TRANG CHÍNH 1:>Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "MÂN MÓ..."
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
phuonghaphuong 11.09.2009 23:08:03 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

chồng đeo vợ đẻo
 
Thân trai chẳng ngại làm cai
dù xa ở tận xóm đoài xóm đông
nắng cực cũng phải ra đồng
lây đồ biếng nhác đâu chồng của em
vợ tôi tuy môi đỏ lèm
ôn tồn tính nết đức kèm đi theo
lặt rau lặt cỏ nuôi heo
chồng đeo vợ đẻo chẳng nghèo được đâu
mai này mình sắm nhà lầu
rồi đi du lịch bên tầu bên tây
cosiaus


:::::::::

CHỒNG SANG

Ước gì Nương lấy được chàng
Cau Si A Út hiên ngang ngoài đồng
Thân trai chẳng ngại kiếp chồng
Ngày đeo tối đẻo sớm bồng sang tây
Chơi sang đi hết đó đây
Hết tiền về lại vác cầy nuôi heo.


Nương Nương Phương Hà Phương

Hè..Hè… Sướng thế ai chả thèm …chồng hả Huynh Cau Si A Út?!
Chúc Huynh …đeo, đẻo …ra nhiều xìn hĩ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 23:28:00 bởi phuonghaphuong >
#31
    thuvan 11.09.2009 23:31:23 (permalink)
    0
    Đột nhập vô nhà Phương Hà Phương
    Chợt gặp ai kia, ngủ trên giường
    Tim đập chân run lòng thổn thức
    Trong người rạo rực,  bực giai nhân...
     
    #32
      NhàQuê 12.09.2009 06:11:27 (permalink)
      0
      XXX
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 20:01:24 bởi NhàQuê >
      #33
        cosiaus 12.09.2009 14:33:45 (permalink)
        0
        Cám ơn bácNhà Quê
        Cái này ai thấy thì thấy không nên chỉ, vậy thôi
        Ngay PHP mang tiếng nói bậy mà không nghỉ bậy..
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2009 08:32:42 bởi cosiaus >
        #34
          phuonghaphuong 13.09.2009 02:23:06 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thuvan

          Đột nhập vô nhà Phương Hà Phương
          Chợt gặp ai kia, ngủ trên giường
          Tim đập chân run lòng thổn thức
          Trong người rạo rực, bực giai nhân...
          Thuvan


          CHỐN LIỀU

          Chào ...Mợ! Năm nay đã mấy nhiêu?
          Dám lao vào đây giữa chốn liều.
          „Ngó lên, dòm xuống chừng con mắt,
          Lắm kẻ thập thò cướp của yêu!“

          Nương Nương Phương Hà Phương


          Tim thì cứ đập nhưng chân bớt run đi nghen Thuvan, chuyện đâu còn đó, ai ngủ với ai trên giường nhà Nương Nương vậy? Coi chừng phang lộn Lang Quân của Nương, hắn cũng đang ...khò đó!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 19:56:13 bởi phuonghaphuong >
          #35
            phuonghaphuong 13.09.2009 19:38:01 (permalink)
            0


            Trích đoạn: NhàQuê

            XXX
            ________________________
            Trích đoạn cosiaus

            Cám ơn bácNhà Quê
            Cái này ai thấy thì thấy không nên chỉ, vậy thôi
            Ngay PHP mang tiếng nói bậy mà không nghỉ bậy..
            cosiaus


            ?...?...?

            Ah! bắt gặp quả tang hai bác NHÀ-QUÊ và bác Co-Si-A-Út đang "lòng thòng" trong nhà Nương!!! Hè..Hè...! Cho cái gì đi không thôi PHP la toáng lên...Hè..Hè..!
            #36
              cosiaus 14.09.2009 06:01:11 (permalink)
              0
              chồng đeo vợ đẻo  
              Thân trai chẳng ngại làm cai
              dù xa ở tận xóm đoài xóm đông
              nắng cực cũng phải ra đồng
              lây đồ biếng nhác đâu chồng của em
              vợ tôi tuy môi đỏ lèm
              ôn tồn tính nết đức kèm đi theo
              lặt rau lặt cỏ nuôi heo
              việc nhà bếp nước vợ đèo đầy lu
              tiền  vợ chỉ đá đọng xu
              nhà quê không điện lù khù cũng xong
              mùa về em gánh anh gồng
              nồi cơm thơm ngát vợ chồng cùng ăn.

              cosiaus


              Gom lại chỉ có 2 câu lục bát thôi Bac nha Quê ạ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 17:49:23 bởi cosiaus >
              #37
                phuonghaphuong 14.09.2009 22:06:09 (permalink)
                0
                :::::::::::::

                TỘI BÀ

                Còn sống thì chẳng cho ăn
                Chờ khi đến chết đem mâm ra mời

                Mồm chu mặt xệch tóc bời
                Mắt liên mày láo “bà ơi hỡi bà!”

                Nương Nương Phương Hà Phương
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 22:50:43 bởi phuonghaphuong >
                #38
                  phuonghaphuong 15.09.2009 21:19:11 (permalink)
                  0
                  :::::::::


                  „GỒNG“

                  Vui lên! Hãy gồng lên chứ Bác
                  „Đời đâu được để đóng đinh đeo“
                  Mặc kệ lũ con lồng bát nháo
                  Lông hồng lông ngỗng thả gió theo.


                  Nương Nương Phương Hà Phương

                  #39
                    SĨ ĐOAN 15.09.2009 21:42:50 (permalink)
                    0
                     



                    :::::::::



                    „GỒNG“

                    Vui lên! Hãy gồng lên chứ Bác
                    „Đời đâu được để đóng đinh đeo“
                    Mặc kệ lũ con lồng bát nháo
                    Lông hồng lông ngỗng thả gió theo.



                    Nương Nương Phương Hà Phương
                     
                     
                    "GÁNH"
                     
                     
                    Cố "gánh" đi nha bởi cấy gieo(!)
                    Đặng mùa hái gặt chớ kì kèo
                    Ta thời nhai cỏ ai thương hại(?)
                    Cũng bởi ruộng vườn thiếu kẻ đeo.
                    -sd-
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 21:45:12 bởi SĨ ĐOAN >
                    #40
                      phuonghaphuong 16.09.2009 23:47:24 (permalink)
                      0
                      ::::::::::::


                      Ổ GÀ

                      Thon thon một dải trắng ngà pha
                      Sóng sánh hoen hoen một ổ gà
                      Ngoài cạn cong cong chờm mép nước
                      Trong sâu lặng lặng chéo lỗ hào

                      Thầy Lang nép nép chồm chân duỗi
                      Cụ Lý chen chen gấp gối nhào
                      Háo háo hăng hăng hì hục nhấp
                      Người sau kẻ trước vã phì phào


                      Nương Nương Phương Hà Phương
                      #41
                        phuonghaphuong 18.09.2009 20:19:39 (permalink)
                        0

                        ***
                        "ĐỒI THÔNG HAI MỘ"

                        Bác Tú nợ Nương Bác Tú lờ
                        Nương chờ Nương đợi nước ngay đơ
                        Thôi thế đành thôi hèn lá liễu
                        “Đồi Thông Hai Mộ” đắp chiếu thờ !

                        Nương Nương Phương Hà Phương

                        quote:

                        Trích đoạn: cosiaus

                        Nương nương nhất hạng tay nghề nướng
                        Nướng môn mà khéo giử được lề
                        Khách ăn nhấm nháp ôi sao sướng
                        Sướng rồi thì riết hóa thành mê

                        cosiaus


                        Nương Nương cám ơn Huynh cosiaus có lời khen và xin phép được mang về trang chính khoe nhé! Hẹn Huynh một dịp gần nhất và chúc huynh cứ "nhởn nhơ" vui thơ!
                        #42
                          cosiaus 19.09.2009 16:26:18 (permalink)
                          0
                          vô phép
                           
                          thày giáo dạy tư gia nói với mẹ thằng cu  :    Cứ ngổng đầu lên vô phép ghê
                                                                                             Thằng cu tuy nhỏ lại bề hề  (không làm bài tập)
                                                                                              Đổ thừa tại ngó chim nhà chế
                          thằng cu phân bua với mẹ nó:                         Thày giáo phạt quỳ gối cu ê .
                           
                          co…
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 17:28:35 bởi cosiaus >
                          #43
                            HNSN 19.09.2009 16:39:46 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: cosiaus

                            Xin lỗi vì đáng lý ra không nên vào chỗ nầy...làm phiền các bạn.  Sẽ không có chuyện đáng tiếc như vầy xẩy ra nữa !!!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 21:15:25 bởi HNSN >
                            #44
                              phuonghaphuong 21.09.2009 23:37:41 (permalink)
                              0
                              ::::::::::::

                              TRÌNH LÀNG

                              TRÌNH LÀNG! Em trẻ người non mụ
                              Hấp háy nhập cung vườn cỏ leo
                              Này! Thắm đỏ chùm yêu mới nhú
                              Đây! Xanh um khóm tình vừa gieo

                              Hăm hở phía trước: mân, mày ,mó
                              Lỉnh kỉnh đằng sau: bới, đào, um
                              Tay vin, chân vịn hì hục bó
                              Hể hả em đây, bác đấy, huề!

                              Nào…

                              Phương Hà Phương

                              ________________________________

                              Trích đoạn: ngocannhihuyen

                              LỐI XÓM
                              (Họa Vận TRÌNH LÀNG của Phương Ha Phương)
                              -0-
                              Lối xóm có anh mắt đã nheo
                              Rập rình dòm ngó lại thèo leo
                              Qua rào lặt cỏ vườn ươm nụ
                              Chăm sóc mồng tơi em mới gieo.

                              NA. Nhi Huyền


                              _______________________________________________

                              ::::::::::::::::

                              NỤ MỒNG TƠI

                              Mồng tơi nhú nụ nõn nõn con
                              Kìa anh chăm bón tưới tưới lòn
                              Soi soi ngắm ngắm tùm lum bới
                              Có bới xin đừng ngắt búp non.


                              Nương Nương Phương Hà Phương
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 23:52:57 bởi phuonghaphuong >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9