Và Một Ngày Như Thế
TrinhHoaiPhuong 13.08.2009 22:44:29 (permalink)
0
 
Em có biết lại một ngày như thế  
Mùa đi qua chỉ còn chiếc lá vàng 
Như thiếu nắng mà nụ duyên héo úa 
Nhánh thơ chờ ... đợi một ngày sang .     


 
Em có biết lại một ngày như thế  
Không có em trăng như thiếu chị hằng  
Khúc nhạc vỡ , chia tình cây và đất 
Biển thét gào , lòng thuyền cũng òa tan .    


 
Nhưng em ạ có những điều sâu kín 
Tận trong tim em chẵng biết bao giờ 
Nên ta cứ mõi mong như kẻ ngốc 
Dệt thương chờ say đắm một tình thơ .   


 
 Và có lẽ ... trời ơi em chẵng biết 
Nên dững dưng em bước xuống lòng đời 
Nên nhặt nắng ta ôm mùa nuối tiếc 
Chỉ nguyện ngày như thế lệ đừng rơi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 22:47:14 bởi TrinhHoaiPhuong >
#1
    nguyenngoat 14.08.2009 06:58:54 (permalink)
    0
    LỆ ĐÃ RƠI
    Lệ đã rơi vào một ngày như thế
    Sóng dâng trào ,biển động khóc tình ta
    Em ra đi trong mắt đẫm lệ nhòa
    Mối tình cũ chôn sâu vào huyệt lạnh
    Để trong ta bơ vơ, hiu quạnh
    Vần thơ buồn nặng gánh những suy tư.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9