Vu vơ xin gửi nơi này...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
CỏMay 19.09.2009 18:18:00 (permalink)
0
 
Kiếp Hoa
 
Sáng
buồn vu vơ
mở máy
viết những vần thơ
nhớ thương ..một thời

 
Con chữ
bay nhảy ...rời rạc ... vụng về ...bơ vơ

 
Đóa hồng
cắm tuần rồi ..
là chiếc búp xinh xinh ..hé mở
hương hoa thoang thoảng
khắp phòng
giờ ...
đã bắt đầu
héo khô rụng cánh
hương chỉ còn đọng lại
nơi nhuỵ

 
Lạ ...
sở thích của tôi
khi cắm hoa hồng
chỉ thích một cành thôi
đơn sơ
trong cái ly thuỷ tinh ...trong vắt
có thể nhìn thấy
từng chiếc gai ..nho nhỏ

Còn nữa ...
tôi cứ để nó nguyên trong ly
cả tới khi
không còn hương và sắc
tôi thưởng thức nó
cảm nhận nó
Có chút gì lưu luyến
Có chút gì buâng khuâng , xao xuyến
buồn buồn khó tả

 
Phải chăng ...
từ nó ...dạy tôi ...
một loài hoa tượng trưng cho  Tình yêu , sắc đẹp ..
khi héo tàn
vẫn đọng lại một nét u hoài
mênh  mang
nhưng sâu lắng
trầm buồn
nhưng sắc son
u uẩn
nhưng vẹn toàn
...

Như một đời người
Có phải?!
...
CoMay

Sitges , Barcelona
Thứ bảy  ngày mười chín tháng chín năm hai ngàn không trăm lẻ chín.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 19:45:15 bởi CỏMay >
#91
    CỏMay 21.09.2009 16:12:51 (permalink)
    0
    Phút Giây
     
    Có những phút giây dại khờ
    Rồi ngu ngơ tự hỏi
    những câu hỏi vu vơ
    không lời đáp
    Có những phút giây tràn đầy hạnh phúc
    Ta bổng thấy mình giàu có
    vô biên
    Có những phút giây ta thấy mình bay bổng
    lơ lửng khoảng không
    rồi tan vào mây khói
    hư vô
    CM
    #92
      CỏMay 23.09.2009 18:21:22 (permalink)
      0
      Bắt bóng


      Tôi đi bắt bóng thả trôi sông
      Sao ai kia lại uốn cong cuộc đời
      Để tôi trong cái chơi vơi
      Bềnh bồng như thể ...gọi mời niềm đau

      Tôi đi gom những giọt sầu
      Gói vào tận đáy thẳm sâu của lòng
      Để rồi cười cợt thinh không
      Để đêm về với cõi lòng xót xa

      Tôi đi trong giới người ta
      Mà dường như thể tha ma ..mộ phần
      Mây buồn lãng đãng mấy tầng
      Gió sầu len nhẹ .. bần thần bước chân

      Chiều về vẳng tiếng chuông ngân
      Đưa hồn trôi dạt ..chín tầng trời cao
      Hương nồng trong gió lao xao
      Du dương giai điệu ..môi nào tìm nhau
      CM

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 18:29:18 bởi CỏMay >
      #93
        Triệu Vân 23.09.2009 18:52:00 (permalink)
        0

        Trích đoạn: CỏMay

        Bắt bóng



        Tôi đi trong giới người ta
        Mà dường như thể tha ma ..mộ phần
        Mây buồn lãng đãng mấy tầng
        Gió sầu len nhẹ .. bần thần bước chân


        CM




         
         
        Người đây , hồn ở nơi nao
        Hay là... bận hái trăng sao trên trời?
        Hồn theo mây gió dạt trôi
        Nương câu thơ ấy về xuôi cõi nào?
         
        Gặp đây xin hỏi vì sao
        Đôi vầng thơ đó nghẹn ngào thiết tha 
        Trăm năm trong kiếp người ta
        Sầu đau ai cũng phải qua đôi lần
         
        Thơ buồn thơ vẫn chứa chan
        Đời buồn đời vẫn mênh mang ý tình
        Sao không tìm những tươi xinh
        Tìm chi hoang phế để mình xót xa?
         
        Hoa tàn hoa lại nở ra
        Buồn đi , vui đến đời là thế thôi
        Còn trăng , còn gió cứ vui
        Sầu đau thì cũng thả trôi theo dòng...
        #94
          CỏMay 23.09.2009 19:52:00 (permalink)
          0
          Cm cám ơn Triệu Vân ghé thăm...và để lại những vần thơ..chia sẻ..Chúc luôn vui nhé..mến , cm
          #95
            CỏMay 23.09.2009 19:53:42 (permalink)
            0
            Tôi Muốn
            Có những con đò
            và những dòng sông
            đã đi qua đời tôi
            Sao chiều nay ..
            tôi muốn ..
            tắm hồn mình trong dòng xanh xưa ấy
            để được nghe lại
            những lời tình tự
            yêu thương
            Để lại một lần 
            nghe lòng thổn thức
            nghe con tim xao xuyến
            giữa rừng Thu
            nghe xốn xan nhịp thở
            của chiều ru
            Rồi chết lịm trong vòng tay âu yếm
            CM
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 18:25:40 bởi CỏMay >
            #96
              CỏMay 24.09.2009 18:23:53 (permalink)
              0
              Cần Chi Rào

              Cỏ may nho nhỏ giữa ngàn sao
              Chẳng kém chẳng thua khí phách nào
              Ương ngạnh hiên ngang sánh Trắc Nhị *
              Dịu hiền mền mỏng quấn anh hào
              Vui khi chung tửu ngâm thơ phú
              Buồn lúc chén trà vịnh nguyệt cao
              Ngẫm nghĩ đời người nơi cõi tạm
              sống sao không thẹn cần chi rào !
              Cm
              #97
                dangphuong 24.09.2009 19:30:02 (permalink)
                0


                Trích đoạn: CỏMay

                Cần Chi Rào

                Cỏ may nho nhỏ giữa ngàn sao
                Chẳng kém chẳng thua khí phách nào
                Ương ngạnh hiên ngang sánh Trắc Nhị *
                Dịu hiền mền mỏng quấn anh hào
                Vui khi chung tửu ngâm thơ phú
                Buồn lúc chén trà vịnh nguyệt cao
                Ngẫm nghĩ đời người nơi cõi tạm
                sống sao không thẹn cần chi rào !
                Cm



                Dù Có Ra Sao ...


                Ngày mai trần thế có ra sao...
                Dù khổ hay vui dù thế nào.
                Sỏi đá muôn đời vẫn sỏi đá.
                Anh hào ngàn kiếp mãi anh hào.
                Đò ngang đò dọc trôi xuôi ngược.
                Đường đạo đường đời bước thấp cao.
                Cõi tạm qua nhanh tựa gió thoảng...
                Đổi thay như nắng sớm mưa rào ...!
                dp

                #98
                  CỏMay 26.09.2009 03:02:57 (permalink)
                  0
                  Cm cám ơn Chú DangPhuong ghé qua...chúc chú ngày vui...mến , Cm
                  #99
                    CỏMay 26.09.2009 03:05:35 (permalink)
                    0
                    Đánh Mất Tôi
                     
                    Tôi đã vụng về đánh mất tôi
                    Bước chân khập khễnh bao năm rồi
                    Từ khi khăn gói rời quê Mẹ
                    Là lúc gánh quang đeo xứ xôi
                    Phải trái , chua cay nếm mỏi mệt
                    Trắng đen , ngọt mặn thử mê thôi
                    Chiều nay hồn bổng chơ vơ quá
                    Tôi đã vụng về đánh mất tôi

                    CM
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 03:12:50 bởi CỏMay >
                    dangphuong 26.09.2009 03:38:38 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: CỏMay

                    Đánh Mất Tôi
                     
                    Tôi đã vụng về đánh mất tôi
                    Bước chân khập khễnh bao năm rồi
                    Từ khi khăn gói rời quê Mẹ
                    Là lúc gánh quang đeo xứ xôi
                    Phải trái , chua cay nếm mỏi mệt
                    Trắng đen , ngọt mặn thử mê thôi
                    Chiều nay hồn bổng chơ vơ quá
                    Tôi đã vụng về đánh mất tôi

                    CM




                    Tôi Xa Tôi

                    Bao năm tôi đã xa rời tôi
                    Đánh mất ngày xưa đất nước rồi
                    Câu nói tiếng cười còn lạ lẫm
                    Người thương kẻ nhớ mãi xa xôi
                    Tha hương đất khách sao như vậy...?
                    Lưu lạc quê người đành thế thôi
                    Nửa kiếp quẩn quanh trong bóng tối
                    Bao năm tôi đã xa rời tôi...!
                    dp


                    CỏMay 30.09.2009 16:44:55 (permalink)
                    0
                    Ước gì là đám mây trôi
                    Để được phiêu lãng bên đồi với trăng
                    Ước gì đừng có vết hằn
                    Để đôi khi được cằn nhằn mè nheo
                    Ước gì trở lại tẻo teo
                    Cái thời chạy nhảy leo trèo cây me
                    Ước gì có Mẹ chở che
                    Có Cha dạy bảo ..có bè bạn chơi
                    Ước gì được gọi mình ơi
                    Để nghe ấm áp ..một lời thân thương
                    Ước gì ở chốn quê Hương
                    No cơm ấm áo ..trẻ vương đầu đường
                    Ước gì ......
                    CM
                    CỏMay 30.09.2009 16:48:52 (permalink)
                    0
                    Nét Trần
                     
                    Thẹn thùng nép dưới tàn ngâu
                    Tóc mây óng mượt theo nhau đổ dài
                    Cổ thon trắng muốt bờ vai
                    Đôi vầng bạch nguyệt thoát thai nõn nà
                    Mơn man làn gió la đà
                    Lưng ong uyển chuyển sương sa ngực trần
                    Hồn mai quyện với bóng tùng
                    Bâng khuâng ...xao xuyến ...mông lung ...ảo huyền
                    Cm
                    CỏMay 30.09.2009 16:54:34 (permalink)
                    0
                    Không Là Tiên
                     
                    Tuy rằng chẳng phải là tiên
                    Người trần mắt thịt ..nơi miền dương gian
                    Nhưng trong những lúc mơ màng
                    Hoá thân vào cội mai vàng trước sân
                    Áp môi lên phiến lá sầu
                    Để nghe hương sắc hoá màu trăng sao
                    Để hồn lơ lửng gửi trao
                    Để say mộng đẹp ..lối vào hư vô
                    Tạ ơn một thoáng ..điểm tô
                    Cho nhan sắc ấy ..nhập vô cội tùng .
                    cm
                    CỏMay 03.10.2009 20:20:15 (permalink)
                    0

                    Chuông Chiều
                     
                    Chuông  chiều buông tiếng
                    Ngân  mãi  khoảng không
                    ...
                    Chợt thấy buâng khuâng
                    Nhớ  mùa  Hạ  nọ
                    Có con bướm nhỏ
                    Ngơ ngác bên hoa
                    ...
                    Lòng buồn khôn tỏ
                    Nói  sao cho  vừa
                    CM
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 20:28:17 bởi CỏMay >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9