Vu vơ xin gửi nơi này...
CỏMay 15.08.2009 00:13:11 (permalink)
0
Nhớ Xưa...
 
Không lá vàng cũng mùa Thu
Chiều buông sương phủ giăng mù núi xa
 
Chao ôi ta nhớ Quê nhà
Nhớ tiếng Bà ..nhớ giọng Cha
Nhớ những lần Mẹ rầy la ...
 
Nhớ những buổi chiều tà trên đồi núi
Ngắm đàn cò sải cánh cuối trời xa
Nhớ những đêm Trăng tròn vành vạnh
Cùng bé Danh ngồi uống ấm trà
Chu choa con gái sao nhiều chuyện
Chẳng nhớ tán gì mãi tận khuya
Gà gáy sang canh chuyện vẫn còn ...
 
Có những lúc thi gan bên mộ cổ
Dưới gốc đa già xấp xỉ trăm năm
Khuya tiếng gió đung đưa
những chiếc lá đa
khua vào nhau...xào xạc
Những hình thù ma quái
dưới ánh trăng lu
Nghe lành lạnh ...
 
Có những khuya một  hai giờ sáng
lang thang xuống xóm
Chọc chó sủa vang ..
Mẹ quánh chẳng chừa
Cha rầy  ..thút thít ...
 
Còn những buổi trốn học
trèo rào .. hái trộm hoa
Chú Tiểu  rượt
Vứt bỏ cặp sách
chạy một mạch  
hổn hển ...về đến nhà
Chỉ còn lại những bông hoa
tả tơi ...rụng cánh ...
 
Vườn hoa của Chùa ..ôi chao thích
Nào Lài Tây ngan ngát hương thơm
Hoa công chúa Ngọc Lan thoang thoảng gió
Những búp Hồng he hé dưới nắng mai
Hoa bông Bụt năm cánh xoè tươi thắm
Cả giàn Lan chìm đắm sắc cầu vòng
Chùm Thiên lý đong đưa mình dưới nắng
Và còn nữa .. con đường hoa Sứ trắng
Xa lìa cành  mà hương sắc chẳng phai ...
 
Và những trưa dưới tán Phượng học bài
Anh đi ngang vờ đánh rơi quyển sách
Anh cúi nhặt ...khẽ rơi tờ giấy gấp
.. hì hì .. lí lắc .. tôi lượm ..
đọc nhanh
Một bài thơ tình
dưới nắng hanh
Mặt nóng rang
Ửng đỏ
Chắc tại trời
nắng quá hanh ...
...
CM
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 01:12:57 bởi CỏMay >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9