TRANG CHÍNH 1:>Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "MÂN MÓ..."
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
phuonghaphuong 31.12.2009 00:53:14 (permalink)
0
::::::::

ĐÁNH TRỐNG GIẤU DÙI

Ối giời các chị em ơi
Chuyện này nghe thấy có mùi liu điu
Thì ra các cụ giấu dùi
Trống đánh tùng tùng rồi rút êm ru
Phen này giứ bố thằng cu
Lận lờ như thế bỏ tù treo cơm.


Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 18:49:19 bởi phuonghaphuong >
#76
    phuonghaphuong 01.01.2010 21:26:44 (permalink)
    0
    :::::::::

    HÔN HÍT

    Ngày xưa các cụ yêu nhau
    Thích thì chỉ huých là ra một lò
    Ngày nay con cháu lắm trò
    Râm rê hôn hít qùy bò lung tung
    Nhìn vào ta bảo chung chung
    Hôn thì khe khẽ hít đừng động.. (d)âm
    Ngoài đường quán xá ầm ầm
    Trẻ con lui tới tưởng lầm.. cắn nhau.

    Phương Hà Phương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 18:13:05 bởi phuonghaphuong >
    #77
      phuonghaphuong 11.01.2010 18:13:56 (permalink)
      0
      +++

      TIẾT XUÂN HÀ NỘI

      Trời xuân bẽn lẽn lá xôn xao
      Sương tiết lả lơi hé nụ chào
      Góc phố lượn lờ mơi kiểu dáng
      Hàng cây e ấp gợi lời rao
      Chị gái ỡm ờ ôm gốc đứng
      Anh trai lân lựa gật đầu giao
      Lẫn trong thanh trống rền cung mõ
      Hà nội nghìn năm khỏ thấp cao.


      Phương Hà Phương

      #78
        phuonghaphuong 15.01.2010 02:26:31 (permalink)
        0

        Trích đoạn: tieuvansinh


        Trích đoạn: hoàng hoài nam

        HÀ PHƯƠNG THEO GÓT XUÂN HƯƠNG
        CÒN TÔI TAI ƯƠNG TRẠNG QUÌNH

        NẮNG CỰC ĐÁ BÈO CHƠI

        HÀ PHƯƠNG chán phố về quê
        một mình rảo bước ven đê đầu làng
        cảnh đẹp phương phải ngỡ ngàng
        trời sanh nắng thẳm một đàn cò bay
        trẻ em đùa nhịch hăng say
        lấy bèo để giả cầu mây trơi đùa
        ngờ ngàng phương đến phân bua
        bèo tây sao bé lại đưa làm cầu
        trẻ rằng đây trốn quê ngèo
        cầu mây trẳng có lấy bèo đá trơi
        trong nhóm có đứa cướp lời
        hôm nay "NẮNG CỰC" tôi đây"ĐÁ BÈO"
        MẶT PHƯƠNG TÁI BỖNG ĐỎ NHỪ
        tinh khôn mà đôi đáp thua mục đồng

        Hoang Hoài Nam


        Khen thay mấy chú mục đồng
        Tuy học hành ít nhưng tinh thông đời
        Nắng cực nên đá bèo chơi
        Làm cho phương chẳng 1 lời biện minh
        Lời trẻ nghe thấy thất kinh
        Làm Phương e thẹn vì...inh chẳng còn!

        tieuvansinh



        “BỐN-LẦN“ CHƯA QUYẾT

        Em đây núi vẫn còn non
        Bốn-lần chưa quyết nước còn trong veo
        Nào đâu biết ở chừng đèo
        Đá-bèo bèo đá lộn-lèo* hoảng-chưa?


        Nương Nương Phương Hà Phương

        (* lộn lèo: chữ Cụ Tổ Hồ Xuân Hương)
        ________________________________


        Bác Nam Bác Sinh đang bầy mâm đấy à?
        Năm mới chúc các Bác mùa Xuân lắm hoa!
        He he…
        PHP

        #79
          phuonghaphuong 16.01.2010 18:53:23 (permalink)
          0
          ::::::::::::::::::::

          NHẬP NHẰNG TIỀN MẤT VẬN OAN GIA

          Chớ đừng mượn chén nói lời hoa
          Đừng đá chân nghiêng miệng tréo la
          Các ả thời nay phù phép hóa
          Chân dài ngực ưỡn bụng tinh ma.
          Thôi mau tỉnh lại mau đi bác
          Nhập nhằng tiền mất tật oan gia.


          Phương Hà Phương
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 22:51:28 bởi phuonghaphuong >
          #80
            phuonghaphuong 17.01.2010 05:08:20 (permalink)
            0

            :::::::::::::::::::

            VẮT VẺO CÁI TRUNG TRINH

            Nụ hồng vắt vẻo cái trung trinh
            Thế tục muôn năm đếm nợ tình
            Vầng nguyệt chắt chiu vành nép núm
            Bụi tình dõng dạc cội tam tinh
            Giữ cho hả dạ lòng nhân thế
            Ôm để mát-xa tục kệ kinh
            Thôi thế này đây đành khép vậy
            Chờ ngày nước nổi hội linh đình.


            Nương Nương Phương Hà Phương
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 13:54:12 bởi phuonghaphuong >
            #81
              phuonghaphuong 14.02.2010 10:44:24 (permalink)
              0
              +++

              XUÂN LẶNG LẼ

              Lặng lẽ vì ai giữa chốn này
              Mình đơn gối chiếc tấm lòng chay
              Đôi xôi lạc lõng khô trên chõng
              Một oản bơ vơ héo dưới khay
              Xuân đến chỏng chơ cùng mảnh chiếu
              Tết về trăn trở với đôi tay
              Anh chồng mê mải đường sương gió
              Còn tôi nắn mãi có ai hay?


              Phương Hà Phương
              ______________________
              #82
                phuonghaphuong 23.02.2010 22:37:22 (permalink)
                0
                +++

                ĐÁNH CHẮT ĐẦU XUÂN

                Đầu xuân pháo nổ tạng rung rinh
                Làng nước mở tim đánh chắt tình
                Gái thắm nhởn nhơ chìa xuân sắc
                Trai phông hớn hở ngửa ba sinh
                Một hai… rải đập… quơ ăn tất
                Ba bốn… hứng tung… chộp trọn chình
                Chuyền một chuyền hai cùng bốc lãi
                Khai xuân tay đãi hội dập dình.


                Phương Hà Phương
                #83
                  phuonghaphuong 25.02.2010 08:14:27 (permalink)
                  0
                  +++

                  VĂN CHƯƠNG NỢ NẦN

                  Há phải văn chương kiếp nợ nần?
                  Thế thì đem gá quách cho xong
                  Cớ gì bứt trán ôm đầu vấn
                  Hà tất giựt mày đốt bấc chong
                  Thì ra cái chướng cao hơn thước
                  Ứ hự anh hùng nặng đếm đong
                  Quanh quẩn vòng xoay lòng xoáy quắn
                  Dài chân xoạc bước rộng chân không.


                  Phương Hà Phương
                  _________________
                  #84
                    phuonghaphuong 25.03.2010 22:45:58 (permalink)
                    0
                    +++
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74149/E3EF13239F9D445DA971BA278724AC01.jpg[/image]

                    +++

                    GIẬN BÁC HỮU LOAN
                    -Thơ Phương Hà Phương-

                    Hữu Loan ơi…!
                    Bác ra đi?
                    Dẫu mùa sim tím* đến thì nở hoa?
                    Đất trời đương buổi giao thoa
                    Bài thơ Bác viết
                    (về) đồi hoa bên rừng
                    Dòng thơ
                    tím biệt
                    rưng rưng
                    Điểm vào thời khắc ngỡ ngàng* lương duyên.

                    Rồi từ đó…
                    sau mái hiên…
                    Bác về
                    đập đá
                    đắp nền mộ sim
                    Dẫu cho gió nổi mưa chìm
                    Bác ngồi…
                    chúm chím…
                    lim dim…
                    với đời…
                    Đến hôm nay
                    vẫn mặc trời
                    Dẫu giây phút cuối*…
                    (vẫn) không lời ầu ơ…
                    Rờn rợn*
                    hoa tím trong thơ
                    Bác gieo tím ngắt lòng người yêu hoa.
                    Giận Bác lắm!
                    Hữu Loan ơi…!
                    Về trời có nhớ…?
                    … tim người đá mang.

                    (*) Từ Ngữ của Nhà Thơ Hữu Loan trong bài Mầu Tím Hoa Sim.

                    Phương Hà Phương


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 22:49:56 bởi phuonghaphuong >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      phuonghaphuong 02.07.2010 18:38:46 (permalink)
                      0
                      +++

                      TỔ QUỐC HÔM NAY XẢ LÁNG CHƠI

                      Tổ quốc nhìn em tổ quốc cười
                      Em nhìn tổ quốc bụng no hơi
                      Này thầy bộ trưởng gằm tiến sĩ
                      Đó bác bí thư đẽo đất tươi
                      Mặc kệ dân tình vơ với hét
                      Thây cha thiên hạ nhặng như rươi
                      Em đây nhất mực ngồi hong hến
                      Tổ quốc hôm nay xả láng chơi.


                      Phương Hà Phương

                      #86
                        Chu Ha 03.07.2010 00:14:48 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: phuonghaphuong


                        Trích đoạn: ngocannhihuyen

                        Trả lời" Anh Hùng Xạ Điêu" của Phương Hà Phương


                        : XUẤT CHIÊU

                        Con dòng của giống, thật tài ba
                        Cung nỏ đơn phương, vũ khí nhà
                        Xạ tiển xuống, đồn lầu mái hổ
                        Quơi thương lên trận, lộn đằng xà
                        Giao tranh hiệp một -ta dồn lại
                        Tập kích hồi hai -địch ới la...
                        Đánh xáp lá cà, đâm địch thủ
                        Xuất chiêu phóng thủy -rút thương ra.
                        -----
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền

                        (Bạn P.H.Phương. muốn mấy chiêu lão xuất mấy chiêu,
                        Mời bạn cùng quý hữu tiếp chiêu thay cho địch thủ đi)




                        Tuyệt Chiêu
                        (Họa vận "Anh Hùng Xạ Điêu" của Phương Hà Phương)

                        Chẳng phải dương oai -lại xậu điêu
                        Đó liều ba bảy, đây khôn liều
                        Mạnh thì dùng sức, yếu dùng chước
                        Nữ tướng từng khen lão "tuyệt chiêu"
                        --------
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền


                        MA !

                        Ầm vang sơn cốc thánh hay tà
                        Khắp chốn lâm tuyền tiếng hú la
                        Phảng phất vờn bay mùi ám khí
                        Chập chờn ẩn hiện khói mờ pha

                        Kiếm, thương tụt vỏ giằng chân xá
                        Cung, tiễn neo cò căng nẩy da
                        Lộn xuống nhào lên phù phép hóa
                        Đụng thần* biến mất, thì ra ma!

                        Nương Nương Phương Hà Phương


                        (*Thần = Nương Nương)

                        Ui da… hết hồn!

                        Cuối tuần có đồ chơi cho Sư Bá đó! dzui dzẻ hạnh phúc nghen. He..Hè...!

                        „…Lộn đằng xà“ là chi dzậy hử Sư Bá?



