Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 30.09.2010 22:20:42 (permalink)
0
SAO KHÔNG...!

Theo đường lá rụng mà đi
Thì ôi...! Có biết chuyện gì về đâu
Sao không ... là ánh dương đào
Sớm mai sáng đò,chiều màu thắm tươi
Sao không ... yêu quý tuổi hay cười
Để hồng rạng rỡ duyên mười cây răng
Sao không ... dịu mát như vầng trăng
Dẫu dù khuyết cũng dung dăng thơ thuyền
Mai đây... về thú điền viên
Vẫn trào nhựa nóng ... cửu tuyền thăng hoa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 18:49:20 bởi lelong54 >
lelong54 02.10.2010 08:09:03 (permalink)
0

SI TÌNH !

Đã mang dòng máu si tình
Mà thơ hổng chịu vì mình chút nao
Yêu em yêu ngút trời cao
Thế mà rặng mãi ... ra cau thiếu trầu
Yêu em ... dãi nắng mưa dầu
Phú thơ cứ tệ ... anh rầu chết ngay !
Tình si nói dẳng nói day
Cứ đều ba buổi trên ngày...khỏe chân !
lelong54 02.10.2010 15:15:19 (permalink)
0
AI BIỂU...?

Ai biểu em bày... thương nhớ anh
Thơ chàng héo tệ ...em nói xanh
Cho anh thổn thức cành hông hót
Hết chữ thôi rồi ... vét ... năm canh !

Ai biểu khôn rồi ... anh hóa dại
Thi hào ngông ngỗ... chẳng còn ai...
Nên đan mây gió ... dày thân khổ
Nuốt bão giông ...! Trời ! Cay tía tai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 18:10:47 bởi lelong54 >
Lụa trắng 02.10.2010 20:15:06 (permalink)
0

Trích đoạn: lelong54

AI BIỂU...?

Ai biểu em bày... thương nhớ anh
Thơ chàng héo tệ ...em nói xanh
Cho anh thổn thức cành hông hót
Hết chữ thôi rồi ... vét ... năm canh !

Ai biểu khôn rồi ... anh hóa dại
Thi hào ngông ngỗ... chẳng còn ai...
Nên đan mây gió ... dày thân khổ
Nuốt bão giông ...! Trời ! Cay tía tai !


 
Bài thơ này ngộ nghĩnh và đáng yêu quá! Nhất là câu : nên đan mây gió... dày thân khổ.
lelong54 03.10.2010 08:15:05 (permalink)
0
CHỦ NHẬT !

Cả tuần có mỗi ngày thôi
Nằm co nghỉ , ngủ , làm mồi lai rai
Sướng vui một chút là rồi
Ngày sau cảnh một đâm chồi ngóc lên !

Lúc buồn vật vả mình ênh
Tai ù , miệng đớt ... công kênh chỉ mình
Việc lớn việc nhỏ chình ình
Để ta khúc khích ... hành trình gian lao
Mỗi ngày nghỉ ! Ôi...quý làm sao
Thơ nầy nhín lại nuôi ao cá vàng
Tỉa cành , ngắm cảnh quê sang,...
Ủi đồ , chải tóc .... ! Lên đàng ngày mai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 08:29:41 bởi lelong54 >
lelong54 03.10.2010 22:20:21 (permalink)
0
CHÀO CHỦ NHẬT !

Nầy Chủ Nhật ! Viết thêm bài nữa nhé !
Cho hồn thư ...bước nhè nhẹ vào thơ
Trời thu đông vào đêm mấy người khờ
Tranh từng phút kẻo thời giờ bỏ lại !

Chủ nhật hỡi ! Ôi chao người quá đãi !
Sướng thật mà ! Luôn nhỏ dãi chờ mong
Một tuần có là bao mà chực đến ngập lòng
Chào hoa huệ , hoa hồng , hoa bí đỏ....!
Chăm cây táo,gốc vun từng cây nhỏ
Dẽo thật cành thằng si nọ mơn xanh
Nó cảm ơn anh giọng nói thật hiền lành
Mình đỏng đảnh chắc là thành bạn tốt
Chủ nhật ới ! Ui chao người số một
Hết ngày rùi ...! Xin hén lại tuần sau
Trời sẽ thêm xanh niềm thân mến dạt dào
Chờ nhau nhé ! Thơm ... ngọt ngào vô hạn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 22:23:36 bởi lelong54 >
lelong54 05.10.2010 13:03:05 (permalink)
0
GIÓ QUÊ !

Ta về hóng gió quê mùa
Cho da gởn ốc ... vui đùa đồng xanh
Nghe bài ca cũ yến oanh
Nhớ nhiều chiền chiện cao thanh giữa trời
Con diều xưa vẫn tuyệt vời
Vẫn yêu thắm thiết bầu trời thân thương
Ta về với ruộng với nương
Cho đồng quạnh hóa văn chương thị thành
Cho em gái mãi hiền lành
Tóc dài quê mãi chân thành như xưa !
Gió mùa đông đã về chưa
Mà hoa điên điển lưa thưa nở mời
Chống xuống đi giữa đơn côi
Gió mùa quê thổi ... bồi hồi rộn vang !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 13:08:26 bởi lelong54 >
lelong54 06.10.2010 12:36:36 (permalink)
0

CÓ EM !

Hỏi có gì hơn có vợ yêu
Hiền ngoan thơm thảo ... hết cô liêu
Tương lai mở hé nhiều vô kể
Chung lòng tát cạn biển ...khỏi kêu !

Sản nghiệp người đời cao tợ núi
Sao bằng vợ quý ....híp mắt vui
Có em ... ! ...quên khóc, cười muôn thuở
Gia tài ...! Ai thấy cũng ... ghen thui !
lelong54 08.10.2010 07:13:48 (permalink)
0
HƯƠNG NÀO....

Hương nào ... không dễ gì quên
Hơn mùa hoa bưởi,bên thềm hoa cau ,...
Kém đâu ! ...xuân réo mời chào
Dẫu qua nắng dãi ... hương nào mờ phai !

Hương nào ... luôn ngất lòng say
Vật dời sao đổi ... còn đây thơm lừng
Khi buồn ...hương cũng bâng khuâng
Ngọt ngào đắng mặn chua gừng càng thơ !

Hương yêu ... ! Từ ấy đến giờ
Tứ tình gói trọn bến bờ nào xa
Mùi em ...! Anh nhớ ... đó mà !
Cái mùi thơm của "áo già" miền quê !
lelong54 11.10.2010 21:43:22 (permalink)
0
HỎI RẰNG ....

Hỏi rằng ... ta ước mơ chi
Giữa đời xanh , đỏ , ... cầu kỳ , khoa trương
Nghĩa nhân vàng , sậm vô thường
Tình yêu già cội ... theo đường hư vô !

Hỏi rằng ... mơ ước chi cơ !
Giữa đời ... sóng lợi danh xô mệt nhoài
Tình yêu ! Xưa sẻ muôn loài
Chỉ còn inh ỏi réo còi nhân gian !

Hỏi nhiều ... ! Cho dối cho gian !
Để rồi ... đáp lại lang thang giọng hò
Vô tình ! Nhanh ... thoáng ra tro
Cạn tình ! Tơi tả cánh cò ... còn vương !
lelong54 16.10.2010 07:54:33 (permalink)
0
GẶP GỠ !

Mở hồn ... đón nhận tình thơ
Ảo mơ dạo khắp bến bờ xa xôi
Nhảy chung nhịp trái tim rồi
Là thơ là thẫn ... gọi mời thân yêu !

Cách ngăn ... gần lại thật nhiều
Vinh thân,úa phận ... đém,điều,... nào phân
Trẻ già chung mối tình thân
Dắt nhau vào chốn thiên thần thanh thư !
lelong54 17.10.2010 07:55:18 (permalink)
0
TUYỆT VỜI !

Gọi mời ....! Ôi chúa nhật yêu !
Ngỏ bao điều mộng chín điều là đây
Bên nhau....hạnh phúc sum vầy
Để cho lần nữa vui nầy nhiều hơn !

Bên người... mệt mỏi hết trơn
Nét môi ngày khó non mơn mọng đầy
Tay cầm tay bước say say
Tiếng chuông nào sớm tung bay cõi lòng

Hỏi người...em ước gì không
Thiết tha ...! Là trái tim hồng hồng thôi !
Nắng mai ngày mới lên rồi
Chắt chiu từng phút tuyệt vời vào tim !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 08:03:04 bởi lelong54 >
lelong54 18.10.2010 21:48:10 (permalink)
0
DỄ ĐÂU....!

Khi người ta thay tên
Lòng như ...đã mắc đền
Rồi ... mênh mông trống trãi
Trôi thuyền ... trôi lênh đênh !

Khi người ta thay tên
Lòng thể nào đổi được
Dạ lắc lẽo bập bềnh
Thêm thương nhớ ...mà ... quên !

Khi khoát vào thay đổi
Là trọn nỗi chân thành
Tình làm sao cất cánh
Tim nào ... phai non xanh !


lelong54 19.10.2010 14:11:48 (permalink)
0
BẾN ƠI...!

Bến đây...thuyền đã đâu rồi !
Bỏ quên sào cũ ... chim ngồi chiêu đăm
Cánh buồm trăng khuyết bặt tăm
Hỏi trời hỏi nước bao năm lặng lờ !

Bến ơi ... chờ đã bao giờ
Dõi con nước lớn ơ hờ lênh đênh
Nước ròng khô cạn niềm tin
Bến còn chưa đủ ... chênh vênh chân cầu
Con hà nước mặn ăn sâu ....
Vẫn còn chưa hiểu cây sầu bến mong !
lelong54 20.10.2010 20:53:38 (permalink)
0
ĐÔI BẠN !

Ngựa , Lừa ... chung kiếp trần ai
Cỗng bờ , vác biển xưa nay trãi từng
Cũng leo lên núi , vượt rừng
Băng ngàn , lướt dặm ... ít mừng lắm tai

Ngựa hơn Lừa ... dáng khoan thai
Tiếng vang xa , mái tóc dài , chân thon
Nâng vua , dìu má lúm tròn
Tướng , quân kề cận ... giỏi đòn xông pha

Lừa lùn cục mịch ... kém xa ...
Cổ còi , ngắn cẳng ... a ha miệt biền
Mơ thôi ... ! Chốn hội trăng thuyền
Cỏ khô vàng úa ... ưu phiền sánh đôi

Một thời ... Ngựa đẹp may mắn lên ngôi !
Một thời ... xấu mã ... Lừa tôi cho đời !
Ngựa Lừa đều cực ... khổ vơi vơi !
Thể nào lại nỡ ... chầu trời bạn thân !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 221 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9