TRANG CHÍNH 2:Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "MÂN MÓ..."
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              ::::::::::::::::::::::  
 NƯƠNG GIA TRANG
     :::O-A-O:::
      NƯƠNG NƯƠNG MÔN
    „Nếu phê thì chỉ ngậm thôi nghen,  
 Đã điếu sửng cồ Nương tắt đèn“
 ::::::
  
  Nương Nương Phương Hà Phương khấp khởi đón rước tất cả Quan Viên vào NƯƠNG GIA TRANG
  
  
  Nơi đây Chư Vị có thể:  
 -Thủ thỉ cùng Nương Nương-  
 -Hò hẹn, hú hí cùng bạn hữu-  
  
 Cần trà nước, ới Nương ra hầu nhưng nhớ đọc:  
 “NƯƠNG NƯƠNG MÔN“  
 đừng lờ đi hỉ! 
  
  Nương Nương Phương Hà Phương kính mời !
 ***
  
  TRÌNH LÀNG  
  
 TRÌNH LÀNG! Em trẻ người non mụ,  
 Hấp háy nhập cung vườn cỏ leo.  
 Ồ! Thắm đỏ chùm yêu mới nhú,  
 Kìa! Xanh um khóm tình vừa gieo.  
 …  
 Hăm hở phía trước: mân, mày ,mó.  
 Lỉnh kỉnh đằng sau: bới, đào, um.  
 Tay vin, chân vịn hì hục bó.  
 Hể hả em đây, bác đấy, huề!  
  
 Nào…
  
  
  Nương Nương Phương Hà Phương  
 Mời các bác cùng Nương Nương bám gót Hồ Xuân Hương...
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 05:15:42 bởi phuonghaphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xưa kia có mụ Hồ Xuân Hương 
  Giờ có bác Phương Phương hả Phương? 
  Hai người cùng một vần ương... 
  Giống chừng...ngón út đủ thương cả đời!       
(he he...chào mừng bạn Phương Hà Phương tham gia box thơ vui. Bạn theo gót Hồ nữ sĩ mà nắm được gót chân mụ ấy thì trên này nhiều người hâm mộ bạn lắm đó nha. Chúc bạn luôn vui khi sinh hoạt cùng thơ vui)    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  lyenson 
   
  Xưa kia có mụ Hồ Xuân Hương 
  Giờ có bác Phương Phương hả Phương? 
  Hai người cùng một vần ương... 
  Giống chừng...ngón út đủ thương cả đời! 
   
  (he he...chào mừng bạn Phương Hà Phương tham gia box thơ vui. Bạn theo gót Hồ nữ sĩ mà nắm được gót chân mụ ấy thì trên này nhiều người hâm mộ bạn lắm đó nha. Chúc bạn luôn vui khi sinh hoạt cùng thơ vui) 
  
   *** 
  „CỦA YÊU“ 
   
  Bác hỏi „CỦA YÊU“ em nói liều, 
  Nó là gia phả của phiêu phiêu, 
  Là của hồi môn ai cũng thích, 
  Để mất một lần thôi mất tiêu!
      Nương Nương Phương Hà Phương
   He he...Chào Bác lyenson, Bác ghé nhà chỉ chào thế thôi! Nương Nương nói nhiều sợ Bác cuỗm ...mất tiêu!
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   ***  
 NGÁP  
  
 O miệng há ngang chờ ruồi đậu  
 A lưỡi lân la kiếm bạn hầu  
 U môi nhấp nhổm tìm người đú  
 Í giời.. các lão!…???... h…ồn để đâu?
     Nương Nương Phương Hà Phương
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 05:23:45 bởi phuonghaphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              *** 
  CHUYỆN XƯA 
   
  Há chi về chuyện một đêm xưa, 
  Nguồn suối om om nước vẫn thừa 
  Trơn trơn dốc cũ đường lênh láng 
  Vạch cỏ lần lần tới bến chưa?
      Nương Nương Phương Hà Phương
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn: 
   
  
    CHUYỆN XƯA     
  Há chi về chuyện một đêm xưa,  
  Nguồn suối om om nước vẫn thừa  
  Trơn trơn dốc cũ đường lênh láng  
  Vạch cỏ lần lần tới bến chưa?    
  Nương Nương Phương Hà Phương  
  ...bám gót Hồ Xuân Hương...        
  Trích Đoạn : Sỹ Đoan       
CHUYỆN NAY 
   
  Nhắc đến làm ta nhớ chuyện xưa  
  Thuở thời ngao ngán bởi dư thừa  
  Tháng năm hạn hán đà khao khát  
  Xả hết bồn, vòi…vẫn  vẫn chưa…! 
   
  SỸ ĐOAN 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
    
   
  
CHUYỆN XƯA  
   
  Há chi về chuyện một đêm xưa,  
  Nguồn suối om om nước vẫn thừa  
  Trơn trơn dốc cũ đường lênh láng  
  Vạch cỏ lần lần tới bến chưa?
 
   
   
Nương Nương Phương Hà Phương  
  ...bám gót Hồ Xuân Hương...
 
 
 
CHUYỆN NAY
 
 
  Nhắc đến làm ta nhớ chuyện xưa  
  Thuở thời ngao ngán bởi dư thừa  
  Tháng năm hạn hán đà khao khát  
  Xả hết bồn, vòi…vẫn  vẫn chưa…!  
  Sỹ Đoan
 
   
   
***  
  NHÀ RỘNG  
   
  Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ  
  Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây  
  Đôi bờ khe cấn nước tràn mép  
  Mời bác ham bơi rẽ vào đây!  
   
  
Nương Nương Phương Hà Phương
 
 
  Cột kèo rắn chắc mộng cao đầy...  
  Sừng sững hiên ngang lá bám dây...  
  Mạch nước nông sâu ngầm róc rách  
  Ai người anh ách… sẽ cho đây!!!  
  -sd-  
  
 
  
 
   
   
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              *** 
  LẤY VẾT BÔI MÀ LẦN 
   
  Hà Phương cháu gắng lên đi nhé! 
  Mặc kệ tiếng đời vẽ rồi bôi 
  Cụ xưa từng bị bôi vôi 
  Nay thì cháu lấy vết bôi mà lần
      Đinh Phương
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73802/4DA32D39BF374EC8A06E8C6EA89C0867.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 15:16:37 bởi dinhphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        Nương Nương Phương Hà Phương
 
 
  Cột kèo rắn chắc mộng cao đầy...  
  Sừng sững hiên ngang lá bám dây...  
  Mạch nước nông sâu ngầm róc rách  
  Ai người anh ách… sẽ cho đây!!!  
  -sd-  
  
 
  
 
   
  
         SẴN CỦA (2) 
   
  Gẫm ra Bác vốn người sẵn của 
  Cột kèo rắn chắc dàn tua tủa 
  Lá, dây  rậm rạp vạch rồi bới 
  Sừng sững như Bác của chắc đủ.
      Nương Nương Phương Hà Phương
   Chúc Bác cứ ...sừng ...sừng như thế nhé, đám Quần Hồng chúng cháu mới được nhờ! Hè Hè... 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 19:48:10 bởi phuonghaphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  lyenson 
   
  Xưa kia có mụ Hồ Xuân Hương 
  Giờ có bác Phương Phương hả Phương? 
  Hai người cùng một vần ương... 
  Giống chừng...ngón út đủ thương cả đời! 
   
  (he he...chào mừng bạn Phương Hà Phương tham gia box thơ vui. Bạn theo gót Hồ nữ sĩ mà nắm được gót chân mụ ấy thì trên này nhiều người hâm mộ bạn lắm đó nha. Chúc bạn luôn vui khi sinh hoạt cùng thơ vui) 
  
      „CỦA YÊU“ 
   
  Bác hỏi „CỦA YÊU“ em nói liều, 
  Nó là gia phả của phiêu phiêu, 
  Là của hồi môn ai cũng thích, 
  Để mất một lần thôi mất tiêu!
   Nương Nương Phương Hà Phương
      Chào Bác Lý! có đúng không Bác? Hè..Hè...
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 19:38:04 bởi phuonghaphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              :::::: 
  CÀ KHỊA 
   
  Uỳnh…! Uỵch…! Ồ…An Nam quán ta 
  Phập phù rửng mỡ khách la cà 
  Ngo ngoe gái nhảy mồm lê liếm 
  Khật khưỡng trai lơ mũi hít hà 
   
  Mợ tốc váy cào lờ cà cạ 
  Cậu banh quần bóp củ cù cưa 
  Mít mình sao lắm nghề chơi thế? 
  Chẳng sớt Nương đang ngứa chỗ chà!
   Nương Nương Phương Hà Phương
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 15:20:02 bởi phuonghaphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   :::::  
 “ĐỒI THÔNG HAI MỘ”  
  
 Bác Tú nợ Nương Bác Tú lờ  
 Nương chờ Nương đợi nước ngay đơ  
 Thôi thế thì thôi tòm lá liễu  
 “Đồi Thông Hai Mộ” đắp chiếu thờ !
    
   
   
  
       Nương Nương Phương Hà Phương
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 05:38:56 bởi phuonghaphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ***   
    NHÀ RỘNG   
       
    Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ,   
    Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,   
    Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,   
    Mời bác ham bơi rẽ vào đây!
              Nương Nương Phương Hà Phương  
     
   Khe nhà Phương  nước chảy re re  
   Cỏ uá quăng queo mọc lè tè  
   Nhà tui có gốc lồ ô trụi  
   Tặng Phương về trồng tận  cuối khe  
     
   Mai mốt lồ ô mọc cây con  
   Nó mọc rất nhanh, mọc sòn sòn  
   Hằng năm sinh mãi, sinh năm một  
   Khe kia có lẽ "rất hao mòn"  
   hihi  
     
             		              					 					 			 		  ( Hà Phương theo gót Xuân Hương 
  Còn tui bám áo Hà Phương...chút xìu "xíu") 
    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  ***  
  NHÀ RỘNG  
   
  Nhà rộng sau lùm ách ách đầỳ,  
  Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây,  
  Đôi bờ khe cấn nước tràn mép,  
  Mời bác ham bơi rẽ vào đây!
 
   
  Nương Nương Phương Hà Phương  
   
  Khe nhà Phương nước chảy re re  
  Cỏ uá quăng queo mọc lè tè  
  Nhà tui có gốc lồ ô trụi  
  Tặng Phương về trồng tận cuối khe  
   
  Mai mốt lồ ô mọc cây con  
  Nó mọc rất nhanh, mọc sòn sòn  
  Hằng năm sinh mãi, sinh năm một  
  Khe kia có lẽ "rất hao mòn"  
  hihi  
  
( Hà Phương theo gót Xuân Hương 
  Còn tui bám áo Hà Phương...chút xìu "xíu") 
  
 
  
          Bên khe đá nhỏ mọc đầy riêu
Hai bên xanh úp cỏ liêu xiêu
Đôi dòng nước chảy qua khe hẹp
Không biết bao năm vẫn đáng yêu!
 
(Phong cách này của Xuân Hương phải không ta?

)
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 20:59:31 bởi Độc Hàn Sơn >