Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 22.10.2010 07:18:33 (permalink)
0
NẾU NHƯ....!

Là Trời ... chỉ biết mưa giông
Phong ba cuồng nộ ! Buồn không hỡi Trời !
Trãi giăng từng áng xuân ngời
Cho đời hít thở ... tuyệt vời ... ! Ui ... chao !

Là Quan ... chỉ biết làm cao
Thấp hèn ... ngại ngó làm sao dân lành
Hãy vun từng gốc chân thành
Mát hồng quả ngọt trên cành xanh non !

Là Thầy ! Lại thiếu lòng son !
Hổng thèm trẻ nhỏ ... ! Đánh đòn được chăng ?
Không yêu ... Nghề lãng xa dần
Thế nào cũng sớm chần ngần nghêu ngao !
ms.witch 22.10.2010 09:13:52 (permalink)
0
Ai Thế Nhở
 
Ai mà từ bi quá
Chắc vua chúa nào đây
Hay thầy giáo tháo giầy
Đang phát tâm..lương thiện.
 
Nói thì hay cái miệng
Còn làm, tệ quá tay
Cứ cho mình là hay
Mà tâm tư chệch choạng.
 
Còn trù Tôi gặp hạn
Xui rủi cho thật nhiều
Tiếc là Trời thương nhiều
Cho Tôi qua tất cả.
 

 
Love
lelong54 22.10.2010 12:15:47 (permalink)
0
GHÊ NHỈ !
Thế thì sao buồn bả
Cho hỏa phựt ... rách người
Trang nầy thích vui chơi
Ai lại ... trồi lên vậy ....?

Nhà nầy dầu có bậy
Cũng chưa "quấy" láng giềng
Ai mà quá ... trung kiên
Sang nhiễu phiền hàng xóm ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 07:31:20 bởi lelong54 >
lelong54 22.10.2010 13:54:19 (permalink)
0
VAY...MƯỢN !

Mượn gió ông Trời đem bẻ măng
Vơ nhằm tre lão khiến nhăn răng
Cậy cây cần trúc căng vành nguyệt
Mây ám trăng rồi...! Chắc ăn năn !

Mượn đời hơi thở ... bình yên sống
Và trãi cho nhau những tấm lòng
Trao thân bé bỏng ... hồng tim nhỏ
Không hờn nắng hạ,hấy ... mưa đông !
lelong54 23.10.2010 12:39:49 (permalink)
0
CÓ KHI...!

Có những tình yêu ... không nói ra
Âm vang thủ thỉ ... khói mây hoa
Hương thơm phảng phất hòa ngan ngát
Mơ - tỉnh rập rờn những thiết tha !

Có những tình yêu ... không thể nói
Mê hồn nghiêng ngã ... trắng ... ra cà
Tâm tư bay bổng ... mà trĩu nặng
Nên có nhiều khi ... mật đắng nha !
lelong54 24.10.2010 12:34:35 (permalink)
0
CÓ PHẢI....

Bài thơ tình buông ra lần thứ mấy
Mà suối nguồn luôn luôn chải niềm yêu
Thân ... ốm yếu ho hen mà nhựa ắp tuôn trào
Tay run rẩy ... mà bài thơ nào cũng đẹp !

Trong đêm tối như có sao còn đứng nép
Trăng vành khuyên còn tha thiết đợi mong rằm
Thì thơ tình ... lung linh mãi trăm năm
Tình yêu ngủ như âm thầm thao thức vậy !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 12:58:36 bởi lelong54 >
lelong54 27.10.2010 18:33:50 (permalink)
0
CHO TÔI !

Cho tôi ... về với tuổi thơ
Hè vui tắm mát ... lên bờ đua trâu
Mê say ngắm chiếc diều bầu
Bỏ quên chiều vắng,chuông lầu vọng xa !

Cho tôi ... về với tuổi hoa
Mùa thu bút,sách ... reo ca đón mừng
Thương cô giáo ! ... học chuyên cần !
Sớm hôm đèn đóm ... hoa bần quê xinh !
lelong54 29.10.2010 21:56:24 (permalink)
0
CHIỀU RƠI....

Chiều về đã muộn chờ thu
Màn sương lả tả se mù heo may
Lối đi ... vàng xác xơ dài
Không còn rõ nữa gót hài nai hoang !

Chiều về oan khuất màu tang
Nắng mòn mỏi ngủ ... chim khan cổ gù
Lưng trời ... trôi chiếc thuyền câu
Dưới trần lạnh lẻo ... đàn bầu thở than !

Chiều đi tang tính tình tang
Chiều đi ... toan tính lệ tràn lê thê
Chiều đi ... mà hẹn ngày về
Chiều đi ... đi giữa bộn bề trần ai !

lelong54 29.10.2010 22:34:10 (permalink)
0
CẤU XÉ ...!

Em hiền như thẻ ma sơ
Còn anh dữ cỡ đốc tờ ốm đau
Hẹn nhau cùng trói dây đào
Cho nên nức nỡ gọi chào sướng ghê ... !

Em nhiều bận bịu...lê đê
Anh đây bề bộn sơn khê gánh gồng
Xé nhau ... cho rách thằng đông
Cắn nhau ... làm chảy xuân hồng ngày mai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 22:47:04 bởi lelong54 >
lelong54 01.11.2010 20:17:42 (permalink)
0
SAO NỠ....

Thu đâu đã đi không ngày trở lại
Mà mưa rơi cho nước chảy quặn lòng
Nước dâng đầy như bốn phía thành sông
Chim xáo xác cây trơ đồng ... thấy tội

Thu đến đó thu đi nào có vội
Mà gió đưa buồn giận dỗi mê cuồng
Tung xuống dòng bao chiếc ghen tuông
Chim xáo xác khóc thương chuồng tiếc tổ

Thu vấn víu nhưng bao giờ thổ lộ
Một trần gian đầy ắp khổ thân tình
Mây gió nào xuôi mưa ướt thu xinh
Cho xác lá trôi bồng bềnh xa ... cách mãi !
lelong54 02.11.2010 21:07:22 (permalink)
0
Lá me !

Nếu như là chiếc lá me
Giữa hè non nón ta khoe học trò
Cuối hạ còn tí thơm tho
Ta về rãi phấn trên vò tóc xanh
Cho anh chị chải lược mành
Vẫn còn nhung nhớ một vành môi chua
Cuối mùa thu ... gió bấc đùa
Lá còn có cội ... ta lùa rét đông
Rồi leo lên đỉnh ngắm sông
Núi non trùng điệp , trông đồng quê xa !

Lá me còn phải chua mà
Sinh thời ... mát lựng , xế tà ... nồng say !
lelong54 03.11.2010 21:26:08 (permalink)
0
BIẾT YÊU KHI NÀO....

Lọt lòng ... đã biết yêu thương
Khẽ oe oe khóc ... biết nhường nào vui
Quen hơi người ẳm ... đeo thôi
Biết hờn trước giận , nằm nôi thiu buồn !

Dăm ba ... hái cánh chuồn chuồn
Trăng tròn ước vọng ! Bướm thường , hay hoa
Lên đồi cao ... ngóng trời xa
Thấy non còn quá ... ! Lòng ta cao vời !
Lại trùng dương ...ngắm bể khơi
Nước non còn hẹp ... thuyền đời tung tăng
Biết thương , thương ... quá nhọc nhằn !
Vẫn yêu tha thiết ... chuông lòng ngân vang !
lelong54 06.11.2010 06:50:07 (permalink)
0
ĐỪNG CHỜ ....

Gia tài ta chỉ mình nhau
Sướng vui buồn tủi lên màu say men
Mắt long lanh và lệ mi hoen
Ướp cho tình thắm đằm thêm muôn đời
Chia lìa rồi âu yếm không rời
Đuối sông chìm bể để chồi lên xanh
Gia tài em đó ... là anh
Là vầng dương đỏ là trăng thanh tròn
Sau nầy là mỗi đứa con
Là bầy cháu nhỏ mắt còn thơ ngây !

Gia tài anh đó đơn sơ
Là tình em vậy ... đừng chờ xa xôi !
lelong54 07.11.2010 06:54:52 (permalink)
0
CUỐN ĐI....

Mùa thu ra biển mất rùi
Giờ còn sót lại một trời sương tơ
Mùa thu đã ngoảnh làm ngơ
Bỏ bờ sông vắng trăng thơ in hình

Mùa thu nay nỡ vô tình
Lòng còn ở lại thăm tình chưa phai
Như đời hay nói cùng ai
Tấm lòng ! Sao để ... cho bay đi đành !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 19:55:24 bởi lelong54 >
lelong54 11.11.2010 20:39:50 (permalink)
0
NHƯ LÀ...!

Như bông súng trắng
Dìu dịu hương đồng
Rung rinh đón nắng
Ấm lòng ao,sông !

Như dòng kênh đỏ
Lúc lắc miệt mài
Yêu cây lúa nhỏ
Ngô,bầu,rêu rong,...!

Như là gió bấc
Phơ phất cờ lao
Nâng đàn chim én
Bay về lao xao !

Như là mắt Mẹ
Trắng đục mỏi mòn
Nghe con khóc ré
Trở màu xanh non !

Như là tiếng võng
Như lời bờ tre
Như Quyên thỏ thẻ
Tơ lòng se se....!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9