TRANG CHÍNH 1:>Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "MÂN MÓ..."
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 97 bài trong đề mục
phuonghaphuong 22.09.2009 23:40:22 (permalink)
0
Mời các Bạn tham gia Ứng -Đối - Hoạ...


CHỐN LIỀU

Chào Cháu! Năm nay đã mấy nhiêu?
Dám lao vào đây giữa chốn liều.
„Ngó lên, dòm xuống chừng con mắt,
Lắm kẻ thập thò cướp của yêu!“


Nương Nương Phương Hà Phương
______________________________


Trích đoạn kimbrl


Cuộc đời ngắn lắm có bao nhiêu
Sợ cóc gì ai mà chả liều
Đừng có dọa nhau Nương tử nhé
Trời sinh ra cũng để người yêu...

Kimbrl
__________________________________


Trích đoạn Ngocannhihuyen


BẮT CẶP

(Họa Vận CHỐN LIỀU của Nương nương Hà Phương)


Hà Phương! tuổi bạn được bao nhiêu
Tài giỏi cô nương dám nói liều
Đức mọn anh đây đành thí mạng
Biết đâu bắt cặp, gặp người yêu!.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền
___________________________________


Trích đoạn Độc Hàn Sơn


Bé được bao nhiêu đã muốn liều
Lão đây dễ lắm sẵn sàng chiều
Ngang ngang dọc dọc sao cũng được
Bé thử nhắm xem được bao nhiêu?


Độc Hàn Sơn
____________________________________


::::::::::::

THÍ MẠNG
Hà Phương nay mới có người yêu
Gặp Bác Nơi đây chẳng dám liều
Có yêu thí mạng vào khe lách
Ở đấy bao nhiêu? mấy cũng chiều!

Nương Nương Phương Hà Phương

#46
    kine 23.09.2009 01:03:11 (permalink)
    0
    NHÀ RỘNG

    Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ,
    Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,
    Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,
    Mời bác ham bơi rẽ vào đây!



                   HAM VUI

           Nhà rộng ao sâu mời khách bơi

           Ghé qua thấy lạ thử  tý  coi

           Chơi  qua  mới biết họ quý thật

           Mải thú  ham  vui  tý  chết  toi...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 01:07:24 bởi kine >
    #47
      phuonghaphuong 23.09.2009 23:56:28 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: ngocannhihuyen

      GẶP BẠN YÊU

      Bắt cặp nay đà gặp bạn yêu
      Bạn yêu nên mới dại khôn liều
      Qua khe đâu ngại rêu bèo đá
      Nơi chốn Đào Nguyên hẹn sớm chiều.


      Ngọc Ẩn-Nhi Huyền.
      ________________________________

      ::::::::::::::::::::::::

      „ANH HÙNG XẠ ĐIÊU“

      Phải đấy „Anh Hùng“ chốn „Xạ Điêu“ ?
      Vung chân, rút kiếm múa may liều
      Giương thủ tấn lùi cương mắt xếch
      Để xem ngọ ngoạy được mấy chiêu!

      Nương Nương Phương Hà Phương


      Sư Bá Ngọc Ẩn Nhi Huyền ơi! (Cái tên sao dài thế? hè..hè..!)
      Phải thật thế không hay Sư Bá là "Anh Hùng Xạ Điêu"?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 00:17:23 bởi phuonghaphuong >
      #48
        kine 24.09.2009 00:29:47 (permalink)
        0
                              Này cho tôi hỏi Phương Hà Phương

                             Có phải em ,trò nữ Xuân Hương ?

                             Mà sao xấc xấc đủ mọi đường

                             Lom qua thấy lạ,thấy mà thương...

                                                            Chào PHP nhé  !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 00:53:41 bởi kine >
        #49
          phuonghaphuong 25.09.2009 21:00:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: kine - tặng Phương Hà Phương

                                Này cho tôi hỏi Phương Hà Phương

                              Có phải em ,trò nữ Xuân Hương ?

                              Mà sao xấc xấc đủ mọi đường

                              Lom qua thấy lạ,thấy mà thương...

                                                             Chào PHP nhé  !


          Cám ơn kine vùa tặng vừa thương... nhé! Hè..Hè... Bé lắm anh kia ơi!


          :::::::::::
          THUYỀN ĐAN

          Có lớn chi đâu thuyền tẻo teo
          Mảnh đan hai miếng đáng một hèo
          Sá chi Thủ Trưởng lùng săn bắn
          Lúc lắc đu đưa ụp cái vèo.


          Nương Nương Phương Hà Phương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 21:13:43 bởi phuonghaphuong >
          #50
            kine 25.09.2009 22:17:34 (permalink)
            0

            Trích đoạn: phuonghaphuong


            Trích đoạn: kine - tặng Phương Hà Phương

                                 Này cho tôi hỏi Phương Hà Phương

                               Có phải em ,trò nữ Xuân Hương ?

                               Mà sao xấc xấc đủ mọi đường

                               Lom qua thấy lạ,thấy mà thương...

                                                              Chào PHP nhé  !


            Cám ơn kine vùa tặng vừa thương... nhé! Hè..Hè... Bé lắm anh kia ơi!


            :::::::::::
            THUYỀN ĐAN

            Có lớn chi đâu thuyền tẻo teo
            Mảnh đan hai miếng đáng một hèo
            Sá chi Thủ Trưởng lùng săn bắn
            Lúc lắc đu đưa ụp cái vèo.


            Nương Nương Phương Hà Phương






                         THUYỀN NAN

                  Có lớn chi đâu chiếc thuyền nan

                  Mảnh mai đôi chút chiếc thuyền tàn

                  Chỉ chở đôi người xin đừng ép

                  Duyên đầy cố nén xin đừng than.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 22:50:48 bởi kine >
            #51
              phuonghaphuong 28.09.2009 20:16:21 (permalink)
              0
              +++

              Mời Quí Vị họa những dòng thơ tiếp theo cho thành bài theo ý tưởng sáng tạo của riêng mình:

              (tuỳ nghi đặt chủ đề, thể loại v...v...)

              :::::::::::

              ? ? ?

              Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
              Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
              Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
              Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
              ?


              Nương Nương Phương Hà Phương
              #52
                kine 29.09.2009 17:21:58 (permalink)
                0

                :::::::::::

                ? ? ?

                Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
                Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
                Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
                Trong trướng… ? ? ? cờ hoa trắng ngập am
                Tiếng chuông chợt vỡ theo tiếng khóc 
                Đôi mắt chợt buồn đẫm bi ai
                Bao suy tư ôm lẫn thở dài
                Giàu sang chi rồi cũng thành cát bụi.
                ?
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 17:31:03 bởi kine >
                #53
                  phuonghaphuong 30.09.2009 22:05:16 (permalink)
                  0
                  ::::::::::::::

                  „PHA NI LÔNG“

                  Chẳng cần kiến thức, chẳng kinh thông
                  Người Mẫu chân dài bước nhổng nhông
                  Ca Sĩ nhăn nhe giật cánh khuỷu
                  Thời nay lắm cái „pha ni lông“!

                  Phương Hà Phương
                  #54
                    phuonghaphuong 02.10.2009 05:46:45 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: kine


                    :::::::::::

                    ? ? ?

                    Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
                    Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
                    Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
                    Trong trướng… ? ? ? cờ hoa trắng ngập am
                    Tiếng chuông chợt vỡ theo tiếng khóc 
                    Đôi mắt chợt buồn đẫm bi ai
                    Bao suy tư ôm lẫn thở dài
                    Giàu sang chi rồi cũng thành cát bụi.
                    ?


                    Anh kine ơi!
                    Đã làm trọn bài rồi thì cho Đầu Đề luôn đi chứ sao ...hà tiện quá dzậy? Nương mà tự đặt thi "lủng" luôn ráng chiụ nghen?!
                    Đùa chứ cho đề đi nghen, thank you chụt chụt.
                    #55
                      phuonghaphuong 02.10.2009 05:51:36 (permalink)
                      0
                      ::::::::::::

                      A LÔ! ALÔ!

                      Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
                      Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
                      Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
                      Trong trướng… miền trung bão tố càn.

                      Nhà với nhà hoang tàn đổ nát
                      Người ôm người buốt lạnh kêu vang
                      Bác ơi! mau lấy chèo ra chống
                      Thêm túi bánh mì xin nhớ mang.

                      Nương Nương Phương Hà Phương
                      ________________________________


                      Cái này chỉ là đột xuất thôi nghen, chư vị cứ tiếp tục hoạ hĩ!
                      #56
                        kine 02.10.2009 13:48:55 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: phuonghaphuong


                        Trích đoạn: kine


                        :::::::::::

                        ? ? ?

                        Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
                        Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
                        Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
                        Trong trướng… ? ? ? cờ hoa trắng ngập am
                        Tiếng chuông chợt vỡ theo tiếng khóc 
                        Đôi mắt chợt buồn đẫm bi ai
                        Bao suy tư ôm lẫn thở dài
                        Giàu sang chi rồi cũng thành cát bụi.
                        ?


                        Anh kine ơi!
                        Đã làm trọn bài rồi thì cho Đầu Đề luôn đi chứ sao ...hà tiện quá dzậy? Nương mà tự đặt thi "lủng" luôn ráng chiụ nghen?!
                        Đùa chứ cho đề đi nghen, thank you chụt chụt.

                        ________________________________________


                        Anh chỉ là người kết thúc thôi mà,em la người mở đầu nhân tiện em đặt đề luôn đi.có sao đâu,tụi mình kết hợp thi phải đi có bộ chứ
                        lúc nào có ý tưởng gì thì em cứ xướng anh sẽ họa theo.ok chứ
                        mà anh em mình giao lưu lâu rồi mà cũng chưa biết tên thật của nhau ý nhỉ
                        anh,kine -> kiên vậy còn em ?
                        anh ở hải dương,em ?
                        #57
                          kine 02.10.2009 14:03:51 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: phuonghaphuong

                          ::::::::::::

                          A LÔ! ALÔ!

                          Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
                          Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
                          Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
                          Trong trướng… miền trung bão tố càn.

                          Nhà với nhà hoang tàn đổ nát
                          Người ôm người buốt lạnh kêu vang
                          Bác ơi! mau lấy chèo ra chống
                          Thêm túi bánh mì xin nhớ mang.

                          Nương Nương Phương Hà Phương
                          ________________________________


                          Cái này chỉ là đột xuất thôi nghen, chư vị cứ tiếp tục hoạ hĩ!


                          EM ĐI VỀ ĐÂU ?

                          Tôi nghe ,miền trung  bão về

                          Đứa trẻ òa khóc,rời quê xa nhà

                          Cha em  đâu ? Bão đã qua.

                          Quê nhỏ tan tác,cửa nhà hoang xơ

                          Mẹ cha lìa bỏ,bơ vơ

                          Hỏi người,ai biết bây giờ đi đâu ?

                          Thu chưa rụng hết lá sầu,
                          Hỏi khi đông đến,nơi đâu em về ?
                          _______________________________________
                                                                                KINE,01.10.2009

                          #58
                            phuonghaphuong 04.10.2009 00:39:22 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: ngocannhihuyen

                            Trả lời" Anh Hùng Xạ Điêu" của Phương Hà Phương


                            : XUẤT CHIÊU

                            Con dòng của giống, thật tài ba
                            Cung nỏ đơn phương, vũ khí nhà
                            Xạ tiển xuống, đồn lầu mái hổ
                            Quơi thương lên trận, lộn đằng xà
                            Giao tranh hiệp một -ta dồn lại
                            Tập kích hồi hai -địch ới la...
                            Đánh xáp lá cà, đâm địch thủ
                            Xuất chiêu phóng thủy -rút thương ra.
                            -----
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền

                            (Bạn P.H.Phương. muốn mấy chiêu lão xuất mấy chiêu,
                            Mời bạn cùng quý hữu tiếp chiêu thay cho địch thủ đi)




                            Tuyệt Chiêu
                            (Họa vận "Anh Hùng Xạ Điêu" của Phương Hà Phương)

                            Chẳng phải dương oai -lại xậu điêu
                            Đó liều ba bảy, đây khôn liều
                            Mạnh thì dùng sức, yếu dùng chước
                            Nữ tướng từng khen lão "tuyệt chiêu"
                            --------
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền


                            MA !

                            Ầm vang sơn cốc thánh hay tà
                            Khắp chốn lâm tuyền tiếng hú la
                            Phảng phất vờn bay mùi ám khí
                            Chập chờn ẩn hiện khói mờ pha

                            Kiếm, thương tụt vỏ giằng chân xá
                            Cung, tiễn neo cò căng nẩy da
                            Lộn xuống nhào lên phù phép hóa
                            Đụng thần* biến mất, thì ra ma!

                            Nương Nương Phương Hà Phương


                            (*Thần = Nương Nương)

                            Ui da… hết hồn!

                            Cuối tuần có đồ chơi cho Sư Bá đó! dzui dzẻ hạnh phúc nghen. He..Hè...!

                            „…Lộn đằng xà“ là chi dzậy hử Sư Bá?
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 23:22:12 bởi phuonghaphuong >
                            #59
                              dinhphuong 05.10.2009 18:39:00 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: phuonghaphuong

                              +++

                              Mời Quí Vị họa những dòng thơ tiếp theo cho thành bài theo ý tưởng sáng tạo của riêng mình:

                              (tuỳ nghi đặt chủ đề, thể loại v...v...)

                              :::::::::::

                              ? ? ?

                              Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
                              Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
                              Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
                              Trong trướng… ? ? ? ? ? ? ? ?
                              ?


                              Nương Nương Phương Hà Phương



                              „CẮM SỪNG“

                              Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang
                              Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng
                              Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh
                              Trong trướng…
                              cắm sừng náo loạn vang

                              Đá sụp hai viên nằm trở tróc
                              Đất vươn một dải đứng xòe ngang
                              „Thời này muôn sự như chung cả,
                              Phải cái của tôi cũng của anh?”

                              Đinh Phương


                              Hài lòng chưa Nương Nương???...đanh đá lắm đó nghen!!! Hihi
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 19:01:56 bởi dinhphuong >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9