tháng bảy về tháng bảy về buồn, chợt nhớ những ngày xưa
tuổi thơ đi qua mùa mưa, những mùa mưa tuổi nhỏ
ngày cập sách đến trường còn khóc nhoè quanh chân mẹ
trường làng xưa, tôi chân đất học i...tờ
tháng bảy về, lại nhớ về mối tình đầu vụng dại
mới biết yêu, tuổi mới lớn thật ngây ngô
cô bạn nhỏ học chung trường chung lớp
chợt yêu rồi,sao vẫn ngại tiếng thương
tháng bảy về nhiều, nhớ những mùa mưa dầm lầy lội
học xa quê rồi căn gác trọ suốt nhiều năm
bao bạn cũ không cùng quê, giản đường mùa mưa bảo
nhớ quê nghèo, nhớ cha,mẹ...nhớ đàn em
tháng bảy về, bây giờ cũng lắm những cơn mưa
không còn tuổi nhỏ, xa rồi tình yêu đầu vụng dại
nhớ mẹ,cha... nhớ bạn, nhớ thầy...nhớ những mái trường ngày xưa năm ấy
người tha hương lỡ bén rể chốn quê người ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 09:28:03 bởi binhkho >