ANH MÃI YÊU EM

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 565 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tấm Lòng - 02.05.2012 20:22:56
0
Lao xao

Đàn trâu gặm cỏ
Có chú thỏ non
Mon men bầu bạn sớm chiều
Lý thú muôn điều giữa cánh đồng quê!
Viễn cảnh đê mê
Gió lộng tư bề
Hòa chung khát vọng đề huề
Vui say hạnh phúc vuông thề thế nhân!
01.05.12
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Tấm Lòng - 05.05.2012 18:53:57
0
Nhớ- quên!

Thời gian lướt mấy dặm đàng
Người xưa ơi hỡi hỏi nàng nhớ quên!?

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tấm Lòng - 05.05.2012 19:09:28
0
Nhớ- quên!

Thời gian lướt mấy dặm đàng
Người xưa ơi hỡi hỏi nàng nhớ quên!?
Hỏi anh có nhớ đề tên
Khắc vào cội nhớ bồng bềnh nét xưa

SD, HQ



Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Tấm Lòng - 05.05.2012 19:32:47
0
Nhớ- quên!

Thời gian lướt mấy dặm đàng
Người xưa ơi hỡi hỏi nàng nhớ quên!?



Hỏi anh có nhớ đề tên
Khắc vào cội nhớ bồng bềnh nét xưa!?

 
Tim yêu thổn thức chiều trưa
Chạm in kỉ niệm gió lùa nhớ quên!!!

SD- HQ

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tấm Lòng - 05.05.2012 23:27:13
0
Nhớ- quên!

Thời gian lướt mấy dặm đàng
Người xưa ơi hỡi hỏi nàng nhớ quên!?


Hỏi anh có nhớ đề tên
Khắc vào cội nhớ bồng bềnh nét xưa!?

 
Tim yêu thổn thức chiều trưa
Chạm in kỉ niệm gió lùa nhớ quên!!!

Đường em đi nắng buồn tênh
Rải vàng dĩ vãng cố quên vẫn còn...


SD- HQ

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Tấm Lòng - 07.05.2012 22:35:58
0
 


Nhớ- quên!

Thời gian lướt mấy dặm đàng
Người xưa ơi hỡi hỏi nàng nhớ quên!?


Hỏi anh có nhớ đề tên
Khắc vào cội nhớ bồng bềnh nét xưa!?

 
Tim yêu thổn thức chiều trưa
Chạm in kỉ niệm gió lùa nhớ quên!!!

Đường em đi nắng buồn tênh
Rải vàng dĩ vãng cố quên vẫn còn...



Suy tư trên những lối mòn
Tình xưa nghĩa cũ đọng tồn khôn phai!
07.05.12

SD- HQ


 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Tấm Lòng - 20.05.2012 10:41:34
0
Bạt gió
 
Ai xua cánh nhạn bạt lưng trời?
Cách biệt đôi đàng mộng hỡi ơi!
Kẻ vẫy mưa phùn tê nửa kiếp
Người giăng gió chướng lạnh muôn đời!
Canh khuya dựng mái luồn sông cạn
Khắc sớm giương buồm vượt bể khơi!
Nghịch cảnh chào thua sầu với hận
Ngày sau hạnh ngộ cảm bao lời…!
12.05.12
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2012 20:20:03 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tấm Lòng - 21.05.2012 15:21:05
0
Nhớ- quên!

Thời gian lướt mấy dặm đàng
Người xưa ơi hỡi hỏi nàng nhớ quên!?


Hỏi anh có nhớ đề tên
Khắc vào cội nhớ bồng bềnh nét xưa!?

 
Tim yêu thổn thức chiều trưa
Chạm in kỉ niệm gió lùa nhớ quên!!!

Đường em đi nắng buồn tênh
Rải vàng dĩ vãng cố quên vẫn còn...



