Gởi người thích đùa cợt với tình yêu!
Nếu ko yêu xin anh đừng tìm đến
Đừng hẹn thề để em đợi chờ mong
Thà anh nói chúng mình ko duyên nợ
Thế còn hơn anh im lặng quay di
Nay vô cớ anh chạnh lòng quay lại
Chưa kịp mừng em đã vội phân vân
Tình vần thế nhưng lòng đầy hoảng sợ
Tảng đá kia ai nỡ vấp hai lần
Còn gì nữa đâu thế là mình chia biệt
Trong một ngày trời chẳng mưa giông
Sao lòng nghe bão mênh mong
Đưa hồn về với hư ko mất rồi
Bao giờ tôi lại là tôi
Của ngày chưa biết xa xôi nhớ gì?
Buớc vào yêu để mà chi?
Để rồi tự chuốc sầu bi vào hồn.
Một mình tiển buớc hoàng hôn
Hồn tôi giờ đã vùi chôn đáy mồ....
--------------------
Phong ba còn trải bao lần nữa
Hòa quậy lòng ta nỗi chua cay
.......
Tím buồn man mác tím thuơng ai
Yêu chi màu tím giờ ta buồn hòai
Chỉ một lần mà sao ko xóa đuợc
Anh ơi! Hai đứa hai nơi xa rồi
Thôi nhé anh ơi giấc mộng buồn
Em cứ ngỡ lời anh là thành thật
Nên vội vàng không một chút bâng khuâng
Nơi gặp gỡ lần đầu tiên của hai đứa
Anh bảo rằng anh sẽ đến gặp em
Nơi hò hẹn lần đầu tiên em đã đến
Mong tin anh sao vời vợi vô cùng
Trong linh cảm nghĩ rằng anh có chuyện
Mong sao anh đến đúng giờ
Và cứ thề thời gian trôi dần mãi
Sự kỳ mong vô vọng đã hình thành
Em cứ ngỡ lời anh là thành thật
Hoá ra anh đùa cợt với tình em
Chuyện tình không chút giãn đơn
Đừng đùa quá trớn lắm cái phiền và khổ đau
Chớ nên đùa cợt làm chi
Có ngày mang hoạ sẽ phiền lấy thân
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: