ANH MÃI YÊU EM
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 38 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 565 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 11.08.2009 13:24:17 (permalink)
0
ANH MÃI YÊU EM


Anh mãi yêu em
Như trời lam biếc
Dòng sông mải miết
Chỡ nặng phù sa...

Tình yêu thiết tha!
Như vầng trăng sáng
Mang hình bóng dáng
Ngọn đèn Hải Đăng.

Dòng đời khó khăn
Lòng anh vẹn giữ
Luôn luôn tồn trử
Nhân, lễ, tín, trung...!

-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 14:06:22 bởi SĨ ĐOAN >
#1
    Mỹ Trinh 11.08.2009 14:07:04 (permalink)
    0


    ANH MÃI YÊU EM


    Anh mãi yêu em
    Như trời lam biếc
    Dòng sông mải miết
    Chỡ nặng phù sa...

    Tình yêu thiết tha!
    Như vầng trăng sáng
    Mang hình bóng dáng
    Ngọn đèn Hải Đăng.

    Dòng đời khó khăn
    Lòng anh vẹn giữ
    Luôn luôn tồn trử
    Nhân, lễ, tín, trung...!

    Mãi ghi trong lòng
    Tình này muôn thuở
    Dù chỉ là thơ
    Dệt mộng vô thường

    Em cám ơn anh
    Dù tình nhọc nhằn
    Trăm lần trắc trở
    Tình vẫn hoa đăng

    Em cám ơn anh
    Tình yêu quá đầy
    Làm em say ngất
    Bên dòng thơ yêu

    -SD- & -MT-
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 14:13:00 bởi Mỹ Trinh >
    #2
      Mỹ Trinh 11.08.2009 14:24:00 (permalink)
      0


      TÌNH YÊU CỦA EM

      Em vẽ sắc màu
      Lên bài thơ yêu
      Hong ngày nắng mới
      Tô đậm buổi chiều

      Em vẽ tình yêu
      Con tim bé nhỏ
      Chứa biển tình đầy
      Anh vừa ban cho

      Em vẽ trăng lên
      Soi sáng cõi lòng
      Yêu anh từ ấy
      Dù đời hư không

      -MT-
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 14:25:04 bởi Mỹ Trinh >
      #3
        SĨ ĐOAN 11.08.2009 20:57:18 (permalink)
        0
         
         

         


        ANH MÃI YÊU EM


        Anh mãi yêu em
        Như trời lam biếc
        Dòng sông mải miết
        Chỡ nặng phù sa...

        Tình yêu thiết tha!
        Như vầng trăng sáng
        Mang hình bóng dáng
        Ngọn đèn Hải Đăng.

        Dòng đời khó khăn
        Lòng anh vẹn giữ
        Luôn luôn tồn trử
        Nhân, lễ, tín, trung...!

        Mãi ghi trong lòng
        Tình này muôn thuở
        Dù chỉ là thơ
        Dệt mộng vô thường

        Em cám ơn anh
        Dù tình nhọc nhằn
        Trăm lần trắc trở
        Tình vẫn hoa đăng

        Em cám ơn anh
        Tình yêu quá đầy
        Làm em say ngất
        Bên dòng thơ yêu.
         
        Anh- em mãi yêu
        Vượt bao giông bão
        Xóa tan sầu não
        Đan tình khắng khít.
         
        Tim hồng yêu thích
        Vút tận non xanh
        Hoa lá trĩu cành 
        Sinh sôi nẩy nở...
         
        Dẫu cho cách trở
        Anh - em mãi yêu
        Em- anh nuông chìu
        Tình ta đượm thắm. 

        -SD- & -MT-


         
        #4
          SĨ ĐOAN 11.08.2009 21:03:37 (permalink)
          0
           

           


          TÌNH YÊU CỦA EM

          Em vẽ sắc màu
          Lên bài thơ yêu
          Hong ngày nắng mới
          Tô đậm buổi chiều

          Em vẽ tình yêu
          Con tim bé nhỏ
          Chứa biển tình đầy
          Anh vừa ban cho

          Em vẽ trăng lên
          Soi sáng cõi lòng
          Yêu anh từ ấy
          Dù đời hư không.
           
          Anh yêu em mãi
          Chẳng thể nào phai
          Sóng gió nào lay
          Vẹn lòng son sắt!
           
          Cầu duyên đã bắt
          Ước thệ còn vang
          Hương tình đã đang
          Loanh quanh tim hồng!
           
          Anh yêu trọn lòng
          Dâng tặng mùa Xuân
          Đậm đà phiên luân
          Nắng vàng rực rỡ.


          -MT-SD

           
          #5
            SĨ ĐOAN 11.08.2009 21:13:13 (permalink)
            0
            EM YÊU ANH MÃI
             
             
            Em yêu anh mãi
            Đi cuối nẻo đời
            Chẳng bao giờ rời
            Nhớ nhé em yêu!
             
            Cùng đón gió chiều
            Cùng dạo dưới trăng
            Cùng ngắm sương tan
            Càng đan nỗi nhớ...!
             
            Em ơi xin chớ
            Ngữa nghiêng tình đời
            Để mai xa rời
            Ngỡ ngàng con tim!!!
            -SD-
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 23:11:44 bởi SĨ ĐOAN >
            #6
              SĨ ĐOAN 11.08.2009 21:20:03 (permalink)
              0
              YÊU EM MÃI MÃI
               
              Yêu em mãi mãi
              Yêu tận cuối đời
              Yêu chẳng dối lời
              Yêu không nuối tiếc!
               
              Yêu thương da diết
              Yêu trọn cuộc tình
              Yêu cả dáng hình (...)
              Yêu đương say đắm!
               
              Yêu em nồng thắm
              Yêu cả tấc lòng
              Yêu không chuyển dòng
              Yêu em mãi mãi!!!
              -SD-
              #7
                SĨ ĐOAN 11.08.2009 21:23:44 (permalink)
                0
                MÃI MÃI YÊU EM
                 
                Mãi mãi yêu em
                Như con sóng biếc
                Nâng thuyền mải miết
                Chu du ngàn trùng...
                 
                Dẫu muôn chập chùng
                Bão tố phong ba...
                Tình nồng diết da
                Hương tỏa cuối trời!
                 
                Tình thắm rạng ngời
                Trăm hoa ghen tỵ
                Vẹt tan mộng mị
                Trở về bên nhau.
                -SD-
                #8
                  Mỹ Trinh 12.08.2009 06:44:47 (permalink)
                  0


                  EM YÊU ANH MÃI
                   
                   
                  Em yêu anh mãi
                  Đi cuối nẻo đời
                  Chẳng bao giờ rời
                  Nhớ nhé em yêu!
                   
                  Cùng đón gió chiều
                  Cùng dạo dưới trăng
                  Cùng ngắm sương tan
                  Càng đan nỗi nhớ...!
                   
                  Em ơi xin chớ
                  Ngữa nghiêng tình đời
                  Để mai xa rời
                  Ngỡ ngàng con tim!!!

                  "ANH MÃI YÊU EM"
                  Bốn chữ tuyệt vời
                  Nói hoài không dứt
                  Mặc tuyết sương rơi

                  "EM YÊU ANH MÃI"
                  Bốn chữ đơn sơ
                  Mà sao rạng rỡ
                  Vần thơ ngọt ngào

                  "YÊU EM MÃI MÃI"
                  Ôi đẹp làm sao
                  Yêu từ muôn thuở
                  Yêu đến kiếp nào ?

                  -SD- & -MT-

                  MT họa như dzị là họa đủ ba bài cho anh rồi nhe
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 06:47:21 bởi Mỹ Trinh >
                  #9
                    Mỹ Trinh 12.08.2009 07:12:44 (permalink)
                    0
                    Tạ Tình

                    Từ kiếp nào em tìm anh trăn trở
                    Cứ ngỡ bơ vơ cứ ngỡ xa vời
                    Từ kiếp nào ngỡ tình đi xa hút
                    Ngỡ thương đau giăng muôn nẻo đường đời

                    Từ kiếp nào ta gặp nhau vương vấn
                    Tìm bàn tay chưa giây phút rời xa
                    Từ kiếp nào tình ngỡ đã chia xa
                    Hoài thổn thức không đành xa anh hỡi !

                    Mãi là tình anh cho em nồng ấm
                    Triệu bàn tay nâng niu những mùa thương
                    Mãi là tình như mùa xuân hoa thắm
                    Triệu bài thơ vùng tuyệt đỉnh thiên đường

                    Tình yêu này tình ngọt ngào say đắm
                    Tình tràn đầy như biển sóng trùng dương
                    Tạ ơn trời em gặp anh mây nước
                    Tạ ơn anh tình về mãi chung đường

                    -MT-
                    #10
                      SĨ ĐOAN 12.08.2009 13:09:48 (permalink)
                      0
                       
                       

                       
                      Tạ Tình

                      Từ kiếp nào em tìm anh trăn trở
                      Cứ ngỡ bơ vơ cứ ngỡ xa vời
                      Từ kiếp nào ngỡ tình đi xa hút
                      Ngỡ thương đau giăng muôn nẻo đường đời

                      Từ kiếp nào ta gặp nhau vương vấn
                      Tìm bàn tay chưa giây phút rời xa
                      Từ kiếp nào tình ngỡ đã chia xa
                      Hoài thổn thức không đành xa anh hỡi !

                      Mãi là tình anh cho em nồng ấm
                      Triệu bàn tay nâng niu những mùa thương
                      Mãi là tình như mùa xuân hoa thắm
                      Triệu bài thơ vùng tuyệt đỉnh thiên đường

                      Tình yêu này tình ngọt ngào say đắm
                      Tình tràn đầy như biển sóng trùng dương
                      Tạ ơn trời em gặp anh mây nước
                      Tạ ơn anh tình về mãi chung đường

                      -MT-

                       
                      TƠ TÌNH
                       
                      Xin đa tạ kiếp này gặp gỡ
                      cám ơn em muôn thuở tình nồng
                      Ban mai rực rỡ ánh hồng
                      Con tim rộn rã cõi lòng hoan ca.
                       
