ANH MÃI YÊU EM
Ơi Thu
Ơi Thu!
Ai dệt mấy mùa?
Dày thêm cõi nhớ
Gió lùa sầu đong!
Bao Thu
Ngọc lệ lưng tròng
Mưa tô nét đợi nhuộn lòng sắc thương
Ta thu mình
Nén vấn vương
Sóng tình uốn lượn
Đêm trường nỉ non!
Chiều Thu
Nửa giấc héo hon
Vần thơ khắc chạm
Vẫn còn tinh khôi
Sông Thu
Gợn ánh chực trồi
Mây bay lảng đảng
Tin côi vụn về
Hạ Thu níu gửi si mê
Bờ Tương dõi đợi…
Tư bề sóng xô!!!
13.08.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 16:09:19 bởi SĨ ĐOAN >
Ơi Thu
Ơi Thu!
Ai dệt mấy mùa?
Dày thêm cõi nhớ
Gió lùa sầu đong!
Bao Thu
Ngọc lệ lưng tròng
Mưa tô nét đợi nhuộn lòng sắc thương
Ta thu mình
Nén vấn vương
Sóng tình uốn lượn
Đêm trường nỉ non!
Chiều Thu
Nửa giấc héo hon
Vần thơ khắc chạm
Vẫn còn tinh khôi
Sông Thu
Gợn ánh chực trồi
Mây bay lảng đảng
Tin côi vụn về
Hạ Thu níu gửi si mê
Bờ Tương dõi đợi…
Tư bề sóng xô!!!
13.08.11
Thu Mơ
Gió mùa thu
lướt cõi mơ
Trăng em rụng xuống mấy bờ
tin yêu
Ơi thu đừng vội
đìu hiu
Mây trườn gió thoảng em liêu trai hồng
Thu anh
sóng vỗ tình nồng
Đáy trăng ngây ngất
ngọt dòng trầm luân
Ơi thu xích
lại thật gần
Buồn trôi cõi nhớ
vui dâng cõi tình
Gió mùa thu hát
lung linh
Mơ em còn đó môi xinh mấy mùa
Thu anh
mưa gió đong đưa
Ơi thu
đừng nhé gió lùa mây che
Mỹ Trinh
Chốn Bình Yên
Em về rồi chốn bình yên
Lặng im phăng phắt bên hiên nắng chiều
Gửi qua bên đó niềm yêu
Vẫn vần thơ cũ muôn điều trong tim
Hạ hồng vắng một cánh chim
Nên vần thơ cũng nổi chìm theo mây
Em đi qua cõi thơ ngây
Buồn quen như đã quên ngày bão giông
Thôi anh đời chẳng như lòng
Cho em ở lại ngọt dòng suối thơ
Thăng trầm giờ đã hững hờ
An thân an phận bến bờ hoàng hôn
Hồng Quế
Thơ em hay quá, sd cố gắng họa theo nhưng còn nhiều trúc trắc em thông cảm nha. Vệt nắng hoàng hôn Kề vai rót mật ôn tồn Mây ru gió hát tâm hồn ngất ngây Bên dòng Suối ngọt tỉnh say Chim vờn cá lượn u hoài duỗi xa. Tận buồng tim giọng thiết tha Trỗi ngân cung bậc hoan ca bốn mùa Bên nhau sỏi đá nô đùa Cát vàng hóa thảm gió lùa hương loang. Rộn ràng nửa cỏi mơ hoang Về- đi cuối nẻo hỏi nàng vui chăng? 08.08.11
Giọt Tình Thơ
Còn thơm giọt nắng trăng vàng
Còn mây thủ thỉ trên hàng gió cao
Còn ca dao hát ngọt ngào
Cạnh dòng suối ngọt thi tao dạo đàn
Còn nghe tim đập hoang mang
Bình yên về ngự bên đàng chờ thu
Còn anh rót mật tình ru
Thơ em vàng nét tương tư dại khờ
Còn anh trút cạn tình thơ
Đi mưa về gió còn mơ tao phùng
Hồng Quế
Được anh khen thơ em hay, điều này rất lạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 02:48:35 bởi DongSuoiNgot >
Thu Mơ
Gió mùa thu
lướt cõi mơ
Trăng em rụng xuống mấy bờ
tin yêu
Ơi thu đừng vội
đìu hiu
Mây trườn gió thoảng em liêu trai hồng
Thu anh
sóng vỗ tình nồng
Đáy trăng ngây ngất
ngọt dòng trầm luân
Ơi thu xích
lại thật gần
Buồn trôi cõi nhớ
vui dâng cõi tình
Gió mùa thu hát
lung linh
Mơ em còn đó môi xinh mấy mùa
Thu anh
mưa gió đong đưa
Ơi thu
đừng nhé gió lùa mây che
Mỹ Trinh Hỡi Thu Hỡi Thu! Thu hỡi! Có nghe: “Tiếng lòng thảng thốt Đêm hè còn vang”? Nàng đi ước vọng Đã….đang… Trôi theo con nước sóng tràn chân mây. Hỡi Thu! Thấu tỏ tâm nầy? Canh tàn ngọc đổ Rạng ngày còn dâng Tơ tình ai mắc Ai giăng??? Trăm năm chỉ rối Phải chăng nợ đời??? Hỡi Thu!!! Duyên phận đổi dời Sông tình cuộn chảy- đất trời tạo nên???!!! Thương thay! Kiếp sống lênh đênh Vạn vần thơ thắm Bồng bềnh giấc mơ. 14.08.11 sd
Giọt Tình Thơ
Còn thơm giọt nắng trăng vàng
Còn mây thủ thỉ trên hàng gió cao
Còn ca dao hát ngọt ngào
Cạnh dòng suối ngọt thi tao dạo đàn
Còn nghe tim đập hoang mang
Bình yên về ngự bên đàng chờ thu
Còn anh rót mật tình ru
Thơ em vàng nét tương tư dại khờ
Còn anh trút cạn tình thơ
Đi mưa về gió còn mơ tao phùng
Hồng Quế Men thơ Men thơ anh rót tình chung Tô nền giấy trắng chẳng chùng đôi tay. Men thơ hương vị nồng say Tẩm vần ướp nét cho ai nụ hồng! Men thơ huyết mạch tuôn dòng Chữ thương chữ nhớ cài trong chữ hờn! Men thơ nốt nhạc cung đờn Trổi bao điệp khúc véo von mộng tình. Men thơ ngào ngạt hương trinh Nổi chìm nửa kiếp dáng mình liêu xiêu!!! 14.08.11 sd
Men thơ Men thơ ướp vị sớm trưa Chờ người năm ấy cũng vừa đôi niên Men thơ bấu gió triền miên Bâng khuâng tình cũ duyên thừa sầu đong Men thơ hòa lẫn vân hồng Đơm hương trổ sắc ru lòng mĩ nhân. Men thơ khả ái muôn phần Giữa trời ngự trị xoay vần hạ thu. Men thơ lẳng lặng cung ru Nấc lên cung bậc cuốn từ buồng tim. 17.08.11
Men thơ Men thơ ướp vị sớm trưa Chờ người năm ấy cũng vừa đôi niên Men thơ bấu gió triền miên Bâng khuâng tình cũ duyên thừa sầu đong Men thơ hòa lẫn vân hồng Đơm hương trổ sắc ru lòng mĩ nhân. Men thơ khả ái muôn phần Giữa trời ngự trị xoay vần hạ thu. Men thơ lẳng lặng cung ru Nấc lên cung bậc cuốn từ buồng tim. 17.08.11
Ướp Men Thơ
Ướp thơ pha nhạt vần buồn
Người đi mấy thuở còn vương lại lòng
Ướp sầu thả ngọn thu phong
Dẫu xa thơ cũng nhuộm hồng thời gian
Ướp mơ từng gót địa đàng
Về say men chữ miên man chiều vàng
Ướp mây màu mộng lang thang
Gửi trăm thương nhớ bàng hoàng tỉnh say
Ướp tình mặn ngọt đêm ngày
Men thơ đã dậy sương mai tan dần
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 21:47:19 bởi DongSuoiNgot >
Ướp Men Thơ
Ướp thơ pha nhạt vần buồn
Người đi mấy thuở còn vương lại lòng
Ướp sầu thả ngọn thu phong
Dẫu xa thơ cũng nhuộm hồng thời gian
Ướp mơ từng gót địa đàng
Về say men chữ miên man chiều vàng
Ướp mây màu mộng lang thang
Gửi trăm thương nhớ bàng hoàng tỉnh say
Ướp tình mặn ngọt đêm ngày
Men thơ đã dậy sương mai tan dần
Hương Quế Men tình
Men tình ai xẻ chia phân?
Mảnh thương mảnh nhớ dành phần riêng ta
Men tình rong ruỗi phương xa
Mang bao hương vị đậm đà quê hương
Men tình yêu- đượm vấn vương
Nhả tơ kén mật đêm trường tầm ai!
Men tình liên khúc nồng say
Trăm năm đâu dễ phôi phai tấc lòng!
Men tình kí gửi bóng hồng
Chỡ theo năm tháng chờ mong ước thề!!!
22.08.11
Còn đâu mộng ước biệt li rồi! Bất hạnh riêng mình nếm cút côi Gác lửng chờ ai sương khẻ đệm Rèm treo đợi bạn gió đua bồi Sầu nương nhịp sóng dìu mơ dạt Nhớ lượn cung tình níu mộng trôi Lẩn thẩn hồn xiêu nơi cõi lạ Cơn mưa giựt dậy dưới chân đồi. 21.07.11
Còn đâu mộng ước biệt li rồi! Bất hạnh riêng mình nếm cút côi Gác lửng chờ ai sương khẻ đệm Rèm treo đợi bạn gió đua bồi Sầu nương nhịp sóng dìu mơ dạt Nhớ lượn cung tình níu mộng trôi Lẩn thẩn hồn xiêu nơi cõi lạ Cơn mưa giựt dậy dưới chân đồi. 21.07.11 Dòng Thời Gian
Những mùa năm ấy đã xa rồi
Ở lại nơi này lẻ bóng côi
Gò nét thơ hồng màu đã tái
Vun đời chữ nhạt sắc thêm bồi
Thả hồn kỷ niệm theo dòng chảy
Níu bóng thời gian ngược tiếng trôi
Vuột khỏi tầm tay ngày tháng cũ
Còn đây thu vắng góc lưng đồi
Mỹ Trinh
Men tình
Men tình ai xẻ chia phân?
Mảnh thương mảnh nhớ dành phần riêng ta
Men tình rong ruỗi phương xa
Mang bao hương vị đậm đà quê hương
Men tình yêu- đượm vấn vương
Nhả tơ kén mật đêm trường tầm ai!
Men tình liên khúc nồng say
Trăm năm đâu dễ phôi phai tấc lòng!
Men tình kí gửi bóng hồng
Chỡ theo năm tháng chờ mong ước thề!!!
22.08.11 Chữ Tình yêu
Chữ tình yêu nghĩa nhiêu khê
Vụn rời ghép lại đam mê thuở đầu
Chữ tình yêu nghĩa bể dâu
Chòng chành bão sóng mùa ngâu những lần
Chữ tình yêu nét bâng khuâng
Xa nhau biết có mãi gần con tim
Chữ tình yêu nghĩa nỗi niềm
Một lần đã khắc vào tim suốt đời
Chữ tình yêu nghĩa chơi vơi
Mất nhau mưa gió tả tơi bốn mùa
Hương Quế
Dòng Thời Gian
Những mùa năm ấy đã xa rồi
Ở lại nơi này lẻ bóng côi
Gò nét thơ hồng màu đã tái
Vun đời chữ nhạt sắc thêm bồi
Thả hồn kỷ niệm theo dòng chảy
Níu bóng thời gian ngược tiếng trôi
Vuột khỏi tầm tay ngày tháng cũ
Còn đây thu vắng góc lưng đồi
Mỹ Trinh Sóng đời Gió cuộn cơn say lệch mất rồi Cam đành lặng lẽ bước đơn côi Tình thương ẩn vội vì mây đổ Ý tưởng chìm mau bởi sóng bồi Trước ngỏ tâm chờ ôm ước dạt Bên vườn dạ đợi níu thề trôi Lời ai thánh thót còn ngân vọng Giết cả hồn thơ vứt núi đồi!. 05.09.11
Chữ Tình yêu
Chữ tình yêu nghĩa nhiêu khê
Vụn rời ghép lại đam mê thuở đầu
Chữ tình yêu nghĩa bể dâu
Chòng chành bão sóng mùa ngâu những lần
Chữ tình yêu nét bâng khuâng
Xa nhau biết có mãi gần con tim
Chữ tình yêu nghĩa nỗi niềm
Một lần đã khắc vào tim suốt đời
Chữ tình yêu nghĩa chơi vơi
Mất nhau mưa gió tả tơi bốn mùa
Hương Quế Nét yêu thương Nét yêu thương lộng gió lùa Nhân thế trêu đùa sắc thắm mờ phai. Nét yêu thương rộ tháng ngày Mộng đổ niên dài lệch lạc niềm mơ. Nét yêu thương hoá vần thơ Sóng vỗ chân bờ trống vắng tâm can. Nét yêu thương điểm tim nàng Hạnh phúc nồng nàn vướn phải ghét ghen. Nét yêu thương chẳng bon chen Ướp vị xông men gặp cảnh tình hời!!! 05.09.11
Nét yêu thương Nét yêu thương lộng gió lùa Nhân thế trêu đùa sắc thắm mờ phai. Nét yêu thương rộ tháng ngày Mộng đổ niên dài lệch lạc niềm mơ. Nét yêu thương hoá vần thơ Sóng vỗ chân bờ trống vắng tâm can. Nét yêu thương điểm tim nàng Hạnh phúc nồng nàn vướn phải ghét ghen. Nét yêu thương chẳng bon chen Ướp vị xông men gặp cảnh tình hời!!! 05.09.11 Thu Chầm Chậm
Vẽ cùng anh chút hương mơ
Tô xanh hy vọng hững hờ lại vui
Vướn thì vướn chữ ngọt bùi
Vấp thì vấp chữ chưa nguôi nồng nàn
Xin dừng ghen ghét phàn nàn
Cho thương lạc vận hoang mang mây mù
Xin anh một chút hương thu
Về mơn man gió thơ ru chiều vàng
Xin anh một chút mơ hoang
Cho thu chầm chậm bên hàng lá xanh
Hương Quế
Hương Quế
Về Thăm Kỷ Niệm
Chạnh lòng quê cũ nhớ trên đê
Hôm ấy chờ trăng vuốt tóc thề
Hẹn ước bên nhau lòng thệ nguyện
Hoài mong vai sánh khúc đam mê
Vẫn còn khắc mãi câu chung thủy
Như đã in hằn vết chẳng nề
Ở lại cùng nhau về kỷ niệm
Vui buồn chia sớt mấy chua ê Hồng Quế
Dấu ấn thời gian
In hằn dấu ấn ở chân đê
Kỉ niệm thời yêu vọng biển thề
Gió chữa ngừng đua cung ý tưởng
Trăng còn níu giữ khúc tình mê
Đài hoa khép vội vùi sâu đất
Ngọn cỏ vươn nhanh lấp kín lề
Kí ức tiềm tàng bao nỗi đợi
Ươm lòng sóng dậy chẳng nào ê.
06.09.11
Xuống Phố
Ra đồng lên ruộng dạo bờ đê
Tháng tháng ngày ngày cũng chợ quê
Hỏi chán chưa nè đời phẵng lặng
Nghe buồn như đã kiếp chầm ê
Thèm đi xuống phố say hoa gấm
Khát đứng góc hè đắm cõi mê
Phù phiếm xa hoa người tấp nập
Hóa thân mấy bữa có sao nè!
Hương Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: