Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 28.07.2010 09:09:55 (permalink)
0
ĐƠN PHƯƠNG !

Ai đã trồng xanh mướt cây si
Sớm hôm chồm vuốt lá xanh rì
Mưa thu... vẫn tưới ! Hè... vẫn sưởi
Xuân ấm mà sao mái lâm ly !

Ai đã thầm chăm niềm đơn lẻ
Tẻ quạnh còn vui gáy le te
Sum soe ca hát loè hoa cỏ
Đa cảm sầu vương ướt lá me !

Ai đã vì đâu mà khóc ré
Dưới trời hiu hắt lắc cái ve
Thơ ươm từng khúc chè thơm ngọt
Ai biết lòng... đang xé tua te !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 09:16:33 bởi lelong54 >
lelong54 21.08.2010 08:03:36 (permalink)
0
MỘNG MỴ ...

Mời anh vào ! Sao cửa đóng cài then ?
Mơ tơ tóc ! Mà mi hoen nhòa lệ
Tin yêu nhất ! Đành như không có thể
Sớm yên bình ! Dài mong đợi lê thê !

Cau trầu ấp ủ từ bao lâu úa ế
Bởi vì đâu ... ta không dễ gần nhau
Hương cốm thơm xanh ... đà mấy độ nhạt màu
Về thôi nhé ! Ngừng say mê mộng mị !

Mang theo nhé ! Với son lòng chung thủy
Ngẩn trời cao ... và thiên lý dặm dài
Nhèo hoa bèo ... tin tim chả lung lay
Tình sau trước ... lỡ bay vào quên lãng !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 21:22:10 bởi lelong54 >
lelong54 04.09.2010 22:19:27 (permalink)
0
ĐÂU RỒI.....!

Em về thăm lại chốn xưa
Ấp iu lời cũ bên dừa lao xao
Lối đi vàng vỏ khi nào
Mà im ăng ắng như vào hoang sơ !

Đâu là... đâu... những mộng mơ
Đâu rồi... đâu những vần thơ anh trồng
Đâu là... đâu... gốc ngô đồng
Đâu rồi... đâu bóng xuân nồng mừng che !

Ở nơi nào đó...anh có nghe
Bước dài gót mỏng ... vàng hoe thu rồi
Sao không là ước ....ai ơi
Cho chiều thăm thẳm dịu vời xa thêm ! [
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2010 15:53:29 bởi lelong54 >
lelong54 09.09.2010 21:57:07 (permalink)
0
CÓ TRÁI TIM NÀO....!

Có trái tim nào thở đều theo năm tháng
Qua vui buồn qua hửng sáng hoàng hôn
Bao nhiêu lâm ly vùi lấp chẳng trách hờn
Niềm thân ái đến và chầm hôn thắm thiết !

Có trái tim nào miệt mài reo nối nhịp
Cho người với người thêm gắn xiết gần hơn
Hòa với thiên nhiên là quên hết cô đơn
Niềm thân ái đến ôm chầm thôi cách biệt !
......................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 21:59:51 bởi lelong54 >
lelong54 10.09.2010 11:31:25 (permalink)
0
GIÓ THU ƠI !

Gió bên võng như lời thu thỏ thẻ
Mát tim nầy như mát quạt Thầy U
Ngày xa xưa ....mà chưa thấy xa mù
Vang vọng mãi những ngày ngu ngớ dại !

Gió bên võng như lời ru có phải
Mẹ vẫn còn bên con hãy còn bên
Trăng tròn lên dìu dịu sáng trưng thềm
Cha vẫn thức soi thêm đường con đó !

Gió ơi gió ! Gió cho ta thời trẻ nhỏ
Cảm ơn vầng trăng ngày thơ nọ ta say
Cốm mới thơm xanh ... mùi hương mãi yên lành
Dù năm tháng làm phong phanh tà áo lụa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 13:07:20 bởi lelong54 >
Lụa trắng 10.09.2010 11:40:17 (permalink)
0

GIÓ THU ƠI !

Trích đoạn: lelong54

GIÓ THU ƠI !

Gió bên võng như lời thu thỏ thẻ
Mát tim nầy như mát quạt Thầy U
Ngày xa xưa ....mà chưa thấy xa mù
Vang vọng mãi những ngày ngu ngớ dại !

Gió bên võng như lời ru có phải
Mẹ vẫn còn bên con hãy còn bên
Trăng tròn lên dìu dịu sáng trưng thềm
Cha vẫn thức soi thêm đường con đó !

Gió ơi gió ! Gió cho ta thời trẻ nhỏ
Cảm ơn vầng trăng ngày nọ thơ ngây
Cốm mới thơm xanh giờ mãi vẫn yên lành
Dù năm tháng làm phong phanh tà áo lụa !


 
 
Thu Hà Nội, nắng vàng xanh cốm
Áo lụa em bay, mê man cả đất trời
Vẫn đợi đó, liễu ven hồ tha thướt
Ai còn chờ ai, vẫn ngơ ngẩn quanh đây...
lelong54 10.09.2010 12:54:56 (permalink)
0

Thu Hà Nội, nắng vàng xanh cốm
Áo lụa em bay, mê man cả đất trời
Vẫn đợi đó, liễu ven hồ tha thướt
Ai còn chờ ai, vẫn ngơ ngẩn quanh đây...


Tháng tám Sài Gòn trời u ám nhiều mây
Đường phố thênh thang vẫn ắp đầy nhựa sống
Vẫn có phút mênh mông ngắm giời thu khát vọng
Và mong ngóng và đợi chờ ... đến khờ khạo ngơ ngông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 12:57:01 bởi lelong54 >
lelong54 11.09.2010 08:15:23 (permalink)
0
CÚC TRẮNG !

Cúc từng đóa ! Sang thu bừng hớn hở !
Trắng sân trường hương sách vở thơm bay
Trời mát trong xanh ... ! Nồng say ngát hoa lài
Quên nắng gió với bao ngày mưa bão !

Cúc từng cánh xinh xinh niềm kiêu hãnh
Chảnh học trò ... ranh mảnh thật dễ thương
Phút chôc buồn vương rồi ... vui ! Thoáng lạ thường !
Ồ ...! Tuổi ngọc ... quả trăm đường bay bổng !

Chắt chiu gói ươm ướp nhiều hoa mộng
Cho ngày mai mơ ước rực tươi hồng
Chiều có về ... không ngóng đợi sang sông
Đêm thẳng giấc ... họa thơ bồng lai cảnh !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 21:48:52 bởi lelong54 >
lelong54 13.09.2010 13:11:54 (permalink)
0
BƠ VƠ !

Nhấp nhoáng mùa thu đã mùa thu
Màu xanh năm trước vẫn chưa lu
Trăng thanh gió vẫy dù se lạnh
Cúc vẫn vàng mơ hát như ru !

Bến nước cây cầu ôn chuyện cũ
Thấp thoáng thuyền câu rủ họa thơ
Chơ vơ dáng liễu chờ mông quạnh
Cá quẩy càng thêm buốt bơ vơ !

Thôi ! Thế thì thôi ! Thế thì thôi !
Trời cao xanh quá ! Lá thu ơi !
Như tranh rõ vẽ vời thanh thể
Gởi trọn niềm riêng ... để mây trôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 19:19:25 bởi lelong54 >
lelong54 15.09.2010 12:57:09 (permalink)
0
NGHIỆN NGẬP !

Cái thú phàm thi nghĩ cũng kỳ
Vui buồn khỏe viết .... chết cũng ghi
Lăn xăn nắn vội ... vì cao hứng
Mặc ý mặc từ hửng hơ đi !

Cái thú làm thơ nào phải tội
Ta vì thơ ... mếu , khóc ... không thôi
Ai khen ...má xệ, trề ta vẫn ....!
Nốc cạn tình yêu ! Ngẩn ngơ chơi ! ! !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 18:45:10 bởi lelong54 >
lelong54 15.09.2010 21:25:20 (permalink)
0
CÁI BỚT !

Cái bớt là cái bớt đen
Huyền như cái tóc cho nàng lo âu
Nghĩ suy ... ợi quá cơ cầu
Phải đâu cái bớt mà màu yêu phai
Quý nhau cái chỗ lòng ngay
Cái tâm hiếu thiện da ai sánh bằng
Trắng da gian nắng cũng sần
Tâm từ nõn mịn ... hổng cần chăm lo
Bớt ơi ! Bớt nhú mà ... to !
Thì ta còn ... phải hẹn hò theo sau !
lelong54 18.09.2010 13:15:12 (permalink)
0
LÀ ĐÂY !

Đây là bụi bám rong rêu
Cỏ hoa một thuở yêu kiều dưới trăng
Khuất... xa ... nhưng vẳng còn gần
Tiếng trong lời gió bao lần tiếc thương !

Đây đường lên rẫy trong sương
Gót chân còn dấu qua nương dâu nầy
Xa rồi ... lá rụng , mây bay
Vẫn còn giọng mũi ... đêm ngày thiết tha !

Đây thông ! Đây núi ! Đây mà...!
Đây mùa thu mới... ngỡ là thu xưa
Đây niềm nhớ ... ướt như mưa
Đây mùa kỷ niệm ... đẹp ! Chừa cho nhau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 07:12:30 bởi lelong54 >
Lụa trắng 18.09.2010 21:36:20 (permalink)
0
Dưới trăng
 
Tinh sạch màn trời đêm
Dịu mát ánh trăng hiền
Sương thu như vờn nhẹ
Cho lòng ai... chợt mềm...
 
11 tháng mùa thu.
lelong54 24.09.2010 12:48:35 (permalink)
0
HOÀI THƯƠNG !

Có người xa lạ mà quen
Núi ngăn sông trở ... lại liền bờ vui
Ai xui thấy mặt nhau rồi
Dấu in còn mãi ngậm ngùi hoài thương !

Có người gian khó đoạn trường
Bước không chùn mỏi dõi đường về thăm
Trăng thu thầm ngưỡng ... thêm rằm
Cho đây với đó thắm đằm lời ru !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 18:06:24 bởi lelong54 >
lelong54 24.09.2010 22:03:38 (permalink)
0


Trích đoạn: lelong54

LÀ ĐÂY !

Đây là bụi bám rong rêu
Cỏ hoa một thuở yêu kiều dưới trăng
Khuất... xa ... những vẳng còn gần
Tiếng trong lời gió bao lần tiếc thương !

Đây đường lên rẫy trong sương
Gót chân còn dấu qua nương dâu nầy
Xa rồi ... lá rụng , mây bay
Vẫn còn giọng mũi ... đêm ngày thiết tha !

Đây thông ! Đây núi ! Đây mà...!
Đây mùa thu mới... ngỡ là thu xưa
Đây niềm nhớ ... ướt khô chưa
Đây mùa kỷ niệm ... đẹp ! Chừa cho nhau !


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9