Vu vơ xin gửi nơi này...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 214 bài trong đề mục
CỏMay 05.10.2009 15:54:02 (permalink)
0
Thao Thức

Cảnh khuya u tịch mảnh trăng con
Chạnh nhớ quê xa dạ mỏi mòn
Gió chạm lá khua rơi lác đác
Sương sa hoa động toả hương son
Buồn riêng canh cánh đêm trăn trở
Hờn nỗi vấn vương giấc chẳng tròn
Đã chín năm rồi lưu lạc xứ
Con chim nhớ tổ muốn về non
CM
CỏMay 05.10.2009 17:36:38 (permalink)
0
Cô Quạnh

Ngồi đếm canh thâu bóng ngã dài
Hoa sương nặng hạt bờ mi ai
Trăng thu vành vạnh treo trời thẳm
Sóng biếc mơn man vỗ mạn đài*
Những tưởng quên rồi ,sao luyến mãi
Nào hay hoài cảm ,chẳng phôi phai
Bao mùa lá rụng gom đầy ấp
Ơi hỡi Cội tùng có nhớ Mai ?!
CM
* Cái đài dựng giữa biển , luôn được thắp sáng để hướng dẫn , or làm điểm tựa cho tàu thuyền biết phương hướng....v.v..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 19:05:14 bởi CỏMay >
nguyenngoat 05.10.2009 17:49:57 (permalink)
0
Quân tử
 
Tùng luôn hiên ngang trong gió bào
Mai vẫn dịu dàng giữ dung nghi
Ngàn đời tùng coi khinh danh hão
Mai vẫn sạch trong khó sánh bì
hoangthi. 06.10.2009 06:00:34 (permalink)
0

Cô Quạnh

Ngồi đếm canh thâu bóng ngã dài
Hoa sương nặng hạt bờ mi ai
Trăng thu vành vạnh treo trời thẳm
Sóng biếc mơn man vỗ mạn đài*
Những tưởng quên rồi ,sao luyến mãi
Nào hay hoài cảm ,chẳng phôi phai
Bao mùa lá rụng gom đầy ấp
Ơi hỡi Cội tùng có nhớ Mai ?!
CM
 
Vớ vẩn viết lại thơ CoMay.
 
       Cô Quạnh
 
Thâu canh ngồi đếm... bóng ngã dài.
Hạt nặng sương hoa bờ mi ai !
Vành vạnh Thu Trăng treo trời thẳm.
Mơn man sóng biếc vỗ mạn đài.
Quên rồi _ những tưởng _ sao luyến mãi !
Hòai cảm nào hay chẳng phôi phai !
Rụng lá...bao mùa gom đầy ắp.
Cội Tùng ơi hỡi _ có nhớ Mai?!
 
....vớ vẩn tí nha !_ xin CoMay đừng buồn.
Phuongtim937 06.10.2009 08:06:32 (permalink)
0
Thu Nhớ

Ơi ! người tình nhỏ anh ơi !
Có nghe tiếng gió ru hời xa xa
Gió đang trổi khúc giao hoà
Mừng thu xoã tóc mượt mà dáng sương .

Thu rơi trên ngọn phong buồn
Vàng thu lá rụng con đường quạnh hiu
Nhỏ ơi ta nhớ nhỏ nhiều
Nhớ đôi môi mọng yêu kiều dáng em .

Chiều nay bất chợt nghe thèm
Vòng tay xiết chặt môi mềm bờ môi
Nhìn thu nắng rụng lưng đồi
Thảo nguyên gió lạnh ta ngồi trông thu .

Xa xa từng vạt sương mù
Vài ba cơn gió vội vù vụt qua
Dăm ba chếc lá la đà
Cỏ lay xao động hồn ta nỗi buồn !

Dưới chiều nhàn nhạt thu sương .

HL
CỏMay 09.10.2009 06:10:32 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Quân tử
 
Tùng luôn hiên ngang trong gió bào
Mai vẫn dịu dàng giữ dung nghi
Ngàn đời tùng coi khinh danh hão
Mai vẫn sạch trong khó sánh bì

 
Mến chào Nguyenngoat ....Cm cám ơn anh (chị )  ghé thăm và để lại những vần thơ hay...Chúc luôn vui nhé....mến , CM
CỏMay 09.10.2009 06:12:20 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangthi.

....vớ vẩn tí nha !_ xin CoMay đừng buồn.

 
Cám ơn anh HoangThi ghé thăm... vui mà...có gì đâu phải buồn....Chúc anh luôn an vui..mến , CM
CỏMay 09.10.2009 06:23:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongtim937

.........
Ơi ! người tình nhỏ anh ơi !
Có nghe tiếng gió ru hời xa xa
Gió đang trổi khúc giao hoà
Mừng thu xoã tóc mượt mà dáng sương .

.........
Dưới chiều nhàn nhạt thu sương .

HL

 
Ẩn trong thu ấy có hương đất trời
Hỏng biết là gọi ai ơi (?)
Liều mình Cỏ đáp tiếng  ơi``` đặng chăng?
Mừng thu quên cả nàng Hằng
Bờ vai tóc xõa..trắng ngần...dáng sương
cm
* Cm đùa vui chúc hén...Cm chúc Chú luôn vui nì...thân hay thương  đây (?)...hihi... CM
 
CỏMay 09.10.2009 06:40:35 (permalink)
0
Lao Xao
 
Tôi nhoẻn cười vui thật không
Rượu say đôi má ửng hồng
Chợt nghe lòng dạ bâng khuâng
Gió thu mơn man tà áo
Ve vuốt đường cong ..lụa đào
xa xa tiếng sóng rì rào
Trăng khuya cũng đã lên cao
Ngó xiên nhành liễu soi vào
Ngần ngần ..trắng trắng ..mịn mà .. lao xao
...
cm
 
hoangthi. 09.10.2009 07:38:41 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Bắt bóng



Tôi đi bắt bóng thả trôi sông
Sao ai kia lại uốn cong cuộc đời
Để tôi trong cái chơi vơi
Bềnh bồng như thể ...gọi mời niềm đau

Tôi đi gom những giọt sầu
Gói vào tận đáy thẳm sâu của lòng
Để rồi cười cợt thinh không
Để đêm về với cõi lòng xót xa

Tôi đi trong giới người ta
Mà dường như thể tha ma ..mộ phần
Mây buồn lãng đãng mấy tầng
Gió sầu len nhẹ .. bần thần bước chân

Chiều về vẳng tiếng chuông ngân
Đưa hồn trôi dạt ..chín tầng trời cao
Hương nồng trong gió lao xao
Du dương giai điệu ..môi nào tìm nhau
CM




 
 
 
 
......................................................................................................................
 
Bắt Bóng
 
 
Ta không thấy sóng ngầm.
Lúc trời quang biển lặng.
Đâu nghe mùi cay đắng ,
Khi rạo rực ngọt bùi !
 
Ta giăng buồm ra khơi ,
 Quên chực chờ sóng cả ,
Bất ngờ thuyền đổ ngã ,
Mới biết mình chơi vơi !
 
Đổ nát thật !_ đã rồi.
Không thể nào hốt được ,
Dẫu vẫn trườn phía trước ,
Ly nước đầy đang vơi !
 
Em là cả biển khơi ,
 Ta suốt đời lặn hụp ,
Niềm đau trong hạnh phúc ,
Ta chợt nhận ra rồi !
 
Chua chát trong tiếng cười ,
Để đau lòng được nén ,
Làm sao quên hò hẹn ,
Trân quí của một thời ?!
 
Cố quên để được nhớ !
Đồng qui rồi !_ em ơi !!!
 
Hòang Thị
 
 
 
 
Phuongtim937 11.10.2009 03:37:47 (permalink)
0
Sáng nay thức giấc nhìn qua cửa
Giọt nắng xuyên mành Ta nhớ Em
Xa xa một dãy rừng phong đỏ
Ngọn gió đưa về thơm Cỏ May

 
py.937


nguyenngoat 11.10.2009 11:57:57 (permalink)
0
Cỏ may xiêm áo ghim đầy
Mùa thu yên giấc gió lay nẻo vàng
Cơn mưa báo hiệu đông sang
Đọc thơ người bỗng ngỡ ngàng...chiều say.
CỏMay 24.10.2009 05:56:58 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangthi.
Chua chát trong tiếng cười ,
Để đau lòng được nén ,
Làm sao quên hò hẹn ,
Trân quí của một thời ?!
Hòang Thị
 
 




......
Con thuyền mãi chơi vơi
Giữa biển đời mù khơi
Tiếng cười nào vang vọng
Như nhắc nhớ một thời
cm
( Cm cám ơn HoangThi ghé thăm , mong anh luôn an vui..mến Cm )
 
CỏMay 24.10.2009 06:07:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongtim937

Sáng nay thức giấc nhìn qua cửa
Giọt nắng xuyên mành Ta nhớ Em
Xa xa một dãy rừng phong đỏ
Ngọn gió đưa về thơm Cỏ May

 
py.937




Cm cám ơn Chú PhuongTim  ghé thăm nì... Chúc Chú luôn an vui...th..th.., Cm
CỏMay 24.10.2009 06:11:23 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Cỏ may xiêm áo ghim đầy
Mùa thu yên giấc gió lay nẻo vàng
Cơn mưa báo hiệu đông sang
Đọc thơ người bỗng ngỡ ngàng...chiều say.

... nếu lỡ có ghim trúng áo  Nguyenngoat...thì tại gió Thu lùa mạnh quá đó... Cm cám on  Nguyenngoat  ghé và để lại đoạn thơ hay...chúc luon vui nha...mến Cm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 15 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9