Điệp khúc thời gian...
Hẹn nhau....!
Hẹn ai, ai hẹn, hẹn ai?
Sáng thời ngủ nướng, trưa mệt nhoài vì chơi
Chiều về rong ruổi, quán lười
Đêm buông, khật khưỡng chơi vơi trở về...
Ừ thì, còn lắm đam mê
Mà không tiện nói, nên đi về chông chênh...
24.5. Mạo muội viết cùng.
Hẹn ai, ai hẹn, hẹn ai?
Sáng thời ngủ nướng, trưa mệt nhoài vì chơi
Chiều về rong ruổi, quán lười
Đêm buông, khật khưỡng chơi vơi trở về...
Ừ thì, còn lắm đam mê
Mà không tiện nói, nên đi về chông chênh...
24.5. Mạo muội viết cùng.
Hẹn quả thị rớt lên mền
Để cho hương tỏa bông bềnh bay xa
Để được cưng như trứng và hứng như hoa
Để chim oanh khỏi kêu ca bẽ bàng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 17:04:56 bởi lelong54 >
Lê Long mơ thị đỏ Hồng
Vào trong giấc ngủ cầu vòng vấn vương
Lê Hồng chín mộng tầm hương
Lê Long mơ ước tình thương Lê Hồng
Thơ Hồng bay bổng tầng không
Lê Long song Phụng Lê Hồng vờn mây
Thơ Lê đa dạng thật hay
Tầm thơ hiểu hết ngất ngây thi từ
Lê Long là Lê Hồng như
Thơ Lê tuyệt hoá biến thư đa tình* (là tình thơ đó nha, chỉ là thơ thôi vì bác Lê tu dzồi ! Hổng có bồ)
Mèo....! Con mèo nhỏ ! Ngày xưa ui !.... ghét nó ! Ỏng ẹo à.... còn ưa cọ người ta Làm nủng thật niu.... ! Nhưng vẫn nổi da gà Hơi âm ấm....mà thịt thà khó chịu ! Qua năm tháng miêu cũng hoài....yểu điệu Bước thời gian nhẹ nhẹ liễu êm êm Giọng trách ngao ngao từng đêm thấy ngọt ngào Thân nong nóng..... nay rực rào nhựa sống ! Tôi mắc cỡ ngượng ngùng....rồi nói ngọng Hỏi vì sao mình láy động.....! Ôi mèo ! Xưa ghét vì..... meo meo mãi.... hay theo ! Giờ giận dỗi tức mình......tèo nông nỗi.... !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 21:52:19 bởi lelong54 >
Một chút thơ cho thở dài ngắn lại
Cho cõi lòng ngây ngô dại hoang sơ
Một chút nhạc du ngao chốn mịt mờ
Xa xa thẳm vẫn mong chờ tri kỷ !
Chỉ một chút ...mà cả đời bí sị
Một tí thôi mà ý nhị vô cùng
Người ơi ! Người.... tham lam ước mông lung ! Yêu một chút nhạc thơ..... đừng quên nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 19:27:39 bởi lelong54 >
Về nhé ! Hãy về như thế... tự nhiên Thơi thơi thảnh thảnh hòa hiền bình yên Không ngăn,cách, trở buồn phiền Đớn lòng không cản,gông xiềng xích đau ! Hãy về ta mở lòng nhau Xem dần sách lạ xuân trao cho hè.... Và thu thăm thẳm...đông se se... Bốn mùa dung dẻ...tò vè mến thương ! Hãy về nhé...! Về với bình thường ! Trơ lòng trắc ẩn... dễ thương mơ màng Thôi ! Đừng... khách sáo đa đoan Có nhau ta sẽ lên ngàn xuống xuôi ! Hãy về với tự nhiên thui Cho trời đất mĩm... lòng người thăng hoa !
Hạ nầy..... Hạ nầy em sẽ đi lên
Qua vùng đất đỏ cheo vênh suối đèo
Thữ xem.... thơ núi thế nào
Nhẹ nhàng cháy bỏng hương ngào ngát thanh...!
Còn anh xuôi xuống đồng xanh
Tắm dòng nước ngọt.... xem trăng đồng bằng
Trên đồi....ngây ngất lâng lâng
Dưới nầy anh cũng chung nâng rượu vườn
Ngút ngàn em có tơ vương
Cuối trời anh mãi nhớ đường xưa đi
Xuống lên buồn thật.... cười khì !
Đi về xuôi ngược lại về mình không
Không duyên đừng vướng tơ hồng
Nợ không đừng dỗi....chao lòng hanh hao !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 21:29:45 bởi lelong54 >
Hạ ơi....! Hạ níu ta về dưới cơn mưa Thăm cây bàng cổ....mái trường xưa Nghe tu hú gọi mùa thi cũ Chúng bạn đâu rồi....! Chữ vẫn chưa ! Hạ dắt ta về miền nhung nhớ Trên từng trang giấy.... ướt đơn sơ Có con sông cái bờ cát mịn Có suối đèo cao....vịnh trăng mơ.... ! Níu dắt ta về thời bỡ ngỡ Ngu ngơ lầm lỡ...hạ vẫn chờ Ân tình một thuở...mờ sao được Ta đã về đây.....nước thấm thơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 17:56:57 bởi lelong54 >
Chợ chiều ! Đi chợ vào chiều cảnh vắng teo Dường như... chi cũng cũng héo queo Lang thang rảo mắt mèo ngơ ngẩn Nghĩ tới ngày mai...chắc lên meo ! Rau củ rủ thì.... làm dưa vậy Thịt mùi, cá ngủm,.... thẩy muối vào Vậy là.... mai khách nhìn đau đáu Chợ chiều hanh héo.... héo không sao ! Có cái gì là vô nghĩa đâu Ham sang phụ khó.... khoái cơ cầu.... Tâm cang dập úa...nhầu tưa tải Nhận mắm, làm dưa... hỏi được sao !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 09:15:49 bởi lelong54 >
Dối lòng !
Muốn gót quay đi mà vương vấn
Muốn giận đến cùng mà vẫn thương
Muốn lãng quên thật ...dường như giả
Muốn ghét cay rồi...vẫn tơ vương !
Hỏi đất...trời sao mà chán vậy
Lờ thờ lưng thửng những mây sương
Treo trăng ngút ngát làm sao cưỡm
Gió thường cuồng nộ....ít dễ thương !
Đất há miệng cười.... chùi nước mắt
Còn chi thắc mắc nữa hỡi người
Yêu nhau thì nói... ngời ngời vậy
Thương đã....thương thì....say tới nơi...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 13:50:13 bởi lelong54 >
Dối lòng !
Muốn gót quay đi mà vương vấn
Muốn giận đến cùng mà vẫn thương
Muốn lãng quên thật ...dường như giả
Muốn ghét cay rồi...vẫn tơ vương !
Cảm thán Hạ đã sang, phượng chói, gắt ve sầu
Sao lòng vẫn nao nao cơn gió bấc
Người chưa đến, đã vội đi xa lắc
Hỏi cồn cào, nỗi nhớ có thành tên...?
Dẫu chưa từng được gọi, một tiếng EM
Sao cứ ngỡ đã từng nghe trong mộng
Để hồi hộp và nghe lòng mong ngóng
Dối lòng mình rằng ai đó nhớ thương ai...
4.6.10
An lành !
Bình yên ở tận nơi đâu
Mà sao mong mõi nhèo mầu vẫn chưa...
Ngao ngông.... tìm suốt bốn mùa
Cũng còn xa tít mây đùa gió trêu !
Bình yên cười tủm lêu lêu...
Phải đâu xa lắc buồn thiu tháng ngày
Yên bình ! Kỳ thật cợt hoài...!
Để tim cuồng nhịp.... mệt nhoài bão giông !
Bình yên nhỏ.... lại mênh mông
Ở trong lòng ấy....nhớ không hỡi người !
Khi mang hạnh phúc cho đời
Yêu thương hết thẩy muôn loài ....bình yên !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 12:36:33 bởi lelong54 >
HỮU DUYÊN !
Có duyên còn nợ nhau thì
Cận kề đối ẩm cầu kì khổ thân
Dẫu sang hèn chẳng ngại ngần
Xấu gì.... chăng nữa cũng cần có nhau !
Hữu duyên thì dắt tay mau
Chù chần quá nửa chiêm bao uổng thì
Đã nợ thì tính làm chi
Thơm chầm như một điều gì cũng thương !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 22:02:58 bởi lelong54 >
Bay xa !
Cố chấp nhiều khi khuất lấp ta
Giăng mây đen kín nỗi thật thà
Đương xuân....chợt hóa già đi nửa
Khoáng nhạc hồng thơ bổng xót xa !
Cố chấp....chùn chân về vội vả
Úp mặt vào tim khóc thiết tha
Oan thân uổng phận mà không rõ
Không hiểu vì đâu....héo hắt hoa !
Cố chấp ! Đời người ai chẳng nếm
Như là thuốc bổ....hãy xin thêm
Nếu là độc dược ....đền đi nhé !
Cho lòng ngan ngát...cánh bay xa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2010 09:05:25 bởi lelong54 >
CẦU KỲ !
Cầu vòng nửa thực nửa mơ
Thấy mà mõi mắt ....hổng rờ được đâu
Cầu ao...ngày xửa gọi đầu
Tóc ai dài mượt...dưa bầu ngẩn ngơ !
Cầu xin hạnh phúc đơn sơ
Mà đâu có dễ....!Ngạc ! Ngờ.... có khi !
Cầu nào cũng ích lắm đi...!
Cầu kỳ.... mãi ngóng tăm ly, bóng cò !
Cơ cầu cho khổ dày vò
Cậu kỳ ...chi.... ! Ngủ khò khò mơ ngoan !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: