Vu vơ xin gửi nơi này...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 214 bài trong đề mục
nguyenngoat 24.10.2009 06:13:59 (permalink)
0
MỘT THỜI XA...
Một thời mình đã yêu nhau
Một thời em để những câu thơ buồn
Bây giờ gió đã về nguồn
Em gieo sầu nhớ mưa tuôn vào hồn
Tôi về nhặt lại nụ hôn
Niêm phong dĩ vãng liệm chôn ái tình.
CỏMay 24.10.2009 06:14:50 (permalink)
0
Trong
...
Trong im lặng
có hình hài nhân thế
Trong thinh không
có tiếng gọi từ tâm
Trong cõi lòng
có muôn trùng tiếng sóng
..
Và trong thơ
Xin gửi cả vui buồn
CM
 
CỏMay 24.10.2009 06:30:35 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

MỘT THỜI XA...
Một thời mình đã yêu nhau
Một thời em để những câu thơ buồn
Bây giờ gió đã về nguồn
Em gieo sầu nhớ mưa tuôn vào hồn
Tôi về nhặt lại nụ hôn
Niêm phong dĩ vãng liệm chôn ái tình.

Một thời ai đã vu vơ
Một thời ai đã ngu ngơ dỗi hờn
Bây giờ  nhờ gió van lơn
Nhờ mây..tết  dải lụa vờn..quấn ai
..
Tôi về tô lại hình hài
Môi cười một nụ..cho dài nhớ nhung
cm
( Cm vu vơ họa vui xíu hén...chúc vui )
 
 
 
 
 
quoctrung6925 24.10.2009 08:01:01 (permalink)
0
một thời ân ái có nhau....
một thời vấp phải bể dâu _tình sầu...
bây giờ người đã qua cầu...
còn em dần nhạt bên mầu nhớ nhung...
tiếc thay những lúc chơi chung...
giờ đây gặp phải_ lạnh lùng quay đi..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 03:46:07 bởi quoctrung6925 >
CỏMay 26.10.2009 23:02:07 (permalink)
0

Trích đoạn: quoctrung6925

một thời ân ái có nhau....
một thời vấp phải bể dâu _tình sầu...
bây giờ người đã qua cầu...
còn em dần nhạt bên mầu nhớ nhung...
tiếc thay những lúc chơi chung...
giờ đây gặp lại_ lạnh lùng quay đi..

Dòng sông..nước chảy..đôi khi
Cuốn trôi..dĩ vãng..thôi thì...nhớ chi
cm
Cm mến chào QuocTrung , Cám on đã ghé ngang và cùng vu vơ...chúc luôn vui nha...mến cm
 
CỏMay 26.10.2009 23:22:29 (permalink)
0
Ru

Ru ai
ru những ngọt ngào
Ru người
ru những hanh hao tháng ngày
Ru đời
ru những đắng cay
Ru tình
ru những cơn say bềnh bồng
Ru em
ru má thắm hồng
Ru anh
ru trọn đêm nồng ái ân
Ru mây
thêu dệt phù vân
Ru trăng
tết những vần thơ đượm sầu
Ru gió
giấc ngủ chìm sâu
Ru hoa
kết nụ ..tô màu mắt em
Ru sông
dòng chảy êm đềm
Ru suối
róc rách ..cho mềm ..bờ môi
Ru tôi
tiếng võng ..ầu ơ ..Mẹ hiền ..
Ru hoài ..ru mãi ..triền miên ..kiếp người
...
CM


 
CỏMay 28.10.2009 05:19:19 (permalink)
0
Đêm Trăn Trở

Len len gió nhẹ lạnh chăn màn
Một góc giường dư giấc chẳng an
Thắp nến nằm nghe mưa nặng hạt
Chong đèn ngồi ngó tiết thu sang
Đêm dài tựa cửa lòng se thắt
Ngày vắn bên song dạ bẽ bàng
Chưa đến đông sang hồn rét buốt
Hay là vết nhói của thời gian ?
CM
nguyenngoat 28.10.2009 08:35:38 (permalink)
0
Ru Cỏ May
 
Gió ơi dừng lại chớ bay
Để ta ru ngọn cỏ may một lần
Chiều xưa còn vướng bước chân
Lời ru lên tiếng thành vần thơ bay
Nắng tàn mộng vỡ chiều say
Tóc hương thương nhớ có hay lối về
Ngủ đi em ánh trăng thề
Trôi theo nẻo mộng bộn bề nhớ nhung!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 08:36:52 bởi nguyenngoat >
CỏMay 08.11.2009 15:29:16 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Ru Cỏ May
 
Gió ơi dừng lại chớ bay
Để ta ru ngọn cỏ may một lần
Chiều xưa còn vướng bước chân
Lời ru lên tiếng thành vần thơ bay
Nắng tàn mộng vỡ chiều say
Tóc hương thương nhớ có hay lối về
Ngủ đi em ánh trăng thề
Trôi theo nẻo mộng bộn bề nhớ nhung!

Cm cám ơn Nguyenngoat ghé qua và ru .... ru kiểu này chắc ngủ vùi luôn quá....chúc Nguyenngoat  luôn an vui , mến CM
CỏMay 08.11.2009 15:30:31 (permalink)
0
Cởi bỏ ...

