soi gương
SOI GƯƠNG
Nhọc lòng , đóng mở nó ra
Lấy gương đặt trước mặt ta soi vào
Sinh ra ôm phận má đào
Cha mẹ nuôi dưỡng , công lao cô thầy
Trời thương trao sắc cho mày
Đời thương , gửi cả nắng mai vào lòng
Người thương bởi chút ngông cuồng
Trai thương bởi lúc lên giường hơn ai
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Có hơn chỉ một chút tài đấy thôi
Chẳng đề nào ta không thử sức
Lối tiến vào rải sẵn thảm hoa
Ngọt ngào , thích thú riêng ta
Chưa đề nào khó mà không hoàn thành
Vênh váo lắm , nay ách quàng vào cổ
Quen chê bai , vòm họng sưng to
Thấy tay mới , ta đâm nhào phá
Cậy lớn hơn , băm bổ , mỉa mai
Miệng phê phán thói hư , tật xấu
Mồm phong phanh thỏ thẻ phòng the
Bắt nạt lũ trẻ tò te
Lừa đảo những kẻ ưa nghe mật đường
Dọn bàn mời rát cả mồm
Gọi về ăn sớm , còn ương không về
Chờ đói lả tự vạch ra mà bú
Thịt đè lên , lưỡi thụt thật sâu
Phồng mồm , mút rõ là lâu
Thì ra ai cũng như nhau thôi mà
Vừa hết khát , quay ra giở mặt
Mãi một chiêu , không hiểu biết gì
Nhởn nhơ thả bướm , gọi trăng
Giang sơn dễ đổi , phần con khó rời
Hơn mấy cũng một giống nòi
Cớ sao lại giội nước sôi vào lòng
Bụng ai cũng một cỗ lòng
Soi gương lại thử xem hơn cái gì. . .
Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 11:37:19 bởi phạm bình thường >
MỜI BẠN
Móng Cái của tôi đẹp tuyệt vời
Mời bạn có dịp nhớ ghé chơi
Nhắn người quân tử đang Giữ nước
Súng Đạn thời bình , phải năng chùi 12-8=2009=sáng tác
Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 22:29:21 bởi phạm bình thường >
ĐỊNH NGHĨA YÊU
Riêng em định nghĩa một chữ YÊU
Vì nó mà em khốn nạn nhiều
Ra đường lại gặp tay nát rượi
Bắt em đứng lại ĐỊNH NGHĨA YÊU 12=8=2009=sáng tác
Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 22:28:08 bởi phạm bình thường >
SÚNG ĐẠN
Chồng là pháo thủ trốn về nhà
Hỏi rằng súng đạn anh giờ ra sao
Máy bay nó có mò vào
Cả đêm anh bắn được bao nhiêu thằng. . . 12-8=2009= sáng tác
Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 22:26:14 bởi phạm bình thường >
TÔI
TÔI vốn là con của mẹ cha
Là hương tích tụ mọi loài hoa
Ông trời ưi ái lên ban tặng
Một chút thông minh để mặn mà .
MÓNG CÁI TÔI
Móng Cái Tôi , cao ốc chọc trời
Giang tay ôm trọn bạn ghé chơi
Trà Cổ hoang sơ luôn khao khát
Ka Long cầu nối những bờ môi 12-8-2009 - sáng tác
Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 22:24:29 bởi phạm bình thường >
CÀ GIỐNG
Hỏi thăm, anh có giống cà giòn
Một cây hai trái vừa tròn vừa to
Thích quá em nhẩy bổ về
Vừa nhìn đã thấy sướng tê cả người 12-8-2009 - sáng tác
Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 22:22:59 bởi phạm bình thường >
GHÉT ANH
Ghét anh, em để ở đâu
Để lâu nó thối , nó đau cửa... nhà
Thôi đừng ghét anh nữa mà
Tối nay anh sẽ thịt gà ... em xơi... 12-8-2009 Sáng tác- Phạm Bình Thường
THỊT GÀ
Lúc tao không thích cứ thò ra
Thích rồi có thụt cũng không tha
Cầm cổ vạch sẵn lông ra đấy
Thịt mỗi con gà cũng ầm nhà 12-8-2009 Sáng tác - Phạm Bình Thường
THOẢI MÁI BAY
Súng ống lâu nay chẳng được chùi
Bệ thì nó dấu , độc bắn hơi
Lần này được lôi ra bắn thật
Vừa ôm vừa phóng ... thỏa mái bay... 12-8-2009 Sáng tác- Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 00:22:17 bởi phạm bình thường >
THÈM THUỐC
Bỏ đi kiếm cái thiếu trong nhà
Vừa mệt , vừa thèm rỏ rãi ra
Chỉ nghĩ đến thôi là đã sướng
Nó kêu , mình rít khoái khoái là... 12-8-2009 Sáng tác- Phạm Bình Thường
CHƠI BÀI
Thích lên , năn nỉ để được chơi
Chơi xong , phủi đít lặn một hơi
Giường chiếu , áo quần văng bừa bãi
Nếu mày còn thế téo... cho chơi. . . 12-8-2009 Sáng tác- Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 00:17:18 bởi phạm bình thường >
CAO THỦ
Anh vỗ ngực anh là cao thủ
Thuế luôn luôn đóng đủ ngày công Nói mà chẳng thẹn với lòng
Mông em không chổng , trông đâu mà làm. . .
12-8=2009= Sáng tác phạm bình thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 01:03:34 bởi phạm bình thường >
GỬI LỜI Các bạn đọc thơ mình thân mến Thế là mình chẳng bén tiếu lâm Đang dưng lại nhấy vào trang Đưa buồn cho bạn nhận than về mình Tạm biệt nhé mình về bên sáng tác Nhặt nhạnh từng mảnh vỡ ghép vào Cố làm thành một bản sao Giống mình như đúc gửi vào quán thơ Có thương đừng quyến hồn thơ Lỡ mình không rứt được ra thì buồn Tên mình là phạm bình thường Thường trú móng cái =5 con= một chồng Thỉnh thoảng lúc nào mình buồn Thì mình lại chạy sang đây nhẩy vào Mình lần đầu mới làm thơ Nếu có sơ suất , bỏ qua cho mình. . . 12-8-2009 phạm bình thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 12:34:55 bởi phạm bình thường >
Hoạ với bạn thơ một vài lời
Xuân Hương nữ sĩ có mấy người?
Thả thơ thanh - tục sao cho khéo
Que kem....trái ớt ngậm ngậm cười!
13.08.09
ND87
_____________
Chúc bạn Phạm Bình Thường vui thơ nha!
RƯỢI
Chung quy cũng chỉ tại cái Mày
Vì mày ông mới khổ thế này
Vợ ông mắng ông vô tích sự
Yêu mày ông ngậm đắng nuốt cay. . .
13-8=2009==sáng tác
Phạm Bình Thường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 11:38:08 bởi phạm bình thường >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: