TRANG CHÍNH 1:>Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "MÂN MÓ..."

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tuyen45
  • Số bài : 7804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: TRANG CHÍNH 1:&gt;Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "M - 06.08.2010 20:28:03
0

Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: Chu Ha



Mời họa
 
 
Vịnh Cái yếm

Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
Tình đó với đây đà thắm thiết
Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !

Chu



đi qua thấy các bác vui quá, nhà em ké chút nhỉ.

đã rồi có muốn lại cho thêm
trắng trắng, tròn tròn lại mềm mềm
tháng tháng vần xoay cho khỏi nhọc
ngày ngày đưa đẩy thế mà êm
mệt bã lao công khi sáng bạch
buồn tênh rỗi việc lúc trời đêm
lớn bé trẻ già đều quấn quýt
đợi người quân tử bước qua thềm



Tuyen45 vui ké cùng các bạn chút nghe

QUANG TREO
           
---*---
Ngó thế đủ chưa ? thích ngó thêm
Hồng hồng kín hở đôi bầu mềm
Ngày qua xô đẩy luôn khăng khít
Tháng lại phập phồng vẫn cứ êm
Ôm chặt đai lưng treo võng cổ
Bám sườn áp ngực ấp thâu đêm
Sinh ra thượng đế bảo như thế
Tối đến phu quân quẳng góc thềm.

6/8/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 13:46:46 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI - Phương Hà Phương - 08.08.2010 14:33:18
0

Trích đoạn: phuonghaphuong

+++

TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI

Tổ quốc nhìn em tổ quốc cười
Em nhìn tổ quốc bụng no hơi
Này thầy bộ trưởng gằm tiến sĩ
Đó bác bí thư đẽo đất tươi
Mặc kệ dân tình vơ với hét
Thây cha thiên hạ nhặng như rươi
Em đây nhất mực ngồi hong hến
Tổ quốc hôm nay xả láng chơi.


Phương Hà Phương




THỎA SỨC CHƠI
               
---*---
Danh giá Quốc Vương ai giám cười
Theo lời thúc gọi tai ra hơi
Đấy ông "đầy tớ" bia phềnh bụng
Đây bác "thứ bì" má mỡ tươi
Hò hét công đường lời xáo mượn
Nhỏ to dự án khách như rươi
Phong bao lớn bé phu nhân đếm
Chức tước "ông nghè" thỏa sức chơi .

8/8/2010.
tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 13:37:46 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

phuonghaphuong
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.08.2009
RE: TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI - Phương Hà Phương - 14.09.2010 19:30:40
0


Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: phuonghaphuong

+++

TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI

Tổ quốc nhìn em tổ quốc cười
Em nhìn tổ quốc bụng no hơi
Này thầy bộ trưởng gằm tiến sĩ
Đó bác bí thư đẽo đất tươi
Mặc kệ dân tình vơ với hét
Thây cha thiên hạ nhặng như rươi
Em đây nhất mực ngồi hong hến
Tổ quốc hôm nay xả láng chơi.


Phương Hà Phương




THỎA SỨC CHƠI
---*---
Nhà nước danh cao ai giám cười
Theo lời kêu gọi tai ra hơi
Đấy ông chủ tịch bia phềnh bụng
Đây bác bí thư má mỡ tươi
Hò hét diễn đàn lời xáo mượn
Nhỏ to dự án khách như rươi
Phong bao lớn bé phu nhân đếm
Chức tước "ông nghè" thỏa sức chơi .

8/8/2010.
tuyen45.



CỦA ÔM HẤT CHẲNG RA

Dưới tỉnh trên thành vọng tiếng la
Lang thang bà rách cháu không nhà
Vẫn ông ưỡn bụng chen mâm trước
Lại hội khoành chân lấn chiếu hoa
Nhân đức ở đây mua mới có
Công bằng bán tận mãi phương xa
Dẫu rằng thế cuộc trăm năm đủ
Người cứ của ôm hất chẳng ra.


Phương Hà Phương
________________

tuyen45
  • Số bài : 7804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI - Phương Hà Phương - 06.11.2010 22:36:38
0

Trích đoạn: phuonghaphuong


Trích đoạn: tuyen45


Trích đoạn: phuonghaphuong

+++

TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI

Tổ quốc nhìn em tổ quốc cười
Em nhìn tổ quốc bụng no hơi
Này thầy bộ trưởng gằm tiến sĩ
Đó bác bí thư đẽo đất tươi
Mặc kệ dân tình vơ với hét
Thây cha thiên hạ nhặng như rươi
Em đây nhất mực ngồi hong hến
Tổ quốc hôm nay xả láng chơi.


Phương Hà Phương




THỎA SỨC CHƠI
              
---*---
Danh giá Quốc Vương ai giám cười
Theo lời thúc gọi tai ra hơi
Đấy ông "đầy tớ" bia phềnh bụng
Đây bác "thứ bì" má mỡ tươi
Hò hét diễn đàn lời xáo mượn
Nhỏ to dự án khách như rươi
Phong bao lớn bé phu nhân đếm
Chức tước "ông nghè" thỏa sức chơi .

8/8/2010.
tuyen45.





CỦA ÔM HẤT CHẲNG RA

Dưới tỉnh trên thành vọng tiếng la
Lang thang bà rách cháu không nhà
Vẫn ông ưỡn bụng chen mâm trước
Lại hội khoành chân lấn chiếu hoa
Nhân đức ở đây mua mới có
Công bằng bán tận mãi phương xa
Dẫu rằng thế cuộc trăm năm đủ
Người cứ của ôm hất chẳng ra.


Phương Hà Phương
________________



 
THẤT THANH LA
           ---*---
Từ Nam đến Bắc thất thanh la

Dự án thu lời ... dân mất nhà

Bán ruộng ngăn sông mời ngoại quốc

Giao rừng khoanh đất gọi Trung Hoa

Lợi đâu chẳng thấy toàn thua thiệt

Hại đấy đã bày khắp gần xa

Bô xít quặng đào san lấp núi

Môi trường ô nhiễm hỏi đường ra .

 
6/11/2010.

Tuyen45.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2010 07:36:20 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Nguyên Hoang
  • Số bài : 538
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.03.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI - Phương Hà Phương - 08.11.2010 05:44:54
0
NH vào thăm nhà PHP, đọc thơ thấy vui quá xin phép cho gởi ít câu thơ, có tệ xin đừng chê, vì mới tập làm thơ kiểu nầy.
cám ơn.


CHỐNG THUYỀN VÀO RA.


Ngủ đi Em, mắt lim dim, chờ đợi!
Dù không lạnh, cũng cứ phải trùm mền?
Sẽ cảm thấy, là có Anh nằm cạnh,
Rồi đón trên, năm tên quân dễ mến!
Dưới tiếp thêm, ngũ trảo nhập cung đền.

Những tiếng rú, như mèo hoang, hổn hển.
Tên Ông bà, cha mẹ hỏi cũng quên.
Thuyền lắc lư, đêm nay chìm tại bến.
Sào chống lầy xộc xệch, cúi chông chênh.

Thuyền dừng khuỵu gối, lăn kềnh tênh hênh!
Bùn tràn khe nứt ngập trương đặc lền.
Mệt nhoài lặn hụp xuống lên
Bài khui hoằng khạp, chờ xên sĩ vàng.

Nguyên Hoang
07.11
Nguyên Hoang

tuyen45
  • Số bài : 7804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI - Phương Hà Phương - 10.11.2010 17:48:59
0


         DẠ -VÂNG
        ---*---
Nghèo túng tự ti dẫn đến hèn
Cam lòng chịu nhục hóa thành quen
Đi khom đỡ túi cầu vinh lợi
Uốn lưỡi dạ vâng bám lực quyền
Mua chức tậu bằng vênh mặt sĩ
Bán quan sỉ (*) ghế vạn quan tiền
Ngày nay đạo đức đang chào giá
Mãi tận phương xa giữa chợ đen .
 
(*) Bán lẻ .
10/11/2010.
Tuyen45.
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI - Phương Hà Phương - 29.11.2010 11:16:17
0
         TRĂNG NGHÉ        
                  
---*---
Trăng liềm ngấp nghé cuối sườn non
Mặt méo mà sao cứ tưởng tròn
Neo nét đèn kỳ soi đáy hải
Ảo mờ sáng tối rọi đuôi sơn
Văn lùn bằng cấp tiền mua được
Ngắn học giấy bồi cả một ôm
Tiến sĩ cái đầu tròn quả mít
Ô danh tác quái lúc hoàng hôn .

28/11/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 15:16:34 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục