Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 03.01.2012 17:35:11 (permalink)
0
Cảm ơn nhiều nghe Hoàng An !
lelong54 03.01.2012 17:50:00 (permalink)
0
NHỚ !

Bơi xuồng đi hai lục bình
Hoa còn chưa hái, hái tình... cho đau
Khẳm mẹp... chẳng rõ vì sao
Ngập ngừng hổng nói... rồi nghiêu ngao về !

Để rồi xa... nhớ sông quê
Có dòng kỷ niệm bộn bề tơ vương
Nhớ xôi vò... lá xanh rờn
Cá kèo mắm lẩu lại hờn bông non
Nhớ hoa màu tím sắc son
Giữa ngày tết cũ mãi còn đâu đây !

lelong54 03.01.2012 19:26:49 (permalink)
0
NHỚ !

Ngày xưa Ba Mẹ đi làm
Ở nhà... mình nhớ... mỏi hàm chăm em
Lau chùi không để tèm lem
Tủ, bàn, ghế, cửa, gạch men bòng ngời !

Ngày nay... Mẹ đã xa rồi
Ở nhà vẫn nhớ... hơn hồi ấu thơ
Bây chừ... nấu nương thôi cơ
Áo quần giặt giũ,... làm thơ tặng già !
Nghe đông sưởi ấm thôi hà
Buổi hè mát quạt làm quà dâng lên !

Hôm rồi... chợt thấy buồn tênh
Nghĩ hoài mới hiểu là... thêm tơ tình
Họ hàng đâu... (mà) nhớ cùng mình
Sớm chiều nhớ rộ... nhớ rình luôn... mơ !
lelong54 04.01.2012 12:53:16 (permalink)
0
NHỚ !

Xuân về đây viếng miền cao
Nắng vàng sưởi ấm hoa nao cũng mừng
Húp sương như thể chưa từng
Dịu dàng tươi khỏe khoe cùng bướm ong !

Bên đồi dưa, bắp, su,... non
Củ dền, cải ngọt, cải bông, cài thìa,...
Rủ nhau đón tết kia kìa
Nên màu xanh cứ... lặc lìa sắc xuân !...

Nghe trong tiếng suối giữa rừng
Tiếng đàn t.rưng thoáng bâng khuâng rụng lòng
Ngút ngàn trông xuống mênh mông
Cả trời xuân lắm... ! Hoa hồng.... tôi đâu !!!
lelong54 07.01.2012 18:12:25 (permalink)
0
MÂY - NƯỚC !

Ngày xưa Mây - Nước yêu nhau
Quyện vào tha thiết... trời cao hẹp lòng
Bắt Mây về chốn tiên bồng
Bỏ mình nước lại dưới đồng, suối, khơi... !

Mây buồn giong ruổi muôn nơi
Mà lòng mãi gọi :" Mình ơi... đâu rồi !"
Than khóc ướt cả núi đồi
Đã thành dòng chảy liên hồi tơ vương !

Nước thầm mong nhớ tình nương
Dõi tìm ôm cả trời thương vô lòng
E Mây đuối sức hoài công
"Anh nguyền dâng cả tấm lòng... mình ơi !"

Mây trôi... Nước chảy... muôn đời
Bao giờ... mới được... ạ ời bên nhau !
lelong54 08.01.2012 06:36:10 (permalink)
0
HOA MƯỜI GIỜ ...

Mười giờ hoa nhỏ đơn sơ
Vậy mà đúng hẹn làm ngơ ngây người
Lòng trĩu nặng... thấy phải cười
Giữa ngày chói rực... nhìn trời vô tư !

Qua mười giờ... hoa héo ư !
Vẫn còn trong mắt... trầm tư bao điều
Xuân thì dẫu ngắn bao nhiêu
Tháng ngày đỏ lắng động nhiều trong tim !
lelong54 08.01.2012 10:54:28 (permalink)
0
SAO LẠC !

Ai thường thức lúc hừng đông
Mở tròn con mắt long ngong mỗi ngày
Hít sâu... rồi lại thở dài
Mỏi mòn nhảy, chạy, dợi hoài uổng công !

Ai... đèn chong suốt chờ mong
Đếm từng ngọn gió ngoài song... lại buồn
Nhớ dâng thành dỗi quay cuồng
Thét gào thương cảm nhưng nguồn có vơi !

Ngày nầy qua... lại ngày trôi
Úa mềm héo hắt lòng ôi... nặng oằn
Như sao Mai... mãi nhọc nhằn
Dõi tìm chết mệt... chẳng... gần sao Hôm !
lelong54 09.01.2012 11:30:04 (permalink)
0
NHỚ !

Nắng vàng dạo khắp làng quê
Khói chiều lam uốn lê thê lượn dài
Cúc cu ! Chim gáy miệt mài
Như màu đất mật bao ngày nuôi cây
Cho cành... búp kết oằn sai
Nụ nà nụ nõn xanh... mai sẽ vàng !

Một mình tha thẩn mơ màng
Hứng từng sợi nắng muộn tàn buông lơi
Ngôi sao nào... thức dậy... ôi !
Để người ta ngớ ngẩn... trời xa xa !!!
lelong54 11.01.2012 12:42:39 (permalink)
0
NHỚ !

Ngày nào còn bí tí ti
Mỗi lần gió Chướng... xú xì mốc da
Nôn nao đợi Tết... trông quà
Mong thêm áo mới... la cà rong chơi !

Vô tư... chửa biết sự đời
Đất bằng rất đẹp, mây trời quá xinh
Thấy người ai cũng lung linh
Ngọt ngào tha thiết, nghĩa tình, bao dung !

Con trâu cực khổ nhuốm bùn
Cũng cười rất thật ngon từng cọng rơm
Khó nghèo rách ướt mà thơm
Nhọc nhằn vất vả như không chuyện gì !

Canh rau nhiều ! Tép li ti
Thế mà ngọt lịm... mới kỳ... chia nhau
Anh Hai thường xếp đứng sau
Nhủng nhường em nhỏ... hồi nào đã quên !

Nước trôi xuống, gió đùa lên
Ngỡ ngàng... hoa tím còn mênh mang nầy...!
Chường về... nay áo mặc dày
Bâng khuâng nhớ lạnh hơn ngày thơ... xa !
lelong54 13.01.2012 17:34:38 (permalink)
0
YÊU THƯƠNG !

Nghe người ta ốm... mình đau
Bồn chồn khó chịu là... thương nhau rồi
Khi xa ...thấy dạ bùi ngùi
Bâng khuâng... khắc khoải...đứng ngồi là yêu !

Vắng một chút là... buồn thiu
Ấy... là triệu chứng... tình... liêu khiêu dài
Nam châm hút chặt miết mài
Là... là ta đã... yêu dày ! Thương sâu !

Lỡ rùi... nên nhớ dài lâu...
Dẫu dài râu trắng, già phau mái đầu
Cho lòng... không úa phai sầu
Để hồn ta mãi.... xanh mầu yêu thương !
lelong54 14.01.2012 05:59:47 (permalink)
0
VÌ ĐÂU ....!

Nhớ nầy ! Xin gởi vào thơ
Từ nay... đành xếp trong mơ trọn đời
Có than... thì ngước lên trời
Gởi thầm theo gió dịu vời cuốn đi !

Luyến thương nhiều... chỉ cuồng si
Mỏi mòn... vô vọng sầu bi tội tình
Dấu yêu...nào nệ khổ hình
Nhưng đừng khó bạn... ai nhìn sướng vui !

Thương rồi... đau muốn mình thôi
Tuổi còn xuân thắm... đừng theo tui buồn
Anh giờ... kiên chẳng thèm thuồng
Nhưng nàng chối bỏ đời thường... uổng oan !

Ái tình ... tưa tải nam trang
Nỡ nào xơ xác lầu vàng gác châu
Thời con gái có bao lâu
Héo mòn chấp nệ cơ cầu vì yêu...!
lelong54 17.01.2012 12:20:56 (permalink)
0
TẾT !

Mai về ăn tết dưới quê
Cả nhà sum họp... gì mê mẫn bằng
Nủng nịu với Mẹ một lần
Nhưng đàn em cứ quây quần mè nheo !

Bao đỏ ít là... uổng đó ngheo
Thiếu tiền thì... chắc là leo cây rùi
Thăm vườn... hoa lá chưa nguôi
Nhớ mà tưới nước... hông thôi nó buồn !

Mai vàng... vốn dễ ghen tuông
Giữ nhà trông suốt năm trường... dâng hoa !
Nâng niu... để thưởng công mà...
Cho xuân nở thắm chan hòa tình quê !
lelong54 18.01.2012 16:18:10 (permalink)
0
TẾT !

Tết về tiếp Mẹ quét sân
Dọn dẹp nhà cửa lau bàn chùi soong
Chuẩn bị gói bánh... trăm đòn
Cải hành dưa kiệu ngọt giòn chua cay !

Hăm ba... chè nước trôi đây
Tiễn vợ chồng Táo lên mây viếng Trời
Không gian nhà sáng rực rồi
Chỉ chờ mai nở, liền hồi pháo vang !

Nôn nao diện thật đường hoàng
Mừng tuổi Cha Mẹ, thắp nhang Ông Bà
Chúc mừng năm mới... như hoa
Gia đình êm ấm, nhà nhà an vui !

Xuân xanh lộng lẫy tươi cười
Đất hiền dang rộng... ôm trời mênh mông !
lelong54 23.01.2012 12:28:50 (permalink)
0
[image][/image]
lelong54 27.01.2012 08:33:01 (permalink)
0
CÃI....!

Lâu ngày vắng thấy day day
Ngứa cào mình mẩy chân tay nổi sần
Ray rức như khỉ ăn bần
Như cò bị đỉa đeo chân nặng ỳ...!

Gặp... lại lúc lắc lầm lỳ
Nhớ toàn những chuyện cầu kỳ ... cãi nhau
Cho trời nghe thấy muốn đau
Đất lành nổi giận lao xao lá bàng !

Mặc mi với nó... không can
Kẻ gàn, người bướng ! E... quàng chặt hơn
Khi im là... chuốt... dây đờn !
Để rồi... xa cách... cãi còn.... dư âm... !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2012 10:26:46 bởi lelong54 >
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9