thơ: võ thanh bình
lỡ dại đem nhiều mộng mị gữi cho em
một chút tình tôi ũ chín rồi
hương say hồn lẻ mình tôi khổ
đêm vắng canh dài luôn nhớ ai
em chuốc hồn tôi men rượu yêu
đấm chìm nhung nhớ nhớ nỗi tịch liêu
bao năm cứ thế tình vương vấn
lỡ dại... men tình thôi cứ say ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 14:37:50 bởi binhkho >
GIAO MÙA hạt mưa rớt nắng oi diệu nhẹ
mùa mưa về cho lá xanh hơn
sao trống vắng mái trường vào hạ
em về đâu tà áo trắng của tôi thương
hạt mưa đến chuyển mùa không vội vã
nắng Sài Gòn có một thoáng mưa rơi
nhưng một chút buồn buồn thiếu vắng
em rời trường có hẹn trỡ về không ./.
Mùa Phượng mùa phượng đỏ hè về ngập nắng
lá me bay rãi thãm phủ sân trường
thương cánh phượng rụng rơi chiều tháng hạ
vắng em rồi áo trắng lắm mộng mơ
thôi ép lại cánh phượng buồn trang lưu bút
vần thơ ai vương vấn tuổi học trò
sao mãi nhớ phượng hồng mùa tháng hạ
chia tay người em nhỏ...mấy mùa thương ./.
hờn dỗi trời chợt nắng chợt mưa
em chợt buồn hờn dỗi
trời Sài Gòn thay đổi
em giận hoài sao em
mùa mưa về rồi đó
xanh lá hàng me tây
em chợt vui tíu tít
rồi chợt buồn vu vơ
lỡ để em đợi chờ
bỡi vì mưa ngăn lối
trời Sài Gòn mưa tối
em dỗi hờn tội anh ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 01:04:47 bởi binhkho >
mưa chiều tháng hạ ngoài kia mưa cứ rơi nhiều vào tháng hạ
cho đất trời u tối nửa đi
còn gì nửa khối tình xa...xa lắm
chẳng còn ai...ai hẹn...ai chờ
mưa lở đến thì cứ rơi nặng hạt
gió có về thì hảy thét to lên
đừng rĩ rả mưa ơi buồn lắm
tình xa rồi đừng dùi dập nửa chiều ơi ./.
Chào huynh VTB, chúc anh vui và có nhiều tập thơ như ý ha...
Trích đoạn: binhkho
mưa chiều tháng hạ
ngoài kia mưa cứ rơi nhiều vào tháng hạ
cho đất trời u tối nửa đi
còn gì nửa khối tình xa...xa lắm
chẳng còn ai...ai hẹn...ai chờ
mưa lở đến thì cứ rơi nặng hạt
gió có về thì hảy thét to lên
đừng rĩ rả mưa ơi buồn lắm
tình xa rồi đừng dùi dập nửa chiều ơi ./.
Chia tay tháng sáu
Đời cộc cạch cho nghiêng bờ mưa đổ
Tháng sáu đi tít tắp vạt nắng chiều
Đất và trời đoạn tuyệt nhánh cô liêu
Nghe gió thét vào tai tim ngáo ngổ.
Mưa thì thầm cho người ta trăn trở
Níu hay xa một khoảng trống hửng hờ
Chẳng còn ai hẹn chờ như xưa nữa
Cứ dập vùi cho hết nét đường thơ.
08.07.2010
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chào huynh VTB, chúc anh vui và có nhiều tập thơ như ý ha...
Trích đoạn: binhkho
mưa chiều tháng hạ
ngoài kia mưa cứ rơi nhiều vào tháng hạ
cho đất trời u tối nửa đi
còn gì nửa khối tình xa...xa lắm
chẳng còn ai...ai hẹn...ai chờ
mưa lở đến thì cứ rơi nặng hạt
gió có về thì hảy thét to lên
đừng rĩ rả mưa ơi buồn lắm
tình xa rồi đừng dùi dập nửa chiều ơi ./.
Chia tay tháng sáu
Đời cộc cạch cho nghiêng bờ mưa đổ
Tháng sáu đi tít tắp vạt nắng chiều
Đất và trời đoạn tuyệt nhánh cô liêu
Nghe gió thét vào tai tim ngáo ngổ.
Mưa thì thầm cho người ta trăn trở
Níu hay xa một khoảng trống hửng hờ
Chẳng còn ai hẹn chờ như xưa nữa
Cứ dập vùi cho hết nét đường thơ.