                      Tạ trời đất hương hoa say đắm
                      Đặng tình em tươi thắm tâm hồn
                      Ngất ngây chan chứa đọng tồn
                      Lên ngôi tình ái du hồn thiên thai!
                       
                      Cưỡi mây gió mê say sóng biếc
                      Đáp ngàn non chẳng tiếc cuộc đời
                      Tơ tình nhảy múa đất trời
                      Hòa reo hoa lá vạn lời ví von.
                       
                      Đời vạn nẻo sắt son muôn thuở
                      Lòng thủy chung rạng rỡ muôn đời
                      Hoàng hôn nhả nắng rạc rời
                      Tơ tình mộng thắm chứng lời yêu em.
                      -SD- 

                      #11
                        SĨ ĐOAN 12.08.2009 13:18:28 (permalink)
                        0
                        ANH YÊU EM MÃI
                         
                        Anh yêu em mãi
                        Ví dòng suối chảy
                        Dịu dàng tươi mát
                        Chẳng hề nóng nảy...
                         
                        Anh nào dám cãi
                        Tình thương rộng rãi
                        Trải ngàn hoa lá...
                        Trao em hết thảy...!
                         
                        Anh yêu em mãi
                        Em chớ sợ hãi
                        Đan thành thảm mộng
                        Ta cùng nhau trải...
                        -SD-
                         
                        * Em ăn gian quá, viết một bài xem như "trả nợ" xong.
                         
                         
                        #12
                          Lam Hồng Minh 13.08.2009 05:48:27 (permalink)
                          0

                          Tặng chị Mỹ Trinh và anh Sĩ Đoan


                          Chúc anh chị vui thật nhiều với thơ
                          #13
                            Mỹ Trinh 13.08.2009 06:23:11 (permalink)
                            0
                            Cám ơn Lam Hồng Minh đến thăm và mang hoa thật đẹp, chúc em cũng vui với thơ.....


                            TƠ TÌNH

                             
                            Xin đa tạ kiếp này gặp gỡ
                            cám ơn em muôn thuở tình nồng
                            Ban mai rực rỡ ánh hồng
                            Con tim rộn rã cõi lòng hoan ca.
                             
                            Tạ trời đất hương hoa say đắm
                            Đặng tình em tươi thắm tâm hồn
                            Ngất ngây chan chứa đọng tồn
                            Lên ngôi tình ái du hồn thiên thai!
                             
                            Cưỡi mây gió mê say sóng biếc
                            Đáp ngàn non chẳng tiếc cuộc đời
                            Tơ tình nhảy múa đất trời
                            Hòa reo hoa lá vạn lời ví von.
                             
                            Đời vạn nẻo sắt son muôn thuở
                            Lòng thủy chung rạng rỡ muôn đời
                            Hoàng hôn nhả nắng rạc rời
                            Tơ tình mộng thắm chứng lời yêu em.
                            -SD-

                            Như Chưa Lần Nào

                            Tơ mong manh tình cũng mong manh
                            Thì xin anh nhé góp gió lành
                            Như xuân tình mộng như hoài bão
                            Như mắt tình nhân hoài long lanh

                            Như chưa lần biết đời đau khổ
                            Hai mái đầu xanh chớm ngây thơ
                            Cùng nhau bắt mộng đêm đươm đướm
                            Cười đùa tinh khiết như giấc mơ

                            Như chưa lần biết tình dang dở
                            Mang tình thơ thêu nắng bình minh
                            Xa dù xa mà lòng em ngỡ
                            Gần bên nhau vai tựa đôi minh

                            Ôm vần thơ đem vào giấc ngủ
                            Ngờ ngợ bên mình anh về ru
                            Anh mãi yêu em từ muôn thuở
                            Trói tim hai đứa vào ngục tù

                            Mỹ Trinh


                            Anh SD ơi... có bé Lam mang hoa tặng mình, anh đừng cự nự em mà bé cười chết nha !
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 06:24:24 bởi Mỹ Trinh >
                            #14
                              Mỹ Trinh 13.08.2009 06:33:37 (permalink)
                              0

                              Còn ở đây là em tặng cho anh nè...


                              Landscape of Tuscany


                              Về Đây Với Em

                              Về đây hoa lá biết cười
                              Cỏ xanh biết nói tiếng người yêu nhau
                              Cỏ hoa quấn quít ngọt ngào
                              Thơm hương xuân mới thanh tao cuộc đời

                              Về đầy dạo bước thảnh thơi
                              Mình lăn trên cỏ êm đời hoàng hôn
                              Thênh thang thả gió bay hồn
                              Cưỡi mây đón mộng tuyệt vời yêu anh

                              Mỹ Trinh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 06:35:48 bởi Mỹ Trinh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 38 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 565 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9