ANH MÃI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 38 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 565 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 29.08.2009 21:37:34 (permalink)
0
EM NHƯ...
 
Em như hoa nở
Rực rỡ quê nhà
Mặn mà non nước
Mộng ước muôn người.
 
Nụ cười đắm say
Lắt lay tâm hồn
Đọng tồn kí ức
Khó bức trôi xa.
 
Sinh ra chẳng thẹn
Trọn vẹn sắc tài
Tháng ngày êm ả
Rộn rã tim hồng.
 
Tấc lòng rộng mở
Muôn thuở nghĩa tình
Anh minh, hiếu, lễ... 
Kính nể muôn người.
 
Hoa cười kém xa
Trăng ngà kém sắc
Nắng bắt đầu tan
Gió ngàn thóang mát
 
Bát ngát hương xuân
Phiên luân chim hót
Thánh thót, ngân nga...
Tình ta đẹp nhất...!!!
-sd-
#61
    Mỹ Trinh 30.08.2009 18:15:27 (permalink)
    0
    CHẮP CÁNH

    Chiều lên mạng ảo rảo tìm Trinh
    Đôi mắt lung linh rất hữu tình
    Uyển chuyển vần thơ nhìn đắm đuối
    Du dương khúc nhạc nuối men tình
    Phương trời xa tít mình se thắc
    Vạn dặm kề bên ắt vẹn tin
    Hội ngộ kim bằng in ước vọng
    Đoan- Trinh thỏa chí mộng tâm linh.
    -sd-

    VỀ NHÀ

    Mấy ngày vắng bóng vườn thơ Trinh
    Nỡ để ngày xinh héo úa tình
    Hương nhớ lặng lờ thinh xóm vắng
    Hương tình thổn thức lặng xuân tình
    Bóng anh chờ đợi in giòng nước
    Bóng nắng sục sùi ươn hạt tin
    Tạ lỗi cùng anh xin thất hứa
    Em về hoa nắng ngửa lung linh
    -mt-


    Xin lỗi để anh chờ lâu vì MT vắng mấy hôm mà không có báo trước, bộ anh phạt MT đó huh ? sao làm thơ đường ra nhiều luật quá vậy anh ? chít rùi....!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 19:29:52 bởi Mỹ Trinh >
    #62
      Mỹ Trinh 30.08.2009 18:57:01 (permalink)
      0


       
       
      MÙA THU NĂM ẤY
       
      Mùa thu ấy đã đi vào lịch sử
      Bánh xe lăn theo tiếng gọi muôn người
      Điều đã định... em ơi chớ khóc- cười...
      Cứ thanh thản theo thế thời hoạch định.
       
      Mùa thu ấy dẫu rằng chẳng thanh tịnh
      Con bướm vàng bịn rịn chốn thôn xưa
      Luôn nuối tiếc thuở thời giọt nắng thưa
      Yêu hoa rộ tỏa hương nồng bát ngát...!
       
      Mùa thu sau có còn nghe ai hát?
      Hay lặng nhìn tiễn bước những người thân?
      Đời muôn mặt ta phải biết cân phân...
      Phó thời gian ta tìm hạnh phúc nhỏ!
       
      Ôi , mùa thu! Lòng ta đà rạng tỏ
      Tình mênh mông em ban trải cho đời
      Nén uất ức mượn vần thơ thay lời
      Trút nỗi niềm lau nhanh dòng châu lệ.
       
      Nép vào anh dòng đời ta mặc kệ
      Bờ môi mềm ta trao ngọt nụ hôn
      Mối tình này mãi trân trọng thờ tôn
      Giữ ấm nồng theo thời gian em nhé!
       
      Em thân thương ví hoa vừa mới hé
      Sắc xinh tươi hương nhẹ tỏa bên thềm
      Nhụy đầy phấn áp sát cánh hoa mềm
      Say ong, bướm đêm ngày vờn bay lượn.
       
      Em yêu ơi! Tình em mãi thần tượng
      Giữa thanh bình ta hát khúc hoan ca
      Tắm vì sao quyết trọn dạ thiết tha
      Gội gió mới ngâm mình trong biển nhớ!
       
      Anh về bên em
      Chôn mùa thu ấy
      Khơi dậy mùa xuân
      Ta khẻ hát cùng!!!
      -sd-

      CÒN LẠI NHỮNG MÙA THU

      Mùa thu ấy để lại ngày mãi mãi
      Nuôi tin yêu gieo hạt nhớ vào đời
      Ươm da diết vào lòng đan thu khúc
      Hát bâng quơ lời mãi mãi yêu nhau...

      Anh mãi yêu em như ngày tháng nào ?
      Hồn bướm trắng theo em hoài đây đó
      Anh ngàn xa tình hằng đêm vò võ
      Mà ngàn sau biết có được vòng tay

      Những mùa thu sau tình theo thu trải
      Lá sầu rơi về ủ góc thông già
      Mọc thành Nấm chen hương thơm vất vả
      Mọc thành thơ trong tim những tận cùng...

      Chỉ một mùa thu cho ngàn năm nao núng
      Sân trường về không áo trắng trinh nguyên
      Xếp bút nghiên em giờ đã sang thuyền
      Lời tạ tội chỉ làm lòng đau nhói

      Còn lại những mùa thu giăng sương khói
      Con nai buồn chờ nhặt nắng chiều Đông
      Ngàn nụ hôn ấm áp xếp cõi lòng
      Hôn lên giấy thơ tình in kỷ niệm...

      Em nép vào lòng anh thơ mực tím
      Ngăn thời gian ngăn khoảng cách không gian
      Ngỡ có nhau ôm ấp mộng thu vàng
      Long lanh nắng bờ môi tình chợt ấm

      Vì thơ anh em tô chiều thật đậm
      Tô hương thu thơm phức gió bờ xa
      Tô đêm nắng về phơi dưới bóng ngà
      Dấu môi đỏ in lên môi tình nhớ...

      Mỹ trinh
      #63
        Mỹ Trinh 01.09.2009 14:37:27 (permalink)
        0


        EM NHƯ...
         
        Em như hoa nở
        Rực rỡ quê nhà
        Mặn mà non nước
        Mộng ước muôn người.
         
        Nụ cười đắm say
        Lắt lay tâm hồn
        Đọng tồn kí ức
        Khó bức trôi xa.
         
        Sinh ra chẳng thẹn
        Trọn vẹn sắc tài
        Tháng ngày êm ả
        Rộn rã tim hồng.
         
        Tấc lòng rộng mở
        Muôn thuở nghĩa tình
        Anh minh, hiếu, lễ... 
        Kính nể muôn người.
         
        Hoa cười kém xa
        Trăng ngà kém sắc
        Nắng bắt đầu tan
        Gió ngàn thóang mát
         
        Bát ngát hương xuân
        Phiên luân chim hót
        Thánh thót, ngân nga...
        Tình ta đẹp nhất...!!!
        -sd-

        ANH NHƯ

        Anh như trăng sáng
        Soi bước đường hoang
        Đăng hoa lễ hội
        Dâng em huy hoàng

        Anh như dòng sông
        Ngọt ngào xuôi chảy
        Như sương buổi sáng
        Tan dưới nắng mai

        Anh là ngày mới
        Mở ra niềm tin
        Cho lòng phấn khởi
        Chiều nhẹ xuân tình

        Anh đẹp như trăng
        Mắt mi tuấn tú
        Ghép tình thơ nhạc
        Êm như lời ru

        Bao người bên anh
        Ước mong tri kỷ
        Chờ đợi tri ân
        Chữ nghĩa nhu mì...

        Tình anh bát ngát
        Hoa nở bốn mùa
        Cho em rực rỡ
        Tình đẹp như xưa...

        -mt-

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 14:40:11 bởi Mỹ Trinh >
        #64
          SĨ ĐOAN 02.09.2009 17:03:21 (permalink)
          0
          HÂN HOAN
           
          Sáng ra đầu ngỏ
          Yêu hoa sắc đỏ
          Lòng đà thấu tỏ...
          Tim chưa thể bỏ...!
           
          Trưa vào vườn hoa
          Chim hót ngân nga
          Ví bản tình ca
          Đượm nồng thiết tha!!!
           
          Chiều ngắm hoàng hôn
          Nhịp tim dập dồn
          Tấc dạ bồn chồn
          Đọng mãi tâm hồn...!
           
          Đầu đêm thao thức
          Lục tìm kí ức
          Dâng tràn chẳng dứt...
          Yêu em tài, đức...
           
          Canh khuya ôm mãi
          Kỉ niệm tuôn chảy
          Khối tình cánh sải
          Anh em đang trải...!
           
          Tình em tha thiết
          Anh yêu da diết
          Không sao kể xiết
          Không hề hối tiếc!!!
           
          Anh yêu mải miết
          Đắm hồn bất biết
          Giã mình câm điếc
          Đeo tình ráo riết!
          -sd-
           
           
          #65
            SĨ ĐOAN 04.09.2009 20:54:37 (permalink)
            0
            NHỚ...
             
            Nhớ ai khắc khoải giữa đêm trường?
            Gửi gió, ngàn mây... giấc mộng thường!
            Khát vọng vươn xa -cơn lũ quét
            Cho đời bất hạnh những niềm thương.
            -sd-
            #66
              Mỹ Trinh 05.09.2009 05:58:33 (permalink)
              0
              NHỚ...
               
              Nhớ ai khắc khoải giữa đêm trường?
              Gửi gió, ngàn mây... giấc mộng thường!
              Khát vọng vươn xa -cơn lũ quét
              Cho đời bất hạnh những niềm thương.

              Nhớ anh em nhớ suốt canh trường
              Soi bóng tường vôi kỷ niệm thương
              Đêm trắng anh về in vách nhớ
              Người ơi có phải mộng vô thường !

              -sd--mt-

              #67
                Mỹ Trinh 05.09.2009 06:21:56 (permalink)
                0


                HÂN HOAN
                 
                Sáng ra đầu ngỏ
                Yêu hoa sắc đỏ
                Lòng đà thấu tỏ...
                Tim chưa thể bỏ...!
                 
                Trưa vào vườn hoa
                Chim hót ngân nga
                Ví bản tình ca
                Đượm nồng thiết tha!!!
                 
                Chiều ngắm hoàng hôn
                Nhịp tim dập dồn
                Tấc dạ bồn chồn
                Đọng mãi tâm hồn...!
                 
                Đầu đêm thao thức
                Lục tìm kí ức
                Dâng tràn chẳng dứt...
                Yêu em tài, đức...
                 
                Canh khuya ôm mãi
                Kỉ niệm tuôn chảy
                Khối tình cánh sải
                Anh em đang trải...!
                 
                Tình em tha thiết
                Anh yêu da diết
                Không sao kể xiết
                Không hề hối tiếc!!!
                 
                Anh yêu mải miết
                Đắm hồn bất biết
                Giã mình câm điếc
                Đeo tình ráo riết!
                -sd-

                LÒNG VUI

                Thấy anh mĩm cười
                Hạ nắng còn tươi
                Lòng anh phơi phới
                Tình mãi chưa rời...!

                Vẫn sáng vẫn chiều
                Hoa cỏ nâng niu
                Vẫn trưa như thiếu
                Nhớ bóng em yêu...!

                Vẫn đêm vào tối
                Tình ở lên ngôi
                Cho dạ bồi hồi
                lo lắng xa xôi...!

                Sợ mưa về ướt
                Sợ gió lướt thướt
                Sợ đời xuôi ngược
                lỡ chẳng còn thương...!

                Thương thương anh nhé
                Suối chảy qua khe
                Ngọt ngào mát mẻ
                Mưa nắng về che...!

                Lòng vui xiết kể
                Tình anh diễm lệ
                Cho nhau đam mê
                Đường trần lê thê...!

                Em yêu anh mãi
                Như trời ban mai
                Chiều sương mù trải
                Vẫn còn yêu hoài... !
                -mt-
                #68
                  Mỹ Trinh 05.09.2009 06:40:43 (permalink)
                  0


                  EM VỀ

                  Em về em về
                  Từ những sớm mai
                  Cỏ cây thức giấc
                  Trời đất vươn vai

                  Em về em về
                  Trưa hong vai nắng
                  Hâm nụ hôn nồng
                  Tình đã vạn năng

                  Em về em về
                  Đưa lối hoàng hôn
                  Có đôi bóng ngả
                  Dòng sông thả hồn

                  Em về em về
                  Trăng vàng óng ả
                  Đón vần thơ êm
                  Nhung lụa ngọc ngà

                  Em về với anh
                  Bên khung trời nhỏ
                  Thuyền yêu cặp bến
                  Như đã hẹn hò...
                  -mt-
                  #69
                    SĨ ĐOAN 05.09.2009 21:04:05 (permalink)
                    0


                    EM VỀ

                    Em về em về
                    Từ những sớm mai
                    Cỏ cây thức giấc
                    Trời đất vươn vai

                    Em về em về
                    Trưa hong vai nắng
                    Hâm nụ hôn nồng
                    Tình đã vạn năng

                    Em về em về
                    Đưa lối hoàng hôn
                    Có đôi bóng ngả
                    Dòng sông thả hồn

                    Em về em về
                    Trăng vàng óng ả
                    Đón vần thơ êm
                    Nhung lụa ngọc ngà

                    Em về với anh
                    Bên khung trời nhỏ
                    Thuyền yêu cặp bến
                    Như đã hẹn hò...
                    -mt-
                     
                    SÁNH BƯỚC
                     
                    So vai sánh bước
                    Mộng ước sắc hồng
                    Trọn lòng bên nhau
                    Tình trào ý thắm.
                     
                    Sưởi ấm tâm hồn
                    Ôn tồn sẻ san
                    Anh đàn em hát
                    Bát ngát hương tình.
                     
                    Trăng nhìn lung linh
                    Bình minh rực rỡ
                    Hoa nở nụ xinh
                    Hữu tình son sắc!
                     
                    Tâm đắc tình em
                    Bên thềm xướng họa
                    Xuân hạ ý nồng
                    Thu đông hợp cẩn.
                     
                    Lẩn thẩn chợ đời
                    Chuyển dời ngao ngán
                    Thỏa đáng từ đây
                    Ta vầy mộng đẹp.
                    -sd-
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 11:17:09 bởi SĨ ĐOAN >
                    #70
                      SĨ ĐOAN 05.09.2009 21:14:23 (permalink)
                      0
                      Chan chứa niềm đau cảnh đoạn trường
                      Buồn thương lấp kín mộng bình thường
                      Tha phương hoài vọng ngày hạnh ngộ
                      Trải thảm tình yêu trọn vẹn thương.
                      -sd-
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 21:20:25 bởi SĨ ĐOAN >
                      #71
                        Mỹ Trinh 06.09.2009 04:53:02 (permalink)
                        0

                        Chan chứa niềm đau cảnh đoạn trường
                        Buồn thương lấp kín mộng bình thường
                        Tha phương hoài vọng ngày hạnh ngộ
                        Trải thảm tình yêu trọn vẹn thương.

                        Da diết lòng em khúc nhớ thương
                        Vì đâu ray rứt những đêm trường
                        Thề nguyền như đã trao hẹn ước
                        Khắt vết tim sâu nghĩa vô thường

                        -sd-, -mt-
                        #72
                          Mỹ Trinh 06.09.2009 05:15:54 (permalink)
                          0


                          Sao Anh Buồn ?

                          Anh mãi yêu em dường chưa đủ
                          Cơn gió nào chở hạt buồn ru
                          Len lén nhìn anh bên song cửa
                          Một thoáng xa... một thoáng sương mù!

                          Anh mãi yêu em sao vẫn buồn
                          Có phải mùa thu mưa cứ tuôn ?
                          Có phải trăng rằm màu nhạt thếch
                          Em vẫn còn chờ muôn nụ hôn...

                          Anh mãi yêu em màu chiều tím
                          Màu tím còn in dấu trong tim
                          Hay môi em nhạt theo màu nắng
                          Nên hạ nồng nàn theo cánh chim

                          Tan tát lòng em những lời yêu
                          Nụ hôn ướp mật vạt mây chiều
                          Cho anh ở lại buồn xa mãi
                          Cho em nhắm mắt... thoát hồn siêu...

                          Mỹ Trinh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 05:21:10 bởi Mỹ Trinh >
                          #73
                            SĨ ĐOAN 06.09.2009 22:19:14 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Sao Anh Buồn ?

                            Anh mãi yêu em dường chưa đủ
                            Cơn gió nào chở hạt buồn ru
                            Len lén nhìn anh bên song cửa
                            Một thoáng xa... một thoáng sương mù!

                            Anh mãi yêu em sao vẫn buồn
                            Có phải mùa thu mưa cứ tuôn ?
                            Có phải trăng rằm màu nhạt thếch
                            Em vẫn còn chờ muôn nụ hôn...

                            Anh mãi yêu em màu chiều tím
                            Màu tím còn in dấu trong tim
                            Hay môi em nhạt theo màu nắng
                            Nên hạ nồng nàn theo cánh chim

                            Tan tát lòng em những lời yêu
                            Nụ hôn ướp mật vạt mây chiều
                            Cho anh ở lại buồn xa mãi
                            Cho em nhắm mắt... thoát hồn siêu...

                            Mỹ Trinh

                             
                             
                             VÌ YÊU
                             
                            Anh yêu em như buổi đầu hạnh ngộ
                            Có hoa bên đường đang độ vào xuân
                            Có đàn chim hót, có ngọn gió lùa
                            Kết lời thệ ước giữa mùa gió đông.
                             
                            Anh yêu em bằng cõi lòng rung động
                            Bằng cả cuộc đời xây mộng tương lai
                            Bằng bể rộng trải dài bát ngát
                            Chắp ước mơ tưới mát tâm hồn.
                             
                            Anh yêu em đọng tồn muôn thuở
                            Dẫu địa đàng vẫn nẩy nở mầm xanh
                            Dẫu Thiên Nhai vẫn thâu canh bừng sáng
                            Giờ dương trần yêu mãi dáng thướt tha...!
                             
                            Yêu tha thiết diết da chẳng hổ
                            Như đại dương sóng vỗ ngàn trùng
                            Như vầng mây chập chùng giăng mắc
                            Trọn cuộc đời quyết bắt tim se!!!
                            -SD-

                            #74
                              SĨ ĐOAN 06.09.2009 22:27:00 (permalink)
                              0
                              Yêu thương tha thiết sẽ về đâu?
                              Gió lộng mây giăng chớt nắng sầu!
                              Bến đỗ còn xa ai thấu hiểu...
                              Con thuyền quay quắt giữa sông sâu?
                              -sd-

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 38 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 565 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9