Vu vơ xin gửi nơi này...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 214 bài trong đề mục
CỏMay 21.11.2009 06:38:18 (permalink)
0
Tửng 2..

Tôi từ một chổ chui ra
Đi trăm vạn nẻo ..thành ma ..bụi đời
Tôi ca ..tôi hát ..không lời
Tôi mơ về những gọi mời thế gian
Tôi khóc khi cuộc chơi tàn
Tôi cười ngạo nghễ ..cho tràn cái đau
Tôi nhìn lẫn lộn vàng thau
Tôi nghe như thể ..máu màu ..đen thui
Tôi cảm nhận được ..cái tui
Nó dường như thể .. đang vùi hố sâu
...
cm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 06:39:27 bởi CỏMay >
dangphuong 21.11.2009 08:04:31 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Tửng 2..

Tôi từ một chổ chui ra
Đi trăm vạn nẻo ..thành ma ..bụi đời
Tôi ca ..tôi hát ..không lời
Tôi mơ về những gọi mời thế gian
Tôi khóc khi cuộc chơi tàn
Tôi cười ngạo nghễ ..cho tràn cái đau
Tôi nhìn lẫn lộn vàng thau
Tôi nghe như thể ..máu màu ..đen thui
Tôi cảm nhận được ..cái tui
Nó dường như thể .. đang vùi hố sâu
...
cm




Bài thơ như cả khung trời sầu
Một nỗi u hoài tự đâu đâu
Ghé đây cho con tim thắc lại
Hỏi ai..có thấy đêm rất sâu?
dp
 
CỏMay 23.11.2009 20:23:48 (permalink)
0
Cm cám ơn Chú DangPhuong ghé thăm..... cm mong Chú ngày an vui....thân , Cm
CỏMay 23.11.2009 20:28:08 (permalink)
0
Tạ Ơn
...
Trong nổi nhớ ...thênh thang ngày hạ cũ
Tôi muốn vói bàn tay ..níu sao trời
Đính vào mái tóc huyền
lấp lánh ..
một màng đêm

Anh thường bảo
Mắt tôi buồn vời vợi
như trăng hạ tuần
như áng mây chiều
phiêu lãng...
cuối trời xa

Anh có biết đâu rằng
Tôi
Cả một khối ..mênh mông
Một linh hồn ..hoang dại
Một con chim ..lạc đàn ..mỏi cánh ..
giữa chiều đông

Những ước mơ
những nụ hồng
những bình minh
những ấp ủ
còn chăng ?

Đôi cánh nhỏ
nay đã phật phờ
mệt mỏi
giữa bão giông

Mẹ từng bảo
tôi _con ngựa hoang
không cương thắng ...

Mẹ yêu ơi
Ngựa hoang của Mẹ
giờ đã ngoan hiền
bên máng cỏ ...cuộc đời .!

Có lẽ
đã ăn phải quá nhiều ..cỏ đắng ..
Và có lẽ
không còn tranh thiệt hơn ..thua thắng ...

Ba yêu ..Mẹ yêu
Con_ đứa con lạc đàn ..xa xứ ..
Quỳ nơi đây
Tạ ơn Ba
Tạ ơn Mẹ
đã sinh ra
một con người .
..
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 20:29:18 bởi CỏMay >
CỏMay 23.11.2009 20:49:35 (permalink)
0
Trời se duyên hồng...
 
Người đem tôi ném giữa trời sầu
Tựa như lá chiếc biết về đâu
Bâng quơ tôi hỏi mình câu hỏi
Hay là cứ để nước cuốn mau
 
Có đôi chim sẻ chao ngoài cửa
Đùa ánh nắng mai quyện bên nhau
Ước gì tôi được làm chim nhỉ
Chỉ biết yêu thương..chẳng biết sầu
 
Người bảo sầu đau là cái thú
Và tôi cũng bao lần thầm nhủ
Có đắng cay mới biết vị yêu đương
Có dỗi hờn mới biết yêu là thật 
 
Bổng nghe bối rối len trong dạ
Một chút ưu tư..ẩn nụ cười
Hôm nay nắng đẹp..chen màu lá
Trời se duyên hồng..may áo thu
CM
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 20:58:01 bởi CỏMay >
dangphuong 23.11.2009 23:38:04 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Trời se duyên hồng...
 
Người đem tôi ném giữa trời sầu
Tựa như lá chiếc biết về đâu
Bâng quơ tôi hỏi mình câu hỏi
Hay là cứ để nước cuốn mau
 
Có đôi chim sẻ chao ngoài cửa
Đùa ánh nắng mai quyện bên nhau
Ước gì tôi được làm chim nhỉ
Chỉ biết yêu thương..chẳng biết sầu
 
Người bảo sầu đau là cái thú
Và tôi cũng bao lần thầm nhủ
Có đắng cay mới biết vị yêu đương
Có dỗi hờn mới biết yêu là thật 
 
Bổng nghe bối rối len trong dạ
Một chút ưu tư..ẩn nụ cười
Hôm nay nắng đẹp..chen màu lá
Trời se duyên hồng..may áo thu
CM
 


Ừ nhỉ có hai con chim sẻ
Ríu rít bên nhau vì có đôi
Cành cây..mỗi ngày chim sẻ ghé
Chia nhau âu yếm một miếng mồi

Trong không gian lao đao chiếc lá..
Và mùa thu hờ hững chia xa
Rơi xuống ..một dòng sông lạnh giá
Vẫn tìm về dù có phôi pha…

Thú đau thương tình yêu lận đận
Những dỗi hờn trên mắt trên môi
Nếu cuộc đời… chỉ là an phận
Thì có nghĩa gì…chuyện lứa đôi…?

Trong không gian trôi qua rất nhẹ
Mơ hồ ..với giấc mộng ái ân..
Dù chiếc lá hay đôi chim sẻ
Cũng mộng bên nhau trọn đường trần…!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2009 20:00:32 bởi dangphuong >
nguyenngoat 24.11.2009 07:52:59 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Tửng 2..

Tôi từ một chổ chui ra
Đi trăm vạn nẻo ..thành ma ..bụi đời
Tôi ca ..tôi hát ..không lời
Tôi mơ về những gọi mời thế gian
Tôi khóc khi cuộc chơi tàn
Tôi cười ngạo nghễ ..cho tràn cái đau
Tôi nhìn lẫn lộn vàng thau
Tôi nghe như thể ..máu màu ..đen thui
Tôi cảm nhận được ..cái tui
Nó dường như thể .. đang vùi hố sâu
...
cm

KHÔNG ĐÂU!
 
Không đâu!không phải thế đâu!
Cuộc đời lắm chuyện bể dâu đó người
Khóc trong những chuyện đáng cười
Cười trong tiếng khóc xin người bao dung
Trời xanh còn thử anh hùng
Bước đi ngạo nghễ để không quên mình!
                                   (nguyenngoat)
 
CỏMay 09.12.2009 07:32:05 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong


Trong không gian trôi qua rất nhẹ
Mơ hồ ..với giấc mộng ái ân..
Dù chiếc lá hay đôi chim sẻ
Cũng mộng bên nhau trọn đường trần…!
dp


Có giấc mộng nào trọn ái ân?!
Có con đường nào..không dấu chân
Dẫu chỉ là mơ..dẫu muộn màng
Cũng xin khe khẽ.. bước chân trần
cm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 08:02:17 bởi CỏMay >
CỏMay 09.12.2009 07:35:43 (permalink)
0
Tìm

Từng xó xỉn
dù thân quen hay xa lạ
Tôi lục lọi
tìm anh
trong ký ức
Giấc ngủ mơ màng ..
tôi níu ghì dĩ vãng ..ngày qua
Nơi góc nhỏ
tim tôi
nhói lên từng kỷ niệm
Cái nhớ cứ cồn cào
cắt thịt da
Ôi
Nhớ quá
anh ơi .. nhớ quá ..
..
cm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 07:40:14 bởi CỏMay >
CỏMay 09.12.2009 07:42:51 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat


Trích đoạn: CỏMay

KHÔNG ĐÂU!
 
Không đâu!không phải thế đâu!
Cuộc đời lắm chuyện bể dâu đó người
Khóc trong những chuyện đáng cười
Cười trong tiếng khóc xin người bao dung
Trời xanh còn thử anh hùng
Bước đi ngạo nghễ để không quên mình!
                                   (nguyenngoat)
 

Vâng..xin cất bước đăng trình
Oằn vai..gánh lấy phận mình...bèo mây..
cm

 
 
CỏMay 09.12.2009 07:44:34 (permalink)
0
Tìm Nhau

Anh về
một thoáng
chiêm bao
Có hay
dòng lệ
tuôn trào
vì đâu
Môi cười ..mắt biếc ..tìm nhau
Ghen tuông
thành bệnh
mà đau
phách thần
Mảnh hồn
trôi dạt
bến nao ?
Cớ chi
xác nhớ
xanh xao
đêm dài ..
..
cm


CỏMay 09.12.2009 16:57:57 (permalink)
0
Dệt ..

Ai đem mộng dệt thành thơ nhỉ
Cho ai vịn víu sợi tơ trời
Mỏng manh làn khói đùa hư ảo
Một nụ môi cười ..chớm nở hoa

Ai đem tiếng lòng gieo rắt nhớ
Cho ai thao thức đếm canh dài
Hơi sương se lạnh len nhịp thở
Tìm ai ảo ảnh ..sưởi đêm thâu

Ai đem hạt mộng ươm giấc mơ
Cho ai vun xới ..những đợi chờ
Tiếng gió khẽ lay ngoài khung cửa
Lại ngỡ là ..ai ..bước chân ai

Ai viết vần thơ tặng cho ai
Cho ai ..thấp thỏm ôm mộng vùi
Còn tui thì mãi trên đồi dệt
Những cọng cỏ may ...theo gió bay ...
....
cm




 




hoàng hoài nam 09.12.2009 17:25:22 (permalink)
0
HOA CỎ MAY
một trờ xanh tím biếc
trải dài trướpc mắt tôi
hoa cỏ may đầy trời
khẽ đưa mình trong gió.
xưa trên con đường nhỏ
tôi và em cùng đi
hoa cỏ may thầm thì
bám vương đầy nếp áo.
hai đứa ngồi nhặt hoa
thêf yêu nhau mãi mãi
như cỏ may không xa.
hoa cỏ may đượm buồn
sót thương cho cuộc tình
của một thời hoa mộng
lời thề hoa cỏ may
đã đi cùng năm tháng.
hôm nay em có chồng
lòng tôi buồn tan nát.
đi trên đồi cỏ may
sơ xác buổi hôm nay
hoa cỏ may khờ dại
vẫn vương đầy áo tôi
tôi nhớ tiếng em cười
tôi nhớ lời em hát
hoa cỏ may bình thản
ưu tư hoa cỏ may.
cho đến sáng hôm nay
đồi cỏ may sơ xác
.chỉ còn một mình tôi
với nỗi buồn tan nát
lời thề hoa cỏ may
đã phai cùng năm tháng
 
hoàng hoài nam 09.12.2009 17:39:25 (permalink)
0
Tửng 2..

Tôi từ một chổ chui ra
Đi trăm vạn nẻo ..thành ma ..bụi đời
Tôi ca ..tôi hát ..không lời
Tôi mơ về những gọi mời thế gian
Tôi khóc khi cuộc chơi tàn
Tôi cười ngạo nghễ ..cho tràn cái đau
Tôi nhìn lẫn lộn vàng thau
Tôi nghe như thể ..máu màu ..đen thui
Tôi cảm nhận được ..cái tui
Nó dường như thể .. đang vùi hố sâu
...
cm


nghe thơ lại nhớ ngày xưa
nước tần đang có ông vua trị vì
một hôm trang tử hàn vi
ngang qua cung cấm vừa khi được mời
tiến cung tử chỗm chệ nghồi
vua ra vế đối được thời thưởng ban
vế đối từ chính bệ vàng
ai mà chống đối bị ăn phạt đòn
đối rằng...
trang tử ngu sy ăn một bao phân ngựa
tử rằng...
thái tử thông minh ăn một trăm quả trứng gà
đều cùng một chỗ mà ra
thái tử ăn được tôi hà ăn sao


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 17:41:40 bởi hoàng hoài nam >
dangphuong 10.12.2009 17:37:46 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Tìm

Từng xó xỉn
dù thân quen hay xa lạ
Tôi lục lọi
tìm anh
trong ký ức
Giấc ngủ mơ màng ..
tôi níu ghì dĩ vãng ..ngày qua
Nơi góc nhỏ
tim tôi
nhói lên từng kỷ niệm
Cái nhớ cứ cồn cào
cắt thịt da
Ôi
Nhớ quá
anh ơi .. nhớ quá ..
..
cm



Nhớ hoàl nhớ một người
Mắt môi và nụ cười
Hồn tôi..rơi vào mộng
Một tình yêu chơi vơi...!!!

Nụ cười..dáng em đâu?
Quanh tôi lác đác sầu
Chao dao ..những nỗi nhớ...
Rơi xuống..rơi rất sâu...!
dp



Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9