08.07.2010
mưa nhớ sao đi giửa đất trời mênh mông quá
nắng sạm người ,mưa bất chợt lại rơi
trời tháng sáu nhớ người...người có nhớ ?
mưa có về, nhưng người có về đâu
tình xa quá như cơn mưa dứt hạt
đến rồi đi ,mưa nắng... nắng mưa
em có lẻ... nhớ...hay quên rồi ngày xưa đó
mưa về buồn !... gát trọ có còn nhau ./.
hỏi em ?
tôi vẫn sống bằng khí trời hơi ô nhiễm
tôi vẫn yêu chân thật dại khờ
em hảy lắng nghe tâm hồn tôi trăng trỡ
đễ cân đo ,đễ lựa khớp cho riêng mình
nhưng có lẻ đời vẫn là muôn biến đỗi
tôi tìm em ,còn em sẻ tìm ai.? ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 01:12:31 bởi binhkho >
còn nhiều lắm có ai nói rằng : con người mà không yêu như tử thi còn thở
vậy nên suốt đời tôi sẻ mãi mộng mơ
bao phụ nử hảy yên lòng chờ đấy
thằng như tôi ,giết mãi vẫn còn nhiều ./.
Trích đoạn: binhkho
còn nhiều lắm
có ai nói rằng : con người mà không yêu như tử thi còn thở
vậy nên suốt đời tôi sẻ mãi mộng mơ
bao phụ nử hảy yên lòng chờ đấy
thằng như tôi ,giết mãi vẫn còn nhiều ./.
chào Binhkkho, nhabe xin họa bài trên
còn nhiều lắm
người ta nói còn sống là còn yêu...
nhưng có cần chăng phải yêu hết...
tất cả phụ nữ trên cõi đời...
nhabe
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: binhkho
còn nhiều lắm
có ai nói rằng : con người mà không yêu như tử thi còn thở
vậy nên suốt đời tôi sẻ mãi mộng mơ
bao phụ nử hảy yên lòng chờ đấy
thằng như tôi ,giết mãi vẫn còn nhiều ./.
chào Binhkkho, nhabe xin họa bài trên
còn nhiều lắm
người ta nói còn sống là còn yêu...
nhưng có cần chăng phải yêu hết...
tất cả phụ nữ trên cõi đời...
nhabe
chào bạn đã ghé qua, mình xin trã lời vui:
thà. thà...yêu lầm...còn hơn bỏ xót
có xá gì...sương gió một đời trai
có xá gì thân nầy như kể bỏ
cứ yêu nhiều ,yêu đến lúc... mòn hơi
cứ yêu đi...rồi biết khổ là gì
thường mơ mộng...rồi cũng có ngày nở mộng ./.
Trích đoạn: binhkho
thà.
thà...yêu lầm...còn hơn bỏ xót
có xá gì...sương gió một đời trai
có xá gì thân nầy như kể bỏ
cứ yêu nhiều ,yêu đến lúc... mòn hơi
cứ yêu đi...rồi biết khổ là gì
thường mơ mộng...rồi cũng có ngày nở mộng ./.
thiệt...
một mình ôm sao hết
bỏ xót cho người nhờ
nhiều quá dễ bị lầm
thôi ráng chọn kỹ chút
sẽ khỏi phải đau tim...
nhabe
thương
thương một điệu ru buồn
ru người tình xa lắm
vang lặng lẽ đêm sâu
tiếng nĩ non thầm lặng
thương thời gian trôi nhanh
nỗi trăng trở còn đầy
ái ân hoài in dấu
năm tháng nào phai đây
thương niềm đau âm ĩ
gậm mòn nỗi chờ mong
điệu ru hoài ai thấu
lời tự tình ngàn năm
thương một kiếp tình buồn
sao nỡ để lời ru
úa sầu năm tháng mãi
ai nỡ đành ...rời... xa ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 23:25:36 bởi binhkho >
thiệt...
một mình ôm sao hết
bỏ xót cho người nhờ
nhiều quá dễ bị lầm
thôi ráng chọn kỹ chút
sẽ khỏi phải đau tim...
nhabe
lỡ rồi yêu lầm...yêu lỡ...lỡ yêu rồi
bỏ không...không bỏ...bỏ được đâu
tình nặng...nặng tình...tình đeo nặng
khổ thân...thân khổ...khổ mòn thân
thôi kệ...kệ mà...mà em ấy
tội mình...mình tội...phải đành thôi ./.
Trích đoạn: binhkho
thiệt...
một mình ôm sao hết
bỏ xót cho người nhờ
nhiều quá dễ bị lầm
thôi ráng chọn kỹ chút
sẽ khỏi phải đau tim...
nhabe
lỡ rồi
yêu lầm...yêu lỡ...lỡ yêu rồi
bỏ không...không bỏ...bỏ được đâu
tình nặng...nặng tình...tình đeo nặng
khổ thân...thân khổ...khổ mòn thân
thôi kệ...kệ mà...mà em ấy
tội mình...mình tội...phải đành thôi ./.
lỡ lì...
lỡ lì...lì lỡ ...lỡ đành lì ...
phá vui...vui phá...vui nên phá
họa thơ...thơ họa...họa của thơ
nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 03:38:00 bởi nhabe >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: