42 01.10.2009 12:48:59 (permalink)
                  0


                  sao nhỏ
                  sao ơi ! sao dựa nhành buồn
                  đễ cành úa lá đễ muôn gió sầu
                  thu về lá rụng vì đâu
                  một vì sao nhỏ đêm thâu thức hoài ./.

                  tặng bạn SH

                                                             Bình Kho
                   
                             Hình như số phận đã dành
                        Mãi là Sao nhỏ xa, xanh cuối trời
                             Cô đơn, lạc lõng bên đời
                        Đêm thu thổn thức, ơi người thấu chăng?
                                                                                SH
                           


                  _____________________________

                  võ thanh bình

                  #69
                    phuonghaphuong 01.10.2009 15:45:31 (permalink)
                    0
                    ::::::::::::

                    A LÔ! ALÔ!

                    Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang

                    Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng

                    Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh

                    Trong trướng… miền trung bão tố càn.

                    Nương Nương Phương Hà Phương
                    ________________________________

                    #70
                      lelong54 01.10.2009 17:32:51 (permalink)
                      0
                      Sẻ chia.....!
                       
                      Bánh nầy xin gởi miền Trung
                      Nhân lòng son sắc...ăn cùng cho vui
                      Ai gieo bão tố dập vùi
                      Để ai chua xót ngậm ngùi ngác ngơ !
                       
                      Bánh nầy xin biếu trẻ thơ
                      Hẹn nhau...xin chứ thôi chờ Trung Thu
                      Dẫu trong giông tố mịt mù
                      Bắc Nam nồng thắm.....xin bù xót xa !
                       
                      Bánh nầy xin hãy ăn nha
                      Có da có thịt....chan hòa sẻ chia
                      Ăn cho khắng khít......không lìa
                      Dẫu chan dòng lệ đằm đìa anh em !
                      #71
                        binhkho 01.10.2009 22:37:38 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: lelong54

                        Sẻ chia.....!
                         
                        Bánh nầy xin gởi miền Trung
                        Nhân lòng son sắc...ăn cùng cho vui
                        Ai gieo bão tố dập vùi
                        Để ai chua xót ngậm ngùi ngác ngơ !
                         
                        Bánh nầy xin biếu trẻ thơ
                        Hẹn nhau...xin chứ thôi chờ Trung Thu
                        Dẫu trong giông tố mịt mù
                        Bắc Nam nồng thắm.....xin bù xót xa !
                         
                        Bánh nầy xin hãy ăn nha
                        Có da có thịt....chan hòa sẻ chia
                        Ăn cho khắng khít......không lìa
                        Dẫu chan dòng lệ đằm đìa anh em !



                        tết trẻ thơ
                        tết trẻ thơ về cùng bảo lũ
                        chiếc lồng đèn, miến bánh trung thu
                        nay phải đổi bằng mì tôm, nước sạch
                        niềm vui bay xa, đánh đôi kinh hoàng
                        tâm tư trẻ đã sớm in hằng khó nhọc
                        tuổi thơ ơi nơi mảnh đất tan thương
                        tết lại đến mùa trung thu gian khó
                        thương bé ơi ! bỏ mất tết của bé rồi ./.

                        #72
                          binhkho 01.10.2009 23:09:28 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: phuonghaphuong

                          ::::::::::::

                          A LÔ! ALÔ!

                          Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang

                          Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng

                          Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh

                          Trong trướng… miền trung bão tố càn.

                          Nương Nương Phương Hà Phương
                          ________________________________



                          bạn không bỏ thì đời sao bỏ được
                          nỗi buồn riêng cũng... nhạt...lẫn... nỗi đau chung
                          xin gữi gắm niềm thương về nơi ấy
                          miền trung ơi mảnh đất khổ...bao đời ./.


                          #73
                            phuonghaphuong 02.10.2009 22:49:22 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: binhkho


                            Trích đoạn: phuonghaphuong

                            ::::::::::::

                            A LÔ! ALÔ!

                            Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang

                            Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng

                            Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh

                            Trong trướng… miền trung bão tố càn.

                            Nương Nương Phương Hà Phương
                            ________________________________



                            bạn không bỏ thì đời sao bỏ được
                            nỗi buồn riêng cũng... nhạt...lẫn... nỗi đau chung
                            xin gữi gắm niềm thương về nơi ấy
                            miền trung ơi mảnh đất khổ...bao đời ./.


                            Rất cảm ơn Bác binhkho cho tá túc và đồng hành. Chúc Bác an lành!
                            Phương Hà Phương
                            #74
                              binhkho 02.10.2009 23:54:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Saohom42



                              sao nhỏ
                              sao ơi ! sao dựa nhành buồn
                              đễ cành úa lá đễ muôn gió sầu
                              thu về lá rụng vì đâu
                              một vì sao nhỏ đêm thâu thức hoài ./.

                              tặng bạn SH

                                                                         Bình Kho
                               
                                         Hình như số phận đã dành
                                    Mãi là Sao nhỏ xa, xanh cuối trời
                                         Cô đơn, lạc lõng bên đời
                                    Đêm thu thổn thức, ơi người thấu chăng?
                                                                                            SH
                                       


                              _____________________________



                              thương ai chiếc bóng đơn côi
                              đêm tàn gối lạnh hỡi người buồn không
                              vì sao một bóng đợi mong
                              thu về mưa rớt cành hồng buồn tênh ./.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 00:25:37 bởi binhkho >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 137 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9