Thách đố... làm thơ ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
dohop 20.08.2009 11:50:44 (permalink)
0
dohop bận quá nhưng không sao bỏ qua được cơ hội để “vụng về ghép chữ thành thơ vụng về” này.

Mong các tiền bối tha thứ và chỉ dạy nhóc này nha! Xin đa tạ!


Hoa Nhũ

Hoa Cà hoa Mận hoa Lài
Mồng Gà Hoa Khế Mơ hoài Nhũ Hoa
Thủy Tiên, Hoàng Cúc, Hồng Trà
Toàn tên người đẹp tiên nga giáng trần!
dohop 20 tháng 8, 2009


Phấn Hoa
bướm ong vờn phấn hoa
vương vấn tình chan hòa
ngẩn ngơ mà hòa nhạc
sương trắng buồn mờ xa


Hoa Phấn
hoa phấn vờn ong bướm
hòa chan tình vấn vương
nhạc hòa mà ngơ ngẩn
xa mờ  buồn trắng sương
dohop 20 tháng 8, 2009


Sầu buồn tí tách
Tí tách nước tóe rớt
Mưa rơi nghe bâng khuâng
Buồn người rồi sầu đời
Áo tím dấu ái mất
Tim yêu, tan muôn phương
dohop 20 tháng 8, 2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 11:53:58 bởi dohop >
#16
    nguyenngoat 20.08.2009 20:19:41 (permalink)
    0

    Người về nâng ly chia phôi
    Buồn theo thời gian xuôi trôi
    Mai em ra đi xa rồi
    Đương tình bơ vơ mình tôi.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 06:55:21 bởi nguyenngoat >
    #17
      vitchetduoi 20.08.2009 23:12:26 (permalink)
      0
      @ thuỷ tiên: hu hu hu! thuytien123 hiểu sai đề tớ như thương giang ùi! >"<
      @ kim: có vẻ thích bia rượu hén! hi vọng sẽ là tửu phùng try kỉ thiên bôi thiểu! ^^ và hoạ được nhiều bài hay hơn nữa! ^^
      @ dohop: oaaaaaaaa! 1 lúc 3 bài! hay! lần đầu gặp! hân hạnh hân hạnh! mong bạn sẽ ghé chân vào đây nhiều hơn nữa! tiện thể cho tớ hỏi... có người đẹp tên là cà hay mồng gà hả? ^^
      @ nguyenngoat: cảm ơn nguyenngoat đã tham gia! nhưng ý của mình là mỗi câu thơ chỉ dùng 1 thanh! bài thơ của bạn là cả thanh bằng và thanh không mất rồi! thơ đường và thơ việt mình có 1 vài thanh khác nhau! ^^ mong gặp lại bạn trong những thách đố sau!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 23:15:13 bởi vitchetduoi >
      #18
        vitchetduoi 20.08.2009 23:18:43 (permalink)
        0
        bây giờ tớ ra đề mới nhé! đề lần này sẽ bớt khó và mọi người có thể viết tuỳ theo cảm xúc của mình!
        đề của tớ là....
        theo bạn tình yêu có màu gì... và viết 1 bài thơ về... màu của tình yêu!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 23:21:12 bởi vitchetduoi >
        #19
          ThanhThanhKhiet 21.08.2009 00:17:34 (permalink)
          0
          Màu Của tình yêu
           
          Tình yêu bẩy sắc cầu vồng
          Trao yêu tim đỏ , máu hồng long lanh
          Bến chờ màu tím trong lành
          Dịu dàng xanh thắmxanh xanh ngọt ngào
          Tâm hồn trong trắng gửi vào
          Ước mơ vàng óng như sao trên trời
           
          T.T.K.20.8.2009
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 00:25:39 bởi ThanhThanhKhiet >
          #20
            nhatran89 21.08.2009 02:25:31 (permalink)
            0




            MÀU ĐỎ HỒNG TÌNH YÊU

            Tình yêu thắm đượm hồng mơ

            Trang thơ bỡ ngỡ duyên chờ đào xinh
            Hừng đông ánh đỏ hông tình
            Ấm lòng tất dạ lửa vinh hương nồng

            Nhã Trân

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 02:36:54 bởi nhatran89 >
            #21
              nguyenngoat 21.08.2009 07:09:41 (permalink)
              0
              VÀNG
              Chiều nay ảm đạm một maù vàng
              Áo vàng nàng mặc bước sang ngang
              Gấm vàng giục giã em quay gót
              Để lại bao nhiêu kỉ niệm vàng
               
              Ngày tháng vàng son có còn đâu
              Vàng trong nỗi nhớ của riêng tôi
              Tình vàng đã hết rồi thôi nhé
              Mình vàng tàn héo buổi chia phôi
               
              Từng bước em đi lá vàng rơi
              Hoàng hôn buồn lạnh một góc trời
              Xe hoa lăn bánh thôi từ biệt
              Tình vàng một thuở của hồn tôi.
               
