ANH MÃI YÊU EM
Tình Về
Hạ sầu hiu hắt vọng ve kêu
inh ỏi về trưa gió đứng chiều
Loáng thoáng mây bay buồn lạc lõng
Phàn nàn nắng rớt nhớ liêu xiêu
Anh về gõ cửa say hương đắm
Em mở nhịp tim ngất tiếng yêu
Tình khúc vang lên ngàn điệu lý
Ngân dài hồn phách thả cô liêu...
Mỹ Trinh Ái mơ Đông về mưa đổ ếch, chim… kêu Chuẩn bị đèn soi tự thuở chiều Gió tạt cõi lòng xao xuyến lạ Sương sa tấc dạ buâng khuâng nhiều Thương tình thỏ thẻ muôn lời mộng Nhớ ái thì thào vạn tiếng yêu Cung điệu ngân vang theo cơn gió Tim côi ấm áp hết phiêu diêu. sd
Bùi ngùi
Giật mình quay mặt tiếng anh kêu
Hôm đó chia tay một buổi chiều
Phố vắng ngày mưa tầm tã lạnh
Đường khuya khói phủ hoang mang nhiều
Bơ vơ bóng nhỏ sầu thương nhớ
Lạc lõng hình hài vướng khúc yêu
Phím lạc tơ chùng chia đôi ngã
Thời gian cuốn hút mấy mùa yêu!
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 11:00:08 bởi Mỹ Trinh >
Cung thu vọng Ve sầu nhuộm tím lòng ai! Con tim xao xuyến người trai "thành đồng" Mang bao tâm sự hoài mong Lấp đầy lồng ngực đợi trông trùng phùng! Đường xa mưa gió chập chùng Nén dồn kỉ niệm thuở cùng bên nhau Trăng vàng thỏ thẻ non cao Mộng thề ngày ấy tuôn trào tim côi. Phượng hồng lác đác rụng rơi Buồn vui xen lẩn bồi hồi trong ta Chân trời bể rộng bao la Cánh chim dang rộng khó mà kín mây. Khát khao giọt nắng ban mai Đêm dài gió lạnh đợi là ngày sáng tươi Tay trong tay mắt môi cười So vai kề bước vun đời thăng hoa Thu gom sợi nhớ chiều tà Đan thành thảm mộng lụa là hồng xinh Trao em hương vị nguyên trinh Nở ra muôn sắc lung linh - chung tình! sd
Hương thu cúc
Hương thu tình tứ ai trao
Bình minh thức dậy xôn xao trữ tình
Chim trời hót gọi niềm tin
Vẫn mơ thu ấy lung linh nắng vàng
Như nai ngơ ngác mùa sang
Như thơ ngây nhịp cung đàn tình yêu
Như chiều thổi gió hiu hiu
Chợt hay thương nhớ đã nhiều anh ơi!
Góp mơ xây mộng cho đời
Cho thu man mác biển khơi sóng tình
Cho lời thề vẹn trung trinh
Thuyền về cặp bến linh đình tiệc thơ
Chữ hồng vần tím tìm mơ
Câu chờ câu đợi thờ ơ sao đành!
Thu ơi mắt biếc long lanh
Vỡ con tim sóng chòng chành ru đêm
Ru cho hoa nở cánh mềm
Ướp hương thu cúc hồng tên của người
Tình phù phiếm vẽ nụ cười
Y nguyên như thuở bên đời có nhau..
Mỹ Trinh
Hương thu cúc
Hương thu tình tứ ai trao
Bình minh thức dậy xôn xao trữ tình
Chim trời hót gọi niềm tin
Vẫn mơ thu ấy lung linh nắng vàng
Như nai ngơ ngác mùa sang
Như thơ ngây nhịp cung đàn tình yêu
Như chiều thổi gió hiu hiu
Chợt hay thương nhớ đã nhiều anh ơi!
Góp mơ xây mộng cho đời
Cho thu man mác biển khơi sóng tình
Cho lời thề vẹn trung trinh
Thuyền về cặp bến linh đình tiệc thơ
Chữ hồng vần tím tìm mơ
Câu chờ câu đợi thờ ơ sao đành!
Thu ơi mắt biếc long lanh
Vỡ con tim sóng chòng chành ru đêm
Ru cho hoa nở cánh mềm
Ướp hương thu cúc hồng tên của người
Tình phù phiếm vẽ nụ cười
Y nguyên như thuở bên đời có nhau..
Mỹ Trinh Sắc xuân đào Xuân về rực rỡ mai, đào Lá mơn se nụ đáp vào tim son Nồng nàn hương vị ngọt ngon Như tình em đó vẹn tròn thủy chung. Thanh xuân nhẹ bước ung dung Vầng mây xanh trắng chập chùng vây quanh Say sưa giấc điệp mộng lành Uyên ương ríu rít giữa nhành đầy hoa. Đêm xuân đầy ắp lời ca Trăng ngà vằn vặc chim sà hót vang Nhịp nhàng theo gót ngọc nàng Hương tình lan tỏa mơ màng …tiên nga! Mấy mùa xuân vội lướt qua Băng trinh ngần trắng – lòng ta yêu vì! Đậm đà hương vị xuân thì Trăm năm quyến rũ chẳng bì thế gian. Hoa đào sắc thắm dặm đàng Ấm nồng đôi lứa anh càng yêu em Trăng thanh thỏ thẻ bên thềm Anh ru vào mộng đắm chìm men say. LL
Dấu yêu Gửi lòng muôn nỗi ngàn phương Dấu yêu còn đọng nẻo đường mơ xưa Sao trời rạng tỏ lưa thưa Vẫn hồng bóng dáng như vừa hôm nao Lá hoa thỏ thẻ, thì thào… Tưởng chừng như tiếng em trao ân tình! sd
Sắc xuân đào Xuân về rực rỡ mai, đào Lá mơn se nụ đáp vào tim son Nồng nàn hương vị ngọt ngon Như tình em đó vẹn tròn thủy chung. Thanh xuân nhẹ bước ung dung Vầng mây xanh trắng chập chùng vây quanh Say sưa giấc điệp mộng lành Uyên ương ríu rít giữa nhành đầy hoa. Đêm xuân đầy ắp lời ca Trăng ngà vằn vặc chim sà hót vang Nhịp nhàng theo gót ngọc nàng Hương tình lan tỏa mơ màng …tiên nga! Mấy mùa xuân vội lướt qua Băng trinh ngần trắng – lòng ta yêu vì! Đậm đà hương vị xuân thì Trăm năm quyến rũ chẳng bì thế gian. Hoa đào sắc thắm dặm đàng Ấm nồng đôi lứa anh càng yêu em Trăng thanh thỏ thẻ bên thềm Anh ru vào mộng đắm chìm men say. LL
Cho anh và cho em
Thơ anh ru mộng ngất ngây
Lối mơ êm gót trải đầy hoa thơm
Tìm vần mở cửa tâm hồn
Đêm em gió cũng phớt hôn nụ tình
Như mùa xuân nắng lung linh
ươm hoa nhụy ngọt cho mình nhớ thêm
Vàng hanh chữ rớt bên thềm
Nhặt lên từng chữ ướp mềm giọt thơ
Biết anh còn đợi còn chờ
Còn thương còn nhớ còn mơ trăng vàng
Còn nhìn em thả mây hoang
Gửi qua sông nhớ gửi vàng hương trăng
Vén mây cho thoáng mặt rằm
Nụ duyên khoe sắc màu tâm diu dàng
Cho thơ anh nét cao sang
Cho em say đắm mộng vàng muôn niên
Mỹ Trinh
Dấu yêu Gửi lòng muôn nỗi ngàn phương Dấu yêu còn đọng nẻo đường mơ xưa Sao trời rạng tỏ lưa thưa Vẫn hồng bóng dáng như vừa hôm nao Lá hoa thỏ thẻ, thì thào… Tưởng chừng như tiếng em trao ân tình! sd
Thương Nhớ
Những ngày vắng bóng thơ anh
Những ngày thương nhớ chòng chành sóng ru
Cứ như trời mãi sương mù
Ra vào chờ đợi im ru đợi chờ
Buồn không có chữ làm thơ
Nhớ thương thương nhớ mù mờ...anh ơi!
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 04:16:41 bởi Mỹ Trinh >
Thương Nhớ
Những ngày vắng bóng thơ anh
Những ngày thương nhớ chòng chành sóng ru
Cứ như trời mãi sương mù
Ra vào chờ đợi im ru đợi chờ
Buồn không có chữ làm thơ
Nhớ thương thương nhớ mù mờ...anh ơi!
Mỹ Trinh
Mến yêu
Vắng em con chữ chơi vơi
Loang quanh tìm kiếm như rơi thu vàng
Trâm ngâm nét bút mơ màng
Bướm – hoa hòa quyện lòng càng mến yêu!
Tìm em giữa giọt nắng chiều
Thươn thương nhớ nhớ ao điều còn vương.
Sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 14:43:28 bởi SĨ ĐOAN >
Cho anh và cho em
Thơ anh ru mộng ngất ngây
Lối mơ êm gót trải đầy hoa thơm
Tìm vần mở cửa tâm hồn
Đêm em gió cũng phớt hôn nụ tình
Như mùa xuân nắng lung linh
ươm hoa nhụy ngọt cho mình nhớ thêm
Vàng hanh chữ rớt bên thềm
Nhặt lên từng chữ ướp mềm giọt thơ
Biết anh còn đợi còn chờ
Còn thương còn nhớ còn mơ trăng vàng
Còn nhìn em thả mây hoang
Gửi qua sông nhớ gửi vàng hương trăng
Vén mây cho thoáng mặt rằm
Nụ duyên khoe sắc màu tâm diu dàng
Cho thơ anh nét cao sang
Cho em say đắm mộng vàng muôn niên
Mỹ Trinh Cho cả đôi ta Cho ta thả mộng trăm miền Đón tia nắng ấm bên hiên tranh nghèo Lượn cơn sóng nước trong veo Đan thương sưởi nhớ lướt theo ánh hồng. Cho ta thưởng thức men nồng Nếm hương vị ngọt giữa dòng ái ân Cho hồn bay bổng lâng lâng Vần thơ ý nhạc trào dâng giữa đời. Cho ta sải cánh đất trời Mang theo sắc nét ngời ngời nắng xuân Bao mùa thu, hạ phiên luân Không là ghềnh thác gian truân đôi mình. Cho ta nguyên vẹn ân tình Kề vai tựa má bóng hình bên nhau Suối nguồn thơ chảy tuôn trào Dành riêng duyên lứa- tự hào yêu thương. sd
Chim chiều lẻ bạn bâng khuâng
Trông về phương đó những lần có nhau
Vẳng lời âu yếm ngọt ngào
Râm ran thương nhớ thì thào gọi tên
Chiều nghe âm vọng bồng bềnh
Buồn ơi xa vắng chông chênh đêm về
Chạnh lòng con nhạn sơn khê
Nằm nghe hiu quạnh bốn bề đơn côi .
Mỹ Trinh
Ngàn trùng vạn dặm xa xôi
Tiếng kêu còn vọng chân trời mù xa?
Hỏi lòng , lòng vẫn thiết tha
Dõi chim én lượn lướt qua gió nồng.
Ngậm ngùi trông áng vân hồng
Bâng khuâng sương đọng, trăng lồng non cao…
Luyến lưu …những tưởng chiêm bao
Nào hay mộng vỡ sắc màu nhạt phai.
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 00:18:47 bởi SĨ ĐOAN >
Em trong túi áo Tiếng ai thánh thót ngân vang Ngọt ngào sâu lắng, dịu dàng ấm êm Bay tư long ngực- buồng tim Ru anh đẫy giấc đắm chìm mơ xanh Em là ai ở bên anh? Phải chăng tiên nữ dạo quanh hồng trần? sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 21:55:15 bởi SĨ ĐOAN >
Em trong túi áo Tiếng ai thánh thót ngân vang Ngọt ngào sâu lắng, dịu dàng ấm êm Bay tư long ngực- buồng tim Ru anh đẫy giấc đắm chìm mơ xanh Em là ai ở bên anh? Phải chăng tiên nữ dạo quanh hồng trần? sd Anh là thi sĩ
Em là em giọt nắng xuân
Yêu thơ vẽ mộng trong ngần pha lê
Nếu mà anh lỡ có mê
Cất trong túi áo đem về làm thơ
Anh là ai phải là mơ?
Trái tim thi sĩ ngu ngơ đợi chờ
Mỹ Trinh
Ngàn trùng vạn dặm xa xôi
Tiếng kêu còn vọng chân trời mù xa?
Hỏi lòng , lòng vẫn thiết tha
Dõi chim én lượn lướt qua gió nồng.
Ngậm ngùi trông áng vân hồng
Bâng khuâng sương đọng, trăng lồng non cao…
Luyến lưu …những tưởng chiêm bao
Nào hay mộng vỡ sắc màu nhạt phai.
sd
Không bao giờ mộng nhạt phai
Trong tim em máu chảy hoài dòng thơ
Chỉ cần gieo hạt tình mơ
Vần thương chấp cánh vần chờ tin yêu
Đừng cho sương đọng buổi chiều
Trên đôi vai lạnh khi yêu nhé người!
Thơ cùng thơ híp mắt cười
Vẳng không gian những lời yêu nhau hoài
MT Trời ơi! vào đây mới biết em thiếu nợ anh sd quá trời! cong lưng chạy về trả nợ nè sd ơi....!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 17:38:41 bởi Mỹ Trinh >
Cho cả đôi ta Cho ta thả mộng trăm miền Đón tia nắng ấm bên hiên tranh nghèo Lượn cơn sóng nước trong veo Đan thương sưởi nhớ lướt theo ánh hồng. Cho ta thưởng thức men nồng Nếm hương vị ngọt giữa dòng ái ân Cho hồn bay bổng lâng lâng Vần thơ ý nhạc trào dâng giữa đời. Cho ta sải cánh đất trời Mang theo sắc nét ngời ngời nắng xuân Bao mùa thu, hạ phiên luân Không là ghềnh thác gian truân đôi mình. Cho ta nguyên vẹn ân tình Kề vai tựa má bóng hình bên nhau Suối nguồn thơ chảy tuôn trào Dành riêng duyên lứa- tự hào yêu thương. sd
Thì thầm tim yêu
Cho mình còn rối tơ vương
Vắng nhau tìm kiếm dắt thương cùng về
Ngóng chờ trông đợi ủ ê
tương tư chín rụng trăng thề chờ khuya
lên non hái mộng trăng ngà
Ôm mây lướt gió tình ca dạt dào
Cho tình tắm mộng trăng sao
Lâng lâng hương vị ngọt ngào ái ân
Không còn giây phút ngại ngần
Chỉ con tim nói ngàn dâng cõi tình
Bốn bề trăng nước lặng thinh
Lắng nghe sóng vỗ biển tình ngàn năm
Không còn mộng tưởng xa xăm
Vòng tay nghe những thì thầm nhịp tim
Cho mình còn mãi về tìm
Đồi thơ suối mộng đêm nghiêng mình chờ
Mỹ Trinh
Trả lại mùa yêu
Một thuở yêu thương nguyện ước thề
Anh về chắp bút…dạ chua ê!
Tìm quên dĩ vãng đơm tình ái
Lẩn tránh hiện thời đượm tái tê!
Nhặt cánh ve sầu thân thất thểu
Gom hoa Phượng vĩ não u mê.
Bao đêm thao thức dầm sương gió
Trả lại mùa yêu vẫn não nề!.
sd
Tình mãi còn vương
Lòng mãi còn vương phút nguyện thề
Dẫu tình xa vắng mộng chầm ê
Chưa quên kỷ niệm hồng ân ái
Mãi nhớ ngày xưa tím tái tê
Hồn đã trao ai sầu vất vưởng
Tim còn giữ lại khúc đam mê
Xin anh đừng trả câu hẹn ước
Mà chạnh lòng đau giọt tỉ tê
Mỹ trinh
Anh là thi sĩ
Em là em giọt nắng xuân
Yêu thơ vẽ mộng trong ngần pha lê
Nếu mà anh lỡ có mê
Cất trong túi áo đem về làm thơ
Anh là ai phải là mơ?
Trái tim thi sĩ ngu ngơ đợi chờ
Mỹ Trinh Em là nguồn cảm xúc Em là bến mộng bến mơ Cho anh cảm xúc đề thơ dâng nàng Con tim thổn thức miên man Đậu vào bến lỡ chẳng màng lời true. Anh là ai chẳng thể yêu? Trái tim loạn nhịp đăm chiêu bến bờ! sd
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: