ANH MÃI YÊU EM

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 565 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 18.10.2010 19:35:53
0


Sách quí, quí sách
(Họa Đọc sách của Tú lòng thóng)

Dù cho sách cũ có tưa mèm
Mấy cụ đâu rời lúc tối nhem
Gượng hết hơi tàn tay cứ lật
Lau nhòa kính viễn mắt hoài xem
Mê người lúc đọc câu đường mật
Đắc ý khi nhìn cái chữ nem
Dẫu đã nằm lòng nơi chấm phẩy
Nhiều hôm vắng nó lại sinh thèm

Vancali 96


Người tình tình người
 
Phong sương- áo gấm dẫu tơi mèm
Rạo rực hồn ta lúc nhá nhem.
Nhị rữa thay màu chiều, tối ngắm
Hoa tàn chuyển vị sáng, trưa xem.
Chung tình phu phụ không ăn chả
Trọn nghĩa tào khang chẳng mó nem.
Thu, hạ bao mùa luôn khao khát
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
 
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
Vị ngọt pha chua tựa chả nem...
Nếm ít, nâng niu dành ngắm nghía
Sờ nhiều, trân trọng giữ nhìn xem
Vật yêu ôm ắp tờ mờ sáng
Của quí không rời chạng vạng nhem.
Sóng cuộn dòng đời vui kiếp tục
Trăm năm tận hưởng cuộc say mèm.
sd

Bạn ra vần khó họa quá. Cố hết sức. Đừng thử nữa nha! Học trò sợ rùi.
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 19.10.2010 02:38:35
0
Sách quí, quí sách
(Họa Đọc sách của Tú lòng thóng)

Dù cho sách cũ có tưa mèm
Mấy cụ đâu rời lúc tối nhem
Gượng hết hơi tàn tay cứ lật
Lau nhòa kính viễn mắt hoài xem
Mê người lúc đọc câu đường mật
Đắc ý khi nhìn cái chữ nem
Dẫu đã nằm lòng nơi chấm phẩy
Nhiều hôm vắng nó lại sinh thèm

Vancali 96

Người tình tình người


Phong sương- áo gấm dẫu tơi mèm

Rạo rực hồn ta lúc nhá nhem.
Nhị rữa thay màu chiều, tối ngắm
Hoa tàn chuyển vị sáng, trưa xem.
Chung tình phu phụ không ăn chả
Trọn nghĩa tào khang chẳng mó nem.
Thu, hạ bao mùa luôn khao khát
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.

Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
Vị ngọt pha chua tựa chả nem...
Nếm ít, nâng niu dành ngắm nghía
Sờ nhiều, trân trọng giữ nhìn xem
Vật yêu ôm ắp tờ mờ sáng
Của quí không rời chạng vạng nhem.
Sóng cuộn dòng đời vui kiếp tục
Trăm năm tận hưởng cuộc say mèm.

sd


Bạn ra vần khó họa quá. Cố hết sức. Đừng thử nữa nha! Học trò sợ rùi.
Hay là em trọc lóc đầu trông như con cá lóc hì hì ....

Chuyện củ mèm

Tỉnh rượu trời khuya bụng đói mèm
Đêm rồi quá chén mắt kèm nhem
Vì mê mắt phượng mồi không đoái
Bởi thích hoa hồng thịt để xem
Chả thiết đồ ăn nào chả cá
Không màng món nhậu với bì nem
Nên giờ mệt lả người run rẩy
Nghĩ đến làm cho miệng phát thèm

Nghĩ đến làm cho miệng phát thèm
Ra đường thấy phở ngọt quên nem
Về nhà nhớ mãi chờ phôn gọi
Thấy ã khen hoài hỉnh mũi xem
Vướng phải "yêu tinh" lòng rối rắm
Va vào "nhện chúa" mắt mờ nhem
Say tình nhậu xỉn đời bay bổng
Tỉnh rượu trời khuya bụng đói mèm

Vancali 10.18.10

Huynh Sĩ Đoan cứ la kho khó mà cứ chơi bài đôi, làm em đây bức trọc đầu rùi hu hu ...huynh đền em đi ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 02:40:50 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 19.10.2010 20:08:23
0

