Chúc Em và Bé Út mùa Giang Sinh an lành.....Happy Newyear '
Trích đoạn: hoàng hoài nam
HOA CỎ MAY
một trờ xanh tím biếc
trải dài trướpc mắt tôi
hoa cỏ may đầy trời
khẽ đưa mình trong gió.
xưa trên con đường nhỏ
tôi và em cùng đi
hoa cỏ may thầm thì
bám vương đầy nếp áo.
hai đứa ngồi nhặt hoa
thêf yêu nhau mãi mãi
như cỏ may không xa.
hoa cỏ may đượm buồn
sót thương cho cuộc tình
của một thời hoa mộng
lời thề hoa cỏ may
đã đi cùng năm tháng.
hôm nay em có chồng
lòng tôi buồn tan nát.
đi trên đồi cỏ may
sơ xác buổi hôm nay
hoa cỏ may khờ dại
vẫn vương đầy áo tôi
tôi nhớ tiếng em cười
tôi nhớ lời em hát
hoa cỏ may bình thản
ưu tư hoa cỏ may.
cho đến sáng hôm nay
đồi cỏ may sơ xác
.chỉ còn một mình tôi
với nỗi buồn tan nát
lời thề hoa cỏ may
đã phai cùng năm tháng
Có một thời dại khờ
Tung tăng trên đồng cỏ
Kết những cọng cỏ may
Thành đôi nhẫn đeo tay
Những lời thề thơ ngây
Cùng năm tháng..qua mau
Vẫn để lại trong nhau
Nụ cười đan mắt biếc...
cm
* Cám ơn HHN ghé và để lại bài thơ hay...chúc luôn vui..mến , Cm
Trích đoạn: dangphuong
Trích đoạn: CỏMay
Tìm
Từng xó xỉn
dù thân quen hay xa lạ
Tôi lục lọi
tìm anh
trong ký ức
Giấc ngủ mơ màng ..
tôi níu ghì dĩ vãng ..ngày qua
Nơi góc nhỏ
tim tôi
nhói lên từng kỷ niệm
Cái nhớ cứ cồn cào
cắt thịt da
Ôi
Nhớ quá
anh ơi .. nhớ quá ..
..
cm
Nhớ hoàl nhớ một người
Mắt môi và nụ cười
Hồn tôi..rơi vào mộng
Một tình yêu chơi vơi...!!!
Nụ cười..dáng em đâu?
Quanh tôi lác đác sầu
Chao dao ..những nỗi nhớ...
Rơi xuống..rơi rất sâu...!
dp
Tôi đi tìm lại vần thơ
Đan thành hạt nhớ mà ngơ ngẫn sầu
Ngoài hiên hoa nắng theo nhau
Bay bay..nhuộm tím..một màu..hoang sơ
cm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 05:25:32 bởi CỏMay >
Trích đoạn: Phuongtim937
Chúc Em và Bé Út mùa Giang Sinh an lành.....Happy Newyear '
Hoa Phượng
chiều nay chín đỏ âu
Góc sân xưa..
kết trái..
vướng tơ sầu
Ai nâng niu
bằng làn môi.hơi thở..
Ai vì ai
đổi họ
gọi em
[sm=z_harhar1.gif]
Đùa Chú chút , đừng quạu hén... Cm cũng cầu chúc Chú HL luôn an vui và năm mới với nhiều niềm vui mới ..
Hương mơ.. Đêm lại cùng tôi so gối chiếc Trăng vàng khẽ liếc qua song Từ cõi hoang sơ trăng ghé lại Hay tôi thờ thẫn hóa mông lung Sao nghe tê buốt đến khôn cùng Sương sa dày quá..chăn gối lạnh Gió cũng hùa theo lay hồn mơ Xâu thành chuỗi nhớ..sầu nàng thơ Ai giăng hoa tím xây thành mộng Nhốt cả con tim lẫn dại khờ Ai đem tinh túy ướp hương mơ Cho tôi lạc mãi..bể hư vô ... Dứt thì chẳng thể , giữ buâng khuâng CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 23:44:02 bởi CỏMay >
Tiếng Guốc !
" Em đi đôi guốc gỗ vông "
Lon ton theo gánh hàng rong Mẹ hiền
Tiếng guốc gõ nhịp dưới hiên
Nụ cười con trẻ...che nghiêng nắng chiều
Gió lay ngọn cỏ hiu hiu
Đôi con bướm nhỏ dập dìu cánh Vông
Chiều nay hoa nắng đầy đồng
Guốc Vông một thuở...ruộm hồng má em.
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 16:44:11 bởi CỏMay >
Chơi Vơi ..
Có giọt sương ngà Đọng lại đêm qua Trên cành trơ lá Chợt nghe xót xa Trời đã vào đông Mùa thay áo mới Có gì là lạ Vội vã như là .. Nằm im ..tan rã Trần truồng mộng mị Tan vào hư vô Cuộn đời ta ngã Giữa cõi hoang vu Ta hành khất mù Huơ tay mò mẫm Theo tiếng hát ru Có phải ngục tù Mà sao trói chăt... Bước chân lạ lẫm Trong lớp sương mù... Hồn ơi hồn ơi Sao nghe chơi vơi ... ... CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 18:15:31 bởi CỏMay >
Tỉnh Lại Đi Em... Tỉnh lai đi em , chỉ là mộng tưởng Chén rượu cay thấm tận đáy linh hồn Sao không say...để cười lên sặc sụa Sao không mơ...để ôm ấp nồng hương Triền dốc nào..hay suối nguồn thương Chân cứ trượt..chừng như chìm xuống mãi Tôi ngụp lặng. .đắm say mùi ân ái Bể du hoang ngập úng xác thân gầy Tỉnh lại đi em...chỉ là mộng tưởng. CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2009 05:41:36 bởi CỏMay >
The Silence
Nơi góc khuất
chân mây
Bầu trời ôm mặt đất
Gió lặng im ..không nói
Lượn sóng ngầm
âm ỉ
một lời ru
CM
Víu ...
Bẻ gió mua trăng một tiếng cười
Níu đêm ôm siết lấy xuân tươi
Tha Hương vin víu ngày xưa cũ
Thấy cả nhân gian lạc một người
CM
Lời của người say Gió về cõng nắng đi hoang Ngôn từ rã rượi.. mực loang vết hằn Bút nghiên.. lỏng chỏng xó nằm Lặng nghe tiếng dế đêm rằm nỉ non Điệu buồn tênh giữa mất còn Ai có hiểu hay không ai còn muốn hiểu ! CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 00:26:08 bởi CỏMay >