Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 08.06.2010 08:47:32 (permalink)
0
 

 
 
 
CON NGƯỜI !


Vốn không hơn muôn thú
Ngang dọc chốn rừng hoang
Khỏe mạnh quá hung tàn
Nhỏ ác gian tồn tại !

Vốn như là cỏ cây
Cao đón nắng nhựa đầy
Ốm leo dày trên ngọn
Lùn beo vẫn xanh non !

Vốn là ham sống vậy ! 
Nên đùa đẩy nhau luôn
Dẩm đạp đến điên cuồng
Ghen tuông vùi lấp bạn !

Vốn buồn hiu vô hạn
Cho nên mới tìm vui
Yêu thương hết muôn loài
Ta thành Người lướt nhẹ !

Nhớ đừng quên nhắc khẽ
Cùng bập bẹ nhân tình
Xua xáo xác điêu linh
Để mình là Người mãi....!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 09:02:45 bởi lelong54 >
#91
    lelong54 09.06.2010 09:58:25 (permalink)
    0
    TRĂNG & NƯỚC


    Trăng và Nước ngày xưa quen biết trước
    Yếm âu nhau ...từng sánh bước dệt tình thơ
    Rồi một hôm...Trăng thấy Cá lượn lờ
    Cô Tấm thả mình sờ hôn Nước mát !

    Trăng hờn tủi....tháng năm buồn héo hát
    Giận Nước kia sao bội bạc đa tình
    Gió lại lùa làm vụn vỡ dáng Trăng xinh
    Tôm tép rỉa.... mặc tình Trăng lả tả !

    Trăng đà biết...Nước ôm chầm tất cả
    Của riêng ai....mà vội vả hao hanh
    Vì thương Trăng....làm mây quấn chân thành
    Sao Trăng nỡ.... tròng trành ! Đành dỗi bạn !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2010 12:05:58 bởi lelong54 >
    #92
      Lụa trắng 09.06.2010 22:07:30 (permalink)
      0
      Tại sao rất khó viết vào trang này nhỉ?
       
      Tình thuỷ triều
       
      Ai trăng, ai nước người ơi
      Trăng trăng, nước nước xa vời ích chi
      Trăng lồng đáy nước làm gì
      Con cá nhẹ quẫy, trăng thì vỡ tan...
       
      Nhưng tối biết nước - trăng gần nhau lắm
      Nên thuỷ triều vẫn da diết đầy vơi...
       
      9.6
      #93
        lelong54 11.06.2010 11:38:43 (permalink)
        0
        TỰ NHIÊN !

        Ai người họa biển màu xanh
        Mây cao thấp thoáng chim lành nhẹ bay
        Cánh buồm như bướm lắc lay
        Tâm hồn thoáng lượn mê say vút trời !

        Ai người họa núi cao vời
        Thông reo suối vọng gọi thời xa xưa
        Điệp vàng khe vẫy lưa thưa
        Tư tình thư thả mây mưa muốt lòng !

        Ai người vẽ những cánh đồng
        Sánh bên dòng chảy mát hồng lụa bay
        Cánh cò dung dẻ khoan thai
        Trong lòng khoáng đạt mấy ai so bằng !


        Cuộc đời vốn đẹp như tranh
        Cớ sao mình vẽ bao lần dỡ dang
        Mơ hoang mà ngỡ thiên đàng
        Để nàng Hạnh Phúc lỡ làng quên ta !
        #94
          lelong54 20.06.2010 08:53:08 (permalink)
          0
          NGỎ TRÚC !


          Ngõ trúc ... làm bay mất âu lo
          Xanh cho ... mãi trắng những cánh cò
          Mun đen óng mượt bò yêu nước
          Lữ khách trầm ngâm ... ngước mắt to !

          Ngõ trúc hồng tươi mềm uốn lượn
          Cho tà áo lụa muốt dễ thương
          Cho chân đi đất thường... non nõn
          Sỏi hóa thành nhung ... lót hơi sương !

          Ngõ trúc quê mà...ngô ngộ thế !
          Đưa người đi đến chốn đê mê
          Nhanh chân một tí ! Về chung nẽo !
          Xin đừng chênh bước ... méo sơn khê !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 08:56:51 bởi lelong54 >
          #95
            lelong54 22.06.2010 09:27:37 (permalink)
            0

            TRÚC LÂM !

            Trúc Lâm viện ... trên cao vòng quanh lượn
            Bơi xoải chân mà cánh sướng lạ thường
            Người theo người gian nan để hoàn lương
            Cheo leo dốc hiểm trở đường ... bỏ mặc !

            Vi vu gió ngàn thông vờn khúc khắc
            Tít trời cao ... mây ngũ sắc yên lành
            Quyện ôm chùa ... thiền tâm phát thanh thanh
            Hòa một thể ... bao lòng thành hương ngút !

            Qua lối Trúc ... đâu phân phường vinh nhục
            Ngỏ vào Lâm ... đâu mắc gúc sang hèn
            Đường lên Chùa ... đâu ranh giới trong hoen
            Tìm Thanh Thản ... không muộn màng dỡ lỡ !
            #96
              lelong54 24.06.2010 15:53:26 (permalink)
              0
              BÌNH YÊN !


              Bình yên viết thật dễ
              Nói khe khẻ cũng nghe
              Sao ở mút tí tè
              Luôn im re lặng tiếng !

              Bình yên duyên lúng liếng
              Mà nhận diện không ra
              Dễ thương rất hiền hòa
              Thật thà thành gian dối !

              Ta đi tìm đến tội
              Nhưng chỉ thấy mình thôi
              Tóc trắng da trổ mồi
              Như ngọn đồi trọc nắng !

              Bình yên thương... húng hắng
              "Em có vắng người đâu
              Tại ai mãi cơ cầu
              Cứ câu mâu tìm mãi !"

              Bình yên nào có phải
              Xa lơ...! Khiến lòng đau
              Ngay chính tấm... son đào
              Mà...nghẹn ngào nức nở !
              #97
                lelong54 04.07.2010 16:31:44 (permalink)
                0




                VÀO ĐỜI !


                Bước chân giã biệt trường yêu
                Từ nay ta sẽ xây điều mộng mơ
                Từ nay chào thoáng tuổi thơ
                Từ nay ta sẽ ... ngu ngơ vào đời !

                Bước chân xang xốn nghẹn lời
                Từ nay mắt lệ nhuộm đời long lanh
                Từ nay nắn nót thêu tranh
                Từ nay ta sẽ năm canh giật mình !

                Bước thăng trầm với hư vinh
                Bước qua bước lại dặn mình dẽo chân
                Bước chân trượt....đứng dậy dần
                Bước về một cõi bao lần người mơ !

                Khoan dung - hạnh phúc từng giờ
                Tham công tiếc việc làm mờ thanh tâm
                Khoan thai - nhả hết tơ tằm
                Bước vè chốn cũ ... trăng rằm đêm xuân !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 16:35:45 bởi lelong54 >
                #98
                  lelong54 09.07.2010 17:33:05 (permalink)
                  0
                  VÔ ĐỀ !

                  Em đã đi rồi ...! Đi thật sao ?
                  Mong manh ... áo ấm ...bỏ luôn nào ...!
                  Đi trong gió lạnh gào oan uất
                  Thông vẫn ru hời ... bóng chiêm bao !

                  Đi nỡ đành sao ...! Mùa nắng hạ !
                  Hoa hè đang nở ... thoáng xanh xao
                  Thu về chưa ... đã ... rừng thay áo
                  Ve khổ vì người khoái " mâm cao !"

                  Đi để vun vầy niềm thương nhớ
                  Cho tình trĩu nặng vuốt ve thơ
                  Lung linh ánh lửa ... ngời muôn thủa
                  Đêm hè cuốc vọng ... hết chơ vơ !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 17:34:17 bởi lelong54 >
                  #99
                    lelong54 10.07.2010 21:06:35 (permalink)
                    0
                    YÊU !

                    Trên đời có mỗi chữ yêu
                    Ghép thành bao kiểu làm xìu ... óc ra
                    Nghĩa nào cũng bởi người ta
                    Thế mà cái chuộng, cái đưa xa dần !

                    Chân tình "Yêu dấu" người cần
                    Chằn tinh lại hoảng tần ngần "Yêu ma"
                    "Yêu tinh" chạy...biến thật xa
                    "Tin yêu" nào nỡ ... ngắt ra cho đành !

                    Chớp to sấm nổ ành ành
                    Bấy nay có vỡ tan tành Yêu đâu
                    Dây mơ bủa khắp ...! Rễ má bám sâu !
                    "Tình yêu" là nhất ! Bao lâu vẫn tròn !

                    Ai đi vì nước vì non
                    Ai đi người đứng bồng con ... bởi vì...
                    Ai đi tìm lẽ huyền vi
                    Ai đi ... đều ắp xuân vì "Tình yêu !"
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 21:08:14 bởi lelong54 >
                    lelong54 11.07.2010 15:17:57 (permalink)
                    0
                    KHÔNG NÓI !

                    Mỉm cười ... bụng người ta
                    San sẻ ... thật hiền hòa
                    Niềm riêng sao thể nói
                    Hiểu mà ... sướng thiết tha !

                    Có những điều giản dị
                    Mà thâm thúy vô cùng
                    Biết rồi ngại ... lung tung
                    Rồi ngượng ngùng mãi mãi !

                    Cho muôn dời vụng dại
                    Cho dãi nhỏ dài dài
                    Buồn hiu đáng thương thay
                    Lòng đọng đầy hạnh phúc !

                    Tình không đo ... cao ngút
                    Không thôi thúc ... vẫn lên
                    Nhỏ xíu hóa chềnh ềnh
                    Bập bênh thành vững chải !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 15:20:15 bởi lelong54 >
                    lelong54 14.07.2010 20:38:57 (permalink)
                    0
                    TUỔI NÀO...!

                    Tuổi nào ... lất phất mưa bay
                    Tưới sương sương nhẹ cho đời thanh thanh
                    Cho cây cỏ nhí yên lành
                    Nụ hoa vừa hé ... dỗ dành yêu thương !

                    Tuổi nào ... thôi hết ghen tương
                    Để heo , mèo , chó ,... dễ thương như người
                    Khỉ già , khỉ đột , đười ươi ,...
                    Cũng nheo mày mỉm môi cười như hoa !

                    Tuổi nào cao ... dạ mở ra
                    Để cho trời đất thiết tha mầu hồng
                    Một hay trăm tuổi ... đếm hoài công
                    Có chăng ... còn chỉ tấm lòng mà thôi !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 20:40:52 bởi lelong54 >
                    lelong54 15.07.2010 20:02:37 (permalink)
                    0
                    KHỔ QUA QUÁ....!

                    Cuộc đời đâu chỉ thán oan
                    Than thân trách phận bao lần ... đã đâu
                    Khóc cho tuổi nhỏ mèo nhầu
                    Tuổi mầu héo quạnh , bạc đầu lang thang...
                    Buồn thật nhiều ! Vui thoáng ... sang ngang !
                    Lưỡi mòn nửa quá ... lời tang vang trời
                    Lệ chảy dài ăm ắp biển khơi
                    Kiếp còn chưa đủ... hẹn thời lai sinh
                    Tiếc thay số phận người mình
                    Sống mà chỉ hận tiền tình tai ương !

                    Sụt sít khóc ... còn thấy cảm thương
                    Nghén ngào nức mãi ... sình ươn thôi rồi
                    Lẻ đời ... vui khó , thơm hôi
                    Cũng vì cái khổ đen thùi trong ta !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2010 20:10:12 bởi lelong54 >
                    Lụa trắng 15.07.2010 20:12:26 (permalink)
                    0
                    Bạn sao?
                     
                    Không trải chông gai, sao thành chính quả
                    Sống đời êm ả, sao biết đến thành công
                    Vỏ ốc vàng son, dạt vào bãi cát
                    Nhặt lên rồi, đâu biết ngọn nguồn sông?
                     
                    Bình yên, đâu phải cứ là bình lặng
                    Một chút tĩnh tâm, trong ào ạt sóng đời
                    Giữ lại thăng bằng trong chênh chao cuộc sống
                    Mặn mòi, cay đắng, mới thương vẻ ngọt bùi.
                     
                    Nắm lấy tay tôi đi, nếu thấy lòng mệt mỏi
                    Uống hớp nước này, nếu khô khát con tim
                    Ta vẫn sống, dù ngày mai phải chết
                    Chia cho nhau tiếng gào, dù cho vẫn lặng im...
                     
                    Sao thơ gì nghe "kinh" thế bạn?
                    15.7
                    lelong54 20.07.2010 16:34:23 (permalink)
                    0
                    LẠI DỐI...!

                    Không mộng mị ... phí uổng kiếp người
                    Song ... nhiều mị mộng ... nhát lười u ê
                    Khi vui giời thẩm cao ghê
                    Khi buồn thê thảm chề ê tận cùng !

                    Đói muốn ăn mà cũng ngại ngùng
                    Khát khô cả cổ ... thẹn thùng băn khoăn
                    Híp mắt ngủ mà cứ ngắm trăng
                    Dấu yêu là vậy ... còn lăn xăn ngờ !

                    Ruộng đã có thì phải đắp bờ
                    Cớ sao ... để nước lờ đờ ra đi
                    Của mình môn một mà ... nhiều khi
                    Lửng lờ mơ mãi ... đành nhâm nhy buồn !

                    Có thành không thường nổi ghen tuông
                    Không thành không có ... thèm thuồng lê thê
                    Có thì ... đưa đón mân mê
                    Để không mà có ... người về... ta đau !

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 20:20:08 bởi lelong54 >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 221 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9