ANH MÃI YÊU EM
Bóng thời gian
Riêng mình quạnh quẽ bóng vờn quanh
Chúc phúc ai kia thỏa mộng lành
Quyển vở ngày xưa tươi sắc tím
Khăn choàng thưở ấy rạng màu xanh
Hương tình phản phất lay bờ biển
Vị ái du dương tụ cổng thành
Tuổi ngọc trôi nhanh về cuối nẻo
Sen hài rớt lại vọng tim anh.
25.03.11
sd
Tặng lụa hồng Tặng hết cho ai thảm lụa hồng Tặng bờ bể ái ngắm chiều đông Tặng nghìn con sóng dâng bùi ngọt Tặng vạn ông sao tỏa ấm nồng Tặng kiếp duyên mơ cho dạ đợi Tặng đời phận ước thỏa lòng mong Tặng đôi nhật nguyệt soi tâm tưởng Tặng hết cho ai thảm lụa hồng. 31.03.11
Trễ Hẹn
Em về trễ hẹn đã mấy mùa
Đứng ở cuối đường nắng lưa thưa
Nhìn anh bên ấy gieo tình khúc
Phảng phất như là chuyện ngày xưa
Anh còn chờ đó phải không anh?
Vườn xuân hoa nắng với lụa hồng
Trao người em nhỏ bên thôn vắng
Đã mấy mùa tay trắng về không
Em về thăm lại bên dòng sông
Vẫn anh ngồi đó kể chuyện lòng
Đường phèn đường mía đường nhiều thế
Em hết thấy đường... thấy hư không!
Hồng Quế
Anh Sĩ Đoan lúc này bộ thích ăn ngọt rồi hén! HQ thì ngán ăn ngọt quá rùi... Nhưng mà cũng ráng nha...ăn từ từ đi nha anh ơi!
Bóng thời gian
Riêng mình quạnh quẽ bóng vờn quanh
Chúc phúc ai kia thỏa mộng lành
Quyển vở ngày xưa tươi sắc tím
Khăn choàng thưở ấy rạng màu xanh
Hương tình phản phất lay bờ biển
Vị ái du dương tụ cổng thành
Tuổi ngọc trôi nhanh về cuối nẻo
Sen hài rớt lại vọng tim anh.
25.03.11
sd
Tiếng Thời Gian
Có em trở lại đón nhìn quanh
Nghe tiếng thời gian nhịp an lành
Một thuở còn đây xinh bát ngát
Muôn đời ở đó đẹp vờn xanh
Hình như người đợi trao vầng mộng
Như đã ta chờ chuốc mây thành
Dẫu mãi là thơ tình ảo vọng
Còn xin ở mãi viết cùng anh
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 04:33:45 bởi DongSuoiNgot >
Chưa muộn
Em đi cách biệt đã bao mùa
Lá rụng bên thềm tẩm gió mưa
Nét chữ còn nguyên màu đỏ thắm
Dâng nàng thôn nữ chốn quê xưa.
Bên dòng bể hẹn khơi mơ ước
Đợi gót sen ngà đắm mộng xuân
Cởi bỏ sương thu cài gió hạ
Len đông quấn quýt ẩn phong hàn.
Đường tình vạn nẻo biết tròn duyên?
Hiểm hốc quanh co lượn vực triền
Đường đến đường đi đường ngỏ cụt
Đường nào về đích đặng bình yên?
01.04.11
Vẫn Còn Thăm Nhau
Vẫn còn những ngõ đón chân nhau
Đường mơ em vẽ những sợi màu
Thăm nhau lơ lửng trên lưng gió
Mây hồng mây tím cũng khát khao
Anh nhớ về đón em mùa xuân
Khi mùa sen nở mộng tình dâng
Quê hương mình đó ngàn yêu mến
Đón những đứa con trở về gần
Tha thứ cho nhau chuyện lỗi lầm
Nghẹn ngào mừng tủi những lần thăm
Đường cao đường thấp đèo qua núi
Soi bóng ta đi dưới trăng rằm
Hồng Quế
Họa vài " Vẫn còn thăm nhau" của Dòng Suối Ngọt
Quí Mến Tình Em Anh về gom hết những mùa thương Thắp lửa đêm thâu đẹp lạ thường Sưởi ấm tim yêu lòng rộn rã Ngọt ngào chan chứa đượm tơ vương. Cách trở quan san vẫn đợi chờ Tô vần dệt chữ vẽ viền mơ Thêu tình sắc đỏ nồng duyên lứa Hạnh phúc trao ai chẳng hững hờ! Rảo bước hồng trần khâu thảm mộng Thắt se ước vọng trải đêm trường Đường sông đường bể đường nhung lụa Chẳng có đường nào sánh uyên ương. 04.04.11
Nồng Ấm Tình Anh
Nỗi nhớ niềm thương mãi còn đây
Ngày về lẵng lặng góc tim đầy
Mình em ở lại đong thương nhớ
Là biết xa rồi tuổi thơ ngây
Là biết cuộc đời không là mơ
ươm xuân ướp chữ nét tình khờ
Gói mùa năm cũ còn tha thiết
Có phải nào đâu em hững hờ!
Đã biết cuộc đời không trọn vui
Mà sao em lại cứ bùi ngùi
Mỗi lần xa vắng đau ray rức
Có khi nào mất hết niềm vui!?
Bây giờ em hiểu chữ cuộc đời
Dìm lòng kỷ niệm nước mắt rơi
Nghe anh sung sướng niềm quí mến
Nghe tim nồng ấm quá những lời
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 04:23:50 bởi DongSuoiNgot >
Nồng Ấm Tình Anh
Nỗi nhớ niềm thương mãi còn đây
Ngày về lẵng lặng góc tim đầy
Mình em ở lại đong thương nhớ
Là biết xa rồi tuổi thơ ngây
Là biết cuộc đời không là mơ
ươm xuân ướp chữ nét tình khờ
Gói mùa năm cũ còn tha thiết
Có phải nào đâu em hững hờ!
Đã biết cuộc đời không trọn vui
Mà sao em lại cứ bùi ngùi
Mỗi lần xa vắng đau ray rức
Có khi nào mất hết niềm vui!?
Bây giờ em hiểu chữ cuộc đời
Dìm lòng kỷ niệm nước mắt rơi
Nghe anh sung sướng niềm quí mến
Nghe tim nồng ấm quá những lời
Hồng Quế Tình viễn xứ Tình em viễn xứ vẫn đong đầy Suối nhạc nguồn thơ đượm má hây Điệp khúc say nồng tâm rộn rã Lòng vương gối mộng đặng sum vầy. Buông hồn cuối nẻo phía trời xa Vọng tưởng hương yêu ắp ngọc ngà Say tỉnh men tình ru giấc điệp… Cho lòng đắm đuối vẻ kiêu sa. Gữi kín trong tim nét mặn mà Duyên phần tạo hóa tặng riêng ta Niềm thương vẹn giữ lòng tha thiết Vọng mãi ngàn sau– dãy lụa là. Cung đàn trỗi nhịp quyện hồn nhau Dệt chữ đan câu nhuộm sắc màu Thắt nét se vần khâu chuổi ngọc Sông ân bể ái trọn niềm trao. 07.04.11 sd
Tình viễn xứ Tình em viễn xứ vẫn đong đầy Suối nhạc nguồn thơ đượm má hây Điệp khúc say nồng tâm rộn rã Lòng vương gối mộng đặng sum vầy. Buông hồn cuối nẻo phía trời xa Vọng tưởng hương yêu ắp ngọc ngà Say tỉnh men tình ru giấc điệp… Cho lòng đắm đuối vẻ kiêu sa. Gữi kín trong tim nét mặn mà Duyên phần tạo hóa tặng riêng ta Niềm thương vẹn giữ lòng tha thiết Vọng mãi ngàn sau– dãy lụa là. Cung đàn trỗi nhịp quyện hồn nhau Dệt chữ đan câu nhuộm sắc màu Thắt nét se vần khâu chuổi ngọc Sông ân bể ái trọn niềm trao. 07.04.11 sd
Tình Em
Anh đã xa rồi sau áng mây
Em trông bên ấy lòng thắp đầy
Bình an anh nhé mưa hay nắng
Dù đã xa rồi tim còn đây
Xin vẽ vào thơ mộng về đầy
Ngỡ chừng hai đứa ở quanh đây
Từ miền viễn xứ nơi anh ở
Xin nhớ người em nhỏ nơi này
Em vẽ đầy kỷ niệm mùa say
Say thơ say chữ cũng ngất ngây
Yêu thương còn ngập trên trang giấy
Chen chút tình em mộng rải đầy
Gửi về anh mây gió trăng sao
Vang vang âm hưởng một thuở nào
Đàn ngân cung phím bài tình khúc
Ngỡ lòng mình như mãi nao nao...
Hồng Quế
Nhậntình .net Nhận mảnh hồn trinh thắt mộng đời Nhận vần bóng bẩy ướp lòng tơi Nhận vòng tay ảo khơi nguồn mạch Nhận nụ môi hoang mở cửa trời Nhận ái len lời chôn hụt hẫng Nhận tình ẩn tiếng khỏa chơi vơi Nhân bao ki niệm vui buồn ấy Nhận để tim ta chắt ánh ngời 05.04.11
Tình Em
Anh đã xa rồi sau áng mây
Em trông bên ấy lòng thắp đầy
Bình an anh nhé mưa hay nắng
Dù đã xa rồi tim còn đây
Xin vẽ vào thơ mộng về đầy
Ngỡ chừng hai đứa ở quanh đây
Từ miền viễn xứ nơi anh ở
Xin nhớ người em nhỏ nơi này
Em vẽ đầy kỷ niệm mùa say
Say thơ say chữ cũng ngất ngây
Yêu thương còn ngập trên trang giấy
Chen chút tình em mộng rải đầy
Gửi về anh mây gió trăng sao
Vang vang âm hưởng một thuở nào
Đàn ngân cung phím bài tình khúc
Ngỡ lòng mình như mãi nao nao...
Hồng Quế Tình ta
Điệp ái anh trao còn rạo rực
Tim hồng thổn thức giấc mơ hoa?
Tình yêu- khát vọng- niềm mơ tưởng
Trử mãi hồn thơ kẻo vỡ òa!
Dệt chữ khâu vần treo đỉnh núi
Hòa dòng sóng bể hát hoan ca
Gieo tình thỏa kiếp duyên kì ngộ
Nếm vị men say thuở đậm đà.
Xén dãy tơ ngà se mối nợ
Gom sao kết chuổi thắt duyên nồng
Nâng niu vẹn giữ hương tình ái
Chẳng để phai màu phút đợi trông
10.04.11
Nhậntình .net Nhận mảnh hồn trinh thắt mộng đời Nhận vần bóng bẩy ướp lòng tơi Nhận vòng tay ảo khơi nguồn mạch Nhận nụ môi hoang mở cửa trời Nhận ái len lời chôn hụt hẫng Nhận tình ẩn tiếng khỏa chơi vơi Nhân bao ki niệm vui buồn ấy Nhận để tim ta chắt ánh ngời 05.04.11
TìnhNhận . net
Tình nhận về nhau thổn thức đời
Tình buồn ở lại nắng hồng tơi
Tình vào sương khói nhòa hư ảnh
Tình đã mây mưa ngập đất trời
Tình ở đâu rồi sầu khắc khoải
Tình về nơi đó khóc đầy vơi
Tình còn lưu luyến không người hỡi
Tình nhớ riêng mang khúc tuyệt vời
Mỹ Trinh
Tình trên. nét Tình thắt yêu thương kỉ niệm đời, Tình hồng rực rỡ dịu hồn tơi. Tình thành ngọn sóng pha cảnh vật, Tình hóa vầng trăng nhuộm sắc trời. Tình thắm tâm can hoài chẳng nhạt, Tình nồng kí ức mãi không vơi. Tình say giấc muộn ru yên tỉnh, Tình mở trang mơ tỏa rạng ngời! 10.04.11
Sưởi hồn
Giá lạnh đêm trường tiếc rẽ đôi
Bờ thương vạn dặm chẳng chung ngồi
Sương sa buốt dạ tê lòa mắt
Gió tạt se lòng tái nhạt môi
Nét chữ trao về mơ xén tỉa
Vần câu gửi đến mộng vun bồi
Chia bùi sẻ ngọt miền xa xứ
Sưởi ấm tâm hồn chỉ thế thôi!
31.01.11
Thăng trầm
Công danh sự nghiệp vốn thăng trầm
Khuất uẩn dòng đời ngỡ cõi âm
Mấy dạo trườn non luôn nguyện khẽ
Bao phen vượt thác mãi cầu thầm
Nhìn con sóng bạc lòng nô nức
Dõi ánh trăng ngà dạ hở hâm
Vững chí không nề bao khổ nhọc
Ngày sau tỏa bóng bởi xanh mầm
18.04.11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: