ANH MÃI YÊU EM
Thu Chầm Chậm
Vẽ cùng anh chút hương mơ
Tô xanh hy vọng hững hờ lại vui
Vướn thì vướn chữ ngọt bùi
Vấp thì vấp chữ chưa nguôi nồng nàn
Xin dừng ghen ghét phàn nàn
Cho thương lạc vận hoang mang mây mù
Xin anh một chút hương thu
Về mơn man gió thơ ru chiều vàng
Xin anh một chút mơ hoang
Cho thu chầm chậm bên hàng lá xanh
Hương Quế
Cho nhau
Cho nhau khoảnh khắc an lành
Ấm êm bến đỗ đoạn đành trùng khơi.
Cho nhau hương nhớ tuyệt vời
Ướp dòng suối ngọt giữa trời chiều lam.
Cho nhau một dãy nắng vàng
Gió lồng duyên lứa khắc trang sử vàng
Cho nhau điểm sáng lung linh
Ẩn trong đôi mắt lòng mình chứa chan.
Cho nhau hạnh phúc nồng nàn
Giữa chiều thu rụng trăng vàng long lanh
15.09.11
Một thoáng suy tư Một thoáng suy tư mớm hỏi lòng Duyên trần diễn lại gợi niềm mong? Tơ tình có gửi nôn nao hỡi! Sợi ái chưa ràng nuối tiếc không? Mệnh đã xe đời pha hạ thắm Phần nên thắt nợ tẩm xuân hồng Nâng niu quá khứ thời mơ mộng Ấm áp khi chiều lúc trở đông. 11.09.11
Tàn mơ
Thuận:
Trường canh điệp mộng rồi phai
Hương men tồn đọng tháng ngày mờ xa
Hồn chao lượn ánh dương tà
Dồn chân tay mỏi mắt hoa ơi người
Say mê tỉnh gợi chua đời...!!!
Nghịch:
Chua đời gợi tỉnh mê say
Người ơi hoa mắt mỏi tay chân dồn
Tà dương ánh lượn chao hồn
Xa mờ ngày tháng... đọng tồn men hương
Phai rồi mộng điệp canh trường!!!
21.09.11
Khó đoán Sông sâu khó đoán lòng người Đường dài minh chứng tình đời thăng hoa
Đêm trường xoa dịu lòng ta
Hợp tan tan hợp âu là phận thôi 07.10.11
Khó đoán Sông sâu khó đoán lòng người Đường dài minh chứng tình đời thăng hoa
Đêm trường xoa dịu lòng ta
Hợp tan tan hợp âu là phận thôi 07.10.11 Tấm Lòng
Sao anh ngờ vực lòng em
Không thơ lòng vẫn nhớ mềm chờ mong
Thương nhau bằng ở tấm lòng
Hợp tan đâu phải như dòng nước trôi
Hương Quế
Sông tình nay đã phôi pha
Thuyền đi muôn dặm lòng đà nhớ thương
Trăng tàn nhỏ giọt tơ vương
Người ơi! Bến mộng đoạn trường đời nhau.
25.09.11
Sông thương bến cũ về mau
Gọi người năm ấy xôn xao tiếng lòng
Trăng tàn ngày nắng tươi hồng
Như tân tương kín như lòng không phai
Hương Quế
Dường như gió đáp bờ vai
Lượn quanh mái tóc đan cài nụ xinh
Hương nồng thoang thoảng bên mình
Con tim cất tiếng bình minh vỗ về!!!
11.10.11
sd
Chào quí khách Cám ơn Quí khách khôn phiền Dừng chân nghỉ tạm giữa miền hoang sơ Mây trăng gió tuyết nên thơ Ru hồn vào mộng thẩn thờ cô miên Một vùng trời phú bình yên Bên bờ cát trắng nàng tiên vẫy chào. 19.10.11
Chào quí khách Cám ơn Quí khách khôn phiền Dừng chân nghỉ tạm giữa miền hoang sơ Mây trăng gió tuyết nên thơ Ru hồn vào mộng thẩn thờ cô miên Một vùng trời phú bình yên Bên bờ cát trắng nàng tiên vẫy chào. 19.10.11
Một Lần Khách Ghé
Một lần làm khách sơ giao
Trăm năm ở lại mà trao nỗi niềm
Em về cởi bỏ kiếp tiên
Họa may trần tục để ghiền thơ anh
Một ngày gió hát trăng thanh
Ngàn năm em đợi về rằm tắm mơ
Hương Quế
Một Lần Khách Ghé
Một lần làm khách sơ giao
Trăm năm ở lại mà trao nỗi niềm
Em về cởi bỏ kiếp tiên
Họa may trần tục để ghiền thơ anh
Một ngày gió hát trăng thanh
Ngàn năm em đợi về rằm tắm mơ
Hương Quế
Say mộng tình…!
Lời ai tình tự nên thơ
Hay là tiếng gió vỗ bờ thương đau?
Ta nghe hương vị ngọt ngào
Lay hồn níu gót thì thào bên tai…!
Hỡi nàng tiên! Hãy đến ngay
Bên dòng suối ngọt ta say mộng tình!!!
05.11.11
Say mộng tình…!
Lời ai tình tự nên thơ
Hay là tiếng gió vỗ bờ thương đau?
Ta nghe hương vị ngọt ngào
Lay hồn níu gót thì thào bên tai…!
Hỡi nàng tiên! Hãy đến ngay
Bên dòng suối ngọt ta say mộng tình!!!
05.11.11
Thì Thầm Bên Anh
Cho em một góc trời xinh
Một dòng suối ngọt cho mình say thơ
Cho em một khoảng đợi chờ
Gió mang hương nhớ về bờ trăm năm
Cho em một ánh trăng rằm
Kề vai hai đứa thì thầm nhỏ to...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2011 20:53:08 bởi Lam Hồng Minh >
Thì Thầm Bên Anh
Cho em một góc trời xinh
Một dòng suối ngọt cho mình say thơ
Cho em một khoảng đợi chờ
Gió mang hương nhớ về bờ trăm năm
Cho em một ánh trăng rằm
Kề vai hai đứa thì thầm nhỏ to...
Lam Hồng Minh
Hôn bờ môi thắm
Cho em chút lạnh co ro
Nép vào ngực ám ngủ khò say sưa
Cho em giọt nắng lưa thưa
Sưởi hồng đôi má đủ vừa dạ yêu
Cho em sương sớm mưa chiều
Bên thềm tình tự thỏa điều tương tư.
14.11.11
Chúc anh Sĩ Đoan vui ngày Thanksgiving...!!
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2011 20:42:08 bởi DongSuoiNgot >
Người đi hận đuổi chân cao thấp
Kẻ ở sầu ôm lệ vắn dài
Đất rộng trời cao không bến đỗ
Thôi đành hóa phận giọt sương mai
15.11.11
Chúc anh Sĩ Đoan mùa giáng sinh an lành
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 04:42:59 bởi DongSuoiNgot >
Trân trọng cám ơn Hồng Quế, mến chúc em cùng gia đình an khang thịnh vượng.
Cung tình bổng vút lan năm rộng
Khúc mộng ngân vang trỗi tháng dài
Điệu nhạc lòng ta giao hưởng mãi
Nên nguồn hạnh phúc giữa rừng mai.
14.12.11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: