ANH MÃI YÊU EM
Tặng anh nhân Ngày Nhà Giáo VN 20.11 !
Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh trong cuộc sống cũng như trong công việc!
Thương Giang
Cám ơn lời chúc Thương Giang
Cất sâu một cõi ngày càng mến yêu.
Tiếc thay sóng vỗ trăm chiều
Thuyền nan giữa bể lắm điều trớ trêu!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 15:45:12 bởi SĨ ĐOAN >
Anh Sĩ Đoan yêu mến! hôm bửa em mang hoa tặng anh, nhưng không dám mang vào đây vì sợ chị Mỹ Trinh rầy em, hôm nay thấy Thương Giang nên mới dám vào, có chút muộn nhưng vẫn chưa muộn vì em cũng dã tặng hoa cho anh ngày lễ nhà giáo bên trang thơ kia rồi. Em chúc anh hoài là thầy của em và hai anh chị SD & MT hạnh phúc mãi mãi....
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 01:13:05 bởi Lam Hồng Minh >
Anh Sĩ Đoan yêu mến! hôm bửa em mang hoa tặng anh, nhưng không dám mang vào đây vì sợ chị Mỹ Trinh rầy em, hôm nay thấy Thương Giang nên mới dám vào, có chút muộn nhưng vẫn chưa muộn vì em cũng dã tặng hoa cho anh ngày lễ nhà giáo bên trang thơ kia rồi. Em chúc anh hoài là thầy của em và hai anh chị SD & MT hạnh phúc mãi mãi....
Lam Hồng Minh
Không sao cám ơn em.
TIẾNG VỌNG
Lạ lùng tiếng vọng con tim
Nhẹ nhàng, thánh thót êm đềm mộng mơ
Sợi thương, sợi nhớ, sợi chờ...
Mắc giăng...vẫn bước thẩn thờ cuối thu.
-sd-
Thương về anh ngày 20/11 lễ nhà nhà giáo Việt Nam, cũng để cám ơn anh những bài thơ thật ngọt ngào và nồng nàn dành cho Mỹ Trinh trong "Hương Nhớ" Cám ơn Mỹ TrinhHoa nàng lung linh
Với vạn niềm tin...
Mãi mãi hữu tình!
-sd-
TRANG KHUYẾT Đã mấy lượt trăng tròn rồi khuyết Nhìn mông lung….nuối tiếc thời gian Gặp em cảm tạ ơn nàng Dang tay đón nhận tình càng thiết tha! -LL-
BẾN VÀ ĐÒ Con đò lướt sóng về đâu? Bến mơ khắc khoải ngẩng đầu trông theo Lưng trời lơ lửng trăng treo Lung ling đáy nước, cánh bèo nhấp nhô... Gió đưa sóng vỗ đôi bờ Cánh chim chao lượn...mịt mờ ngàn mây Bao giờ đò trở về đây Ấp yêu bến mộng ngất ngây men tình! -SD-
HÃY ĐỢI Em ơi! Hãy đợi ở ngày mai Ấm áp tình ta giấc mộng say! Nhớ nhé! Chờ anh- mình yêu mến Nồng nàn hạnh phúc trọn vòng tay! -SD-
Đành sao Trở lại vườn đào thăm viếng ai! Xuyến xao tấc dạ thuở mê say Người xưa còn nhớ lời thề ước...? Rủ bỏ.. sao đành duyên trúc mai! -SD-
SẦU ĐÔNG
Có những ngày đi huống dạ sầu
Hoàng hôn lạnh lẽo gió mưa ngâu
Chập chờn hình bóng mờ hư ảo
Hiu hắt lòng đêm xóa nhiệm mầu
Tan vỡ theo về hồn chất ngất
Vụng về ngăn lối giạt sầu mây
Nhớ thương chín rụng chiều đông vắng
Xa khuất vì đâu khắc khoải đầy!
Mỹ Trinh
TRANG KHUYẾT Đã mấy lượt trăng tròn rồi khuyết Nhìn mông lung….nuối tiếc thời gian Gặp em cảm tạ ơn nàng Dang tay đón nhận tình càng thiết tha! -LL-
VẼ TRĂNG
Em vẽ tặng anh một vầng trăng
Đêm khuya chú Cuội ngồi nhớ Hằng
Ngàn năm từ thuở xa xưa ấy
Vì đâu duyên nợ phải cách ngăn !
Em vẽ trăng tròn căng nhớ thương
Long lanh trên cỏ những hạt sương
Đỉnh trời lấp lánh ngàn con mắt
Của những vì sao thắp mộng thường
Em vẽ trăng vàng tẩm áo anh
Anh không là Cuội em chẳng Hằng
Chẳng xa nhau nữa không xa nữa
Hai đứa làm thơ dưới đêm trăng
Mỹ Trinh
Anh ơi ! như vậy anh có chịu không ? anh hết buồn chưa vậy huh ? MT vắng nhà hoài bắt anh chờ thiệt là khổ chưa....Cho em xin lỗi nha vì đi làm nhiều nên thơ không kịp anh ơi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 01:12:57 bởi Mỹ Trinh >
SẦU ĐÔNG
Có những ngày đi huống dạ sầu
Hoàng hôn lạnh lẽo gió mưa ngâu
Chập chờn hình bóng mờ hư ảo
Hiu hắt lòng đêm xóa nhiệm mầu.
Tan vỡ theo về hồn chất ngất
Vụng về ngăn lối giạt sầu mây
Nhớ thương chín rụng chiều đông vắng
Xa khuất vì đâu khắc khoải đầy!
Mỹ Trinh
NHIỆM MẦU
Ta sẽ cùng nhau lấp khối sầu
Thắp hồng bếp lửa sáng đêm thâu
Xua tan giá lạnh khơi lòng ấm
Đánh vẹt ưu phiền lọc dạ đau
Thóang chốc xuân tàn đong nuối tiếc
Vụt qua thu rụng đọng suy tư
Xây lầu mộng ái tô duyên thắm
Thỏa nguyện bình sinh đẹp nhiệm mầu!
-HTS-
VẼ TRĂNG
Em vẽ tặng anh một vầng trăng
Đêm khuya chú Cuội ngồi nhớ Hằng
Ngàn năm từ thuở xa xưa ấy
Vì đâu duyên nợ phải cách ngăn !
Em vẽ trăng tròn căng nhớ thương
Long lanh trên cỏ những hạt sương
Đỉnh trời lấp lánh ngàn con mắt
Của những vì sao thắp mộng thường
Em vẽ trăng vàng tẩm áo anh
Anh không là Cuội em chẳng Hằng
Chẳng xa nhau nữa không xa nữa
Hai đứa làm thơ dưới đêm trăng
Mỹ Trinh NGẮM TRĂNG Anh dệt vầng thơ dưới ánh trăng Nhạt nhòa nét mực bởi sương giăng Thương người, nhớ cảnh, yêu da diết Nàng hỡi phương nào có thấu chăng? Anh dệt vầng thơ nỗi nhớ dầy Theo dòng lệ thắm tỉnh mê say...! Đêm vào mộng mị, ngày ngơ ngẩn Đủ rõ lòng ta đắm ngất ngây! Anh dệt vần thơ khóc lạc loài Thương đời cô lẻ mãi u hoài Nghênh ngông xứ lạ tìm sao rụng Sĩ diện đoan hùng thật đắng cay! -SD-
Anh ơi ! như vậy anh có chịu không ? anh hết buồn chưa vậy huh ? MT vắng nhà hoài bắt anh chờ thiệt là khổ chưa....Cho em xin lỗi nha vì đi làm nhiều nên thơ không kịp anh ơi....
Không sao cả em cứ lo trách nhiệm của mình.
NGẮM TRĂNG Anh dệt vầng thơ dưới ánh trăng Nhạt nhòa nét mực bởi sương giăng Thương người, nhớ cảnh, yêu da diết Nàng hỡi phương nào có thấu chăng? Anh dệt vầng thơ nỗi nhớ dầy Theo dòng lệ thắm tỉnh mê say...! Đêm vào mộng mị, ngày ngơ ngẩn Đủ rõ lòng ta đắm ngất ngây! Anh dệt vần thơ khóc lạc loài Thương đời cô lẻ mãi u hoài Nghênh ngông xứ lạ tìm sao rụng Sĩ diện đoan hùng thật đắng cay! -SD-
XIN YÊU NHAU MÃI
Có phải tình rồi như ánh trăng
Trăng tròn trăng khuyết đã bao lần
Và anh có còn yêu em mãi
Những lần xa cách chợt bâng khuâng !
Trăng về rồi trăng lại ra đi
Như tình hai đứa vẫn biệt ly
Ngắm trăng em vẽ lời dấu ái
Sao vẫn nghe buồn..lệ hoen mi !
Có phải tình rồi sẽ phôi phai
Cát bụi thời gian lấp tháng ngày
Thơ em không đủ làm con nhạn
Trở về kịp lúc áng mây bay !
Xin anh nán lại chờ vần thơ
Yêu thương em gửi giấc mộng khờ
Yêu em anh nhé còn yêu mãi
Như đã hẹn thề trong giấc mơ...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 18:09:24 bởi Mỹ Trinh >
anh SĐ và chị MT mến chúc anh chị có một mùa GIÁNG SINH hạnh phúc mãi mãi yêu thương nhau,gắn bó trong thơ ca viết lên những bài thơ tình thật hay nhé,chúc anh chị an lành trong mùa GIÁNG SINH [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/100247F913964C0B860B5066333D3D59.jpg[/image]
Mỹ Trinh và anh Sĩ Đoan thành thật cám ơn VaoHa quà giáng sinh và những lời chúc tốt đẹp.
Tranh thơ
Xuân đi tìm hạt nắng
Em tìm anh hạt thơ
Chia cho nhau cay đắng
Chia nhau giấc mộng hờ
Xuân đi rồi không nắng
Em vẽ nắng bằng thơ
Vẽ trời xanh mây trắng
Vần thơ đẹp duyên hờ
Xuân ở lại cùng em
Nắng xanh mây hồng dạo
Thơ ở lại cùng anh
Thơ hôn môi ngọt ngào...
Hoài là xuân muôn thuở
Hoài là những giấc mơ
Em yêu kiều vẽ mộng
Anh tuấn tú tranh thơ!
Xuân tràn trên đường phố
Xuân trên biển nhấp nhô
Xuân về xanh đồng lúa
Xuân thăm những bến bờ...
Em vẽ triệu mùa xuân
Trong lòng anh ngự trị
Yêu em từ muôn thuở
Chưa một lần chia ly
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 04:07:47 bởi Mỹ Trinh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: