Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 14.11.2010 10:51:07 (permalink)
0
CẢM ƠN....!

Mùa thu em rải lá vàng
Như bao ý nguyện dâng tràn xinh xinh
Ước cho đời sáng lung linh
Cỏ hoa trời đất hữu tình bên nhau
Anh và em ...chẳng khi nào
Cách chia lòng ... mãi ngọt ngào uyên ương !
Sau buồn ... ta sẽ yêu hơn
Khổ đau sầu ... để keo sơn nghĩa tình
Đông đến rồi ôm xiết niềm tin
Sẽ không rời nữa ... hai mình một thui
Thu qua ... em cảm ơn trời
Cho đông nầy khẽ yêu đời bên anh !
Cho cành khiu thắm ... non xanh
Khi nào ấm lại ... trái lành nâng niu !
lelong54 17.11.2010 12:21:52 (permalink)
0
NIỀM TIN !

Nàng xuân nào có tuổi đâu
Xưa,nay vẫn thế ... cho dù tháng năm
Ở trong từng thứ lỗi lầm
Ẩn tiềm trong họa,âm thầm phúc sinh
Gian lao là ... để trụ hình
Cho mùa xuân đẹp lại tình thiết tha !

Quê hương đất nước là nhà !
Nàng xuân là vợ , mãi là niềm tin !
lelong54 17.11.2010 20:58:57 (permalink)
0
NGÀY THƠ !

Ngày thơ lúc Mẹ vắng nhà
Mưa chiều giá lạnh mắt nhòa đợi mong
Nắng vàng nhấp nhánh mặt sông
Mà da rát bỏng,sông đông buốt nhiều !

Ngày nay nhớ Mẹ ... đăm chiêu
Mỏi mòn con ngóng ... vợi điều hư vô
Khi xưa ... còn biết nơi mô
Bây chừ ... con hỏi ngày thơ đâu rồi !
lelong54 18.11.2010 20:17:37 (permalink)
0
NGỎ NÀO...

Lối nào qua ngỏ nhà em
Mà anh ngơ ngẩn chân mềm lang thang
Cỏ xanh rờn hứng nắng vàng
Có chim lảnh lót bên hàng dừa cong
Cánh cò bay vắt ngang đồng
Như ai giặt áo cho chồng chăng dây
Trăng mùng tám lượn trên mây
Ẩn mờ thoắt hiện lay lay thuyển tình !

Lối nào qua nhỏ yêu mình
Làm sao anh biết ... bùn sình thơm tho
Đường nào đi sẽ âu lo
Ngỏ nào qua để chậm đò dỡ dang !
lelong54 18.11.2010 21:14:41 (permalink)
0
DƯỜNG NHƯ !

Dường như còn đọng đâu đây
Một vùng kỉ niệm cộm dày ấu thơ
Cho nên chóng lớn mà khờ
Để lòng chân chất ... hủng hờ niềm đau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2010 16:53:51 bởi lelong54 >
lelong54 19.11.2010 16:53:27 (permalink)
0
VÒM TRỜI XANH !

Tặng Thầy một nhánh hoa quê
Là bông điên điển ... hẹn về ngày xuân
Nước dâng trò phải xăn quần
Khiến Thầy nửa khóc nửa mừng lâng lâng
Thôn quê nghèo khó muôn phần
Chỉ giàu hiếu học ... không cần gì hơn
Ngửi mùi điên điên thơm thơm
Thầy trò ngước mãi trong vòm trời xanh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 06:21:21 bởi lelong54 >
vao_ha 19.11.2010 22:32:04 (permalink)
0
Nhân ngày 20/11 Vào Hạ chúc anh luôn vui vẻ,
Attached Image(s)
lelong54 20.11.2010 06:22:22 (permalink)
0
Lê Long cảm ơn Út thật nhiều !
lelong54 22.11.2010 12:15:24 (permalink)
0
LÀ ... TIÊN !

Lắm người khó kiểu vì sao
Tuổi xuân mười tám chịu vào tay "ông"
Nhỡn nhơ ... lại để hoa hồng
Cắm vào một bãi lá đồng dậy chua !

Hổng biết ... thì em xin thưa :
Chồng già mấy ổng cù cưa lâu hoài
Quý mình ... như thể ông Ngoai
Mắt mờ, tai lãng ... ra ngoài chẳng gay
Lên xe xuống ngựa chân giầy
Đỡ nâng chiều chuộng như hôài tuổi thơ
Một mai ... ổng khuất ... em thờ
Như cha mình vậy ... để nhờ gả đi
Ước gì ... thêm lão tình si
Để em lần nữa ... thầm thì rộn vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2010 19:06:23 bởi lelong54 >
lelong54 22.11.2010 12:30:49 (permalink)
0
LÀ DUYÊN .... !

Có vợ già hơn !
Bạn gái tủi hờn
Bạn trai chế giễu
Người nhà lên cơn !

Có vợ già hơn
Là ơn trên đó
Vai áo khỏi sờn
Mỗi bước tho thơm !

Có vợ già hơn
Là thêm người mẹ
Sưởi nóng chăn mền
Gối nệm mềm ghê !

Có vợ già hơn
Muộn phiền tan biến
Âu yếm dỗ dành
Lóng lánh ương uyên !

Có vợ già hơn
Là thiên - duyên có
Là khó chuyển vàng
Là phúc nam trang !
poem 22.11.2010 12:34:51 (permalink)
0

He he he...
Thơ thầy đọc vui quá thầy ạ ! Em cười đến lăn chiêng ra nè ! Ka ka ka
lelong54 23.11.2010 20:10:35 (permalink)
0
Lúc lắc !

Lòng người thật khó hiểu
Mới sớm mộng mơ nhiều
Nắng lên xìu mỏi mệt
Khiến ráng chiều cô liêu !

Cuộc đời có bao nhiêu
Mà chịu nhiều oan thế
Đâu như nước thủy triều
Trăng đầy khuyết không kêu !

Cuộc đời khó bao nhiêu
Người cũng chiều cho dễ
Xinh tươi tắn mỹ miều
Thơ lúc lắc liu riu !
lelong54 23.11.2010 20:41:03 (permalink)
0
HOA CỎ MAY !

Một chùm bông tím cỏ may
Với vành hoa nhãn lồng ... ngày ấu thơ
Cũng nên duyên thuở khù khờ
Cũng xanh ước vọng bên bờ sông quê !

Hồi ấy ... anh thấy ghét ghê
Ở trần mốc thít đen ... mê nỗi gì
Chỉ ưa cái nết chay lỳ
Giỏi trèo như khỉ , gan vì hương cau !

Hồi đó ... anh có thích đâu
Cái mùi mít ỷ , cầu cao , dỗi hờn
Chỉ thèm tất dạ non thơm
Giỏi làm nủng lại dẽo mồm nhỏ to !

Hồi đó ngát ... giờ thơm tho
Chỉ buồn một nỗi đò xưa xa rời
Bây giờ ... hai đứa hai nơi
Chỉ buồn một nỗi vui thời xa xăm !
lelong54 24.11.2010 21:43:27 (permalink)
0

TÌM NHAU !

Mênh mông cả một biển người
Tìm nhau ... thật khó ... mỉm cười tái tê !
Hỏi ... dò ... nên phải đào , lê , ...
Tơ lòng mấy độ sàng xê bổng trầm !

Có khi ... gần kế bên " đầm "
Vụt mờ biến lặng âm thầm trớ trêu
Có lúc ... buồn nản tiêu điều
Chợt bừng khát vọng cho diều gió căng !

Tìm nhau ... quả ... khó giăng giăng
Gặp rồi chắc đã nhàn thân yêu kiều
Hợp tình ... may biết bao nhiêu !
Nợ nần ! Vui ít , đau lều bều thôi ...!
lelong54 25.11.2010 17:25:56 (permalink)
0
MUỘN....!

Ra ngoài tề chỉnh bảnh bao
Áo quần phẳng phịu , tóc quàu bảy ba
Điển trai nho nhã rõ là ...
Mắt long lanh lóe ... hút mà mỏi theo !

Hỏi ra mới biết anh Tèo
Vợ con có đủ , mỡ mèo không mê
Lịch sự tất ... mà hổng rà rề
Cho nên chút dạ người lê thê thầm !

Ước gì ... sớm kết tình thâm
Thế nào mơ cũng xa xăm lại gần
Biết rằng ... nghĩ chuyện dần lân
Mà lòng vẫn quấy ... bần thần dỗi đau !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9