TRANG CHÍNH 1:>Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "MÂN MÓ..."
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
phuonghaphuong 16.08.2009 17:03:14 (permalink)
0
::::::::::::::::::::::

NƯƠNG GIA TRANG

:::O-A-O:::


NƯƠNG NƯƠNG MÔN

"Nếu phê thì chỉ ngậm thôi nghen
Đã điếu sửng cồ Nương tắt đèn"


Nương Nương Phương Hà Phương khấp khởi đón rước tất cả Quan Viên vào NƯƠNG GIA TRANG

Nơi đây Chư Vị có thể:
-Thủ thỉ cùng Nương Nương-
-Hò hẹn, hú hí cùng bạn hữu-

< Cần trà nước, ới Nương ra hầu nhưng nhớ đọc “NƯƠNG NƯƠNG MÔN“, đừng lờ đi hỉ! >

Nương Nương Phương Hà Phương kính mời !


TRÌNH LÀNG

TRÌNH LÀNG! Em trẻ người non mụ
Hấp háy nhập cung vườn cỏ leo
Ồ! Thắm đỏ chùm yêu mới nhú
Kìa! Xanh um khóm tình vừa gieo

Hăm hở phía trước: mân, mày ,mó
Lỉnh kỉnh đằng sau: bới, đào, um
Tay vin, chân vịn hì hục bó
Hể hả em đây, bác đấy, huề!

Nào…

Nương Nương Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 23:34:16 bởi phuonghaphuong >
#1
    phuonghaphuong 17.08.2009 03:47:49 (permalink)
    0

    ***
    NHÀ RỘNG

    Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ,
    Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
    Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
    Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


    Nương Nương Phương Hà Phương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 19:23:49 bởi phuonghaphuong >
    #2
      phuonghaphuong 17.08.2009 19:18:30 (permalink)
      0

      ***
      SẴN CỦA

      Gẫm ra lão vốn người sẵn của
      Nào pho nào tượng dàn tua tủa
      Ấm, bầu rỉnh rảng châm rồi trút
      Lòng thòng như lão cuả chắc đủ.


      Nương Nương Phương Hà Phương
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 23:47:55 bởi phuonghaphuong >
      #3
        phuonghaphuong 22.08.2009 19:31:20 (permalink)
        0

        ***
        NGÁP

        O miệng há ngang chờ ruồi đậu
        A lưỡi lân la kiếm bạn hầu
        U môi nhấp nhổm tìm người đú
        Trời ơi! Các lão!…???... h…ồn để đâu?


        Nương Nương Phương Hà Phương
        #4
          phuonghaphuong 26.08.2009 15:27:05 (permalink)
          0
          ***
          CHUYỆN XƯA

          Há chi về chuyện một đêm xưa,
          Nguồn suối om om nước vẫn thừa
          Trơn trơn dốc cũ đường lênh láng
          Vạch cỏ lần lần tới bến chưa?


          Nương Nương Phương Hà Phương


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74149/3AC0F3C502C646BDAA7C5DB96A11AFA7.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 01:51:35 bởi phuonghaphuong >
          Attached Image(s)
          #5
            SĨ ĐOAN 26.08.2009 17:59:28 (permalink)
            0
            CHUYỆN XƯA

            Há chi về chuyện một đêm xưa,
            Nguồn suối om om nước vẫn thừa
            Trơn trơn dốc cũ đường lênh láng
            Vạch cỏ lần lần tới bến chưa?


             
            Nương Nương Phương Hà Phương
            ...bám gót Hồ Xuân Hương...
             
             
             
            CHUYỆN NAY
             

            Nhắc đến làm ta nhớ chuyện xưa
            Thuở thời ngao ngán bởi dư thừa
            Tháng năm hạn hán đà khao khát
            Xả hết bồn, vòi…vẫn  vẫn chưa…!
            Sỹ Đoan


             


            ***
            NHÀ RỘNG

            Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ
            Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây
            Đôi bờ khe cấn nước tràn mép
            Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


             
            Nương Nương Phương Hà Phương
             
             

            Cột kèo rắn chắc mộng cao đầy...
            Sừng sững hiên ngang lá bám dây...
            Mạch nước nông sâu ngầm róc rách
            Ai người anh ách… sẽ cho đây!!!
            -sd-



            #6
              nguyễn thế duyên 27.08.2009 23:56:54 (permalink)
              0


              ***
              NHÀ RỘNG

              Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ,
              Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
              Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
              Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


              Chà cô bạnơi đúng gu tôi rồi đấy  tôi vốn rất mê nữ sỹ họ hồ. Mà nhìnchung những cô gái họ hồ tôi đều mê cả. Tôi thử một bài theo phông cách Hồ xuân Hương nhé

                                 Ao tù
                    Ao nhỏ lâu không người bắt cá
                    Cỏ mọc quanh bờ che lối đi
                   Cá giếc một con le te lách
                   Lẩn sâu trong đám cỏ rậm rì
                   Không chài, không lưới chàng quân tử
                   Mò mẫm hai tay bắt được gì?
              #7
                phuonghaphuong 29.08.2009 15:31:48 (permalink)
                0
                ***
                CÀ KHỊA

                Uỳnh…! Uỵch…! Ồ…An Nam quán ta
                Phập phù rửng mỡ khách la cà
                Ngo ngoe gái nhảy mồm lê liếm
                Khật khưỡng trai lơ mũi hít hà

                Mợ tốc váy cào lờ cà cạ
                Cậu banh quần bóp củ cù cưa
                Mít mình sao lắm nghề chơi thế?
                Chẳng sớt Nương đang ngứa chỗ chà!


                Nương Nương Phương Hà Phương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 20:51:18 bởi phuonghaphuong >
                #8
                  phuonghaphuong 29.08.2009 18:25:27 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SĨ ĐOAN
                  ...
                   
                   

                  Cột kèo rắn chắc mộng cao đầy...
                  Sừng sững hiên ngang lá bám dây...
                  Mạch nước nông sâu ngầm róc rách
                  Ai người anh ách… sẽ cho đây!!!
                  -sd-





                  ***
                  SẴN CỦA

                  Gẫm ra Bác vốn người sẵn của
                  Cột kèo rắn chắc dàn tua tủa
                  Lá, dây rậm rạp vạch rồi bới
                  Sừng sững như Bác chắc đủ của.


                  Nương nương Phương Hà Phương

                  Nương tiếp bác Sỹ Đoan hơi khuya khoắt -muộn-, bác xá tội! Hè... Hè...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 19:55:23 bởi phuonghaphuong >
                  #9
                    phuonghaphuong 30.08.2009 03:06:53 (permalink)
                    0
                    ::::::

                    “ĐỒI THÔNG HAI MỘ”

                    Bác Tú nợ Nương Bác Tú lờ
                    Nương chờ Nương đợi nước ngay đơ
                    Thôi thế đành thôi hèn lá liễu
                    “Đồi Thông Hai Mộ” đắp chiếu thờ!


                    Nương Nương Phương Hà Phương
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 16:29:26 bởi phuonghaphuong >
                    #10
                      Tuyệt Tình 30.08.2009 11:31:21 (permalink)
                      0
                      Chùa một cột
                      Hiên ngang sừng sững giữa đất trời
                      Một côt uy nghiêm sống với đời
                      Liễu phủ lưa thưa giăng màn chiếc
                      Hai hòn đá cuội rêu xanh ngời
                      Mấy cô lượn lờ nghía tí chơi
                      Mấy bà nhấp nhổm ghé chút coi
                      #11
                        Tuyệt Tình 30.08.2009 11:33:21 (permalink)
                        0
                        Anh hùng thời nào chẳng có lúc
                        Nhấp nhô lên xuống-Chuyện vinh nhục
                        Sướng ai nằm chơi,không mất sức
                        Khổ ai hùng hục,như trâu húc
                        #12
                          XuanVienXu 30.08.2009 12:53:04 (permalink)
                          0
                          Buông tay ươn ướt mùi sao lạ
                          Thoáng chút mơ hồ cá ao sâu
                          Cùng ai bên nớ hì hục lội...
                          Thảng thốt sao người thấy run run
                          Ao bên vườn vắng lau sậy lắm...
                          Mò mãi tuốt tay chỉ thấy nhờn
                          Đành nghiêng vó lại xem sao fat'
                          Chắc cũng phê pha cá đùa nhờn
                          #13
                            phuonghaphuong 30.08.2009 19:52:43 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nguyễn thế duyên



                            ***
                            NHÀ RỘNG

                            Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ,
                            Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
                            Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
                            Mời bác ham bơi rẽ vào đây!


