ANH MÃI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 38 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 565 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 10.09.2009 05:19:06 (permalink)
0


Yêu thương tha thiết sẽ về đâu?
Gió lộng mây giăng chớt nắng sầu!
Bến đỗ còn xa ai thấu hiểu...
Con thuyền quay quắt giữa sông sâu?
-sd-

Rừng sương gió núi gọi từ đâu?
Văng vẳng bên tai bản nhạc sầu
Anh ở đâu rồi hôm vắng bóng...
Em về thương nhớ mãi nồng sâu...
-MT-


SD anh... em bận thêm 1,2 hôm nữa rồi sẽ trở về làm thơ lại, anh đừng buồn và xin đợi MT nghe anh....
#76
    Mỹ Trinh 10.09.2009 05:59:27 (permalink)
    0



     VÌ YÊU
     
    Anh yêu em như buổi đầu hạnh ngộ
    Có hoa bên đường đang độ vào xuân
    Có đàn chim hót, có ngọn gió lùa
    Kết lời thệ ước giữa mùa gió đông.
     
    Anh yêu em bằng cõi lòng rung động
    Bằng cả cuộc đời xây mộng tương lai
    Bằng bể rộng trải dài bát ngát
    Chắp ước mơ tưới mát tâm hồn.
     
    Anh yêu em đọng tồn muôn thuở
    Dẫu địa đàng vẫn nẩy nở mầm xanh
    Dẫu Thiên Nhai vẫn thâu canh bừng sáng
    Giờ dương trần yêu mãi dáng thướt tha...!
     
    Yêu tha thiết diết da chẳng hổ
    Như đại dương sóng vỗ ngàn trùng
    Như vầng mây chập chùng giăng mắc
    Trọn cuộc đời quyết bắt tim se!!!
    -SD-

    Em Yêu Anh

    Vì yêu nhau nên lòng mình thổn thức
    Lúc vắng nhau vũ trụ cũng buồn tênh
    Em xa anh giây phút đã chạnh lòng
    Buồn rũ xuống như thuyền không còn bến !

    Vì yêu nhau nên ngày đêm trông ngóng
    Chiều vẫn chiều hồn thả nhớ đi xa
    Đêm về đêm mông lung bờ vực thẳm
    Quay quắt từng đêm xơ xác trăng tà...

    Em yêu anh từ thuở nào tiền kiếp
    Tình mãi hồng như giọt máu con tim
    Nuôi nhịp thở đã ngàn năm sự sống
    Em tìm anh sông núi rộng còn tìm

    Em yêu anh như mặt trời yêu nắng
    Như trăng đêm yêu gió vén hàng mây
    Như rừng xanh muôn đời yêu thú dữ
    Như cỏ cây yêu mưa nắng sum vầy...
    -MT-

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 06:01:39 bởi Mỹ Trinh >
    #77
      SĨ ĐOAN 10.09.2009 10:19:55 (permalink)
      0
      ĐĂNG NHẬP
       
      Anh đưa em về
      Ruộng đồng bát ngát
      Có dòng suối mát
      Soi rặng tre làng.
       
      Ánh trăng mơ màng
      Gió ru điệp khúc
      Sáng chiều mỗi lúc
      Hương lúa ngạt ngào!
       
      Anh đưa em vào
      Trình thưa phụ mẫu...
      Quê hương yêu dấu
      Đăng nhập thêm người.
      -sd-
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 18:34:11 bởi SĨ ĐOAN >
      #78
        SĨ ĐOAN 10.09.2009 18:33:52 (permalink)
        0
        Em Yêu Anh

        Vì yêu nhau nên lòng mình thổn thức
        Lúc vắng nhau vũ trụ cũng buồn tênh
        Em xa anh giây phút đã chạnh lòng
        Buồn rũ xuống như thuyền không còn bến !

        Vì yêu nhau nên ngày đêm trông ngóng
        Chiều vẫn chiều hồn thả nhớ đi xa
        Đêm về đêm mông lung bờ vực thẳm
        Quay quắt từng đêm xơ xác trăng tà...

        Em yêu anh từ thuở nào tiền kiếp
        Tình mãi hồng như giọt máu con tim
        Nuôi nhịp thở đã ngàn năm sự sống
        Em tìm anh sông núi rộng còn tìm

        Em yêu anh như mặt trời yêu nắng
        Như trăng đêm yêu gió vén hàng mây
        Như rừng xanh muôn đời yêu thú dữ
        Như cỏ cây yêu mưa nắng sum vầy...
        -MT-

         
        YÊU SAY ĐẮM
         
        Yêu say đắm mộng dầy chẳng đổi
        Dẫu cuộc đời, trôi nổi lênh đênh
        Thời gian lướt tạo nên kì tích
        Dệt sắc màu xiềng xích con tim.
         
        Yêu say đắm thỏa niềm mong đợi
        Tạo Hóa ban khêu gợi tình nồng
        Mối duyên nợ tơ hồng se thắc
        Vần thơ say ta bắt nhịp đều.
         
        Yêu say đắm xây lều hạnh phúc
        Đắp mơ xinh cao ngút tầng mây
        Nốii mộng ái hây hây má thắm
        Hòa tâm tư sưởi ấm ân nồng.
         
        Yêu say đắm muôn dòng bay lượn
        Đáp non cao ấn tượng cuộc tình!
        Khơi khát vọng- lung linh sương đọng
        Gửi niềm tin ước vọng ngân vang.
        -sd-


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 23:00:06 bởi SĨ ĐOAN >
        #79
          Mỹ Trinh 12.09.2009 00:25:56 (permalink)
          0


          HOA ĐỒNG NỘI

          Trao ai một đóa hoa đồng nội
          Sắc thắm xinh tươi màu đỏ trội.
          Cánh mỏng, hương đầy ngụ bùn non
          Tơ thưa, vị nhẹ loanh lầy lội.
          Bình minh rực rỡ đẹp nhất, nhì
          Nắng rạng thanh màu xinh gấp bội!
          Đắm đuối lòng ta ngất ngây say
          Trao người yêu mến vui như hội.
          -sd-

          Trùi...anh chơi cắt cớ, bắt em làm thơ khó hén hihi.... khó cũng chơi luôn...!



          ĐĂNG ĐÈN HỘI

          Em về nhìn lén vào thành nội
          Thấy bóng tình quân tuấn tú trội
          Ôm bó hoa vàng hái ven đê
          Chờ hôn nhụy trắng gieo ruộng lội
          Hôm qua vừa vắng một phút thôi
          Hôm nữa là xa mấy kiếp bội
          Em đã về đây đón vòng tay
          Nhận hoa trao ái đăng đèn hội.
          -MT-
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 00:41:36 bởi Mỹ Trinh >
          #80
            Mỹ Trinh 12.09.2009 05:59:54 (permalink)
            0
            ĐĂNG NHẬP
             
            Anh đưa em về
            Ruộng đồng bát ngát
            Có dòng suối mát
            Soi rặng tre làng.
             
            Ánh trăng mơ màng
            Gió ru điệp khúc
            Sáng chiều mỗi lúc
            Hương lúa ngạt ngào!
             
            Anh đưa em vào
            Trình thưa phụ mẫu...
            Quê hương yêu dấu
            Đăng nhập thêm người.
            -sd-

            THEO ANH VỀ

            Xin theo anh về
            Trên nẻo đường quê
            Thăm đồng lúa mới
            Như đã ước thề

            Theo anh nhẹ nhàng
            Chân chim chân sáo
            Qua con đường làng
            Nghe dạ nao nao...

            Ta đưa nhau về
            Thăm Mẹ và Cha
            Thăm đàn em nhỏ
            Cất lời hòa ca.
            -MT-
            #81
              Mỹ Trinh 12.09.2009 06:38:09 (permalink)
              0



              Em Yêu Anh

              Vì yêu nhau nên lòng mình thổn thức
              Lúc vắng nhau vũ trụ cũng buồn tênh
              Em xa anh giây phút đã chạnh lòng
              Buồn rũ xuống như thuyền không còn bến !

              Vì yêu nhau nên ngày đêm trông ngóng
              Chiều vẫn chiều hồn thả nhớ đi xa
              Đêm về đêm mông lung bờ vực thẳm
              Quay quắt từng đêm xơ xác trăng tà...

              Em yêu anh từ thuở nào tiền kiếp
              Tình mãi hồng như giọt máu con tim
              Nuôi nhịp thở đã ngàn năm sự sống
              Em tìm anh sông núi rộng còn tìm

              Em yêu anh như mặt trời yêu nắng
              Như trăng đêm yêu gió vén hàng mây
              Như rừng xanh muôn đời yêu thú dữ
              Như cỏ cây yêu mưa nắng sum vầy...
              -MT-

               
              YÊU SAY ĐẮM
               
              Yêu say đắm mộng dầy chẳng đổi
              Dẫu cuộc đời, trôi nổi lênh đênh
              Thời gian lướt tạo nên kì tích
              Dệt sắc màu xiềng xích con tim.
               
              Yêu say đắm thỏa niềm mong đợi
              Tạo Hóa ban khêu gợi tình nồng
              Mối duyên nợ tơ hồng se thắc
              Vần thơ say ta bắt nhịp đều.
               
              Yêu say đắm xây lều hạnh phúc
              Đắp mơ xinh cao ngút tầng mây
              Nốii mộng ái hây hây má thắm
              Hòa tâm tư sưởi ấm ân nồng.
               