Suy tư trên những lối mòn
Tình xưa nghĩa cũ đọng tồn khôn phai!
07.05.12


Đường em về của những ngày
Hôm xưa kỷ niệm gót hài trong tim


SD- HQ

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Tấm Lòng - 24.05.2012 09:19:52
0
 
Một tấm chân tình


Xé mảnh chân tình bức tử đan
Tơ thương sắc nhớ điểm mai ngàn
Bền tâm lọc chỉ thêu sen cúc
Vững chí pha màu vẽ điệp lan
Khúc lộng loa kèn  nồng tiếng gió
Lời ru chuổi ngọc ấm cung đàn
về gõ cửa hồn thanh tịnh
Mật sứ bên lòng chẳng dối gian!

20.05.12

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tấm Lòng - 25.05.2012 07:18:29
0
 
Một tấm chân tình

Xé mảnh chân tình bức tử đan
Tơ thương sắc nhớ điểm mai ngàn
Bền tâm lọc chỉ thêu sen cúc
Vững chí pha màu vẽ điệp lan
Khúc lộng loa kèn  nồng tiếng gió
Lời ru chuổi ngọc ấm cung đàn
về gõ cửa hồn thanh tịnh
Mật sứ bên lòng chẳng dối gian!

20.05.12


Thương mảnh Chân Tình

Khéo léo vần thơ sợi chỉ đan
Tơ vương trăm mối gửi non ngàn
Chân tình một mảnh thơm như huệ
Sắc thắm bao miền ngát tựa lan
Bốn bể vang rền mây uốn khúc
Muôn phương lồng lộng gió say đàn
Thanh bình mở cửa xuân vừa đến
Hạnh phúc là đây cõi thế gian

Hương Quế


Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Tấm Lòng - 25.05.2012 23:01:03
0
Thương mảnh Chân Tình

Khéo léo vần thơ sợi chỉ đan
Tơ vương trăm mối gửi non ngàn
Chân tình một mảnh thơm như huệ
Sắc thắm bao miền ngát tựa lan
Bốn bể vang rền mây uốn khúc
Muôn phương lồng lộng gió say đàn
Thanh bình mở cửa xuân vừa đến
Hạnh phúc là đây cõi thế gian

Hương Quế
 
Nhớ mảnh chân tình
 
Nhớ mảnh chân tình vạn buổi đan
Đường kim mối chỉ lọc trăm ngàn
Thêu nền điểm sắc khôn thay đổi
Nhuộm nét pha màu khó chuyển lan
Thả cánh hồn thơ hòa khúc nhạc
Buông chân suối mộng quyện tơ đàn
Ngày mong tối ước vui trời bể
Há thẹn làm người – mặc kẻ gian!!!
25.05.12
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 23:02:19 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 30.05.2012 21:46:40
0
Mùa hạnh phúc

Yêu thêm nhé cho đất trời nghiêng ngửa
Suối mộng đời lần lửa vút non xanh!
Sóng tình dâng sẽ bạt lũy bung thành
Mùa hạnh phúc sẵn dành đôi duyên lứa!
25.05.12


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 04.06.2012 13:28:03
0
Lệ tương tư
 
Suối lệ chiều đông phủ đất trời
Tâm hồn bão cuốn dạt trùng khơi.
Cung thương tẩm buổi vàng cơn mộng
Điệu nhớ dầm canh tím mảng đời.
Vị ái hôm nào hong chẳng cạn
Men tình thuở nọ ủ khôn vơi.
Uyên ương dạo tấu duyên kì ngộ
Sáo rã đàn tan uất vạn lời!!!
02.06.12

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 09.06.2012 10:27:37
0
Nặng tương tư

Từng canh thảm nhớ phủ lưng trời
Điểm giọt châu hồng nhuộm sóng khơi!
Mượn gió trao tình cầu phúc phận
Gom sương cuốn ái mộng duyên đời.
Chân đi mấy nẻo lòng khôn cạn
Mắt hướng bao miền ý chửa vơi!
Nửa kiếp phong trần sầu với tủi
Tương tư một gánh khó nên lời!!!

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 15.06.2012 13:43:26
0
Đan tình
 
Chiếc áo bao ngày tỉ mỉ đan
Cho ai giữ ấm trải biên ngàn
Đông về chửa vẹn tra khuy cúc
Xuân đến khôn tròn điểm nhụy lan
Tiếng vọng buồng tim lồng dải nắng
Lời ru khối óc đệm cung đàn
Trời thương cánh gió truyền hơi lạnh
Khoát vội lên người sưởi tứ gian.
12.06.12

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 25.06.2012 21:55:55
0
Hiếu nghĩa

Lặng lẽ khom người gấp giấy đan
Lồng câu hiếu nghĩa thả xuôi ngàn
Chiều đong kí ức thơm hoàng cúc
Sớm điểm tâm hồn thắm bạch lan
Mọng trúc tung trời xây cánh lũy
Chồi mai choải đất dựng khung đàn
Trông về chốn cũ dòng châu nóng
Đếm giọt sương buồn giận kế gian!
25.06.12

 

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 09.07.2012 20:43:47
0
Tình chung
 
Dồi mài phẩm giá vẹn niềm đan
Trọn giữ tình chung dẫu nắng ngàn
Đức hạnh nâng cao nồng huệ cúc
Nhân từ trải rộng thắm sen lan
Khơi nguồn hạnh phúc hòa cung nhạc
Đáp bến bình yên khải phím đàn
Ngắm ánh trăng tà đong kỉ niệm
Ơi lòng chẳng thẹn kiếp dương gian!
30.06.12
 

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tấm Lòng - 09.07.2012 22:35:59
0
Tình chung
 
Dồi mài phẩm giá vẹn niềm đan
Trọn giữ tình chung dẫu nắng ngàn
Đức hạnh nâng cao nồng huệ cúc
Nhân từ trải rộng thắm sen lan
Khơi nguồn hạnh phúc hòa cung nhạc
Đáp bến bình yên khải phím đàn
Ngắm ánh trăng tà đong kỉ niệm
Ơi lòng chẳng thẹn kiếp dương gian!
30.06.12
Lạc Loài


Ráng Lên Đừng Nản

Rối nùi cái cuộn chỉ len đan
Tháo gỡ hai hôm gió lạnh ngàn
Áo ấm vào đông thêu sắc cúc
Khăn choàng quấn lạnh vẽ màu lan
Tưởng đâu còn kịp đêm ca hội
Nào ngỡ chưa xong dạ khóc đàn
Kiên nhẩn mà nghe buồn đứt ruột
Ráng thêm lần nữa hỏng ăn gian! hehe!

Hương Quế


Anh LL ơi à...! sao anh viết cái vần này hoài mệt quá á...mà đang ráng....còn chút nữa là méo mặt rùi! hic hic!

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Tấm Lòng - 09.07.2012 23:42:51
0
Anh Lạc Loài ơi...à... Xin nhờ anh khoan hãy họa lại 3 bài thơ đường HQ mới họa hôm nay. Vì mai hay là mốt trong mấy ngày này HQ sẽ họa tiếp tục. Vì HQ muốn gom tất cả những bài thơ vần AN chung một khối. Nếu mình viết nhiều quá mà lung tung beng quá nó thất lạc tùm lum uổng thơ lắm nha LL. Chúc anh vui và có nhiều đường mía ngọt.

Hương Quế

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 24.07.2012 21:29:26
0
Ráng Lên Đừng Nản

Rối nùi cái cuộn chỉ len đan
Tháo gỡ hai hôm gió lạnh ngàn
Áo ấm vào đông thêu sắc cúc
Khăn choàng quấn lạnh vẽ màu lan
Tưởng đâu còn kịp đêm ca hội
Nào ngỡ chưa xong dạ khóc đàn
Kiên nhẩn mà nghe buồn đứt ruột
Ráng thêm lần nữa hỏng ăn gian!

 
hehe!

Hương Quế


Anh LL ơi à...! sao anh viết cái vần này hoài mệt quá á...mà đang ráng....còn chút nữa là méo mặt rùi! hic hic!


 
Tình ca
 
Thánh thót đông về lặng lẽ đan
Trầm tư giữa chiếu nắng xuyên ngàn
Đường kim nghĩa thắm hoà thu rụng
Mối chỉ ân nồng níu lệ lan
Khắc đậm tình thơ trên chiếc áo
In sâu ý nhạc trước tơ đàn
Bồi hồi kỉ niệm bao xuân trỗi
Hạ bút tâm đề ở chính gian.
23.07.12
 
Định ăn gian thật đó nhưng rồi phải cố.
khakhakhakha
Chúc em hồn thơ lay láng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2012 21:30:57 bởi Lạc Loài >

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 06.08.2012 22:10:55
0
Nén...



Nén chặt niềm đau hận kiếp mình
Tan thời nguyện ước dạt u minh
Se lòng vạn kỉ rơi ghềnh ái
Xót dạ  muôn niên đắm biển tình
Sợi thắm phai viền ôi nét mộng!
Tơ hồng rã chỉ hỡi nền xinh!
Trăng vàng ảo não vùi mong đợi
Thả giấc mơ hoa tưởng dáng hình.

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Tấm Lòng - 16.09.2012 10:13:23
0

Tơ lòng
 
Trăng treo dải lụa sân thềm
Phất phơ sợi nhớ ấm êm tơ lòng
Nào hay gió chuyển sắc hồng
Mưa bay xối xả tuôn dòng châu sa!

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Tấm Lòng - 29.09.2012 19:25:23
0

Mưa ngâu cuối buổi chiều tà
Chim bay về tổ trăng ngà khuất sâu
Ngẩn ngơ nuối tiếc tình đầu
Còn đâu mơ chuyện cau trầu thắm vôi.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 08:46:56 bởi HƯNG PHÚ >
HungPhu

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Tấm Lòng - 07.10.2012 08:47:59
0
Sóng tình chao lượn

Bồi hồi giọt nắng ngừng buông
Thả hồn con sóng lách luồn bể khơi…
Chạnh lòng chân bước chơi vơi
Trông về bến cũ mộng thời đắm say
Lặng nhìn sương đọng ban mai
Hồng nhan tri kỉ có ai không nào???
HungPhu

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Tấm Lòng - 09.10.2012 22:19:55
0


Trích đoạn: HƯNG PHÚ

Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Tấm Lòng - 11.10.2012 03:58:10
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh


Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Cám ơn HP đã họa lại rất nhanh nên MT không dám lề mề...Chúc vui!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tấm Lòng - 13.10.2012 07:08:59
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12

sd

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh

Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
sd



Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Tình xưa

Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12

sd



Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Tấm Lòng - 15.10.2012 03:23:45
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh


Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Tình xưa

Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12

Xa Xưa

Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Niên thiếu ra đi nắng rã mùa
Bỏ lại sau lưng hồng dĩ vãng
Còn đây trước mặt xám mây mưa
Tàn hơi cạn sức chim thôi hót
Mệt lả khô cằn gió hết đùa
Khoảng lặng chiều về hoàng hôn xuống
Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Mỹ Trinh

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tấm Lòng - 15.10.2012 21:09:38
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh


Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Tình xưa

Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12

Xa Xưa

Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Niên thiếu ra đi nắng rã mùa
Bỏ lại sau lưng hồng dĩ vãng
Còn đây trước mặt xám mây mưa
Tàn hơi cạn sức chim thôi hót
Mệt lả khô cằn gió hết đùa
Khoảng lặng chiều về hoàng hôn xuống
Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Mỹ Trinh
 

Cảnh cũ người xưa

Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa

Hoa thơm quả ngọt lúc giao mùa
Cành hồng điểm sắc khoe đầu ngõ
Bướm trắng nghiêng mình vũ trước mưa
Rạng rỡ trăng ngà ai dõi đợi
Long lanh suối bạc cá bơi đùa
Chim trời gọi bạn đong hương nhớ
Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa.

15.10.12

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Tấm Lòng - 21.10.2012 04:31:04
0
Mơ nồng

Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
Rộn rã trời mây lúc chuyển mùa
Má tựa thầm thì êm tiếng dế
Vai kề nũng nịu ấm đêm mưa
Nồng nàn chiếu gấm vòng tay chặt
Háo hức rèm nhung ngọn gió đùa
Trở giấc bồi hồi thương tiếc ngọc
Thơm lừng hơi thở bạn tình xưa
06.10.12
Hưng Phú

Bỗng Vui

Người về tô điểm nét hương xưa
Lá rụng chiều thu gió đổi mùa
lành lạnh heo may than thở gió
Bồi hồi sương khói tỏa chờ mưa
Bỗng đâu âm vọng ngoài sông vắng
Chợt đó lời vang tiếng nước đùa
Chới với niềm vui đêm tĩnh lặng
Người về tô điểm nét hương xưa
Mỹ Trinh


Khao khát...

Thu về hiện hữu dáng người xưa
Lối mộng mờ xa đã mấy mùa
Tủi phận neo thuyền trong sớm nắng
Thương mình lạc bến giữa chiều mưa
Người ơi kỉ niệm hoài lưu giữ
Bạn hỡi thời gian mãi cợt đùa
Giá lạnh đêm trường khao khát gọi...
Thu về hiện hữu dáng người xưa
Hưng Phú

Quyến Luyến

Đón người về lại mái nhà xưa
Cái thuở ra đi nắng hát mùa
Thắm thoát thời gian dầy cát bụi
Lưng chừng ngày tháng lấp mây mưa
Vẫn đây dấu tích lao xao gió
Còn đó chân tình quyến luyến đùa
Thu lá chiều rơi trên lối mộng
Đón người về lại mái nhà xưa
Mỹ Trinh


Tình xưa

Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
Vẫn mái nhà tranh lộng bốn mùa
Bếp lửa soi hồng tô dáng ngọc
Tâm nàng tỏa sáng dứt cơn mưa
Trầm ngâm trước ngõ chim chao liệng
Lặng lẽ bên hiên gió nghịch đùa
Nhớ cảnh thương người xao xuyến lạ
Bồi hồi trở lại chốn quê xưa
13.10.12

Xa Xưa

Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Niên thiếu ra đi nắng rã mùa
Bỏ lại sau lưng hồng dĩ vãng
Còn đây trước mặt xám mây mưa
Tàn hơi cạn sức chim thôi hót
Mệt lả khô cằn gió hết đùa
Khoảng lặng chiều về hoàng hôn xuống
Nhớ về cái thuở đã xa xưa
Mỹ Trinh

Cảnh cũ người xưa

Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa

Hoa thơm quả ngọt lúc giao mùa
Cành hồng điểm sắc khoe đầu ngõ
Bướm trắng nghiêng mình vũ trước mưa
Rạng rỡ trăng ngà ai dõi đợi
Long lanh suối bạc cá bơi đùa
Chim trời gọi bạn đong hương nhớ
Lặng lẽ bên vườn ngắm cảnh xưa.

15.10.12


Nhắc Về Chuyện Xưa

Mình nhắc nhau về chuyện thuở xưa
Hồn nhiên tuổi ngọc đã xa mùa
Thời gian đi mãi quên ngày nắng
Năm tháng trôi dài nhớ góc mưa
Kỷ niệm xuân hồng tim xao xuyến
Tình yêu thu tím lá trêu đùa
Vần thơ ca tụng dòng thương nhớ
Mình nhắc nhau về chuyện thuở xưa

Mỹ Trinh

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 19 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 565 bài trong đề mục