ANH MÃI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 38 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 565 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 19.12.2009 23:16:59 (permalink)
0


Sau cánh cửa

Xem như mình chẳng hề quen
Lời "Yêu Em Mãi" chỉ mềm lòng thôi!
Trăng sao giờ đã đổi ngôi
Để người ở lại bên đồi trông theo

Ừ anh...Thơ cũng khi nghèo
Gió trăng không đủ mà gieo hạt tình
Em về nuôi mộng nguyên trinh
Học suông vần chữ ghép tình nên thơ

Hãy như lòng vẫn chưa ngờ
Đổi thay đen trắng lụa tơ rách rồi!
Hãy như dứt nợ luân hồi
Trả nhau sau cánh cửa đời quay lưng.

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 20.12.2009 09:27:27 (permalink)
0
 





Sau cánh cửa

Xem như mình chẳng hề quen
Lời "Yêu Em Mãi" chỉ mềm lòng thôi!
Trăng sao giờ đã đổi ngôi
Để người ở lại bên đồi trông theo

Ừ anh...Thơ cũng khi nghèo
Gió trăng không đủ mà gieo hạt tình
Em về nuôi mộng nguyên trinh
Học suông vần chữ ghép tình nên thơ

Hãy như lòng vẫn chưa ngờ
Đổi thay đen trắng lụa tơ rách rồi!
Hãy như dứt nợ luân hồi
Trả nhau sau cánh cửa đời quay lưng.

Mỹ Trinh
 
Ánh nhìn lung linh
 
Dẫu qua trăm nẻo thác nghềnh
Dòng đời xuôi ngược bồng bềnh vẫn say
Chỉ là cơn gió thỏang lay
Bụi vào tối mắt để ai phiền lòng.
 
Tình anh  trao trọn sắc hồng
Tô lời chung thủy tô lòng nguyên son...
Xin em chớ trách chớ hờn
Dạ sầu giá buốt sướt sờn trung trinh.
 
Từ sau cánh cửa lung linh
Một vầng trăng sáng chao mình đung đưa
Hãy xem sương tuyết gió mưa
Bất ngờ trỗi dậy bởi vừa...chuyển giao...!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 09:31:31 bởi SĨ ĐOAN >
Mỹ Trinh 21.12.2009 04:24:23 (permalink)
0


Ghét anh lắm

Ghét anh lắm trò hú tim cút bắt
Bởi vắng em đôi ba bửa thôi mà
Anh tin nhắn gọi kêu la phiền trách
Chạy ngược chạy xuôi tốc bụi về nhà!

Ghét anh lắm đêm qua em không ngủ
Cung thơ nào rời rạt chẳng tròn câu
Anh bảo rằng thơ em thơ trả nợ
Viết bâng quơ như nước chảy qua cầu!

Ghét anh lắm khi thầy chê trò dở
Biết dở rồi nhưng cũng ghét vậy thôi
Muốn giận anh thêm đôi ba bửa nữa
Lòng không yên cứ lui tới đứng ngồi!

Nếu anh biết giờ này thơ ngủ gục
Sợ ai buồn nên ráng thức than van
Ừ thì ghét mà sao lòng vương vấn
Ghét anh hoài mà vẫn ghét không đành!

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 19:00:44 bởi Mỹ Trinh >
SĨ ĐOAN 22.12.2009 14:26:55 (permalink)
0


Ghét anh lắm

Ghét anh lắm trò hú tim cút bắt
Bởi vắng em đôi ba bửa thôi mà
Anh tin nhắn gọi kêu la phiền trách
Chạy ngược chạy xuôi tốc bụi về nhà!
..... 

Mỹ Trinh
 
 
Yêu em lắm
 
Yêu em lắm kể sao cho xiết
Lời nồng nàn đã viết áng thơ
Vòm trời muôn kẻ mộng mơ
Chỉ nàng tri kỉ tôn thờ tình ta!
 