              Yêu say đắm muôn dòng bay lượn
              Đáp non cao ấn tượng cuộc tình!
              Khơi khát vọng- lung linh sương đọng
              Gửi niềm tin ước vọng ngân vang.
              -sd-

              TÌNH BẤT DIỆT

              Tình bất diệt đá vàng thề nguyện
              Trăm năm còn tha thiết người ơi
              Yêu say đắm tuyệt vời mộng mị
              Như trăng sao tri kỉ về tìm.

              Tình bất diệt như chim liền cánh
              Như núi sông lấp lánh ngân hà
              Như mây gió ngàn xa trên đỉnh
              Như thiên đàng say tỉnh si mê.

              Tình bất diệt cận kề ân ái
              Chìm hôn mê trầm ngải ngất ngây
              Đêm không rượu vẫn say mềm rũ
              Thắp đèn trăng hương ủ bốn mùa

              Tình bất diệt mặc mưa kệ gió
              Chốn bụi trần mọc cỏ tình yêu
              Cõi bờ hoang tình thêu gấm lụa
              Ánh thiều quang vửa tỏa xuống trần.
              -MT-


              #82
                SĨ ĐOAN 13.09.2009 15:33:33 (permalink)
                0
                TÌNH BẤT DIỆT

                Tình bất diệt đá vàng thề nguyện
                Trăm năm còn tha thiết người ơi
                Yêu say đắm tuyệt vời mộng mị
                Như trăng sao tri kỉ về tìm.

                Tình bất diệt như chim liền cánh
                Như núi sông lấp lánh ngân hà
                Như mây gió ngàn xa trên đỉnh
                Như thiên đàng say tỉnh si mê.

                Tình bất diệt cận kề ân ái
                Chìm hôn mê trầm ngải ngất ngây
                Đêm không rượu vẫn say mềm rũ
                Thắp đèn trăng hương ủ bốn mùa

                Tình bất diệt mặc mưa kệ gió
                Chốn bụi trần mọc cỏ tình yêu
                Cõi bờ hoang tình thêu gấm lụa
                Ánh thiều quang vửa tỏa xuống trần.
                -MT-

                 
                TÌNH VĨNH CỬU
                 
                Tình vĩnh cửu vạn phần tâm đắc
                Mối duyên nồng tự khắc đôi tim
                Xa vạn dặm êm đềm nẩy nở
                Đắm say nồng rộ nở sắc son.
                 
                Tình vĩnh cửu - núi non chẳng nệ
                Vượt thác nghềnh- ước thệ trinh nguyên
                Yêu tuyệt đỉnh nợ duyên nồng thắm
                Dâng đời mình chìm đắm bể ân.
                 
                Tình vĩnh cửu vang ngân muôn thuở
                Nước mây ngàn hớn hở...long lanh
                Quyện trời đất sản sanh sắc thái.
                Dệt mộng đời lắm ái nhiều ân.
                 
                Tình vĩnh cửu trỗi lâng điệp khúc
                Vọng bốn mùa thôi thúc đam mê
                Yêu tha thiết tràn trề hạnh phúc
                Yêu nồng nàn mỗi lúc mỗi nơi.
                -sd-
                 
                #83
                  SĨ ĐOAN 15.09.2009 20:50:34 (permalink)
                  0
                  ONLINE
                   
                  Đêm online nhiều vô số kể
                  Tâm tư buồn! Chẳng thể nào quên (...)
                  Giây phút đợi gọi tên em đó
                  Dạ thẩn thờ em có hay chăng???
                  -sd-

                  #84
                    SĨ ĐOAN 17.09.2009 17:50:20 (permalink)
                    0
                    LỤC BÁT CHO EM
                     
                    Bờ ao con cá tung tăng
                    Cà Na soi bóng hỏi rằng: Mát không?
                    Cá vui toé nước mênh mông
                    Lượn qua lượn lại trồi... trông cội già.
                     
                    Kiếp sau anh chuyển Cà Na
                    Cho con lá nhảy lượn ra lượn vào.
                    Còn em biến hóa đi nào
                    Nên con cá nhỏ nép vào gốc Na.
                    -sd-
                    #85
                      SĨ ĐOAN 17.09.2009 17:59:55 (permalink)
                      0
                      EM LÀ MÙA XUÂN
                       
                      Chiều nay én lượn chao nghiêng
                      Trỗi dâng điệp khúc tình riêng ngọt ngào!
                      Ngất ngây đôi má hồng đào
                      Đôi môi mộng thắm đượm trào lời yêu
                      Long lanh mắt biếc nuông chìu
                      Mái đầu e ấp thốt điều thân thương.
                      Tình em con nước triều cương
                      Dâng đời sóng biếc nhật thường thiết tha.
                      Ngày này nối tiếp ngày qua
                      Ví cung trầm bổng ngân nga...say lòng.
                      Mùa xuân lan tỏa muôn dòng
                      Bay vào trú ngụ tim hồng riêng anh
                      Nồng nàn giấc mộng thâu canh
                      Hoa mơ rộ nở gió lành đưa hương.
                      Tình em! Anh mãi vấn vương
                      Sánh dòng hương dịu du dương cõi lòng.
                      -sd-
                      #86
                        Mỹ Trinh 18.09.2009 04:05:11 (permalink)
                        0
                        ONLINE
                         
                        Đêm online nhiều vô số kể
                        Tâm tư buồn! Chẳng thể nào quên (...)
                        Giây phút đợi gọi tên em đó
                        Dạ thẩn thờ em có hay chăng???
                        -sd-

                        Vào chat room nghe bơ vơ lạ
                        Dẫu biết rằng ai đã chờ em
                        Nhiều tia sáng chiếu lên màu áo
                        Tìm không ra ngơ ngáo đi về...
                        -MT-
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 04:06:48 bởi Mỹ Trinh >
                        #87
                          Mỹ Trinh 18.09.2009 04:33:13 (permalink)
                          0


                          LỤC BÁT CHO EM
                           
                          Bờ ao con cá tung tăng
                          Cà Na soi bóng hỏi rằng: Mát không?
                          Cá vui toé nước mênh mông
                          Lượn qua lượn lại trồi... trông cội già.
                           
                          Kiếp sau anh chuyển Cà Na
                          Cho con lá nhảy lượn ra lượn vào.
                          Còn em biến hóa đi nào
                          Nên con cá nhỏ nép vào gốc Na.
                          -sd-

                          LỤC BÁT VỀ NGUỒN

                          Về nguồn con cá hát ca
                          Vui mùa lục bát trăng già sáng trưng
                          Gốc Cà Na ấm một vùng
                          Viển du trăm cõi về chung một nhà

                          Nhớ rồi anh gốc Cà Na
                          Thân em con cá lội ra lội vào
                          Đêm về trăng nước tương giao
                          Ấm con cá nhỏ Cà Na hết buồn.
                          -MT-
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 04:34:38 bởi Mỹ Trinh >
                          #88
                            Mỹ Trinh 18.09.2009 06:01:45 (permalink)
                            0


                            EM LÀ MÙA XUÂN
                             
                            Chiều nay én lượn chao nghiêng
                            Trỗi dâng điệp khúc tình riêng ngọt ngào!
                            Ngất ngây đôi má hồng đào
                            Đôi môi mộng thắm đượm trào lời yêu
                            Long lanh mắt biếc nuông chìu
                            Mái đầu e ấp thốt điều thân thương.
                            Tình em con nước triều cương
                            Dâng đời sóng biếc nhật thường thiết tha.
                            Ngày này nối tiếp ngày qua
                            Ví cung trầm bổng ngân nga...say lòng.
                            Mùa xuân lan tỏa muôn dòng
                            Bay vào trú ngụ tim hồng riêng anh
                            Nồng nàn giấc mộng thâu canh
                            Hoa mơ rộ nở gió lành đưa hương.
                            Tình em! Anh mãi vấn vương
                            Sánh dòng hương dịu du dương cõi lòng.
                            -sd-

                            ANH MANG VỀ MÙA XUÂN

                            Anh về vai xách vai mang
                            Áo xuân trải gót địa đàng nơi nơi
                            Chao nghiêng cánh én nửa vời
                            Nửa say nửa tình tuyệt vời trần gian
                            Tặng em ngàn nụ hoa vàng
                            Thơ giăng đón ngõ nắng vàng nghiêng nghiêng
                            Tình anh rộng trải xuân hiền
                            Đơm hương đơm sắc chở thuyền qua sông
                            Dâng em ngọt lịm tình nồng
                            Mùa xuân trong gió mây hồng giăng hoa
                            Cùng nhau say nắng chiều tà
                            Dạo xuân xanh biếc lá hoa mĩm cười
                            Về đây nhàn hạ cuộc đời
                            Bờ yêu thuyền ghé bến mời thi nhân
                            Mộng xuân anh ở thật gần
                            Chòng chành sóng vỗ bờ xuân đưa tình
                            -MT-


                            #89
                              SĨ ĐOAN 18.09.2009 20:13:23 (permalink)
                              0
                              RU EM
                               
                              Thu về lá rụng vườn, sân
                              Gió thay em quét, trăng ngân đầu làng
                              Hương hoa ngan ngát bên đàng
                              Bướm ongbay lượn sao ngàn lung linh.
                              Ngủ đi em, rạng bình minh
                              Chào mừng nắng ấm chúng mình xướng ca...!
                              Ngủ đi em, mộng tình ta
                              Trăm năm điệp khúc đậm đà yêu thương!
                              -sd-
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 38 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 565 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9