               
              #22
                tuongvi014 22.08.2009 18:47:07 (permalink)
                0
                #23
                  vitchetduoi 23.08.2009 23:56:45 (permalink)
                  0
                  oa oa oa >"< đọc đi đọc lại... cuối cùng chẳng biết tình yêu màu gì nữa...
                  chẳng thấy câu trả lời chính xác và thuyết phục!
                  oa oa oa!
                  lạc đề hết ùi!
                  oa oa oa!
                  tớ ra đề mới vậy!
                  đề lần này dễ hơn mấy đề kia nhiều!
                  viết về vỏ ốc và hàng thuỳ dương!
                  thế thôi!
                  ^^
                  mặc sức múa bút nhé!
                  thân!
                  ***
                  P/S: chào mừng tường vi đã tham gia! ::
                  #24
                    dohop 24.08.2009 14:04:01 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: vitchetduoi
                    …theo bạn tình yêu có màu gì... và viết 1 bài thơ về... màu của tình yêu!




                    Màu sắc tình yêu

                    Màu hồng anh yêu thích
                    Màu má thắm mùa đông
                    Tim anh tìm hơi ấm
                    Nhìn em cũng ngọt lòng

                    Anh yêu màu trắng trong
                    Xinh như áo học trò
                    Suối tóc tràn vai nhỏ
                    Cổng trường anh đợi mong

                    Anh yêu màu cỏ xanh
                    Sân trường ủ mộng lành
                    Chưa xa mà đã nhớ
                    Mực tím rồi phai nhanh

                    Anh yêu màu cỏ xanh
                    Gợi nhớ một bóng hình
                    Sân trường rồi hoang vắng
                    Hoa trắng buồn đón anh

                    Anh yêu màu cỏ xanh
                    Mất mát trong lòng anh
                    Như tuổi thơ ngắn ngủi
                    Để mắt ướt long lanh

                    Anh yêu màu cỏ xanh
                    Màu an ủi dỗ dành
                    Gần nhau trong bao lâu
                    Cát bụi cũng buồn rầu?

                    Anh yêu màu cỏ xanh
                    Trên nấm đất hiền lành
                    Cát trắng thay áo trắng
                    Trầm hương mơn tóc anh


                    dohop 24 tháng Tám 2009



                    Để công bằng, chắc là ít nhất bác Vịt nên làm một bài cho mỗi đề tài không thôi mái nhà này bị trôi vào quên lãng, dohop có cảm giác như vậy, vì tuy rất thích, dohop phải tạm ngưng đóng góp vào đây cho đến khi đối đáp hết những bài mà dohop chưa đối đáp của các tiền bối khác như kimrbl, lelong54, Nhã Trân, Hà Ngân Hà, Mỹ Trinh, Nguyên Vũ, Lam Hồng Minh… dohop cảm thấy mình thiếu sót nhiều…


                    Trích đoạn: vitchetduoi

                    Hoa Nhũ
                    Hoa Cà hoa Mận hoa Lài
                    Mồng Gà Hoa Khế Mơ hoài Nhũ Hoa
                    Thủy Tiên, Hoàng Cúc, Hồng Trà
                    Toàn tên người đẹp tiên nga giáng trần!
                    dohop 20 tháng 8, 2009

                    @ dohop: oaaaaaaaa! 1 lúc 3 bài! hay! lần đầu gặp! hân hạnh hân hạnh! mong bạn sẽ ghé chân vào đây nhiều hơn nữa! tiện thể cho tớ hỏi... có người đẹp tên là cà hay mồng gà hả? ^^



                    dohop còn  ngây thơ lắm! Hàng đầu tiên là tên mà dohop biết ở nơi dohop sinh ra, là miền quê Việt Nam, có những cô gái tên đúng như vậy.

                    Hàng kế, dohop lấy trong một phòng mạch bác sĩ.

                    Và hàng kế nữa, là tên mà hồi nhỏ nghe mấy chú bác nhậu nhẹt trong quán nhắc tới hoài!

                    dohop thành thật xin lỗi và xin được tha thứ nếu có sự trùng hợp với tên của các bác, các thím, các chị… dohop hoàn toàn không cố ý trêu ghẹo ai!




                    #25
                      dohop 10.09.2009 11:48:06 (permalink)
                      0
                      Vỏ ốc dưới hàng thùy dương
                       
                      Mây ơi, cạp cạp cuối trời
                      Thùy dương quạch quạch  cho người nhớ mong
                      Thoảng nghe lạch bạch ven sông
                      Ngỡ là quạc quạc má hồng đợi ta
                      Trong đôi quạp quạp cánh ngà
                      Thân ta vỏ ốc phạch phà cô đơn
                      Phạch phà phạch phạch giò luồn
                      Xa xa quác quác mà buồn cõi mơ
                      Mưa về sấm sét quập quờ
                      Liễu sầu phạch phạch còn chờ đợi không?
                      dohop 10 tháng 9, 2009
                       
                      Hu hu, dohop bận rộn thật nhưng nhớ Vịt Cô Nương (hay Vịt Đại Hiệp) lắm
                      #26
                        vitchetduoi 30.09.2009 00:16:51 (permalink)
                        0
                        hu hu hu
                        dạo này kinh tế thế giới suy thoái
                        thời tiết thay đổi như chong chóng
                        nên....
                        vịt cũng tí tởn bận rộn 1 tẹo để xí xớn với thiên hạ
                        và vì bận rộn nên ko lên mạng được
                        cảm ơn mọi người vẫn chiếu cố ( ko có hậu tạ đâu ạ )
                        vô vàn cảm ơn mọi người
                        hôm nay lên mạng chỉ để cảm ơn thôi! ko dám thách đố nữa sợ mọi người ghét! ^^
                        @ dohop: vịt đơn giản là vịt thôi! >"< bí ẩn tạo nên sự quyến rũ!
                        sẽ có  hẳn 1 bài giới thiệu về vịt cho mà koi!
                        úi!
                        #27
                          ThanhThanhKhiet 04.10.2009 13:50:16 (permalink)
                          0
                          vitchetduoi ơi ! đố mãi thiên hạ rồi ,hôm  nay TTK mạnh dạn mang bài tứ tuyệt sang đố các bạn cho xôm tụ trang của VCD nè. Mong các bạn hưởng ứng nhất là chủ nhà phải trả lời đấy . cùng vần ,abcd....đều được cả.
                           
                          Vít thách đố
                           
                          Thách trắc thách thăng  thách tự trào
                          Trong tâm thắm thiết tuyệt thanh tao
                          Trang thơ tự thuật thêm  thao thức
                          Thấy thật thân tình …thơ tứ trao

                           
                          T.T.K.4.9.2009
                           
                           
                          #28
                            kimrbl 04.10.2009 15:42:51 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                            vitchetduoi ơi ! đố mãi thiên hạ rồi ,hôm  nay TTK mạnh dạn mang bài tứ tuyệt sang đố các bạn cho xôm tụ trang của VCD nè. Mong các bạn hưởng ứng nhất là chủ nhà phải trả lời đấy . cùng vần ,abcd....đều được cả.

                            Vít thách đố
                             
                            Thách trắc thách thăng  thách tự trào
                            Trong tâm thắm thiết tuyệt thanh tao
                            Trang thơ tự thuật thêm  thao thức
                            Thấy thật thân tình …thơ tứ trao

                             
                            T.T.K.4.9.2009
                             
                             
                            Thanh Thanh tứ tuyệt thách tự trào
                            Thổn thức tâm tư thật thanh tao
                            Thắm thiết tiếng thơ thương thương thế
                            Thấp thỏm tình thâm tự tay trao
                             
                            kimrbl
                            #29
                              vitchetduoi 09.10.2009 15:43:41 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                              vitchetduoi ơi ! đố mãi thiên hạ rồi ,hôm  nay TTK mạnh dạn mang bài tứ tuyệt sang đố các bạn cho xôm tụ trang của VCD nè. Mong các bạn hưởng ứng nhất là chủ nhà phải trả lời đấy . cùng vần ,abcd....đều được cả.

                              Vít thách đố
                               
                              Thách trắc thách thăng  thách tự trào
                              Trong tâm thắm thiết tuyệt thanh tao
                              Trang thơ tự thuật thêm  thao thức
                              Thấy thật thân tình …thơ tứ trao

                               
                              T.T.K.4.9.2009
                               
                               

                              hu hu hu!
                              cảm ơn đã thách đố!
                              trần ai khoai củ thế!


                              tạ từ thư tuyết tuyệt tình thơ...
                              tết tóc thuyền trăng thoảng thẫn thờ
                              thân trầm thất tịch tiêu tương tử
                              trao trọn tâm tình trong tiếng tơ


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9