                            Chà cô bạnơi đúng gu tôi rồi đấy  tôi vốn rất mê nữ sỹ họ hồ. Mà nhìnchung những cô gái họ hồ tôi đều mê cả. Tôi thử một bài theo phông cách Hồ xuân Hương nhé

                                             
                            Ao tù
                            Ao nhỏ lâu không người bắt cá
                            Cỏ mọc quanh bờ che lối đi
                            Cá giếc một con le te lách
                            Lẩn sâu trong đám cỏ rậm rì
                            Không chài, không lưới chàng quân tử
                            Mò mẫm hai tay bắt được gì?


                            ***
                            BẮT CÁ HAI TAY

                            Bớ Quân Tử, khoan khoan...

                            „Xin đừng bắt cá hai tay,
                            Con luồn qua nách con bay lên đầu!”


                            Nương Nương Phương Hà Phương


                            Nẩy tam tinh chưa Bác Duyên??? hay Bác Gái đi vắng rối??? Hè Hè...Đùa Bác Duyên chút thôi nhen!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 21:39:04 bởi phuonghaphuong >
                            #14
                              phuonghaphuong 01.09.2009 16:41:30 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: Phuonghaphuong

                              "ĐỒI THÔNG HAI MỘ"

                              Bác Tú nợ Nương Bác Tú lờ
                              Nương chờ Nương đợi nước ngay đơ
                              Thôi thế đành thôi hèn lá liễu
                              “Đồi Thông Hai Mộ” đắp chiếu thờ !

                              Nương Nương Phương Hà Phương
                              ...hương khói nghi ngút....

                              ________________________

                              Trích đoạn: Long Vũ

                              Xin vài lời với NNPHP bạn muốn chọc vui làm trò rất là Welcome nhưng bạn có lời lẽ thô tục chướng tai dù là trang nhà của nữ giới , nên tớ đành hạ bút phết vài lời mong bạn đổi tư cách , lão chỉ sợ nhơ danh của bạn muôn đởi ! Long vũ ( Du kích )
                              Nếu bạn có khả năng trả lời bằng thơ đường luật tớ tiếp bạn tới cùng khà khà khà ...

                              Giả dạng gái ăn sương

                              Hởi người giả dạng gái ăn sương
                              Khắp chốn nhân gian đã tỏ tường
                              Thôi hãy trụ hình đi lãng sĩ
                              Không thì nát thịt nhé Hà Phương
                              Muốn thành nương tử đi sang Thái
                              Đổi giống nam nhân đến góc đường
                              Học sách Xuân Hương hành tính tốt
                              Không thì hạ bút được trời thương
                              Long vũ

                              Xin lỗi chủ nhà Hàn Phong vì quá bức xúc nên không nói hắn lộng hành , mong thông cảm .
                              ___________________________

                              Trích Đoạn: trantruilui

                              THEO GÓT HỒ NỮ SĨ

                              Muốn được theo Bà* nối nghiệp thơ
                              Vai nghiên nách bút bụng i tờ
                              Lời câu chót vót tâm mù tịt
                              Ý tứ sâu dày mắt xụi lơ
                              Bánh ú mập ù kêu bánh ít
                              Dây thừng tổ chảng bảo dây tơ
                              Cụ Bà* bữa nọ về dương thế
                              Đọc được lăn đùng chết thẳng đơ !!!

                              TTL
                              *Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương
                              ________________________________________________________________________


                              ::::::::::

                              KÍNH !

                              Lưng cúi xin chào bác Hàn Phong
                              Người ta dê cháu ở trong phòng
                              Ngay trong nhà Bác, khèo, xin phép
                              Nếu Bác gật đầu cháu sẽ đong.


                              Nương Nương Phương Hà Phương
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9