VÔ TÌNH LOVE
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
lygiahan17 19.08.2009 14:07:17 (permalink)
0
        SUY TƯ MÌNH TÔI
nay ra đi anh có còn trở lại
để em chờ mòn mỏi cả đôi vai
nay ra đi anh có còn nhớ mãi
bóng dáng người con gái ở nơi đây
 
anh biết không một buổi chiều ngày ấy
em gặp anh và bỗng thấy thuơng anh
dẫu biết rằng tình yêu ấy không thành
nhưng lỡ đành để tình yêu đến vội
 
nay ra đi biết bao giờ hội ngộ
lời muốn nói biết thổ lộ cùng ai
lỡ một mai anh sẽ còn trở lại
em chẳng còn ở mãi chốn quê này
 
tình yêu đến rồi bỗng vỗ cánh bay
để con tim lại có ngày chờ đợi
một mối tình xa vợi lắm anh ơi
lúc bên nhau tình chẳng nói nên lời
để xa rồi lại còn mỗi mình tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 14:00:38 bởi lygiahan17 >
#1
    lygiahan17 19.08.2009 21:40:57 (permalink)
    0
               GIẤC MƠ BUỒN

    em đã khóc trong mơ
    khi thấy anh trở về
    anh cầm tay ai thế
    để mắt em lệ rơi

    bao tháng ngày đợi chờ
    để bây giờ em thấy
    anh vui bên người ấy
    bỏ em buồn nơi đây

    bỗng giật mình tỉnh dậy
    lệ còn ướt đầy mi
    hỏi vì sao thế nhỉ
    cũng chỉ vì yêu anh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 14:01:43 bởi lygiahan17 >
    #2
      nguyenngoat 26.08.2009 10:33:14 (permalink)
      0
      NHỚ TỈNH NGHE EM
      Người con gái đó đang yêu
      Trái tim còn thắm nhiều điều mộng mơ
      Thêu hoa dệt gấm cho thơ
      Em ơi tỉnh táo đón chờ tương lai.
       
      #3
        lygiahan17 30.07.2010 00:02:32 (permalink)
        0




                HOÀNG HÔN NHỚ ANH
        Ngồi nhớ anh bao hoàng hôn ngã bóng
        nắng chiều vàng cho lòng lại nhớ thương
        lòng tự bảo yêu đương làm chi vội
        yêu để rồi có tội với trời cao

        ngồi nhớ anh biết hoàng hôn chiều nào
        nắng chiều vàng cho màu áo nhạt phai
        ngồi nhớ anh lòng em còn nhớ mãi
        chỉ mong rằng có ngày anh trở lại






         
        #4
          lygiahan17 30.07.2010 00:05:33 (permalink)
          0
                            TỰ HỎI
          không hiểu vì sao em khờ em dại
          yêu anh rồi để lại cả trời thương
          khi chưa yêu em vẫn sống bình thường
          yêu anh rồi lòng cảm thấy vẫn vương

          #5
            lygiahan17 30.07.2010 00:08:20 (permalink)
            0
                          DUYÊN NỢ
            mỗi lần qua ngõ nhà em
            anh thường hay hát như thèm vô chơi
            vô tâm em chẳng chịu mời
            để mình anh đứng chơi vơi giữa đường
            sao nàng tán tận lương tâm
            anh nào đã có lỗi lầm gì đâu
            gặp nàng trò chuyện mấy câu
            nhưng lòng tự trọng anh đâu chịu nhường
            vừa may anh gặp giữa đường
            mượn luôn cái cớ cùng dường đi chung
            nàng đừng nổi giận đùng đùng
            đây là cơ hội để cùng làm quen

            #6
              Tinhkhgbiengioi 30.07.2010 03:02:54 (permalink)
              0

              HOÀNG HÔN NHỚ ANH
              Ngồi nhớ anh bao hoàng hôn ngã bóng
              nắng chiều vàng cho lòng lại nhớ thương
              lòng tự bảo yêu đương làm chi vội
              yêu để rồi có tội với trời cao

              ngồi nhớ anh biết hoàng hôn chiều nào
              nắng chiều vàng cho màu áo nhạt phai
              ngồi nhớ anh lòng em còn nhớ mãi
              chỉ mong rằng có ngày anh trở lại


              Em đến Chưa

              Em đến chưa ta nghe quen nhịp thở
              Lạc mất rồi hơi ấm sớm vào xuân
              Nhớ quá thôi người em cuối đông tàn
              Ta chờ mãi từ mùa xuân năm trước

              Em đến chưa, hay em không chịu đến
              Trời se buồn sẽ tắt nắng hoàng hôn
              Trời sẽ mưa như chưa đổ bao giờ
              Ta sẽ lạnh theo cơn mưa chờ đợi
              #7
                lygiahan17 30.07.2010 10:54:07 (permalink)
                0
                                                 vè a3
                nghe vẻ nghè ve nghe vè a3
                lãnh đạo lớp ta Thầy Hoàng xin nhận
                việc lớp lận đận lớp phó Thị Quyên
                thay thầy cầm quyền Thanh Đào ta đấy
                dễ thương hiếm thấy Đinh Thi Uyển Nhi
                hiền hậu nhu mì Đặng Thị Minh Thảo
                nổi tiếng khó bảo là Lê Quang Vinh
                nổi tiếng thông minh là Bùi Mạnh Dũng
                tính hay làm nũng là Ngô Thị Nga
                có tài hát ca Duyên , Sương nhất lớp
                ghép tên ăn khớp phải kể Nghĩa, Trang
                im lặng là vàng Anh Thư ta đó
                nổi tiếng tính khó Nguyên Dũng nhận ngay
                ngồi phá suốt ngày là Bạch Quang Tấn
                hiền dến ngớ ngẩn Văn ngọ chứ ai
                có tính khôi hài là võ Tuấn Dũng
                tính hay lúng túng quốc Bảo nhận luôn
                người chẳng biết buồn Lệ Thủy xin nhận
                tính hay hờn giận Trần Lê Tuyết   Nhung
                cái tính ung dung Thượng Hiền ta đấy
                den đa hiếm thấy Phạm Thị Kim Ngân
                cái tính ân cần Đức Hòa ta lấy
                tài vẽ có mấy Đình Tài nhận ngay
                nghỉ học suốt ngày là Nguyễn Nhật Thống
                hòa đồng dễ sống Bảo Triểm chứ ai
                mang tên danh tài là Nguyễn Xuân Diệu
                tính tình khó hiểu là Trần Thị Son
                bồng bột trẻ con Việt Thành ta đó
                tài phá hiếm có Minh,Nam,Thuận,Hy
                cái tính dễ tùy Tây Nguyên nhanh lắm
                bao người say đắm Thị Thùy chọn luôn
                chẳng mấy khi buồn Hồng Vân ta nhận
                tài năng tiềm ẩn là Hãn với Trân
                giỏi hết toàn phần Thị Nhung ta đấy
                duyên đến hiếm thấy là Lương Thúy Hằng
                hiền mấy ai bằng Ánh Thùy xin nhận
                cái tính lận đận là Hoàng Văn Nguyên
                cái tính luyên thuyên Thành Luân ta đấy
                viết được đến đây thì đã hết người
                tính vốn đã lười tài lại không có
                viết mấy dòng đó mà ngại quá đi
                nếu có sai gì a3 thông cảm
                bài thơ làm tạm tặng ngày chia tay
                dẫu biết không hay cũng liều đem tặng
                 
                tặng tất cả thành viên của 12a3.chúc mọi người luôn thành công trên con đường mình đã chọn.
                 
                #8
                  lygiahan17 30.07.2010 11:08:16 (permalink)
                  0
                  THỜI GIAN ANH ĐI NGẪM CŨNG DÀI
                  BÊN ĐỜI EM VẪN CHẲNG CÓ AI
                  BAO TÌNH YÊU ẤY EM GỬI LẠI
                  MÀ MÃI CHẲNG QUYÊN MÃI ĐỢI CHỜ
                   
                  EM BIẾT TÌNH YÊU EM DẠI KHỜ
                  BẰNG LÒNG EM ĐÃ ĐỂ NGƯỜI ĐI
                  MÀ SAO NĂM THÁNG EM VẪN NGHĨ
                  ĐẾN MỖI NGƯỜI THÔI ANH BIẾT KHÔNG
                   
                  TÌNH YÊU ĐÔI LỨA NHƯ GIẤC MỘNG
                  BIẾT CHẲNG CÒN GÌ VẪN NGÓNG TRÔNG
                  VẪN THẦM AO ƯỚC MÙA ĐÔNG LẠNH
                  LẠI ĐƯỢC CÓ ANH Ở CẠNH MÌNH
                   
                  CHỈ TẠI NGÀY XƯA ANH ĐA TÌNH
                  EM THÌ NÔNG NỔI NGHĨ LINH TINH
                  THÀ ĐỂ TÌNH MÌNH CHIA HAI NGÃ
                  CHỨ KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI THỨ BA
                  #9
                    khiết Tâm 30.07.2010 13:03:55 (permalink)
                    0
                    Anh gởi cho em cánh thiệp hồng,
                    Em cầm mà thấy đớn đau lòng
                    Anh cười nửa miệng, sao chua chát,
                    Nước mắt em rơi, dạ trống không.

                    Em biết hôm nay, ngày cưới anh,
                    Thầm mong anh mãi sống an lành.
                    Riêng em cam chịu bao đau khổ,
                    Quên cả cuộc tình, quên tuổi xanh.

                    Anh bước chân đi chẳng thấy buồn,
                    Mặc em với những giọt mưa tuôn.
                    Trốn đời em sống trong hiu quạnh.
                    Mặc tháng ngày trôi những quay cuồng.
                    19/11/09

                    thiệp hồng ai gửi cho ai thế
                    những ái ân xưa những lời thề
                    người vui nhưng để ai rơi lệ
                    người để ai sầu những cơn mê
                     
                    ngày vui, vui đến đủ trăm bề
                    người đâu hay biết ai buồn ghê
                    tình yêu đã hết nay là thế
                    để mặc ai buồn ai chán chê

                    [color="#000099" size="4"]Cám ơn Lygiahan đã ghé thăm av2 an ủi mình tới những hai bài thơ, mình vui quá! Nhưng trong cuộc đời, có những điều mình khó có thể quên được bạn ạ! thôi thì cố quên để rồio nhớ mãi!

                    Thiệp hồng anh đã trao tôi,
                      Như lời cạn tỏ đứt đôi mộng lành,
                      Em chờ từ buổi xuân thanh,
                      Mà giờ phải chịu cam đành đắng cay.
                      Mong anh trên dặm đường dài,
                      Hạnh phúc trời sẽ an bài cho anh.
                      Mình em khóc mộng ngày xanh.


                    _____________________________
                    #10
                      Tinhkhgbiengioi 01.08.2010 00:27:30 (permalink)
                      0

                      THỜI GIAN ANH ĐI NGẪM CŨNG DÀI
                      BÊN ĐỜI EM VẪN CHẲNG CÓ AI
                      BAO TÌNH YÊU ẤY EM GỬI LẠI
                      MÀ MÃI CHẲNG QUYÊN MÃI ĐỢI CHỜ

                      EM BIẾT TÌNH YÊU EM DẠI KHỜ
                      BẰNG LÒNG EM ĐÃ ĐỂ NGƯỜI ĐI
                      MÀ SAO NĂM THÁNG EM VẪN NGHĨ
                      ĐẾN MỖI NGƯỜI THÔI ANH BIẾT KHÔNG

                      TÌNH YÊU ĐÔI LỨA NHƯ GIẤC MỘNG
                      BIẾT CHẲNG CÒN GÌ VẪN NGÓNG TRÔNG
                      VẪN THẦM AO ƯỚC MÙA ĐÔNG LẠNH
                      LẠI ĐƯỢC CÓ ANH Ở CẠNH MÌNH

                      CHỈ TẠI NGÀY XƯA ANH ĐA TÌNH
                      EM THÌ NÔNG NỔI NGHĨ LINH TINH
                      THÀ ĐỂ TÌNH MÌNH CHIA HAI NGÃ
                      CHỨ KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI THỨ BA

                      _____________________________

                      giahan



                      Đã qua hết mấy mùa thu cô độc
                      Bao lá vàng rơi vẫn 1 bóng hình
                      Mỗi chiều thu trên ghềnh đá chênh vênh
                      Anh đã gởi bao nhiêu ngàn thương nhớ

                      Thu đã tàn phai, đông đến không ngờ
                      Tuyết đã phủ lên nửa đời cằn cỗi
                      Anh không biết con đường nào đưa lối
                      Đến bên em, nối lại cuộc tình xưa

                      #11
                        lygiahan17 21.02.2011 17:20:56 (permalink)
                        0
                        đêm đã khuya màn đem bao phủ
                        trăng đã tàn mà giấc ngủ chưa yên
                        hình bóng em ở chốn nơi nào
                        lòng thao thức giục tay cầm bút viết
                        viết nên lời cho thoả nỗi nhớ nhung
                        xin em hãy nhìn lên bầu trời
                        giờ chân hoa thôi nhé mây bay
                        mây ơi có giạt về nơi ấy
                        hãy dừng lại cho tôi nhắn đôi lời

                        #12
                          binbindat 21.02.2011 20:33:06 (permalink)
                          0
                          Gió cuốn mây bay lòng lay tình sụp
                          Nước cuốn thuyền đi mãi nơi nào
                          Ta bây giờ gặp nhau chỉ gượng chào
                          Nở nụ cười vô tình bước qua nhau
                          Tay muốn níu nhưng lòng không cho phép
                          Ta muốn nói nhưng mấp máy lại thôi
                          Nở nụ cười như thế là đủ rồi
                          Bởi bây giờ ta là người xa lạ

                          #13
                            lygiahan17 31.01.2012 16:25:54 (permalink)
                            0
                                SAI GÒN, NHỮNG NGÀY NHỚ ANH

                            em nhớ anh nhiều anh có hay
                            trời sài gòn giờ mưa bay se lạnh
                            trong màn đêm giữa phòng không hiu quanh
                            nỗi nhớ anh khiến giấc ngủ chẳng thành
                            thời gian trôi cũng chẳng thể trôi nhanh
                            đêm vắng tanh lại càng dài thêm nữa
                            biết giờ này giấc ngủ đến anh chưa
                            trời sài gòn giờ còn mưa bay mãi
                            em nhớ anh chút tình xin gửi lại
                            nỗi nhớ thương vào trong những đêm dài
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 16:30:09 bởi lygiahan17 >
                            #14
                              lygiahan17 05.02.2012 10:22:31 (permalink)
                              0

                              LẠI NHỚ ANH ĐÊM DÀI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC
                              ĐÊM KHUYA RỒI LẠI THAO THỨC LÀM THƠ
                              THÁNG NĂM QUA NHỮNG ĐÊM DÀI TRĂN TRỞ
                              MÀ NHỚ THƯƠNG , THƯƠNG NHỚ NGẬP LÒNG
                              NGÀY THÁNG TRÔI CÙNG VỚI NHỮNG NHỚ MONG
                              DÙ CÁCH MẶT CŨNG CHẲNG THỂ CÁCH LÒNG
                              NGUYỆN CÙNG NGƯỜI DỆT THÀNH BAO GIẤC MỘNG
                              MÃI VUI VẦY DÙ XUÂN HẠ THU ĐÔNG
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 16 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9