Trích đoạn: vancali96

Sách quí, quí sách
(Họa Đọc sách của Tú lòng thóng)

Dù cho sách cũ có tưa mèm
Mấy cụ đâu rời lúc tối nhem
Gượng hết hơi tàn tay cứ lật
Lau nhòa kính viễn mắt hoài xem
Mê người lúc đọc câu đường mật
Đắc ý khi nhìn cái chữ nem
Dẫu đã nằm lòng nơi chấm phẩy
Nhiều hôm vắng nó lại sinh thèm

Vancali 96

Người tình tình người


Phong sương- áo gấm dẫu tơi mèm

Rạo rực hồn ta lúc nhá nhem.
Nhị rữa thay màu chiều, tối ngắm
Hoa tàn chuyển vị sáng, trưa xem.
Chung tình phu phụ không ăn chả
Trọn nghĩa tào khang chẳng mó nem.
Thu, hạ bao mùa luôn khao khát
Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.

Đông, xuân phỉ nguyện vẫn ưa thèm.
Vị ngọt pha chua tựa chả nem...
Nếm ít, nâng niu dành ngắm nghía
Sờ nhiều, trân trọng giữ nhìn xem
Vật yêu ôm ắp tờ mờ sáng
Của quí không rời chạng vạng nhem.
Sóng cuộn dòng đời vui kiếp tục
Trăm năm tận hưởng cuộc say mèm.

sd


Bạn ra vần khó họa quá. Cố hết sức. Đừng thử nữa nha! Học trò sợ rùi.
Hay là em trọc lóc đầu trông như con cá lóc hì hì ....

Chuyện củ mèm

Tỉnh rượu trời khuya bụng đói mèm
Đêm rồi quá chén mắt kèm nhem
Vì mê mắt phượng mồi không đoái
Bởi thích hoa hồng thịt để xem
Chả thiết đồ ăn nào chả cá
Không màng món nhậu với bì nem
Nên giờ mệt lả người run rẩy
Nghĩ đến làm cho miệng phát thèm

Nghĩ đến làm cho miệng phát thèm
Ra đường thấy phở ngọt quên nem
Về nhà nhớ mãi chờ phôn gọi
Thấy ã khen hoài hỉnh mũi xem
Vướng phải "yêu tinh" lòng rối rắm
Va vào "nhện chúa" mắt mờ nhem
Say tình nhậu xỉn đời bay bổng
Tỉnh rượu trời khuya bụng đói mèm

Vancali 10.18.10

Huynh Sĩ Đoan cứ la kho khó mà cứ chơi bài đôi, làm em đây bức trọc đầu rùi hu hu ...huynh đền em đi ....
Chào huynh Thi Nang cho em dán lên đây, huynh xem đở buồn nhen hì hì
Chúc huynh ngày đầu tuần vui khỏe hì hì ....



Cảm ơn Vancali đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ

ÁO CŨ

Tấm áo nhiều năm đã cũ mèm
Dù màu vải nhạt lấm lem nhem
Đưa vào gác ngọc tha hồ ngắm
Để giữa lầu vàng mặc sức xem
Chớ thích hồng nhung mà bỏ cúc
Đừng mê chả thịt lại chê nem
Quanh năm ủ ấm,che thân thể
Dẫu thấy đào tơ dạ chẳng thèm

Dẫu thấy đào tơ dạ chẳng thèm
Hương nhài há dễ át mùi nem
Sạch như áo rách cho ta mặc
Trong tựa gương lành để họ xem
Dốc sức nâng niu,lau bụi bẩn
Ra công bảo quản,rửa bùn nhem
Suốt đời nguyện ước luôn gìn giữ
Kỷ vật ngày xưa đã cũ mèm.
Thi Nang

Mặc dù người xưa đã nói: "Y mạc nhược tân,nhân mạc nhược cố",nhưng mình chỉ thích áo cũ thôi!
Điều này ngày xưa vua Tự Đức triều Nguyễn cũng đã nói rồi!
"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
"Xếp tàn y lại để dành hơi"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 06:30:20 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 19.10.2010 21:33:12
0
Gói Thu

Đón ánh bình minh ngắm cúc, đào...
Vui say xướng họa dưới trăng sao
Phun châu phóng bút chờ người đến
Nhả ngọc gieo câu đợi khách vào
Dãi gió rèn thân môi rạng rỡ
Dầm sương luyện trí mặt hồng hào.
Vươn vai bức phá trườn sông, bể
Sải cánh mây ngàn đáp đỉnh cao!

sd

quanh năm vườn ruộng, cuốc với đào
nhọc công lắm lắm, biết làm sao
gieo giống những mỏi chờ ngày gặt
buông chài đành nhọc đón cá vào
gặp trận lũ tràn môi tái dại
được mùa nắng ấm mặt hồng hào
bác có ruổi rong qua bản địa
hôm nào xin đón ghé miền cao

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 19.10.2010 21:48:42
0
Vui mà sống
 
Bến mộng là đây dệt thiết tha
Lãng quên dỉ vãng hát hoan ca.
Trời nam ngoạn thủy trông tinh tú
Đất bắc du sơn ngắm nguyệt nga.
Vứt bỏ sầu âu khơi tháng mới
Chôn sâu phiền não lấp ngày qua.
Rong chơi trần thế chờ theo gió
Chớp mắt già nua khuất áng tà!
sd

vui mà sống vậy
còn mẩu bánh con chuột lại tha
bóp bụng đành ngồi hát với ca
nay ám còn lu hình lão cuội
mai rằm sẽ sáng bóng hằng nga
cuốc cày đất đợi thì cố nhé
hái gặt trời thương sẽ bước qua
muôn giọt mồ hôi ai biết nhỉ
đường mòn khấp khểnh bóng dương tà

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 20.10.2010 19:08:50
0
Nặng gánh trầu xanh
 
Trầu xanh ai hái đêm thanh?
Sắc màu mơn mởn lòng anh ước cầu...!
 
Chợ trưa vắng khách về đâu?
Bờ vai bé nhỏ trĩu sầu vương mang!
Trọn đời gánh vác cùng nàng
Đăng trình vạn dặm sẻ san kiếp trần!
 
Em ơi! Xích lại cho gần
Vôi- trầu hòa quyện thêm phần thắm tươi.
sd
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 06.11.2010 20:04:39
0
Bên lề đồi mơ.
 
Em về đón gió trong lành
Có con bướm trắng lượn quanh hiên nhà.
 
Bao giờ chim én lượn sà
Hương nồng rơm mới kết hoa...tan sầu.
Anh đi xây mấy nhịp cầu
Cho ai bước vội rớt câu hẹn thề.
 
Đông tràn giá lạnh tư bề
Con tim thổn thức bên lề đồi mơ.
 
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 08.11.2010 06:28:05
0
Hóa thân

Uống đi em cho lòng ta mát lại
Giọt tình chung anh cất mãi trong tim
Dù vạn dặm hồn lay động kiếm tìm
Ru em ngủ triền miên trong ngực ấm,

Thời gian trôi hương nồng luôn tươi thắm
Lượn non xanh hóa muôn vạn vì sao
Tưới hồn thơ như bao đợt sóng trào
Chìm ngây ngất nhập vào thơ vần thơ trẻ
Kẻ Ngông

Nhẹ Nhàng

Uống cùng anh giọt thơ tình nồng ấm
Ngọt bờ môi tình vừa thắm đợi chờ
Tay chạm bàn tay mà ngỡ như mơ
Môi chạm môi mà chưa ngờ gặp mộng

Uống cùng anh giọt thơ tình bay bổng
Vùng mây xanh buông thõng hạt nắng vàng
Mình dìu nhau bước từng bước mơ hoang
Vùi ngực ấm mơ màng anh ru ngủ

Hồng Quế

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 09.11.2010 12:49:25
0
 
 

 
Nhẹ Nhàng

Uống cùng anh giọt thơ tình nồng ấm
Ngọt bờ môi tình vừa thắm đợi chờ
Tay chạm bàn tay mà ngỡ như mơ
Môi chạm môi mà chưa ngờ gặp mộng

Uống cùng anh giọt thơ tình bay bổng
Vùng mây xanh buông thõng hạt nắng vàng
Mình dìu nhau bước từng bước mơ hoang
Vùi ngực ấm mơ màng anh ru ngủ

Hồng Quế

 
 
 
Ngủ yên
 
 
Tình trăm năm bao nhiêu cho vừa đủ?
Miên man sầu cũng qua khỏi mùa đông
Dồn kỉ niệm lấp kín đáy tim hồng
Tìm quên lãng bên dòng đời tuôn chảy.
 
Chuyến đò ngang vẫn son màu mãi mãi
Uống sao trời , nhấp gió lượn ngàn non
Bơi lặng lẻ mặc sóng vỗ, bào mòn...
Lòng câm nín ngủ yên miền kí ức.
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 09.11.2010 12:50:48
0
Duyên mơ
 
Hớp ngụm tình lâng lâng trí não
Ngấm men cay lảo đảo mây ngàn
Vờn quanh thắng cảnh thiên đàng
Bốn mùa tình ái – dịu dàng hồn ta.
 
Cơn khát vọng đơm hoa kết quả
Thỏa đam mê – hỉ xả nhân từ
Tim hồng in tac thiên thu
Ấp miền kí ức – khúc ru ngọt ngào.
 
Tình tuyệt diệu tuôn trào êm ả
Mộng tào khang thanh nhả trang đài
Vươn tay hoa thắm anh cài
Ghim kim máu chảy mới hay điệp nồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 13:03:59 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 17.11.2010 18:05:21
0
Tự tình Bướm trắng

Con bướm trắng chây lười ngủ thiếp
Nép bên thềm cạnh liếp đung đưa
Yêu thương chớm nở bốn mùa
Hỡi ơi! Thời tiết trêu đùa ai hay?

Hoa vẫn nở gió lay vẫy gọi
Trăng mặn mà nhả sợi, tơ buông
Bước sầu theo áng mây truông
Ôm bao kỉ niệm- se luồng gối, chăn...

Tận tiềm thức tình nàng hiện hữu
Vượt thời gian tồn trử nét thơ
Trăng kia khi tỏ khi mờ
Duyên xưa mãi rạng tôn thờ trăm năm.
14.11
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 18.11.2010 09:30:54
0
Duyên mơ

Hớp ngụm tình lâng lâng trí não
Ngấm men cay lảo đảo mây ngàn
Vờn quanh thắng cảnh thiên đàng
Bốn mùa tình ái – dịu dàng hồn ta.

Cơn khát vọng đơm hoa kết quả
Thỏa đam mê – hỉ xả nhân từ
Tim hồng in tac thiên thu
Ấp miền kí ức – khúc ru ngọt ngào.

Tình tuyệt diệu tuôn trào êm ả
Mộng tào khang thanh nhả trang đài
Vươn tay hoa thắm anh cài
Ghim kim máu chảy mới hay điệp nồng.

Mơ Duyên

Mơ còn duyên cho tình nồng chớm
Mơ về xuân tình đón bướm hoa
Thơ em trải nắng la đà
Cho xuân về ngủ trên da thịt người

Nồng nàn yêu xuân ơi mùa sang
Mơ kết áo hoa vàng nhụy thắm
Mơ chờ duyên hỏi lời thăm
Đóa hương sắc nở mộng rằm trao duyên

Mơ biển tình đưa thuyền về bến
Xanh trời xanh em đến bên người
Bềnh bồng tóc gió rơi rơi
Sóng về vỗ nhẹ tuyệt vời ướt mơ...

Hồng Quế



Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 18.11.2010 20:38:18
0
 
 

 

Mơ Duyên

Mơ còn duyên cho tình nồng chớm
Mơ về xuân tình đón bướm hoa
Thơ em trải nắng la đà
Cho xuân về ngủ trên da thịt người

Nồng nàn yêu xuân ơi mùa sang
Mơ kết áo hoa vàng nhụy thắm
Mơ chờ duyên hỏi lời thăm
Đóa hương sắc nở mộng rằm trao duyên

Mơ biển tình đưa thuyền về bến
Xanh trời xanh em đến bên người
Bềnh bồng tóc gió rơi rơi
Sóng về vỗ nhẹ tuyệt vời ước mơ...

Hồng Quế

 

Mộng ái
 
Ơi mộng ái, nên thơ ai dệt
Nét tình chung ví vệt sao sa!
Ngẩn ngơ giọt nắng chiều tà
Bâng khuâng sương đọng là đà lá rơi.
 
Hoa sắc thắm rạng ngời trước gió
Bướm, ong vờn gai cỏ hờn ghen
Nghiệt thay mưa gió bon chen
Sóng thu long lánh chừng quen chực trào.
 
Mơ trôi nổi khó vào bến đỗ
Mộng bồng bềnh kém trổ duyên xinh
Cầu duyên nhạt sắc lung linh
Còn đâu bắt nhịp tơ tình trúc – mai!
18.11.10
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 20.11.2010 18:27:28
0

Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nhân dịp lễ nhà giáo ngày 20/11



Thăm Thầy

Đường xa hối hả em về
Thăm thầy vượt mấy sơn khê vui mừng
Bầu trời lam tựa mùa xuân
Bao nhiêu thu vẫn chưa lần phôi phai
Về đây tìm hạt nắng mai
Bao năm nắng ở tim này ấm êm
Bao lời chỉ dạy ơn trên
Ghi trong tâm khảm bồng bềnh nghĩa ân

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 18:28:53 bởi Lam Hồng Minh >

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 21.11.2010 01:32:57
0
Bên lề đồi mơ.
 
Em về đón gió trong lành
Có con bướm trắng lượn quanh hiên nhà.
 
Bao giờ chim én lượn sà
Hương nồng rơm mới kết hoa...tan sầu.
Anh đi xây mấy nhịp cầu
Cho ai bước vội rớt câu hẹn thề.
 
Đông tràn giá lạnh tư bề
Con tim thổn thức bên lề đồi mơ.
 



Xuân Ngập Mùa Mơ

Em về gió ngập mùa thơ
Hoa hồng bướm trắng về chờ mùa xuân
Cho mùa đông hết phân vân
Cho tình một thuở về gần với nhau
Bên đồi mơ vẫn ngọt ngào
Ấm tình phố núi xanh bầu trời lam
Em về say khúc dư âm
Nghe thơ tình tự ươm mầm lá non
Mơ mùa xuân thắm môi son
Mơ xanh thung lũng mơ còn ở đây

Lam Hồng Minh 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 23.11.2010 17:58:14
0
 


 

 
Xuân Ngập Mùa Mơ

Em về gió ngập mùa thơ
Hoa hồng bướm trắng về chờ mùa xuân
Cho mùa đông hết phân vân
Cho tình một thuở về gần với nhau
Bên đồi mơ vẫn ngọt ngào
Ấm tình phố núi xanh bầu trời lam
Em về say khúc dư âm
Nghe thơ tình tự ươm mầm lá non
Mơ mùa xuân thắm môi son
Mơ xanh thung lũng mơ còn ở đây

Lam Hồng Minh 

 
 
 
Mơ...
 
Mơ tình thơm đậm ngất ngây
Mơ duyên đượm sắc đắm say hồng trần
Mơ xuân quấn quýt bước chân
Mơ vườn hoa mộng trước sân nụ đầy
Mơ đôi má thắm hây hây
Mơ trời lam biếc gió mây chan hòa
Mơ thuyền lướt sóng hoan ca
Mơ trăng lấp lánh tỏa ra nghìn trùng
Mơ sao giăng mắc chập chùng
Rơi vào ly rượu thuở cùng đoàn viên.
 
