NHỚ HẠ XƯA
lamhuycuong 22.05.2005 16:50:20 (permalink)
0

Nhớ làm sao những ngày như thế
Tuổi học trò mơ mộng và đam mê
Và vui sao khi nắng hạ lại về
Khi tuổi thơ vui vầy trong ngày hạ

Nhớ làm sao những ngày như thế
Những trưa hè cùng bắt dế đồng xa
Và vui sao khi những buổi chiều tà
Cùng nhau ngắm hòang hôn khuất sau núi

Dù bây giờ ta không còn thơ bé
Cũng chẳng còn bắt dế nơi đồng xa
Nhưng lạ thay khi những buổi chiều tà
Bâng khuâng chợt về nhớ hạ xưa
#1
    BĂNG NGUYỆT 11.06.2005 22:13:50 (permalink)
    0
    Người thua cuộc.

    Nhớ hạ xưa có người về xứ lạ
    Để chữ duyên trên thánh giá u buồn
    Đời như một vở tuồng
    Mà em và anh hai người đang tập diễn

    Có một lần em đứng trước biển
    Bên một người , người ấy..chẳng phải anh
    Giấu lẹ mình với đôi mắt long lanh
    Em bảo gió thổi nhanh..em lạnh..

    Bên người ta mà sao lòng cô quạnh
    Hạ bây giờ...sóng sánh những trận mưa
    Vai của anh đã diễn trọn hay chưa?!
    Vở tuồng em đang đưa vào đoạn kết...

    Ai lại đưa một người ngờ nghệch
    Vào vai chính làm gì...để làm lệch văn chương
    Hoa tàn còn sắc ko hương
    Đau thương để lại hận vương...khó nhòa..!
    #2
      lamhuycuong 15.08.2005 18:43:04 (permalink)
      0
      dĩ vãng
      hạ xưa giờ chỉ còn dỉ vãng
      từ khi em bước sang ngang
      hạ xưa nay trở nên phai nhạt
      vì thiếu người con gái hôm nào

      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9