ANH MÃI YÊU EM
Vần chờ Vần đợi
Vần chờ nhún nhẩy lối mòn
Đong đưa vần đợi héo hon trăng gầy
Trườn, trồi sóng biếc vơi đầy
Câu thơ thuở ấy chưa phai sắc hồng
Nắng gieo, gió giật tơ lòng
Sương sa tuyết phủ vẹn dòng nhớ thương
Tay đan muôn sợi chỉ hường
Đôi bờ kết nối tựa nương tâm hồn
Vén mây nâng ánh hoàng hôn
Thì thầm với gió ôn tồn tiếng yêu...
Nghe chăng trong giọt sương chiều,
Cùng tia mai rạng phiêu diêu mộng tình!!!
07.12
sd
Nợ Tình
Xưa vay anh món nợ tình
HÌnh như vài kiếp tử sinh mấy lần
Vẫn còn vướng sợi bâng khuâng
Vẫn đêm thao thức tình trần ngổn ngang
Sáng ra mộng khúc lỡ làng
Vẫn như còn đợi bên đàng nắng trưa
Về nghe một chút hương thừa
Âm ba còn đọng gió mưa trổi sầu
Bao giờ trời đổ mưa ngâu
Lệ trôi qua đó gửi sầu thăm nhau
Đưa tay hứng lại ngọt ngào
Hẹn trăm năm nữa trăng sao còn chờ
Em nghe triệu giọt sương thơ
Ướt nhòa trang giấy giọt mơ rơi đầy!
Hồng Quế
Chơi vơi Đường về chốn cũ vạn mù khơi! Biết nói gì đây đã một thời... Kỉ niệm xa xưa lùi dĩ vãng Bồi hồi, nuối tiếc...bởi chơi vơi! 08.01.11
Nợ Tình
Xưa vay anh món nợ tình
HÌnh như vài kiếp tử sinh mấy lần
Vẫn còn vướng sợi bâng khuâng
Vẫn đêm thao thức tình trần ngổn ngang
Sáng ra mộng khúc lỡ làng
Vẫn như còn đợi bên đàng nắng trưa
Về nghe một chút hương thừa
Âm ba còn đọng gió mưa trổi sầu
Bao giờ trời đổ mưa ngâu
Lệ trôi qua đó gửi sầu thăm nhau
Đưa tay hứng lại ngọt ngào
Hẹn trăm năm nữa trăng sao còn chờ
Em nghe triệu giọt sương thơ
Ướt nhòa trang giấy giọt mơ rơi đầy!
Hồng Quế
Ân tình Tiền duyên đã đặng sum vầy Ba sinh đáo hạn ta xây mộng lành Mơ thề ước nguyện ươm xanh Đơm hoa kết quả sẳn dành anh- em! Long lanh sương đọng giọt mềm Ngỡ ngàn nụ ái êm đềm ta trao Hằng đêm khấn , niệm...vì sao: Vôi trầu hòa quyện với cau thắm nồng. Vẳng nghe gió lượn muôn dòng Buồng tim trỗi sóng cõi lòng hân hoan Tình anh vạn thuở đã đang... Ru em đẫy giấc chẳng màng cháo, rau.. Ta về chuốc nét ca dao Tẩm hương ướp vị đượm màu ái ân. 08.01.11 LL
Ghép nửa vầng trăng
Nửa vầng trăng! Ôi lẻ loi chiếc bóng
Gió sương đêm trống vắng những canh trường
Cánh mi sầu gói trọn nỗi niềm thương
Vùi mây lạnh vấn vương vùng kỉ niệm
Nửa vầng trăng – hồn ngu ngơ ngất lịm
Mộng kiếm tìm kết nối trọn niềm mơ
Dạ khát khao bao điều rất nên thơ
Ru nhân thế để lòng mình dịu, ấm
27.12.10 sd
Mơ Hồ Mùa Xuân
Trở về ghép lại nỗi buồn
Nửa còn nguyên đó nửa buông lững lờ
Trở về ghép lại giấc mơ
Mắt trừng trực mở nên mơ không về
Buồn về phủ ngập sơn khê
Bao giờ xuân mới trở về hỡi anh
Hay là mộng mãi không thành
Xuân mơ hồ giữa mây xanh góc trời
Chừng nào xuân ghé lại chơi
Hay là quên cả những lời hôm xưa
Mơ hồ trời thả cơn mưa
Mộng lung xuân đã về thưa quê nghèo
Lam Hồng Minh
Mơ Hồ Mùa Xuân
Trở về ghép lại nỗi buồn
Nửa còn nguyên đó nửa buông lững lờ
Trở về ghép lại giấc mơ
Mắt trừng trực mở nên mơ không về
Buồn về phủ ngập sơn khê
Bao giờ xuân mới trở về hỡi anh
Hay là mộng mãi không thành
Xuân mơ hồ giữa mây xanh góc trời
Chừng nào xuân ghé lại chơi
Hay là quên cả những lời hôm xưa
Mơ hồ trời thả cơn mưa
Mộng lung xuân đã về thưa quê nghèo
Lam Hồng Minh Mùa xuân hiện hữu Thuyền ai khua nhẹ mái chèo Lững lơ như những cánh bèo lênh đênh Thả hồn mây trắng bồng bềnh Cưỡi con sóng biếc in nền trời xanh Gió ngàn đưa én về nhanh Từng đàn ríu rít lượn quanh mạn thuyền San hà một dãy bình yên Sắc màu rực rỡ trăm miền đơm hoa Duyên mình ví bản tình ca Bốn mùa Xuân ngụ chẳng xa ngày nào Trăm năm rất đổi tự hào Dệt trang tình sử dạt dào hơn Xuân. 09.01.11
Tấc lòng thủy chung
Anh về chăm sóc luống cà
Trái không mơn mởn sắc hoa nhạt màu
Bâng khuâng cơn gió thì thào
Thiết tha bóng dáng thuở nào đâu đây!
Trăng vàng lấp lánh ai hay?
Bên thềm sương đọng lá lay tâm tình
Tràn dâng kỉ niệm đôi mình
Theo con sóng biếc thình lình tuôn rơi
Tâm tư bấn loạn chơi vơi
Giữa dòng nhân thế rã rời tim son
Rảo quanh trên những lối mòn
Dấu chân ngày ấy có còn song đôi?
Duyên xưa đã gãy đành thôi(!)
Em về phố thị còn tôi ruộng đồng
Gửi muôn nỗi nhớ mùa đông
Món quà vô giá tấc lòng thủy chung.
16.01.11
Sóng xô, gió đẩy thuyền trôi Ngẩn ngơ bến vắng - bồi hồi đêm xuân Ai về nhớ thuở gian truân? Bên đời khập khễnh chưa từng nếm qua. ll
Bến Xuân Xa Tắp
Nếm ngàn câu chuyện xót xa
Cũng xong ngày tháng cũng qua xuôi dòng
Một mình em giữa dòng sông
Bến xuân xa tắp cho lòng lạnh đông
Không còn mơ nắng lên hồng
Không còn chờ nữa thềm bông giấy cười
Không còn nước mắt để rơi
Xuân và em đứng lặng rời rã đau
Phố xưa vắng bóng ngọt ngào
Quê xưa đất nhớ đi vào xa xăm
Xuân em ngồi xuống thì thầm
Lược quên chải tóc buồn thăm nghĩa tình
Hồng Quế
Xin cùng cạn chén…
Giá lạnh đêm trường bổng ngẩn ngơ
Tình ai thổn thức- dạ mong chờ!
Khung sầu chuyển vị lay trong gió
Nhuốm lửa chung lòng sưởi nét thơ.
Lấp lánh trăng thanh gợi nỗi chờ
Tâm hồn ấm áp ngỡ nằm mơ
Chum trà đối ẩm- tình ta đó
Chén rượu trao tay chẳng hững hờ!
18.01.11
Ới….Cu Hai nàng chuyển tiếp vẫn không cu,
Tấp nập năm canh chẳng thấy phù.
Trọn tháng gồng gân ngày hẩy tắp,
Nguyên tuần cố sức tối trèo bu.
Trườn khom vất vả luôn suy tính,
Rướn mọp gian nan mãi dự trù.
Lịch đã lên rồi thôi phải gắng
Mong rằng cái bụng sớm tròn u. 21.01.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 12:55:14 bởi Lạc Loài >
Xin cùng cạn chén…
Giá lạnh đêm trường bổng ngẩn ngơ
Tình ai thổn thức- dạ mong chờ!
Khung sầu chuyển vị lay trong gió
Nhuốm lửa chung lòng sưởi nét thơ.
Lấp lánh trăng thanh gợi nỗi chờ
Tâm hồn ấm áp ngỡ nằm mơ
Chum trà đối ẩm- tình ta đó
Chén rượu trao tay chẳng hững hờ!
18.01.11
Cùng Anh Uống Cạn
Cùng anh uống cạn chén tình thơ
Đã hứa bên nhau mãi đợi chờ
Sầu đi đi mãi đừng lưu luyến
Gió chở mây hồng ghé bến mơ
Cùng anh huyền ảo vẽ mộng trăng
Áo vàng đêm thức với chị Hằng
Vẽ tình xuân nở hoa trăm cõi
Không còn biên giới để cách ngăn
Hồng Quế
Chúc anh mạnh khoẻ an lành
Hồng Quế
Cùng Anh Uống Cạn
Cùng anh uống cạn chén tình thơ
Đã hứa bên nhau mãi đợi chờ
Sầu đi đi mãi đừng lưu luyến
Gió chở mây hồng ghé bến mơ
Cùng anh huyền ảo vẽ mộng trăng
Áo vàng đêm thức với chị Hằng
Vẽ tình xuân nở hoa trăm cõi
Không còn biên giới để cách ngăn
Hồng Quế CẠN TÂM TƯ Xuân đã đến ta cùng dệt mộng Uống ân tình hy vọng hòa ca Đêm đông lạnh lòng đà ấm áp Dạ hân hoan cùng đáp bến nồng. Ta nâng chén bóng lồng trăng rạng Trọn kiếp này trút cạn tâm tư Khơi mộng mị khúc ru muôn thuở Đẹp trong đời rực rỡ hoa mơ 27.01.11
Chúc anh Sĩ Đoan xuân mới với tràn đầy yêu thương và hạnh phúc...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 07:00:31 bởi DongSuoiNgot >
CẠN TÂM TƯ Xuân đã đến ta cùng dệt mộng Uống ân tình hy vọng hòa ca Đêm đông lạnh lòng đà ấm áp Dạ hân hoan cùng đáp bến nồng. Ta nâng chén bóng lồng trăng rạng Trọn kiếp này trút cạn tâm tư Khơi mộng mị khúc ru muôn thuở Đẹp trong đời rực rỡ hoa mơ 27.01.11 Xuân Đã Về
Xuân đã về rồi anh có hay
Nắng đã lên xanh khoảng trời đầy
Xuân gọi em về thăm nhau nhé
Vần thơ nghiên bút chữ thèm say
Mời nhau chung rượu đón mùa xuân
Tặng nhau câu chúc lời nhạc ngân
Trút đời phiền lụy quên vất vả
Xin hãy cho nhau phút giây này
Cùng anh cạn chén đêm này nữa
Kề vai tâm sự những ngày xa
Một năm này nữa anh có nhớ
Cùng nhau say đắm mộng trăng ngà
Chúc anh năm nữa và năm nữa
yêu em từ muôn thuở xa xưa
Chúc anh tình thắm xuân xanh biếc
Cho em say mãi ngọn gió lùa
Hồng Quế
Anh ơi! cho em xin lỗi vì bận quá không làm nổi nên cứ chậm trễ hoài...
Thình thoảng em mới vào viết....mong anh không buồn nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 07:42:21 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: