Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 01.12.2010 20:19:05 (permalink)
0
ƯỚC GÌ !

Biết em từ độ mười ba
Tính tình xéo xắc ưa là ngắt đau
Móng tay dài để cấu cào
Chơi trò muốn đặng lúc nào cũng hơn !

Năm mười tám tuổi xanh mơn
Em hiền trở lại là ơn trên trời
Quanh quanh bướm thắm chào mời
Anh mừng thơ thẩn đứng ngồi thở than !

Ước gì ... xưa bị véo oan !
Còn hơn giờ phải tình mang bên mình !
lelong54 01.12.2010 20:41:37 (permalink)
0
DẠO THƠ !

Nếu không thể hớp hồn người yêu được
Thì thôi xin đừng âu yếm vội vàng
Tình thu về ngưng lãng đãng miên man
Dìm hết thẩy ... dẫu hai hàng lệ chảy !

Yêu có khác giữa đời nầy hiện đại
Thực thực hơn ... đừng ngoái vọng ảo huyền
Người dương trần có xấu cũng hơn tiên
Chăm cún ghẻ ... vẫn hơn viền long phượng !

Nếu luyến tiếc ước mơ ... nào tới ngưỡng
Thì dạo thơ chàng hiu , cóc ...cũng sướng mà
Lòng không vừa ... ta tỉa cảnh cây hoa
Dìu ý nghĩ ru êm ... hòa quyện khắp !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 20:42:46 bởi lelong54 >
lelong54 03.12.2010 14:07:28 (permalink)
0
VẪN VẬY !

Ngày xưa đi dạy ... mắc xăn quần
Cẳng giò mốc thít ... vải nhăn thun
Râu , ria cùng tóc thi bò khắp
Xóm làng , thành thị ... mấy ai hôn !

Ngày nay một bước trùm xế hộp
Chân giày bóng nhoáng ... chốp được đâu
Xưa như tứ cố ... giàu nhân nghĩa
Giờ vẫn ân tình kém ai sao....!
vao_ha 19.11.2011 15:12:02 (permalink)
0
mến chào anh LELONG nhân ngày 20/11 VÀO HẠ ghé thăm anh tặng anh , chúc anh trong cuộc sống luôn tràn đầy niề vui và hạnh phúc 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/81EAA81519134FDF841F35DD26F55BE2.jpg[/image]
Attached Image(s)
lelong54 20.12.2011 11:11:34 (permalink)
0
THÍCH ĂN !

Trót thèm nước cốt dừa khô
Đậu nành, đậu phọng, điều, ô liu, mè
Thích... ăn thôi ! Chẳng... e dè
Mỗi ngày qua... lại lặc lè ú hơn !
Sữa đường cũng nít hết trơn
Mít, xoài, đu đủ, bòn bon ngại gì
Năm xưa xấu xí xù xì
Nay da mỡn đẹp nặng ì tròn vo
Đông về hết cảnh nằm co
Mưa dầm, nước ngập... phình to quản gì
Nên người thương... chết cũng ghì
Biết rằng cỏng đặng chắt xì bánh xe !
lelong54 20.12.2011 17:17:05 (permalink)
0
RU TA NGẬM NGÙI !

Nghe như gió chướng lại về
Trên từng phiến lá vệ lề đường reo
Cỏ hoa nà nủng mè nheo
Nắng mềm, mưa cũng chìu theo dịu dàng !

Nghe thương rồi nhớ vô vàn
Mảnh đời phiêu bạt lên ngàn xuống xuôi
Dã quỳ côi cút hoài thôi
Lục bình lận đận xa xôi tháng ngày !

Nghe yêu nhiều lắm ! Lòng cay
Những chiều xuống lạnh, đêm dài hong sương
Dỗ ngoan từng giấc đời thường
Để rồi sớm dậy đoạn trường giăng giăng !

Tiếng lòng kinh cóng... vang ngân
Gõ rồi... gõ lại... bao lần ru ta !
lelong54 25.12.2011 17:33:47 (permalink)
0
VẪN SỐNG !

Cội cằn... gió cát mênh mông
Cả ngày nắng dãi loang hồng đốt nung
Đêm hiu lạnh đến... vô cùng
Vậy mà sống vẫn tưng bừng thở sâu !

Vẫn rì xanh giống vì sao
Lấp lòe sáng rực thi nhau giữa đời
Như cây cột chống lên trời
Thắng thừng vững chãi... liên hồi dài ra !
Thân toàn gai góc xum xoa
Nhựa lòng vẫn đủ nuôi hoa đỏ, vàng !

Hiên ngang... nào thiếu dịu dàng
Tận cùng khó lại ngập tràn niềm tin !
lelong54 26.12.2011 11:40:41 (permalink)
0
MÀU KỈ NIỆM !

Tui yêu màu mực mồng tơi
Dịu dàng giản dị như thời ấu thơ
Khó quên đến cả không ngờ
Hơn ba mươi mấy năm... giờ mà nguyên !

Tím nhờn nhợt rất có duyên
Ngày xưa thường vẽ tiên trên lá bàng
Đề thơ... mà chẳng ngay hàng
Thế mà Mẹ bảo cô nàng ngây thơ !

Lâu rồi ! Nhớ ngác nhớ ngơ !
Hỏi hoài mực tím đơn sơ đâu rồi
Chỉ còn một lá xưa thôi
Với dòng chữ cũ thay lời quê hương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2011 18:26:38 bởi lelong54 >
lelong54 28.12.2011 17:09:43 (permalink)
0
SAO LẠC !

Ai thường thức lúc hừng đông
Mở tròn con mắt long ngong mỗi ngày
Hít sâu... rồi lại thở dài
Mỏi mòn nhảy, chạy, dợi hoài uổng công !

Ai... đèn chong suốt chờ mong
Đếm từng ngọn gió ngoài song... lại buồn
Nhớ dâng thành dỗi quay cuồng
Thét gào thương cảm nhưng nguồn có vơi !

Ngày nầy qua... lại ngày trôi
Úa mềm héo hắt lòng ôi... nặng oằn
Như sao Mai... mãi nhọc nhằn
Dõi tìm chết mệt... chẳng... gần sao Hôm !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2011 18:00:07 bởi lelong54 >
lelong54 29.12.2011 12:18:52 (permalink)
0
VỠ...!

Thu vàng rơi lá gặp nhau
Cúc thùng nguyệt thẹn xôn xao ái tình
Trên trăm ngày thoát giật mình
Mấy lần nước đổ, ly bình vở toang
Mỗi lần nát... dạ càng son
Bể rồi lại chấp lành hơn tim hồng
Nhưng nay nhuộm trắng tơ lòng
Chắc là đông lạnh nên đồng vắng thêm
Hai người hiu hắt mình ênh
Gõ từng câu chữ chồng lên nhau hoài
Đông tàn... én lại sum vầy
Mai đào trĩu nụ... ta gầy hao hơn !
lelong54 30.12.2011 06:18:36 (permalink)
0
BUÔNG....!

Xem người như vết mực đen
Dính vào chi để ô hoen não phiền
Đã mong vào chốn cửa thiền
Sao còn vướng bận hảo huyền tình tang !

Bảo người u uất đa đoan
Thế thì đôi ngã cho còn tình xưa
Nhung nhăng mấy... cũng dư thừa
Tiếc nhiều cũng chỉ dây dưa muộn sầu !

Thôi ! Từ giã nhé Bồ Câu
Giữa trời xanh thắm... mong cầu bay xa
Cho xuân bừng hé hiền hòa
Cỏi lòng tươi tĩnh như là... ngày thơ !
Lụa trắng 30.12.2011 08:25:08 (permalink)
0
Bồ câu ở lại ngày xưa
Bồ Đề cổ thụ, giấc trưa tôi nằm...

Vì lòng còn lắm đa đoan
Bụi hồng còn vướng, người ngoan còn chờ...

Thế nên, thơ thẩn, thẩn thơ
Sân rêu đã phủ, còn ngơ ngẩn lòng...

Chuông chiều, một tiếng trên không
Hoàng hôn đừng vội, cho lòng hoang mang...

30.12.11
lelong54 30.12.2011 12:34:42 (permalink)
0
U HOÀI...!

Em về với Mẹ chiều nay
Nửa mừng, nửa hỏi gì day day lòng
Đóa sen ngát đượm màu hồng
Ngỡ là ai đợi phập phòng nao nao
Sum vầy đông đủ xôn xao
Vậy mà vẫn thiếu... rồi ngao ngao buồn
Cổ đầy nhưng lại thèm thuồng
Một lời mát ngọt như vườn thắm hoa
Sao giăng đầy cả trời xa
Vẫn còn chưa đủ... nên nhòa nhòa cay
Bâng khuâng thầm kín u hoài
Ngỏ cùng lan huệ đêm ngày chờ trông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2011 12:38:20 bởi lelong54 >
lelong54 03.01.2012 11:10:47 (permalink)
0
NHỚ !

Anh về chốn cũ tìm vui
Hỏi mình, hỏi bạn lòng nguôi... chưa hề !
Cố quên tiếng vẳng đêm hè
Với vầng trăng sáng như thề đêm thu !

Em thì thôi khóc hu hu
Khép lòng... khép cả trời thu năm nào
Đông tàn... tuy mãi xanh xao
Nhủ lòng em chẳng thì thào gió mưa !

Nhớ em ! Nhớ huốt ngày xưa
Nhớ người ! Em nhớ cù cưa lâu dài !
Hít vô còn... thở ra hoài
Nhớ càng thêm nhớ... ngày ngày nhớ luôn !
Hoàng An 03.01.2012 13:47:42 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

NHỚ !

Anh về chốn cũ tìm vui
Hỏi mình, hỏi bạn lòng nguôi... chưa hề !
Cố quên tiếng vẳng đêm hè
Với vầng trăng sáng như thề đêm thu !

Em thì thôi khóc hu hu
Khép lòng... khép cả trời thu năm nào
Đông tàn... tuy mãi xanh xao
Nhủ lòng em chẳng thì thào gió mưa !

Nhớ em ! Nhớ huốt ngày xưa
Nhớ người ! Em nhớ cù cưa lâu dài !
Hít vô còn... thở ra hoài
Nhớ càng thêm nhớ... ngày ngày nhớ luôn !


Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn, chúc vui


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/993051B48C834D56A40A84E43C3B6B3A.JPG[/image]


Kiếp Người!


Kiếp sống không yêu, kiếp sống thừa.
Đời không mơ mộng tợ chiều mưa
Nhìn quanh ngó lại thời gian hết
Ngấm nghía xâm xoi giấc ngủ trưa
Nhậu tốt tuổi xuân,tiền túng thiếu.
Kiên hem già háp bạc dư đưa
Bạn bè cùng lớp mong mừng gặp.
Anh mất tôi còn vẫn bạn xưa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lelong 54 có nhớ bài thơ nầy không?

Phải chi...!

Phải chi tôi chẳng gặp em.
Thì nay.....đâu phải giương rèm ngắm sao
Đâu nghe gió thở thì thào
Cỏ hoa tươi thắm.....nghẹn ngào dỗi yêu !

Phải chi gặp...chắc tôi xiêu
Biết ai.....còn đỡ êm dìu nhau đi
Bỏ qua.....khao khát sầu bi
Có em...tôi thõa.... trường kỳ tương tư !




< Sửa đổi bởi: lelong54 -- 25.11.2009 20:33:18 >




<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 13:55:23 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9