Yêu em lắm diết da thương mến
Ấp vào tim lưu đến ngàn sau
Tình thơ như suối ngọt trào
Tri âm muôn thuở dạt dào bên nhau!
 
Yêu em lắm trước sau son sắt
Nhịp cầu duyên se thắc lâu rồi
Ngẩn ngơ mây nước bồi hồi
Nhớ người yêu dấu chẳng dời đổi thay!
 
Yêu em lắm nồng say muôn thuở
Đời đôi phương cách trở vẫn yêu
Đêm mơ ngày mộng nuông chìu
Vần thơ nối nhịp đơm nhiều tương tư!!!
-SD-

SĨ ĐOAN 22.12.2009 17:45:30 (permalink)
0
 
 

 
BÀNG HOÀNG

Lòng bàng hoàng bên dòng xưa điệp khúc
Có một mùa xuân chìm xuống giữa mù khơi
Giông gió chơi vơi
Thu về xơ xác
Hạ đứng buồn hiu tháng sáu khóc mưa về!

Người treo lửng một vầng trăng chưa khuyết
Dòng thật buồn óng ả sợi tơ vương
Tim nói còn thương
Mà lòng từ chối
Bóng em xa.. xa ngàn dặm trắc trở một đại dương!

Năm tháng ấy trôi hoài miền tiềm thức
Những chiều đi chưa xóa vết bụi mờ
Còn lại chỉ vần thơ
nuôi ngàn năm kí ức
Mông lung về lần kiếm vết ngón tay !

Ngày, tháng, năm, sớm chiều .. mù mịt
Thờ thẫn ngẩn ngơ mây lãng đãng chập chờn
Trôi mất linh hồn
Theo làn gió cuốn
Biết có bao giờ gió mang lại mùa xuân!

Mỹ Trinh

 
TỰ TIN
 
Đông lạnh lẻo tuyết tràn sương đọng
Gió ru hời ngân vọng buốt run
Thâm sâu muôn khúc tình chung
Chờ ngày nắng ấm hoa bừng đón xuân.
 
Đời cay đắng phiên luân bùi ngọt
Thu ngậm ngùi trỗi đọt lá non
Tự tin- động lực nào hơn
Đáp bờ hạnh phúc héo hon sá gì!
 
Xuân vẫt gọi thầm thì cỏ hát
Hương dịu dàng bát ngát không gian
Trời mây non nước thanh nhàn
Bình minh rực rỡ mộng càng bay xa.
 
Tình là thế vượt qua trắc trở
Vững niềm tin- muôn thuở say nồng!
Yêu nhau yêu trọn tấc lòg
Lên đèo xuống dốc đón dòng gió mơn.
-SD-
Minh Tuấn 24.12.2009 23:36:28 (permalink)
0

 
Chúc bẠn và gia đình đón một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc
 
MINH TUẤN
Mỹ Trinh 26.12.2009 07:09:24 (permalink)
0
Cám ơn Minh Tuấn và những lời chúc an lành, Mỹ Trinh cũng chúc bạn năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc bạn nhé!

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Yêu em lắm

Yêu em lắm kể sao cho xiết
Lời nồng nàn đã viết áng thơ
Vòm trời muôn kẻ mộng mơ
Chỉ nàng tri kỉ tôn thờ tình ta!

Yêu em lắm diết da thương mến
Ấp vào tim lưu đến ngàn sau
Tình thơ như suối ngọt trào
Tri âm muôn thuở dạt dào bên nhau!

Yêu em lắm trước sau son sắt
Nhịp cầu duyên se thắc lâu rồi
Ngẩn ngơ mây nước bồi hồi
Nhớ người yêu dấu chẳng dời đổi thay!

Yêu em lắm nồng say muôn thuở
Đời đôi phương cách trở vẫn yêu
Đêm mơ ngày mộng nuông chìu
Vần thơ nối nhịp đơm nhiều tương tư!!!
-SD-


Còn yêu nhau không?

Anh có còn yêu em nữa không ?
Hoa xưa giờ nhạt sắc nhan hồng
Trầm luân dâu bể mờ năm tháng
Cuốn giữa bụi mù rơi hư không

Nồng thắm biết bao những lời yêu
Vì đâu tan rã một buổi chiều
Yêu thương nằm xuống oằn vết tích
Mây trắng thả hồn cõi phiêu diêu !

Anh có còn yêu em nữa không ?
Lời hứa trên môi có còn nồng
Đêm qua giông bão vừa kéo đến
Cuốn hút lời ai một dòng sông

Còn thương còn tiếc chốn bụi hồng
Cuộc tình hôm ấy một chiều Đông
Lời yêu ngây ngất vương đâu đó
Lẵng lặng đêm nghe những chuyện lòng!

Mỹ trinh
SĨ ĐOAN 27.12.2009 11:44:45 (permalink)
0

 
Còn yêu nhau không?

Anh có còn yêu em nữa không ?
Hoa xưa giờ nhạt sắc nhan hồng
Trầm luân dâu bể mờ năm tháng
Cuốn giữa bụi mù rơi hư không

Nồng thắm biết bao những lời yêu
Vì đâu tan rã một buổi chiều
Yêu thương nằm xuống oằn vết tích
Mây trắng thả hồn cõi phiêu diêu !

Anh có còn yêu em nữa không ?
Lời hứa trên môi có còn nồng
Đêm qua giông bão vừa kéo đến
Cuốn hút lời ai một dòng sông

Còn thương còn tiếc chốn bụi hồng
Cuộc tình hôm ấy một chiều Đông
Lời yêu ngây ngất vương đâu đó
Lẵng lặng đêm nghe những chuyện lòng!

Mỹ trinh

 
 
ANH MÃI YÊU EM
 
Anh mãi yêu em đến trọn đời
Chính nhân quân tử thốt nên lời 
Trăm năm há dễ dời thay đổi
Khắc cốt ghi tâm có đất trời!
 
Tình yêu thuở ấy vọng ngân nga
Quấn quýt chân ta đẹp thiết tha
Sóng lượn vì đâu. ôi gió cuốn
Dạt đò lơ lửng cuối trời xa!
 
Anh mãi yêu em đến trọn đời
Ấp lồng ngực ấm chẳng thay lời
Ngàn năm li biệt sầu tê tái
Máu nhuốm ngàn mây phủ dáng ngời!
 
Tim hồng chan chứa thuở yêu đương
Hòa quyện thân thương trỗi vấn vương
Khúc nhạc tình son thời dấu ấn
Phôi phai vẫn vẹn gốc quê hương!
-sd-


Mỹ Trinh 27.12.2009 17:16:41 (permalink)
0


ANH MÃI YÊU EM

Anh mãi yêu em đến trọn đời

Chính nhân quân tử thốt nên lời
Trăm năm há dễ dời thay đổi
Khắc cốt ghi tâm có đất trời!

Tình yêu thuở ấy vọng ngân nga
Quấn quýt chân ta đẹp thiết tha
Sóng lượn vì đâu. ôi gió cuốn!
Dạt đò lơ lửng cuối trời xa.

Anh mãi yêu em đến trọn đời
Ấp lồng ngực ấm chẳng thay lời
Ngàn năm li biệt sầu tê tái
Máu nhuốm ngàn mây phủ dáng ngời!

Tim hồng chan chứa thuở yêu đương
Hòa quyện thân thương trỗi vấn vương
Khúc nhạc tình son thời dấu ấn
Phôi phai vẫn vẹn gốc quê hương!
-sd-

TÌNH THƠ CỦA ANH

Như hương thơm ngát quyện đất trời
Trầm bổng thơ anh thánh thót rơi
Không gian mở cửa chân trời mới
Đón yêu thương muôn thuở tuyệt vời...

Tình anh đầy quá ngập hồn em
Một thuở còn vương tình ngọt mềm
Lòng còn tha thiết câu luyến ái
Khát khao vần chữ đẹp sánh duyên...