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 25.11.2010 00:49:37
0
Mộng ái

Ơi mộng ái, nên thơ ai dệt
Nét tình chung ví vệt sao sa!
Ngẩn ngơ giọt nắng chiều tà
Bâng khuâng sương đọng là đà lá rơi.

Hoa sắc thắm rạng ngời trước gió
Bướm, ong vờn gai cỏ hờn ghen
Nghiệt thay mưa gió bon chen
Sóng thu long lánh chừng quen chực trào.

Mơ trôi nổi khó vào bến đỗ
Mộng bồng bềnh kém trổ duyên xinh
Cầu duyên nhạt sắc lung linh
Còn đâu bắt nhịp tơ tình trúc – mai!
18.11.10
Kẻ Ngông

MỘng Tình

Mộng tình ai dệt thềm mơ
Để cho trăng rụng xuống bờ sông thương
Đêm chìm lặn ngụp vấn vương
Ngày lên xứ mộng con đường bụi bay

Mịt mù không thấy tình ai
Mộng đi lay lắc bóng dài hạt mưa
Em về ngủ trọ thềm xưa
Nhắm con mắt để lưa thưa ảo huyền

Biển xanh dõi mắt con thuyền
Chỉ thuyền yêu biển mộng điên đảo tình
Biển gào sóng thét hải kinh
Chỉ thuyền hiểu biển mộng tình chơi vơi...

Hồng Quế

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 25.11.2010 11:50:28
0
 
Thuyền tình
 
Con thuyền tình ái nhọc nhằn
Cả đời chuyên chở giữa lằn sóng xô
Mưa tuôn xoáy lỡ bến bờ
Cuồng phong nghiêng, ngã màu cờ đỏ son.
 
Hoàng hôn cố lướt bon bon
Mịt mờ vô định nước non mây trời
Thả neo giữa chốn chơi vơi
Định thần thương xót- tả tơi cánh bườm.
 
Bồi hồi khoảnh khắc tơ ươm
Sắc màu óng ánh hương thơm ngọt, nồng...
Bâng khuâng, chan chứa...tim hồng
Gánh đời mang nặng- chặc lòng chở đi. 
 

HungPhu

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 28.11.2010 00:51:49
0
  Thuyền tình
 
Con thuyền tình ái nhọc nhằn
Cả đời chuyên chở giữa lằn sóng xô
Mưa tuôn xoáy lỡ bến bờ
Cuồng phong nghiêng, ngã màu cờ đỏ son.
 
Hoàng hôn cố lướt bon bon
Mịt mờ vô định nước non mây trời
Thả neo giữa chốn chơi vơi
Định thần thương xót- tả tơi cánh bườm.
 
Bồi hồi khoảnh khắc tơ ươm
Sắc màu óng ánh hương thơm ngọt, nồng...
Bâng khuâng, chan chứa...tim hồng
Gánh đời mang nặng- chặc lòng chở đi. 
HungPhu



Chia Ly

Thuyền tình rời bến chia ly
Sóng xô đôi ngã làm chi vậy trời!?
Người ở lại người ra khơi
Giông to gió lớn tình rơi phương nào

Người đi nơi ấy có đau?
Ta về chốn cũ nát nhàu con tim
Tìm trong kỷ niệm say mềm
Tìm câu thơ cũ còn tên chúng mình

Gập ghềnh sóng nước lung linh
Biền sầu mưa cũng đồng tình với ta
Ôm vần thơ ấp đậm đà
Còn đây còn mãi tình ta với mình

Lam Hồng Minh
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 29.11.2010 17:06:39
0
Lòng còn ở lại

Xa xăm cách biệt ngàn trùng
Người ơi! Tình đọng gói cùng tháng năm
Ai giăng vạn mối tơ tằm
Đan hồn muôn nỗi thì thầm lời ru!

Lá sầu rơi rụng mùa thu
Mưa ngâu trút giọt tương tư cuối mùa
Hoàng hôn sợi nắng lưu thưa
Rung lên cung bậc đung đưa gió ngàn

Say mê điệp khúc mơ màng
Thơm lừng hơi thở lòng càng ngất ngây
Trăm năm giấc mộng tràn đầy
Gửi cho nhân thế tháng ngày đơm hương.
29.11.10
sd

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 05.12.2010 17:03:51
0
Lòng còn ở lại

Xa xăm cách biệt ngàn trùng
Người ơi! Tình đọng gói cùng tháng năm
Ai giăng vạn mối tơ tằm
Đan hồn muôn nỗi thì thầm lời ru!

Lá sầu rơi rụng mùa thu
Mưa ngâu trút giọt tương tư cuối mùa
Hoàng hôn sợi nắng lưu thưa
Rung lên cung bậc đung đưa gió ngàn

Say mê điệp khúc mơ màng
Thơm lừng hơi thở lòng càng ngất ngây
Trăm năm giấc mộng tràn đầy
Gửi cho nhân thế tháng ngày đơm hương.

KN.29.11.10


Gửi lòng Vào Thơ

Người đi gói cuộc tình hồng
Cất trong tim nhé ủ nồng giấc mơ
Cho chiêm bao vẫn con chờ
Cho thơ ấm mãi mộng mơ như thời

Em đi tim vẫn chưa rời
Mang theo tất cả bên đời vần thơ
Bình minh đợi hoàng hôn chờ
Gió về mang những nụ hờ môi hôn

Tưởng như gió khẽ lay hồn
Mang trăm câu nhớ để hồn lại đây
Tưởng như tình mãi còn đầy
Đan mây kết gió vui vầy mộng mơ

Lam Hồng Minh

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 06.12.2010 19:18:47
0
 
 
 

 
Gửi lòng Vào Thơ

Người đi gói cuộc tình hồng
Cất trong tim nhé ủ nồng giấc mơ
Cho chiêm bao vẫn con chờ
Cho thơ ấm mãi mộng mơ như thời

Em đi tim vẫn chưa rời
Mang theo tất cả bên đời vần thơ
Bình minh đợi hoàng hôn chờ
Gió về mang những nụ hờ môi hôn

Tưởng như gió khẽ lay hồn
Mang trăm câu nhớ để hồn lại đây
Tưởng như tình mãi còn đầy
Đan mây kết gió vui vầy mộng mơ

Lam Hồng Minh

 
 
Dạ son vần nhớ

Trăm năm chuốc đượm câu thơ
Vần thương vần nhớ phủ bờ tim yêu
Gửi theo từng giọt tím chiều
Đan vào ngọn gió phiêu diêu mây ngàn...

Nỗi niềm tỏa ngát muôn đàng
Ru ai vào mộng lộng vàng đón đưa
Quyện hòa hơi thở say sưa
Thiên thai lạc bước hồn chưa trở về.

Gió lay, chim hót tư bề
Bâng khuâng điệp khúc đê mê giấc hồng
Em ơi! Giữ mãi bên lòng
Trang thơ ngày ấy hương nồng trong tim.
06.12
sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 07.12.2010 03:03:38
0
 
Dạ son vần nhớ

Trăm năm chuốc đượm câu thơ
Vần thương vần nhớ phủ bờ tim yêu
Gửi theo từng giọt tím chiều
Đan vào ngọn gió phiêu diêu mây ngàn...

Nỗi niềm tỏa ngát muôn đàng
Ru ai vào mộng lộng vàng đón đưa
Quyện hòa hơi thở say sưa
Thiên thai lạc bước hồn chưa trở về.

Gió lay, chim hót tư bề
Bâng khuâng điệp khúc đê mê giấc hồng
Em ơi! Giữ mãi bên lòng
Trang thơ ngày ấy hương nồng trong tim.
06.12
sd


Vần Nhớ Vần Thương

Nhớ nằm ray rứt trong tim
Về thăm thư quán em tìm bóng anh
Ngoài trời mây xám buông mành
Mưa từ chúa nhật mưa quanh quẩn về

Nhớ nằm thương nhớ ủ ê
Tìm vần thơ nhớ có về thăm nhau
Vần thương vần nhớ vần đau
Ngóng về phương ấy trăng sao lạc đường

Gửi vần thơ vẫn đậm hương
Buộc trăm sợi nhớ còn vương tơ lòng
Lỡ mai đường cũ về không
Tim em còn giọt máu hồng nỉ non

Lam Hồng Minh


Anh sd khoẻ hong? Hôm qua LHM định họa thơ cho anh hết đó nhưng mời bắt đầu thì mạng đóng cửa.
Hôm nay vào thấy anh mang hết topic lên giùm em..mừng ghê đị Đầu tuần vui và hăng hái làm việc anh nhạ!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 08.12.2010 07:10:17
0
Vần chờ Vần đợi

Vần chờ nhún nhẩy lối mòn
Đong đưa vần đợi héo hon trăng gầy
Trườn, trồi sóng biếc vơi đầy
Câu thơ thuở ấy chưa phai sắc hồng
Nắng gieo, gió giật tơ lòng
Sương sa tuyết phủ vẹn dòng nhớ thương
Tay đan muôn sợi chỉ hường
Đôi bờ kết nối tựa nương tâm hồn
Vén mây nâng ánh hoàng hôn
Thì thầm với gió ôn tồn tiếng yêu...
Nghe chăng trong giọt sương chiều,
Cùng tia mai rạng phiêu diêu mộng tình!!!
07.12
sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 18.12.2010 14:14:57
0
ÁNH TRĂNG

Hỡi ánh trăng những đêm dài thức trắng
Chẳng biết vì sao, chẳng biết vì sao?
Hay là lòng còn vương còn vấn
Một chút gì ngây ngất của tình yêu
Và ánh trăng những đêm dài vô vọng
Chẳng biết vì sao, chẳng biết vì sao?
Chỉ tại lòng còn đau còn quặn
Những thăng trầm cuộc sống của hôm nay.

 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 19.12.2010 03:46:55
0
Chia Nửa Vầng Trăng

Xin còn chia những đêm trăng thức trắng
Biết vẫn còn đây biết vẫn cho nhau
Những giọt thơ còn khao khát ngọt ngào
Khi đông lạnh khắc lên da màu nhớ
Xin chia cho em vầng trăng một nửa
Để nửa còn thèm ghép lại vòng tay
Em biết vì sao em biết vì sao
Bên ngõ vắng mỗi lần thương mơ tưởng

Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 19.12.2010 03:55:33
0



Chúc anh mùa giáng sinh hạnh phúc và năm mới như ý...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 04:02:31 bởi Mỹ Trinh >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 23.12.2010 12:26:31
0
 
Chúc em vui, khỏe, hạnh phúc bên người thân
 nhân dịp Giáng Sinh 2010
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 29.12.2010 20:45:01
0



Chia Nửa Vầng Trăng

Xin còn chia những đêm trăng thức trắng
Biết vẫn còn đây biết vẫn cho nhau
Những giọt thơ còn khao khát ngọt ngào
Khi đông lạnh khắc lên da màu nhớ
Xin chia cho em vầng trăng một nửa
Để nửa còn thèm ghép lại vòng tay
Em biết vì sao em biết vì sao
Bên ngõ vắng mỗi lần thương mơ tưởng

Mỹ Trinh


Ghép nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng! Ôi lẻ loi chiếc bóng
Gió sương đêm trống vắng những canh trường
Cánh mi sầu gói trọn nỗi niềm thương
Vùi mây lạnh vấn vương vùng kỉ niệm

Nửa vầng trăng – hồn ngu ngơ ngất lịm
Mộng kiếm tìm kết nối trọn niềm mơ
Dạ khát khao bao điều rất nên thơ
Ru nhân thế để lòng mình dịu, ấm
27.12.10

sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: ANH MÃI YÊU EM (SĨ ĐOAN- MỸ TRINH) - 04.01.2011 21:06:53
0
Vững bước
 
Ta vững bước lao vào gian khó
Tặng thế nhân những đóa hoa tình
Đêm đêm rạng tỏa lung linh...
Giọt châu vương bụi lòng mình vẫn vui.
01.01.11

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 19 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 565 bài trong đề mục