Vu vơ xin gửi nơi này...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
CỏMay 09.01.2010 03:38:28 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI





 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Ngồi đây tìm kiếm vu vơ
Ai người xin gởi, ta chờ bấy  lâu
Có cần Rượu lễ Cau-Trầu
Vái van trời đất chọn ngày tốt đôi.
 
NH


 

Có chăng duyên nợ một đôi ?!
Hay là cũng chỉ bèo trôi hững hờ
Thôi thì người đến vu vơ
Lòng đây xin tạ vần thơ tri lòng
Trầu cau và sợi chỉ hồng
Để đây hỏi nhỏ Nguyệt Ông se duyên gì  !
CM
Mỹ Trinh 09.01.2010 04:03:04 (permalink)
0
Nguyệt Ông bảo: "gieo vần đi !"
Sợi thơ buộc chắc xuân thì đẹp đôi
Rượu hồng uống cạn mắt môi
Say thơ tình đã lên ngôi đỉnh trời
MT


Họa vui mấy câu với CM nhe!
CỏMay 09.01.2010 04:05:01 (permalink)
0
Bắt Đền !
 
Tôi bắt đền người một chữ thương
Ai kiu gieo chữ vương vào lòng
Liệu rằng chữ nợ có không
Hay như sương sớm tan vào nắng mai ?
 
Tôi bắt đền người chữ nhớ nhung
Cớ chi hình bóng lúc tương phùng
Khẽ chạm vào tim mà như khắc
Thờ thẫn thân tôi..đến khù khờ
 
Tôi bắt đền người cái chữ ghen
Dẫu là vớ vẩn vu vơ chút
Xin chớ làm tôi buốt tê lòng
Xin chớ cợt gió để mây chen
 
Tôi bắt đền người chữ cách chia
Biết rằng ngàn dặm xa vời vợi
Chẳng phải do người ngăn cách ngăn
Nhưng bởi lòng yêu muốn được gần
 
Tôi bắt đền người cái chữ yêu
Lòng tôi đã lạnh tựa hoang chiều
Cớ chi đem hương hoa..tình mộng
Vun xới hồn tôi bậc tiếng Yêu
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 16:19:29 bởi CỏMay >
Mỹ Trinh 09.01.2010 05:32:51 (permalink)
0
ĐỀN EM GẤP BỘI

Đền em gấp bội những vần thương
Chữ yêu ép mật rót vào lòng
Tay nào có, tay nào không?
Hai tay cho hết ôm tròn bờ vai...

Đền em gấp bội đôi mắt nhung
Cho ta say đắm mộng tương phùng
Cho năm tháng rộng về mơ tưởng
Ra vào thờ thẫn mãi như khờ

Đền em gấp bội cái chữ ghen
Vuốt tròn gò má yêu thêm ghiền
Thử lòng nhau chút coi ai giận
Yêu là yêu nên mới đua chen!

Đền em gấp bội những lần xa
Nỗi đau da diết trở lại nhà
Thương nhau gấp bội vì xa vắng
Khao khát đường về chắc còn xa?

Đền em một triệu những chữ yêu
Chữ ghi lên môi mắt muôn chiều
Nụ vàng xanh đỏ nụ hồng tím
Chữ nào chữ nấy cũng là Yêu

Mỹ Trinh


Họa giùm "người ấy" của CM nè, chịu hôn?
CỏMay 09.01.2010 18:24:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

ĐỀN EM GẤP BỘI

Đền em gấp bội những vần thương
Chữ yêu ép mật rót vào lòng
Tay nào có, tay nào không?
Hai tay cho hết ôm tròn bờ vai...

Đền em gấp bội đôi mắt nhung
Cho ta say đắm mộng tương phùng
Cho năm tháng rộng về mơ tưởng
Ra vào thờ thẫn mãi như khờ

Đền em gấp bội cái chữ ghen
Vuốt tròn gò má yêu thêm ghiền
Thử lòng nhau chút coi ai giận
Yêu là yêu nên mới đua chen!

Đền em gấp bội những lần xa
Nỗi đau da diết trở lại nhà
Thương nhau gấp bội vì xa vắng
Khao khát đường về chắc còn xa?

Đền em một triệu những chữ yêu
Chữ ghi lên môi mắt muôn chiều
Nụ vàng xanh đỏ nụ hồng tím
Chữ nào chữ nấy cũng là Yêu

Mỹ Trinh


Họa giùm "người ấy" của CM nè, chịu hôn?

..hihi...chịu liền... Cám ơn  MyTrinh đã họa giùm Người ấy  , bài họa thật hay...

Phải chăng vì yêu nên hóa tham ?
Dẫu đền gấp bội
vẫn chưa vừa lòng
Bổng dưng  ích kỷ  lên ngôi
Muốn người là của riêng tôi thôi hà..
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 19:47:21 bởi CỏMay >
CỏMay 09.01.2010 18:39:45 (permalink)
0
Cao Xanh Khéo Cợt Người
 
Bơ bớ người ta cái sự đời
Yêu thương là vậy đành ngơ nơi
Giận hờn con chữ mờ khuôn mực
Nhung nhớ câu thơ nhòa lệ rơi
Ngày đến thẩn thờ buồn lặng lẽ
Đêm trôi ngơ ngẩn sầu chơi vơi
Tâm tư đè nặng bao trang giấy
Hay chửa cao xanh khéo cợt người
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 18:56:06 bởi CỏMay >
CỏMay 09.01.2010 18:54:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Nguyệt Ông bảo: "gieo vần đi !"
Sợi thơ buộc chắc xuân thì đẹp đôi
Rượu hồng uống cạn mắt môi
Say thơ tình đã lên ngôi đỉnh trời
MT


Họa vui mấy câu với CM nhe!

Cái Ông Nguyệt lão chắc trêu người
hay bầu rượu Tiên , ông đã cạn ?
Nên muốn thử  rượu hồng nhân gian
Ừ thì..đây  rót thêm đôi chén
Mời cả Ông tơ Bà nguyệt say..
CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 19:48:32 bởi CỏMay >
nguyenngoat 10.01.2010 08:12:21 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Lời của người say

Gió về
cõng nắng
đi hoang
Ngôn từ rã rượi..
mực loang vết hằn
Bút nghiên..
lỏng chỏng
xó nằm
Lặng nghe tiếng dế
đêm rằm
nỉ non
Điệu buồn tênh giữa mất còn
Ai có hiểu
hay không ai còn muốn hiểu !
CM




CÒN SAY...
 
Cuồng ca gõ nhịp hát chơi
Cho men say bốc những lời vu vơ
Rượu nồng đốt cháy tứ thơ
Em chiêm bao ấy bao giờ gặp nhau
Không xin được phép nhiệm màu
Ta về uống nốt chén sầu cùng ta



(ngng)
 
 
 
 
 
 
 

CỏMay 13.01.2010 03:21:25 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat





CÒN SAY...
 
Cuồng ca gõ nhịp hát chơi
Cho men say bốc những lời vu vơ
Rượu nồng đốt cháy tứ thơ
Em chiêm bao ấy bao giờ gặp nhau
Không xin được phép nhiệm màu
Ta về uống nốt chén sầu cùng ta





(ngng)


Uống cạn chén sầu chưa nì  NGNG  ! nếu cạn rùi thì  Cm rót thêm vài chén nữa , uống  giùm Cm lun ......mến chúc  NgNg  luôn an vui ..mến , Cm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 03:24:17 bởi CỏMay >
CỏMay 13.01.2010 03:23:40 (permalink)
0
Nếu...
 
Nếu anh là cành cây
Tôi xin làm nắng hạ
Trong một chiều mây bay
Sưởi hong khô cây gầy

Nếu anh là bờ vai
Tôi xin nghiêng mái tóc
Để ướm hờ đôi vai
Trong những thàng ngày dài

Anh bến bờ cô quạnh
Tôi xin làm hàng cây
Rũ bóng dài che nắng
Và tình tự đêm thâu

Nếu anh là mưa ngâu
Tôi xin làm chồi biếc
Đón nhận những giọt sầu
Để vương mình ..lớn mau

Nếu anh là dòng suối
Tôi xin làm đá cuội
Nằm dưới đáy ..dòng xanh
Để được mãi quấn quanh

Nếu anh là sỏi đá
Tôi sẽ đi chân không
Đôi chân trần sẽ khẽ
Bước vào cõi mênh mông ...
...
cm

Nguyên Đỗ 13.01.2010 07:58:52 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Bắt Đền !
 
Tôi bắt đền người một chữ thương
Ai kiu gieo chữ vương vào lòng
Liệu rằng chữ nợ có không
Hay như sương sớm tan vào nắng mai ?
 
Tôi bắt đền người chữ nhớ nhung
Cớ chi hình bóng lúc tương phùng
Khẽ chạm vào tim mà như khắc
Thờ thẫn thân tôi..đến khù khờ
 
Tôi bắt đền người cái chữ ghen
Dẫu là vớ vẩn vu vơ chút
Xin chớ làm tôi buốt tê lòng
Xin chớ cợt gió để mây chen
 
Tôi bắt đền người chữ cách chia
Biết rằng ngàn dặm xa vời vợi
Chẳng phải do người ngăn cách ngăn
Nhưng bởi lòng yêu muốn được gần
 
Tôi bắt đền người cái chữ yêu
Lòng tôi đã lạnh tựa hoang chiều
Cớ chi đem hương hoa..tình mộng
Vun xới hồn tôi bậc tiếng Yêu
CM


Nguyện Đền

Anh nguyện đền ai vạn mến thương
Ngàn câu thơ ướp mộng trầm hương
Mỗi ngày quỳ gối anh cầu khẩn
Thượng Đến ban ơn được trọn đường

Anh nguyện đền ai tỷ nhớ nhung
Triệu mơ muôn nhớ phút tương phùng
Trăm con chim én về gieo mộng
Bỏ chuyện trần ai miếng đỉnh chung

Anh nguyện đề ai xóa bỏ ghen
Bốn phương thiên hạ chỉ người quen
Chỉ anh em mới tri âm nhé
Mình sống bên nhau chung ánh đèn

Anh nguyện đền em nguyện kết thân
Thuỷ chung mãi mãi với thiên thần
Trong mơ khi thức luôn chung thủy
Không phản bội em dẫu một lần...

Anh nguyện đền em chỉ quý yêu
Người em thục nữ nét yêu kiều
Không màng đây đó, lang thang quậy
Chỉ mộng mình em cột chỉ điều

Nguyên Đỗ



dangphuong 13.01.2010 20:52:16 (permalink)
0


Nếu..

Nếu em là chiếc lá...
Tôi sẽ là cành cây.
Trong một chiều nắng hạ...
Khẽ khàng chuyện đắm say...!

Nếu em là nắng mai...
Tôi sẽ là bờ vai.
Cho nắng em rơi xuống...
Một mối tình không phai.

Nếu em là sông dài..
Về đâu ngỏ thiên thai...?
Tôi bến bờ cô quạnh..
Ôm dòng sông miệt mài...!

Nếu em là ngọn cỏ...
Tôi sẽ là hạt mưa.
Một lần được bày tỏ
Bên nhau..chiều đón đưa.

Nếu em là giọt sương...
Tôi xin làm ngọn suối.
Dù trần thế vô thường..
Xin một đời đắm đuối...

Nếu em là con đường...
Tôi xin làm sỏi đá.
Chung nhau một tơ vương...
Trọn đời không tan rả.
nguyenngoat 14.01.2010 14:03:25 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay


Trích đoạn: nguyenngoat






CÒN SAY...
 
Cuồng ca gõ nhịp hát chơi
Cho men say bốc những lời vu vơ
Rượu nồng đốt cháy tứ thơ
Em chiêm bao ấy bao giờ gặp nhau
Không xin được phép nhiệm màu
Ta về uống nốt chén sầu cùng ta






(ngng)


Uống cạn chén sầu chưa nì  NGNG  ! nếu cạn rùi thì  Cm rót thêm vài chén nữa , uống  giùm Cm lun ......mến chúc  NgNg  luôn an vui ..mến , Cm

Nếu được Cỏ May rót rượu thì ngng sẽ uống tiếp! Xin cảm ơn CM!
 
Độc ẩm
 
 
Anh xin uống tiếp ly này
Cỏ May ơi! Cứ rót đầy nữa đi
Người trong mạng ảo mấy khi...
Em về gợi nét xuân thì người xưa
Biết đời còn lắm gió mưa
Nâng ly uống trọn cho vừa đắng cay
 
 
(ngng)
 
 
 
 
 
 
 

#178
    dangphuong 14.01.2010 21:20:38 (permalink)
    0

    Trích đoạn: CỏMay

    Nghe..
     
    Đông về chật ních hồn ta
    Nghe trăm năm lạnh ..nghe ta rầu rầu
    Gió không biết tự đâu đâu
    Cũng buồn se sắc ..đem sầu về ngang

    Đàn ai cung bậc mênh mang
    Cho tôi rơi xuống địa đàng từ nay
    CM





    Người đi trống trải hồn ta
    Nắng rơi nỗi nhớ mưa sa nỗi rầu
    Những ngày xưa cũ còn đâu
    Mà nay chỉ thấy giọt sầu giăng ngang
    Ân tình dù có nặng mang
    Cũng đành bỏ lại bên đàng từ nay…!!!
    dp



    #179
      CỏMay 16.01.2010 17:03:13 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nguyên Đỗ


      Nguyện Đền

      Anh nguyện đền ai vạn mến thương
      Ngàn câu thơ ướp mộng trầm hương
      Mỗi ngày quỳ gối anh cầu khẩn
      Thượng Đến ban ơn được trọn đường

      Anh nguyện đền ai tỷ nhớ nhung
      Triệu mơ muôn nhớ phút tương phùng
      Trăm con chim én về gieo mộng
      Bỏ chuyện trần ai miếng đỉnh chung

      Anh nguyện đề ai xóa bỏ ghen
      Bốn phương thiên hạ chỉ người quen
      Chỉ anh em mới tri âm nhé
      Mình sống bên nhau chung ánh đèn

      Anh nguyện đền em nguyện kết thân
      Thuỷ chung mãi mãi với thiên thần
      Trong mơ khi thức luôn chung thủy
      Không phản bội em dẫu một lần...

      Anh nguyện đền em chỉ quý yêu
      Người em thục nữ nét yêu kiều
      Không màng đây đó, lang thang quậy
      Chỉ mộng mình em cột chỉ điều

      Nguyên Đỗ

      Có đền được  hong  mà nguyện ta.......dầu sao Cm cũng cám ơn anh NguyeDo có lòng Nguyện Đền... Chúc anh cuối tuần an vui ...mến , CM
      #180
        Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 214 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9