Lời hứa của anh chẳng đổi dời
Mà lòng em đó thoáng chơi vơi
Đêm qua nằm mộng đêm thao thức
Bàng hoàng thương nhớ nước mắt rơi!

Lòng dặn lòng em chỉ là thơ
Đắm say mộng mị chút dại khờ
Nhẹ như mây trắng xanh như nắng
Cùng anh gom hết một trời mơ...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 17:18:29 bởi Mỹ Trinh >
HÁI TRĂNG SAO 30.12.2009 06:57:57 (permalink)
0
 



TÌNH THƠ CỦA ANH

Như hương thơm ngát quyện đất trời
Trầm bổng thơ anh thánh thót rơi
Không gian mở cửa chân trời mới
Đón yêu thương muôn thuở tuyệt vời...

Tình anh đầy quá ngập hồn em
Một thuở còn vương tình ngọt mềm
Lòng còn tha thiết câu luyến ái
Khát khao vần chữ đẹp sánh duyên...

Lời hứa của anh chẳng đổi dời
Mà lòng em đó thoáng chơi vơi
Đêm qua nằm mộng đêm thao thức
Bàng hoàng thương nhớ nước mắt rơi!

Lòng dặn lòng em chỉ là thơ
Đắm say mộng mị chút dại khờ
Nhẹ như mây trắng xanh như nắng
Cùng anh gom hết một trời mơ...

Mỹ Trinh

 
TÌNH THƠ CỦA EM
 
Thêu dệt cùng anh những áng thơ
Thỏa lòng khao khát giữa chiều mơ
Trăm năm há dể đồng tương ngộ
Nửa kiếp hồng trần thả ngẩn ngơ!
 
Tình em chan chứa ngập trời yêu
Thoang thoảng hương thơm ngát vạn điều
Đúc kết lời thương vươn mộng mị
In hồng thảm sắc rạng tơ thêu.
 
Tình em theo gió rót hồn anh
Cuốn hút si mê trải mộng lành
Say tỉnh niên dài cung nhịp điệu
Ươm lòng ngan ngát những mầm xanh.
 
Yêu mãi tình em chẳng chuyển dời
Luân hồi muôn kiếp vẹn nguyên lời
Tri âm, tri kỉôi vinh hạnh
Nhất nhất trong đời rạng ánh ngời!
-HTS-
Mỹ Trinh 31.12.2009 04:57:50 (permalink)
0



Happy newyear anh ơi !!!! Chúc anh năm mới đầy tin yêu và mãi mãi còn làm thơ yêu em nha...dù chỉ là thơ....

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 01.01.2010 15:51:41 (permalink)
0
BAY LƯỢN TRỜI XA
 
 
Gió-Mây lượn tiếp
Khắp đỉnh non cao
Hẹn thề đổi trao
Ngàn năm sánh bước...

Mây ơi, mộng ước!
Theo cuối cuộc đời
Dẫu bao chuyển dời
Trung trinh vẹn giữ!

Tình xưa tồn trử
Lấp lánh chân trời
Óng ánh bao lời
Bừng lên khí khái!

Xuân về gặt hái
Bát ngát hương nồng...
Mây- Gió lượn vòng
Hát ru điệp khúc...!

Tình thương hun đúc
Thế hệ muôn đời
Nào dể chuyển dời
Đấy là ước nguyện!

Gió- Mây hòa quyện
Se thắc bên nhau
Bay tận ngàn sao
Lượn vòng bể cả...

Đôi khi hối hả
Lòng vẫn vui vầy
Ước mộng đong đầy
Tin yêu mãi mãi.

Đường đời đăng trải
Bến ái sông ân
Trọn lòng nghĩa, nhân
Sắt son bền vững!!!
-sd-

Mỹ Trinh 03.01.2010 17:14:19 (permalink)
0


TÌNH THƠ CỦA EM

Thêu dệt cùng anh những áng thơ
Thỏa lòng khao khát giữa chiều mơ
Trăm năm há dể đồng tương ngộ
Nửa kiếp hồng trần thả ngẩn ngơ!

Tình em chan chứa ngập trời yêu
Thoang thoảng hương thơm ngát vạn điều
Đúc kết lời thương vươn mộng mị
In hồng thảm sắc rạng tơ thêu.

Tình em theo gió rót hồn anh
Cuốn hút si mê trải mộng lành
Say tỉnh niên dài cung nhịp điệu
Ươm lòng ngan ngát những mầm xanh.

Yêu mãi tình em chẳng chuyển dời
Luân hồi muôn kiếp vẹn nguyên lời
Tri âm, tri kỉ ôi vinh hạnh
Nhất nhất trong đời rạng ánh ngời!
-HTS-

THƠ EM

Thơ em viết những chuyện lòng
Thực hư anh rõ những dòng yêu thương
Dù là thơ mãi vấn vương
Dù là hư ảo thiên đường dệt mơ

Yêu thơ em vẫn đợi chờ
Yêu anh muôn kiếp trói mơ nghiệt dòng
Khát khao một ngụm thơ hồng
Tưởng như còn mãi ấm nồng bên nhau

Xin anh đừng để phai màu
Mà em buồn lắm trăng sao cúi đầu
Tình em là bể non dâu
Chỉ vần thơ hiểu ngập đầu khổ đau

Thơ em tô vẽ muôn màu
Ước mơ lặn ngụp ngọt ngào đắng cay
Vẫn còn vẽ mộng thiên thai
Cho mình được đứng bên nhau như là...

Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 05.01.2010 19:19:01 (permalink)
0
THƠ EM

...


Thơ em tô vẽ muôn màu
Ước mơ lặn ngụp ngọt ngào đắng cay
Vẫn còn vẽ mộng thiên thai
Cho mình được đứng bên nhau như là...

Mỹ Trinh

 
 
 
TÌNH THƠ

Tình thơ ta biết trao ai
Nhuộm màu tim tím niên dài nguyên son
Lê chân vạn đỉnh đồi non
Qua đường dâu bể vẫn còn tươi xinh.

Tình thơ rạng ánh lung linh
Giọt sương lấp lánh- bình minh gọi mời
Gửi thương, gửi nhớ muôn lời
Trao nàng tố nữ chẳng dời đổi thay!

Tình thơ lướt ngọn gió lay
Vượt ngàn vạn dặm tìm ai tâm tình
Trải bao vực, dốc, thác, nghềnh...
Tỏa hương dịu ngọt trổi nền dấu yêu...!

Tình thơ sóng lượn nên chiều
Dạt dào kính mến trăm điều thân thương
Tâm hồn dạo khúc tơ vương
Cầu duyên bắt nhịp ngát đường thi ca.

-SD-

SĨ ĐOAN 07.01.2010 16:18:11 (permalink)
0
ĐỒNG TÂM
 
 
ĐỌC THUẬN:
 
Mong Loan- Phụng múa trải đông thu
Khúc điệp xuân tràn hạ luyến lưu.
Sông, bến muôn đời duyên tái hợp
Thác, ghềnh vạn kiếp nợ phiền ưu!
Đồng tâm kết gió mây bay lượn
Dạ trọn thêu hoa lá hát ru
Nồng mộng giấc mê say sắc nét
Hồng tơ mối chặt thặt yêu chìu.
 
 

ĐỌC NGHỊCH
 
 

Chìu yêu thắt chặt mối tơ hồng
Nét sắc say mê giấc mộng nồng.
Ru hát lá hoa khâu trọn dạ
Lượn bay mây gió kết tâm đồng.
Ưu phiền nợ kiếp vạn ghềnh, thác
Hợp tái duyên đời muôn bến, sông!
Lưu luyến hạ tràn xuân điệp khúc
Thu đông trải múa Phụng- Loan mong.
-sd- 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 38 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 565 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9