                         
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền

                        (Bạn P.H.Phương. muốn mấy chiêu lão xuất mấy chiêu,
                        Mời bạn cùng quý hữu tiếp chiêu thay cho địch thủ đi)

                         
                        Kính chào Sư Bá và Sư Nương!
                        Không ngờ ở đây có mở võ đài vui nhộn quá sá...
                        Sao Sư Nương không đỡ đường thương cua Sư Bá vậy? hay là cố ý nương tình, để trổ món Hàm Mô công hihihihihi
                         
                         
                        Long hổ phong vân
                         
                        Rồng lộn so tài với bộ ba
                        Đôi bên thử lửa: đúng con nhà
                        Đồn lầu ngóc đỉnh, chờ xơi hổ
                        Dấm xũ nghinh tâm, đợi tái xà
                        Hiệp một: ru công, công chẳng ngủ
                        Hồi hai: bắt cọp, cọp bò la
                        Lá cà xáp chiến thu cà giặc
                        Sư Bá, Sư Nương... thở hết ra!
                         
                        heheheeh
                        Chu Hà
                         
                        Họa dzị đã đạt chưa Sư Bá, Sư Nương
                         
                        Xin lưu ý: Chu Hà chỉ ham vui ghẹo bác Ngọc Ẩn Nhi Huyền và anh(chị) Phương Hà Phương theo tinh thần thơ Hồ Xuân Hương với đường lối nghệ thuật. Xin cảm ơn quý thi hữu.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 01:09:26 bởi Chu Ha >
                        #87
                          Chu Ha 03.07.2010 01:39:03 (permalink)
                          0
                           

                          Mời họa
                           
                           
                          Vịnh Cái yếm

                          Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
                          Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
                          Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
                          Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
                          Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
                          Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
                          Tình đó với đây đà thắm thiết
                          Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !

                          Chu

                          #88
                            phuonghaphuong 02.08.2010 23:50:56 (permalink)
                            0
                            +++
                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74149/E777EFB49CFA413D8E7EC39A9EEBF491.jpg[/image]
                            +++

                            BÊN HỒ HOÀN KIẾM

                            Bờ hồ đá lợp loanh quanh
                            Lơ thơ liễu rũ trơ cành lao xao
                            Gọi về dáng cũ năm nao
                            Cỏ rì ngọn cỏ cây rào hàng cây

                            Chiều nay trước gió heo may
                            Vắng đàn cá lượn đọng đầy niềm mơ
                            Lung lay chiếc bóng đền thờ
                            Quặn lòng phố cổ thời ngơ ngác tình

                            Ngày xưa dẫu nghiệt đao binh
                            Tháp vẫn nguyên hình đất chẳng đổi da
                            Giờ đây nhớ thuở mặn mà
                            Rêu hờn dỗi mọc trăng ngầm giận qua

                            Bên hồ Hoàn Kiếm ngó ra
                            Yêu rằng trơ trẽn xốn xang sự đời.

                            Phương Hà Phương

                            #89
                              tieudien 05.08.2010 00:35:13 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Chu Ha

                               

                              Mời họa
                               
                               
                              Vịnh Cái yếm

                              Giỏi chìu, thuận ý, thích cho thêm
                              Tím, đỏ, vàng, xanh, trắng, mịn, mềm
                              Lụa tốt viền hồng ôm bó bó
                              Tơ bền kết chỉ cạ êm êm
                              Choàng vai, bá cổ, thương năm tháng
                              Ấp ngực, che hông, mến sáng đêm
                              Tình đó với đây đà thắm thiết
                              Gặp thằng quỷ sứ... lột quăng thềm !

                              Chu



                              đi qua thấy các bác vui quá, nhà em ké chút nhỉ.

                              đã rồi có muốn lại cho thêm
                              trắng trắng, tròn tròn lại mềm mềm
                              tháng tháng vần xoay cho khỏi nhọc
                              ngày ngày đưa đẩy thế mà êm
                              mệt bã lao công khi sáng bạch
                              buồn tênh rỗi việc lúc trời đêm
                              lớn bé trẻ già đều quấn quýt
                              đợi người quân tử bước qua thềm
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9