Phiêu lãng đầu non mây trắng ngần
Gót hài lạc bước chốn phù vân
Trăm hoa đua nở khoe màu áo
Ngàn lá chen nhau điểm sắc trần
Dìu dịu gió đùa vờn mái tóc
Nồng nàn hương toả quấn đôi chân
Hỏi lòng vì cớ chi vương vấn
Cởi bỏ tâm tình cởi bỏ sân
CM
CỏMay 18.11.2009 04:27:38 (permalink)
0
Tửng !
...

Vén mây
nhìn trộm cõi trần
Ôi hình
với bóng tầng ngần ..theo nhau
Khuôn mặt
phía trước ..hay sau ?
Sao mà
lẫn lộn vàng thau ..thế này
Hết
nhăn mặt , lại châu mày
Tôi ơi
tôi cũng ô hay là người
Tổ tiên
từ giống Đười Ươi
Bây giờ
được gọi là người vậy thôi
Hàm răng
cắn chặt bờ môi
Để ngăn
chặn cái Đứa Tôi ..bật cười
...
cm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 04:35:43 bởi CỏMay >
nguyenngoat 18.11.2009 17:36:13 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay


Trích đoạn: nguyenngoat

Ru Cỏ May
 
Gió ơi dừng lại chớ bay
Để ta ru ngọn cỏ may một lần
Chiều xưa còn vướng bước chân
Lời ru lên tiếng thành vần thơ bay
Nắng tàn mộng vỡ chiều say
Tóc hương thương nhớ có hay lối về
Ngủ đi em ánh trăng thề
Trôi theo nẻo mộng bộn bề nhớ nhung!

Cm cám ơn Nguyenngoat ghé qua và ru .... ru kiểu này chắc ngủ vùi luôn quá....chúc Nguyenngoat  luôn an vui , mến CM

EM CỨ NGỦ VÙI!
Cỏ may ơi! cứ ngủ vùi!
Đồng hoang ru khúc ngậm ngùi cho em
Trăng thề hônmái tóc mềm
Gió nghiêng che cả trời đêm dịu hiền
Ru em giấc ngủ thần tiên
Mộng về xoá hết ưu phiền trần gian!
 
 
Phuongtim937 18.11.2009 21:05:18 (permalink)
0

Tửng !
...
Vén mây
nhìn trộm cõi trần
Ôi hình
với bóng tầng ngần ..theo nhau
Khuôn mặt
phía trước ..hay sau ?
Sao mà
lẫn lộn vàng thau ..thế này
Hết
nhăn mặt , lại châu mày
Tôi ơi
tôi cũng ô hay là người
Tổ tiên
từ giống Đười Ươi
Bây giờ
được gọi là người vậy thôi
Hàm răng
cắn chặt bờ môi
Để ngăn
chặn cái Đứa Tôi ..bật cười
...
cm

< Sửa đổi bởi: CỏMay -- 18.11.2009 4:35:43 >



  • Nhìn môi em nở nụ cười
    Hình như thoáng chút ngậm ngùi phù vân
    Thôi em đã tạm cõi trần
    Đắng cay chua chát ai lần không qua
    Tình người giờ đã nhạt nhòa
    Thì thôi em nhé chỉ ta biết mình
    Thản lòng một kiếp phù sinh
    Để nhìn thế sự nhân tình dối giạn
    Ở đời mặt nạ muôn ngàn
    Để che giấu đậy muôn vàn nhớp nhơ
    Gởi lòng em mấy câu thơ
    Đọc xong ta thấy thẩn thờ lòng ta

    Ngẫng lên em dáng kiêu sa
    Phủi tay một nụ cười xòa...đường em ,,,

    Thương...




CỏMay 21.11.2009 06:35:33 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat

Ru em giấc ngủ thần tiên
Mộng về xoá hết ưu phiền trần gian!
 
 

Cm cám ơn Nguyenngoat thêm môt lần ru...mến , Cm
CỏMay 21.11.2009 06:37:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongtim937


Tửng !
...
Vén mây
nhìn trộm cõi trần
Ôi hình
với bóng tầng ngần ..theo nhau
Khuôn mặt
phía trước ..hay sau ?
Sao mà
lẫn lộn vàng thau ..thế này
Hết
nhăn mặt , lại châu mày
Tôi ơi
tôi cũng ô hay là người
Tổ tiên
từ giống Đười Ươi
Bây giờ
được gọi là người vậy thôi
Hàm răng
cắn chặt bờ môi
Để ngăn
chặn cái Đứa Tôi ..bật cười
...
cm

< Sửa đổi bởi: CỏMay -- 18.11.2009 4:35:43 >

  • Nhìn môi em nở nụ cười
    Hình như thoáng chút ngậm ngùi phù vân
    Thôi em đã tạm cõi trần
    Đắng cay chua chát ai lần không qua
    Tình người giờ đã nhạt nhòa
    Thì thôi em nhé chỉ ta biết mình
    Thản lòng một kiếp phù sinh
    Để nhìn thế sự nhân tình dối giạn
    Ở đời mặt nạ muôn ngàn
    Để che giấu đậy muôn vàn nhớp nhơ
    Gởi lòng em mấy câu thơ
    Đọc xong ta thấy thẩn thờ lòng ta

    Ngẫng lên em dáng kiêu sa
    Phủi tay một nụ cười xòa...đường em ,,,

    Thương...

  • ..Cm cám ơn Chú PhuongTim gui bài thơ....mong Chú luôn an vui...Cm
  • Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 214 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9